[ChánhKiến.org] Để ủng hộ 8 triệu người Trung Hoa đã rời bỏ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại bạo lực, và thúc giục sự tan vở của ĐCSTQ. ngày 26/2 năm 2006, Học viên Pháp Luân Công từ các nơi trên thế giới, người từ Trung Tâm từ bỏ ĐCSTQ, và người quan tâm đến Nhân Quyền của người Trung Hoa đã tập hợp và đi diễn hành ở Chợ Tàu Los Angeles. Độ 2000 người diễn hành dài đến hơn mười khu phố. Những người tham dự diễn hành có tác động mạnh nhất là Ban Nhạc Diễn Hành Thiên Đàng gồm có khoảng 200 học viên Pháp Luân Công. Chân giá trị của Ban Nhạc diễn hành ảnh hưởng sâu xa với tiếng kèn, tiếng trống vang lên cao vút làm khán giả trở nên chú ý.
Nhân viên ban nhạc là người từ trong mọi ngành nghề
Giám đốc Ban Nhạc Diễn Hành là Ông Chen Rutang sanh vào gia đình xưa nổi tiếng về âm nhạc. Theolời Ông Chen thì Ban Nhạc Diễn Hành chỉ mới thành lập được hai tháng gồm độ 200 hội viênlà học viên Pháp Luân Công ở trong mọi ngành nghề, phần đông ở vùng New York. Trong đám của họ có ca sĩ giọng cao nam Guan Gulmin, giọng cao nữ Jiang Min và các nhạc sĩ yêu nhạc. Thành phần của họ gồm có giám đốc cơ sở, bác sĩ, họa sĩ, công nhân, nội trợ, sinh viên, cả học sinh trung và tiểu học. Người lớn tuổi nhất là 68 tuổi, và người trẻ nhất là 13 tuổi.
Ông Chen cho biết thành lập ban nhạc diễn hành trong 2 tháng ít ỏi như thế có thể nói là sự mầu nhiệm. Khi chúng tôi hỏi việc gì để đào tạo học viên Pháp Luân Công không biết nhiều về âm nhạc trước khi thành lập Ban Nhạc Diễn HànhThiên Đàng và trình diễn trong công chúng trong 2 tháng ngắn ngủi để trình diễn nhạc hay. Ông Chen nói “Tất cả hội viên Ban Nhạc Thiên Đànglà những người tu, họ tự xử sự với tiêu chuẩn cao và thành tâm tập luyện với các nhạc cụ, vì thế họ tiếnnhanh hơn các ban nhạc trung bình. ”
Đương nhiên những nhu cầu đòi hỏi của các hội viên Ban Nhạc Diễn Hành Thiên Đàng thật là cao. Nó đòi hỏi mọi người nam hay nữ phải tự thực tập mỗi ngày và họp lại từng toán để thực tập mỗi tuần suốt cả ngàyNhạc sĩ thổi kèn Trombone Li Baigen nói rằng anh rất thích thực tập chung với các hội viên ban nhạc vì anh có thể cảm thấy một trường năng lượng rất mạnh. Trong khi ấy, khi nhìn các học viên khác siêng năng, anh được khuyến khích luyện tập nhiều hơn. Mọi người học hỏi lẫn nhau và làm việc với nhau nên họ có thể tiến triển nhanh hơn.
Ủng hộ Chân-Thiện-Nhẩn, Loại trừ Tà Ác và Chống Đàn Áp
Tay trống Yu Xin là diễn viên của đài truyền hình NTDTV. Cô nói rằng một trong những lý do mầu nhiệm của Ban Nhạc Diễn Hành Thiên Đàng là sức mạnh trong tâm của mọi người và tinh thần chống đối sự đàn áp. Mọi người muốn truyền đạt sự đẹp đẽ của Chân-Thiện-Nhẫn qua những nốt nhạc mà họ trình diễn.
Cô Yu Xin diễn tả chế độ Cộng Sản Trung Quốc đã thi hành chính sách ngấm ngầm trong chữ “đánh (học viên Pháp Luân Công) đến chết thì không sao cả, cứ xem như họ tự sát”, đàn áp tàn bạo học viên Pháp Luân Công, và nhiều học viên đã chết vì sự bức hại. Một số học viên trong Ban Nhạc Diễn Hành đã trải qua sự hành hạ tra tấn bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và một số gia đình của học viên đã đau khổ vì sự đàn áp ở Trung Quốc. Lý do chính mà họ tham gia trong ban nhạc diễn hành là để cho người ta biết sự thật về Pháp Luân Công.
Học viên Pháp Luân Công Li Baigen đến Hoa Kỳ hơn hai năm trước từ Trung Hoa lục địa để tránh bị bắt bởi Đảng Cộng Sản vì là tập luyện Pháp Luân Công. Khi anh nghe thành lập Ban Nhạc diễn hành để học viên Pháp Luân Công trình bày sự kỳ diệu của Pháp Luân Công và những kiểu mẫu khác nhau của học viên, anh lập tức ghi danh và trở thành nhạc sĩ thổi kèn Trombone.
Li Baigen nói rằng khi anh tập thổi kèn, anh cảm thấy mỗi nốt nhạc biểu hiện tâm trí của anh, “Pháp Luân Đại Pháp là vĩ đại”. Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. Anh hy vọng rằng mỗi người khi nghe âm nhạc của Ban Nhạc Diễn Hành Thiên Đàng có thể cảm thấy sự yên lành và thẩm mỹ của Pháp Luân Đại Pháp.
Nhạc sĩ kèn trombone Julia bày tỏ là cô cảm thấy lấy làm danh dự để có thể khích lệ vẻ thẩm mỹ của Pháp Luân Công trong hình thức yênlành của người tu luyện. Cô nói “Mọi người khắc phục nhiều trở ngại vớisức mạnh của nghị lực, và hy vọng để nói với người trên thế giới về thẩm mỹ của Pháp Luân Công như hình thức mỹ thuật. ”



Chấp nhận đau khổ như niềm vui, Siêng năng Trau dồi Tâm tính
Giống như phần đông học viên của Ban Nhạc Diễn Hành Thiên Đàng, ba tháng trước Li Baigen không biết gì về âm nhạc. Anh không bao giờ đụng tới một nhạc cụ nào cả.
Li Baigen nói, “Khi lần đầu tiên tôi chọn kèn trombone, tôi đã thật lúng túng, tôi không biết đọc bài soạn nhạc, tôi không có cảm giác về âm nhạc, và tôi không thể theo nhịp điệu nhạc. Tôi cũng không thể thổi ra âm thanh với nhạc khí của tôi. Mặc dù tôi thổi ra âm thanh thì cũng bị sai nhịp điệu. Tôi bực tức và càng bực tức thì tôi thổi càng tệ hơn. Nhưng vì để chứng sự thật cho người trên thế giới, không cần biết gian khổ, khó nhọc đến đâu, tôi phải thực hành cho được tốt. ”
Anh ấy thực tập nhiều giờ mỗi ngày, và dùng hết sức để thổi vào miệng kèn với môi của anh.
Trong vài ngày thì môi anh bị nứt nẻ. Tệ nhất là sau khi anh thực tập xong thì môi anh bị dính vào miệng kèn trombone rỉ máu. Dù vậy anh cũng không ngừng thực tâp một ngày nào cả.
Cũng có những người trẻ thổi kèn trumpet như Jonh và Xiao Han, hai người cũng là kỹ sư điện toán và rất bận công việc của họ. Họ cũng làm những việc tình nguyện khác. Để đáp ứng nhu cầu thổi kèn trong một thời gian ngắn, họ mỗi người phải lấy miệng kèn để thực tập với nhau mỗi ngày. Họ tập thổi trong lúc rãnh việc. Khi đi bách bộ hay lái xe, họ cũng tập thở ra và đổi hơi thở. Jonh nói là anh rất bận rộn lúc ban ngày nên không có thì giờ thực tập. Về nhà lúc nữa đêm, để không làm phiền hàng xóm, anh trốn trongphòng nhỏ để thực tập. Trong vài tuần đầu miệng anh xưng lên vì thổi kèntrumpet. Đặc biệt là khi thực tập thay đổi phím, tất cả người thổi kèn trumpet đều nói cảm thấy đầu bị đau buốt. Nhưng với nghị lực mạmh mẽ của người tu luyện, họ không chểnh mảng một ngày, nhưng họ siêng năng thực tập mỗi ngày, và có thể cảm thấy tiến bộ từ ngày một. Khi nào họ thổi nốt hay, họ cảm thấy rất là hạnh phúc.
Jonh nói anh lớn lên trên đất Mỹ và không bao giờ bị đau khổ từ lúc nhỏ. Ngồi thiền một giờ cũng không đau đớn trái lại rất là thư giãn. Nhưngthực tập thổi kèn trumpet là một thử thách đối với anh. Tiến trình đó là dịp tốt cho sự rèn luyện nghị lực và tiến bộ tâm tính (xingxing).




Trình Diễn Của Học Viên Pháp Luân Công đến từ sức mạnh của “Tâm”
Người điều khiển chương trình “Quanh cuộc sống” của Đài truyền hình New Tang Dynasty Cô Yu Xin thổi sáo trong Ban Nhạc Diễn Hành. Cô nói rằng dù cô đã học đánh đàn dương cầm trước kia cô đã quên hết cả kỹ thuật. Hơn nữa cô không có thổi sáo bao giờ. Trong vòng hai tháng cô đã học dùng hơi thở để thổi sáo. Thật ra các hội viên khác trong Ban Nhạc Diễn Hành cũng không có kinh nghiệm nào về nhạc cụ trước khi họ tham gia vào ban nhạc.
Khi hỏi đến việc gì đã cho phépthành lập “Ban Nhạc Diễn Hành Thiên Đàng” và trình diễn công cộng trong thời gian ngắn với chất lượng tốt như vậy với nhiều học viên Pháp Luân Công không biết gì cả về âm nhạc, Yu Xin bày tỏ việc đó có thể là biểu hiện sức mạnh “tâm” của mọi người và tinh thần chống đối đàn áp của họ. Mọi người đều muốn truyền đạt cái đẹp của Chân-Thiện-Nhẩn qua những nốt nhạc mà họ trình diễn.



Tâm Yên Tĩnh Mang Đến Thành Công Tự Nhiên và Trình Diễn Xuất Sắc
Tham gia trình diễn âm nhạc của Ban Nhạc Diễn Hành cũng là để chấm dứt sự vu khống, bức hạiPháp Luân Công bởi ác qủy của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, vì thế liên hệ với các người tham gia tất nhiên là nối liền với cá nhân tu luyện của họ. Người thổi kèn piccolo Zhao Xin có vài nhận thức điều nầy. Cô nói, “Khi lần đầu tôi cầm cây kèn piccolo trong tay, tôi không thể sản xuất ra âm thanh. Tôi rất lo. Càng lo lắng thì tôi càng không thổi ra âm thanh và càng lạc nhịp. Tôi đã nhớ Sư Phụ bảo chúng ta rằng người xưa luôn luôn điều chỉnh hơi thở của họ trước nhất bất kỳ họ đã làm gì, và họ không bắt đầu làm việc gì chờ đến khi họ bình tĩnh. Người tu luyện nhấn mạnh về Tâm yên tĩnh, vì thế để được yên tĩnh tôi ngồi yên lặng để học Pháp, đọc Chuyển Pháp Luân. Lần lần tôi thấy dể chịu hơn. Tôi thổi nữa, và nó thật là tốt. Không cần dùng sức gì cả, nhịp điệu được sản xuất. Thổi kèn piccolo cũng là một cách tu luyện.
Người cầm đầu Ban Nhạc Diễn hành Thiên Đàng, học viên Pháp Luân Công, giọng nam cao Guan Guimin nói, “Ban nhạc chúng tôi đã tham dự hai lần diễn hành ở Nữu Ước. Sự hưởng ứng của khán giả rấtnồng nhiệt vì dân Trung Hoa ở ngoại quốc chưa hề thấy một ban nhạc to lớn như vậy. Nhìn các học viên Pháp Luân Công trình diễn diễn hành, họ nhiệt tình vỗ tay và nhiều người chết lặng người vì kinh ngạc.
Dân Cư Los Angeles: Khi người ta đoàn kết với một ý chí, họ vững mạnh như bức tường thành phố.


Dân cư Phố Tàu đã diễn tả sự trình diễn của Ban Nhạc Diễn Hành Thiên Đàng với những chữ như “lộng lẫy”, cảnh “vĩ đại” với ảnh hưởng sâu sắc. ” Ông ta nói ông rất ngạc nhiên khi thấy đội mang trống ở hông, với biểu ngữ trong lúc diễn hành, có thể diễn tả sự khuấy động trời và đất. Ông nói Đảng Cộng Sản có vẻ mạnh và hung bạo nhưng thật ra họ rất sợ hãi.
Vài khán giả đã cảm nghĩ. “ Sự thật là khi người ta đoàn kết với một ý chí, họ vững mạnh như bức tường thành phố! Với động lực chính đáng và sự quyết tâm, thì Đảng Cộng Sản không thể nào đứng vững và rất có thể bị tan rã.
Dịch từ :
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/3/2/35868.html
http://pureinsight.org/pi/index.php?news=3878
Ngày đăng: 01-01-2004