Tu luyện thể ngộ: Điều tôi thấy trong giấc mơ “Giảng rõ sự thật và khẩn cấp cứu độ thế nhân”



Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Vào ngày mùng 1 trong dịp Tết Nguyên đán, vì tôi là người nhân viên an ninh canh gác ca đêm cho công ty cũ của tôi. Tôi chợp mắt lúc 3 giờ sáng. Tôi thấy chiêm bao với một cảnh tượng khi mà loài người sẽ bị tiêu diệt.Khung cảnh hết sức thảm thương không cần biết là tôi nhìn vào không gian nào. Có một ngày, lượng nước từ trên trời đổ xuống rất to lớn, ngay lập tức nó tràn ngập những căn nhà trên đồng bằng. Tôi và gia đình lánh trong một hang động trên núi. Ngay lúc đó, tôi không sợ sệt nhưng tôi lo lắng. Ngọn núi đó cũng ngập nước rất nhanh, vì thế tôi la lớn với thân nhân của tôi “Nhanh lên và nói rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ để cứu đời mình”. Tôi qùy xuống và vừa nói vừa khóc “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Thân nhân tôi cũng làm theo tôi. Lạ lùng thay, ngọn núi không còn bị ngập nước nữa. Mọi thứ đều dừng lại, và lúc đó tôi thức giấc.Tôi chưa bao giờ nằm chiêm bao như thế trước đây. Hình như rất là cấp bách phải giảng rõ sự thật để cứu độ thế nhân! Đừng để phải hối tiếc sau này. Làm hết sức mình ngay đi!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2009/1/31/57503.html

http://www.pureinsight.org/node/5710



Ngày đăng: 24-04-2009

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.