Ngô Thiệu Bình: Một số phương tiện truyền thông lớn ở hải ngoại không nên đưa tin về Shen Yun theo lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Tác giả: Tiêu Luật Sinh, Thường Xuân
[ChanhKien.org]
Hình ảnh chụp vào ngày 05 tháng 09 năm 2022, tại đêm hội Trung thu mừng 400 triệu người thoái Đảng, luật sư Ngô Thiệu Bình được mời phát biểu cảm nghĩ. (Ảnh: Đài truyền hình Tân Đường Nhân)
“Chúng tôi thỉnh thoảng nghe được một số phát biểu của Đại sư Lý Hồng Chí, đối với tôi đó là một điều rất chấn động”. Luật sư nhân quyền Ngô Thiệu Bình bày tỏ sự cảm phục: “Ngài (Đại sư Lý) đã sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, khơi dậy nhân tâm, mở mang trí huệ, và khai sáng một kỷ nguyên mới về tín ngưỡng cho người Trung Quốc”. “Trong tâm tôi, Ngài là một nhân vật vô cùng huyền thoại”.
Gần đây, tờ The New York Times vu khống Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Vào ngày 04 tháng 01 năm 2025, luật sư Ngô Thiệu Bình đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times rằng một số phương tiện truyền thông lớn ở hải ngoại đang đưa tin theo lập trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), “Họ đã làm những việc khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui mừng”. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến sự bức hại tàn khốc mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng tại Trung Quốc, cũng như tình trạng mà họ phải đối mặt khi bị ĐCSTQ đàn áp toàn diện ở hải ngoại.
Ông nói: “Nên đứng về phía chính nghĩa, đứng về phía nhân quyền, lên tiếng cho những người bị bức hại chỉ vì kiên trì với tín ngưỡng của mình”. Ngô Thiệu Bình tin tưởng rằng âm mưu của ĐCSTQ “sẽ không thể thành công và cũng nhất định không thể thành công. Công lý luôn tồn tại trong lòng mỗi người”.
Từ sợ hãi đến khâm phục Pháp Luân Công
Ngô Thiệu Bình từng là luật sư hành nghề tại Thượng Hải và là thành viên của nhóm luật sư nhân quyền ở Trung Quốc. Sau đó, ông rời Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Ông cho biết, nhận thức của mình về Pháp Luân Công đã trải qua một quá trình, và “cả quá trình này là một sự thay đổi mang tính lật đổ”.
Ông nói rằng, vào thời trung học, đúng lúc ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công, với các chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ phô thiên cái địa, “Lúc đó tôi rất sợ Pháp Luân Công”, vì “ĐCSTQ gọi đó là một tà giáo, nên chúng tôi đương nhiên cũng cho rằng như vậy”. Ông cho rằng, “Ấn tượng này là kết quả của quá trình tuyên truyền và tẩy não lâu dài của ĐCSTQ đối với người dân”.
Tuy nhiên, khi Ngô Thiệu Bình bước vào xã hội, đặc biệt là sau khi có thể vượt tường lửa, nhận thức của ông về Pháp Luân Công bắt đầu thay đổi. Ông nói: “Phần mềm vượt tường lửa đầu tiên tôi sử dụng cũng chính là phần mềm Freegate do các học viên Pháp Luân Công phát triển”. Khi đọc được những bài báo từ truyền thông bên ngoài Trung Quốc viết về sự thật liên quan đến Pháp Luân Công, ông dần chuyển từ sợ hãi sang đồng cảm, rồi cuối cùng là khâm phục.
Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, do Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra từ Trường Xuân, Trung Quốc vào tháng 05 năm 1992, lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm chỉ đạo căn bản. Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã huy động toàn bộ bộ máy Đảng và chính quyền để phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Trải qua ba đời lãnh đạo của ĐCSTQ — Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, cuộc đàn áp này đã kéo dài suốt 25 năm cho đến nay. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại, nhiều người bị tra tấn đến chết, bị tàn phế, vô số gia đình ly tán, thậm chí có người còn bị mổ cướp nội tạng.
Ngô Thiệu Bình nói: “Dần dần, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công không hề giống như những gì ĐCSTQ tuyên truyền. Tôi cũng cảm thấy Pháp Luân Công vô cùng kỳ diệu, bởi dù bị ĐCSTQ đàn áp một cách tàn khốc và vô cùng độc ác, nhưng Pháp Luân Công vẫn có thể phát triển mạnh mẽ ở hải ngoại, thậm chí còn có cả các kênh truyền thông riêng. Đây là một điều rất chấn động với tôi”.
Sau khi trở thành luật sư, nhận thức của Ngô Thiệu Bình về Pháp Luân Công ngày càng cụ thể và rõ ràng hơn. Thông qua trao đổi và kết nối với các luật sư nhân quyền, những người từng bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công, ông phát hiện ra rằng đây chính là nhóm nạn nhân lớn nhất bị ĐCSTQ bức hại. Ông nói: “Trong hoàn cảnh đó, tôi đã từ sợ hãi ban đầu chuyển sang thấu hiểu, rồi dần đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công”.
Sau này, Ngô Thiệu Bình cũng trở thành một luật sư nhân quyền và bắt đầu bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “Ấn tượng mà các học viên Pháp Luân Công để lại cho tôi hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tà giáo mà ĐCSTQ từng mô tả”.
Ngô Thiệu Bình cho biết, “Họ là một quần thể tín ngưỡng hoàn toàn bình thường, hơn nữa, ai cũng vô cùng ôn hòa, lịch sự, lương thiện, dũng cảm và vô cùng kiên định với đức tin của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với những yêu cầu của tín ngưỡng (Chân – Thiện – Nhẫn), họ luôn thực hành trong từng lời nói và hành động”. Chẳng hạn như họ tuyệt đối không uống rượu, không hút thuốc; và dù sống trong một xã hội đầy cám dỗ vật chất, họ vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình. Trong hoàn cảnh mà các giá trị đạo đức ở Trung Quốc đang dần sụp đổ, thì chính “nhóm người này vẫn giữ vững những chuẩn mực đạo đức và truyền thống của xã hội”.
Đại sư Lý Hồng Chí là bậc trí giả, vô cùng huyền thoại
Khi nhắc đến Pháp Luân Công, tự nhiên sẽ nhắc đến nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí. Ngô Thiệu Bình cho biết, ông chưa từng gặp mặt hay có cơ hội trao đổi trực tiếp với Đại sư Lý, nhưng ông vẫn có ấn tượng sâu sắc với Đại sư.
Khi bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Ngô Thiệu Bình có cơ hội tiếp cận các hồ sơ vụ án liên quan. Trong đó có những tài liệu chứa nội dung lời kể về sự thật của các học viên, cũng như một số video bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí. Ông nhớ lại rằng, trong một phiên tòa, thẩm phán đã mở đĩa ghi hình bài giảng của Đại sư Lý. “Chúng tôi vô tình nghe được một đoạn ngắn bài giảng của Đại sư. Đối với tôi, đó là một điều rất chấn động”.
Ông nói: “Khi giảng về vấn đề cai thuốc lá, Đại sư Lý Hồng Chí đã trình bày một cách vô cùng đơn giản, dễ hiểu nhưng cũng rất sâu sắc. Tôi cảm thấy bài giảng của Đại sư thực sự tuyệt vời. Tiếc rằng tôi chỉ được nghe chưa đầy một phút”.
Đại sư Lý Hồng Chí năm nay 73 tuổi. Sau khi truyền Pháp Luân Công ra công chúng tại Trường Xuân vào năm 1992, Ngài đã truyền Pháp và dạy công trên khắp Trung Quốc. Năm 1998, ông di cư sang Mỹ theo diện “Nhân tài kiệt xuất” và trở thành cư dân vĩnh viễn tại đây. Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Đại sư Lý tiết lộ rằng ngay từ năm 1996, trước khi ĐCSTQ công khai đàn áp Pháp Luân Công, đã có người từ chính quyền đến tìm gặp ông, yêu cầu ông rời khỏi Trung Quốc. (Chi tiết xem tại bài viết: [Bài viết đặc biệt] Câu chuyện truyền công và cuộc sống của nhà sáng lập Pháp Luân Công). Sau khi sang Mỹ, ĐCSTQ vẫn không buông tha Ngài. Theo các báo cáo, “Khi cuộc đàn áp ngày càng trở nên nghiêm trọng và tình hình cũng ngày càng nguy hiểm, Đại sư Lý Hồng Chí đã sắp xếp người nhà của mình rời khỏi căn nhà đó đến một chỗ ở tạm thời do một đệ tử khác cung cấp. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ngài bắt đầu lái xe lên đường, và chạy xe đi khắp nước Mỹ để Trung Cộng không thể tìm thấy được. Trải nghiệm cuộc sống không có nơi ở cố định này kéo dài gần một năm”.
Vào ngày 29 tháng 08 năm 2011, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí, đã đến tham dự và giảng Pháp tại Pháp hội ở New York. (Ảnh: Mã Hữu Chí/The Epoch Times)
Ngô Thiệu Bình nói: “Tôi đã xem qua ảnh và video của Đại sư Lý Hồng Chí. Trong ấn tượng của tôi, Ngài là một người vô cùng ôn hòa, nhân hậu và có trí huệ sâu sắc. Hơn nữa, Phật Pháp mà Ngài giảng rất tinh thâm. Ngài để lại cho tôi một ấn tượng rõ nét — đó là một bậc trí giả”.
Ông nói tiếp: “Trong một xã hội tràn ngập cám dỗ vật chất, Đại sư Lý đã dùng Phật Pháp tinh thâm và sự nghiên cứu sâu sắc về Phật Pháp để sáng lập môn Pháp Luân Công. Điều này vô cùng vĩ đại. Hơn nữa, Ngài đã dùng Pháp Luân Đại Pháp mà mình đã sáng lập để khai sáng nhân tâm, khai mở trí tuệ, mở ra một kỷ nguyên mới về tín ngưỡng cho người Trung Quốc”.
Ngô Thiệu Bình tiếp tục thán phục nói: “Xã hội Trung Quốc hiện nay đã bị ĐCSTQ dùng thuyết vô thần hủy hoại sâu sắc, nhưng Ngài Lý Hồng Chí đã khiến cho tín ngưỡng vào Pháp Luân Công có thể tồn tại một cách kỳ diệu trên mảnh đất Trung Hoa. Tôi cho rằng, công lao của Ngài là vô cùng to lớn. Trong lòng tôi, Ngài thực sự là một nhân vật huyền thoại”.
ĐCSTQ sẽ không thể thành công trong việc lợi dụng truyền thông phương Tây để bôi nhọ Pháp Luân Công
Trong bài báo được đề cập trước đó, một số tờ báo lớn của phương Tây không chỉ bôi nhọ Đại sư Lý Hồng Chí mà còn công kích Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, nơi Ngài giữ vai trò Giám đốc Nghệ thuật. Đối với vấn đề này, Ngô Thiệu Bình bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lên án ĐCSTQ vì đã lợi dụng truyền thông phương Tây để bức hại Pháp Luân Công.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là một nhóm các nhà nghệ thuật truyền thống hàng đầu Trung Quốc, là các học viên Pháp Luân Công, được thành lập vào năm 2006 tại New York. Shen Yun đang được lưu diễn trên toàn cầu, với mục tiêu khôi phục nền văn hóa Thần truyền Trung Hoa, đồng thời cũng nhằm thu hút sự chú ý của thế giới về việc các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp tại Trung Quốc.
Ngô Thiệu Bình nói, “Shen Yun thông qua hình thức vũ đạo và sân khấu để truyền bá văn hóa truyền thống Trung Hoa cho công chúng, việc kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống là rất quan trọng. Vở múa của Shen Yun quả thực rất tuyệt vời, rất đẹp mắt, để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc”. Xem xong buổi biểu diễn của Shen Yun, ông chia sẻ: “Trong thế giới ngày nay, tôi cho rằng Shen Yun đã rất khéo léo kết hợp nghệ thuật truyền thống Trung Quốc với công nghệ hiện đại… và được bạn bè quốc tế yêu thích. Trong việc kế thừa và phát huy văn hóa Trung Hoa, Shen Yun để lại cho thế giới một ấn tượng vô cùng kinh ngạc. Shen Yun có công lao vô cùng to lớn trong việc truyền bá văn hóa Trung Hoa”.
Ngô Thiệu Bình nói, ông không rõ mối quan hệ cụ thể giữa một số phương tiện truyền thông lớn ở nước ngoài với ĐCSTQ, nhưng rõ ràng là “những phương tiện truyền thông lớn này đã làm những điều khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui mừng”.
Ông nói: “Chúng tôi hy vọng các hãng truyền thông lớn ở nước ngoài sẽ hiểu sâu hơn về thực tế việc Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp, và đưa tin nhiều hơn về sự thật của những vụ đàn áp này”. “Họ (các phương tiện truyền thông phương Tây) hoàn toàn có thể sử dụng nguồn lực và thời gian của mình để vạch trần việc ĐCSTQ đàn áp các nhóm tín ngưỡng, thay vì làm ngược lại, khiến người ta nhìn thấy họ đang làm những việc tương tự như ĐCSTQ. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc về tình huống này. Chúng tôi hy vọng các phương tiện truyền thông nước ngoài có thể nhận ra điều này”.
Bức minh họa này mô tả cảnh một học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong tù, chịu hình phạt dưới gầm giường. Học viên bị ép gập người lại làm đôi, cổ và tứ chi bị trói chặt, sau đó bị đẩy vào dưới gầm giường. Sau đó, một hoặc nhiều cai ngục đứng lên giường, đè nén lên lưng của người tu luyện. Hình thức tra tấn này thường gây ra những tổn thương nghiêm trọng. (Ảnh: Minh Huệ Net)
Theo tiết lộ của cựu nhân viên tờ New York Times, trong nhiều thập niên, tờ báo này luôn định vị mình là một tờ báo toàn cầu, kiên quyết duy trì nguyên tắc phải vào Trung Quốc. Tuy nhiên, tờ báo chưa bao giờ giải thích về cái giá phải trả để vào Trung Quốc. Năm 2001, Arthur Sulzberger Jr., người đứng đầu tòa báo lúc đó, cùng một số biên tập viên và phóng viên đã được tiếp kiến Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, và thiết lập mối liên hệ đặc biệt. Tờ báo này không chỉ ngăn cản các phóng viên của mình điều tra và đưa tin về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng mà trong bài báo ngày 16 tháng 08 năm 2024 họ còn bôi nhọ Shen Yun và Pháp Luân Công, tờ báo còn bỏ qua nhiều bằng chứng và sự thực rõ ràng về việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, thay vào đó lại trích dẫn lời của các quan chức ĐCSTQ. (Chi tiết xem tại bài viết: Behind The New York Times’ China Coverage, Decades of Distortion).
Ngô Thiệu Bình cho biết, sự đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là vô cùng tàn bạo. Trong nước, họ tiêu diệt về thể xác, bôi nhọ danh dự, hủy hoại tinh thần; ở xã hội quốc tế, không thể tiêu diệt về thể xác vì đoàn thể Pháp Luân Công vô cùng lớn, nên họ đã thay đổi chiến lược, sử dụng cách bôi nhọ danh dự để bôi đen và hủy hoại Pháp Luân Công.
Ông nói: “Tôi cho rằng âm mưu này rõ ràng sẽ không thể thành công và chắc chắn sẽ thất bại. Công lý luôn tồn tại trong lòng mọi người. Bởi vì mọi người đều nhìn rõ những việc ĐCSTQ làm là gì. Ai là chính nghĩa, ai là tà ác. Tôi tin rằng ở những nơi có tự do ngôn luận, mọi người đều có thể nhìn rõ vấn đề này”.
Đồng thời, ông cũng nhắc nhở các học viên Pháp Luân Công phải kiên trì và phát huy tín ngưỡng của mình. Ông nói: “Kiên trì chính là đòn phản kích mạnh mẽ nhất đối với ĐCSTQ, đồng thời kiên quyết phơi bày tội ác của ĐCSTQ, vạch trần những tội ác mà nó đã gây ra cho người dân Trung Quốc”. “Nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc gia, tiếp tục đấu tranh với ĐCSTQ ở nước ngoài. Tôi cho rằng điều quan trọng là phải kiên trì con đường của mình, đó chính là phản kháng ĐCSTQ”. “Pháp Luân Công phải kiên quyết vạch trần bàn tay đen sau hậu trường, khiến cho ĐCSTQ phải mặt tro mày xám trước sự việc này”. “Trong trường hợp cần thiết, cũng có thể phản kháng thông qua các hình thức pháp lý”.
Ngô Thiệu Bình kêu gọi quốc tế quan tâm đến Pháp Luân Công
Ngô Thiệu Bình còn nhấn mạnh thêm, “Tiếng nói của Pháp Luân Công là thứ mà ĐCSTQ không thể che giấu hay tiêu diệt, điều then chốt là Pháp Luân Công không thể bị mua chuộc”. Rõ ràng Pháp Luân Công là đối tượng bị ĐCSTQ tấn công toàn diện bằng mọi nguồn lực quốc gia, là một trong những nhóm tín ngưỡng mà ĐCSTQ muốn tiêu diệt nhất trên trường quốc tế, do đó ĐCSTQ chắc chắn sẽ sử dụng mọi thủ đoạn, không từ một phương thức nào. Bao gồm việc thâm nhập vào chính phủ các nước, sử dụng ảnh hưởng chính trị để công kích Pháp Luân Công; cũng chắc chắn sẽ lợi dụng các phương tiện truyền thông trong xã hội để tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công; thậm chí như những gì xảy ra ở phố Flushing, Hoa Kỳ, dùng nhân viên của mình để phá hoại, tấn công các quầy chân tướng và thậm chí đánh đập các học viên Pháp Luân Công trên đường phố.
Do đó, “Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến Pháp Luân Công”.
Ngô Thiệu Bình cho biết, xã hội phương Tây rõ ràng chưa nhận thức đầy đủ về tình trạng Pháp Luân Công bị đàn áp, bị bức hại. Ông nói: “Đây là điều rất đáng tiếc. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế có thể nhìn thấy sự thật về việc đoàn thể Pháp Luân Công bị bức hại nặng nề tại Trung Quốc đại lục, cũng như đối mặt với tình trạng bị ĐCSTQ đàn áp toàn diện ở nước ngoài. Họ nên đứng về phía công lý, về phía nhân quyền, và lên tiếng cho những người bị bức hại vì kiên trì với tín ngưỡng của mình”.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294440
Ngày đăng: 11-02-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.