Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hải ngoại

[ChanhKien.org]

Tôi và mẹ đắc Pháp trước năm 1999, sau khi đắc Pháp chúng tôi nhận được rất nhiều lợi ích cả về thân lẫn tâm. Năm 1999, khi tà ác phá hoại Đại Pháp, chúng tôi không hiểu vì sao Đại Pháp tốt như vậy mà không cho người ta tu luyện, Đại Pháp đối với con người, với xã hội đều có lợi mà không có hại. Thế là tôi đi nói cho người thân bạn bè biết rằng Đại Pháp là tốt, tà Đảng Trung Cộng đã lan truyền tin đồn vu khống hãm hại Pháp Luân Công, đừng bị nó lừa dối.

Khi ấy, có một người thân không tu luyện nhưng biết về máy tính, đã dùng địa chỉ proxy và có thể xem được Minh Huệ Net, cứ vài ngày anh ấy lại mở cho chúng tôi xem. Trên Minh Huệ Net có rất nhiều nội dung giảng chân tướng, tôi chép lại, có đồng tu biết khắc bản, nên chúng tôi dùng lưới in, máy in mực in để in ra thành tài liệu, rồi đem phát trong khu vực của mình.

Đáng nhớ nhất là ngày 9 tháng 12 năm 2000, Minh Huệ Net đăng bài Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ” của Sư phụ. Người thân mở trang Minh Huệ xong thì đi, để tôi tự xem. Tôi thấy bài Kinh văn trân quý như vậy liền nghĩ, chỉ có một mình xem thì thật đáng tiếc, phải cho các đồng tu cùng đọc. Khi đó tôi không biết gì về máy tính, ngay cả sao chép, dán cũng không biết. Chỉ có thể chép lại Kinh văn, sau đó dùng giấy than để sao ra vài bản. Lúc tặng cho các đồng tu ở khu vực, thì trong tay các đồng tu đã có bản in rồi.

Dần dần tôi biết được có điểm tài liệu in lượng lớn tài liệu chân tướng, các loại tài liệu đều được làm rất tốt và đầy đủ.

Khi đó, lương tháng của tôi được hơn 300 tệ, mẹ tôi cũng đã nghỉ hưu. Ở địa phương nhỏ này, hai vạn tệ có thể mua một căn nhà lầu. Lúc đó trong tay tôi đã có hai vạn tệ rồi, là tiền dùng để chuẩn bị cho con tôi đi học. Điểm tài liệu lúc đó in rất nhiều tài liệu để cứu người nên rất cần tiền. Chúng tôi ngộ được rằng: Đệ tử Đại Pháp cần chứng thực Pháp, nên ai có tiền thì phó xuất tiền, có lực thì phó xuất lực, tôi và mẹ quyết định mỗi người bỏ ra một vạn cho điểm in tài liệu cứu người.

Chính vì chân niệm này, Sư phụ từ bi luôn che chở chúng tôi, và chúng tôi cũng chưa từng phải lo lắng về tiền bạc.

Mấy năm nay tôi có căn hộ cho thuê, mỗi năm tiền thuê được 6000 tệ, dưới sự an bài của Sư phụ, thật tự nhiên cơ duyên trùng hợp là để dùng cho hạng mục Đại Pháp. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã từng do dự, từng đấu tranh tư tưởng vì mấy năm này con tôi cũng đã lớn, cũng có nhiều việc cần đến tiền. Nhưng rồi chính niệm cũng giành thế chủ đạo, cuối cùng tôi cũng kiên trì được vài năm.

Năm nay, đồng tu làm hạng mục nói rằng không cần tiền nữa, bản thân có thể tự giải quyết rồi. Tôi và đồng tu bàn bạc vài lần, đồng tu vẫn kiên quyết không nhận. Tôi cũng không nghĩ nhiều, sau đó đem tiền đi gửi tiết kiệm.

Thế nhưng, năm nay tôi lại phải sửa nhà hai lần, đều cần đến tiền. Số tiền cho thuê nhà không dùng cho hạng mục, mà cuối cùng cũng không để lại được bao nhiêu. Điều này khiến tôi suy nghĩ lại vấn đề tiền của đệ tử Đại Pháp nên dùng vào đâu.

Tôi ngộ được rằng, tiền của đệ tử Đại Pháp, ngoài việc dùng vào sinh hoạt hàng ngày, thì đều nên dùng làm tài nguyên của Đại Pháp. Đại Pháp ban cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, giảm bớt rất nhiều chi phí y tế và thuốc men, bình thường không có chi phí gì lớn, thì tiền nên dùng vào việc cứu người. Bây giờ đem tiền cất đi, để dành, đây chính là tâm lợi ích vị tư vị ngã. Cho nên cựu thế lực dùi vào sơ hở tạo ra can nhiễu, khiến bạn có việc rối loạn nhân tâm, khiến bạn mất tiền, mất sức, mất thời gian. Từ đó khiến bạn ngộ đạo.

Tôi còn ngộ rằng, những năm qua tôi luôn dùng một phần thu nhập của bản thân, dù hữu ý hay vô ý để hỗ trợ hạng mục Đại Pháp, có lẽ cũng là do tôi có ước nguyện như vậy: dùng một phần thu nhập của bản thân để chứng thực Pháp là việc nên làm.

Năm nay số tiền này không được dùng cho Đại Pháp lại xuất hiện hai việc tưởng như ngẫu nhiên, mà tiền cũng không giữ lại được. Kỳ thực người tu luyện nào có chuyện gì ngẫu nhiên kia chứ.

Tôi đã minh bạch ra rồi, sau này còn phải tiếp tục dùng tài nguyên của Đại Pháp sao cho thật chính để không phụ Sư ân, và có thể trợ Sư chính Pháp.

Con xin cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/304285