Tác giả: Châu Huệ Tâm
[ChanhKien.org]
Ngày 3/9/2026, nhân dịp trước Tết Trung Thu, một số học viên Pháp Luân Công tại Singapore đã cùng người dân thuộc các dân tộc khác nhau đón mừng Tết Trung Thu tại Công viên Hong Lim, chia sẻ những giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn”, đồng thời gửi lời kính chúc đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Trung Thu là dịp đoàn viên, đồng thời cũng là ngày để bày tỏ lòng biết ơn. Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, ngày 3/9 vừa qua, một số học viên Pháp Luân Công tại Singapore đã tổ chức hoạt động mừng Tết Trung Thu tại Công viên Hong Lim, bày tỏ lòng biết ơn tới Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Tại hoạt động hôm đó, ngay khi đội trống lưng trong những bộ trang phục truyền thống màu vàng rực rỡ xuất hiện, họ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những nhịp trống đều đặn, những dùi trống vung lên nhịp nhàng cùng bước chân nhẹ nhàng, hòa với những giai điệu vui tươi như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Hỷ khánh”, đã thu hút rất nhiều người qua đường dừng lại xem. Trên gương mặt mọi người tràn đầy những nụ cười vui vẻ.
Triển lãm nghệ thuật “Chân – Thiện – Nhẫn” tại hiện trường đã thu hút đông đảo người dân dừng chân thưởng lãm. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Tự tay làm đèn lồng, cảm tạ Sư phụ đã chỉ bảo để bản thân trở thành một người con gái tốt, một nàng dâu tốt
Nhân dịp Tết Trung Thu đang đến gần, Celina đã tự tay làm 2 chiếc đèn lồng, hy vọng qua đó bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ. Cô đã dành 8 giờ để làm đèn lồng. Cô nói: “Tôi tìm những vật liệu hiện có trong nhà, vừa hay có một số tấm áp-phích rất đẹp. Tôi muốn làm một con cá thật lớn, vừa có thể gấp lại vừa không được quá mềm, nên tôi đã dán hai tấm áp-phích lại với nhau. Tiếp đó là vẽ, cắt và dán, quá trình làm mất rất nhiều thời gian”.
Sau khi cô dán tất cả các vật liệu lại với nhau, tạo thành một chiếc đèn lồng lập thể, rồi lắp thêm bóng đèn. Cô nói: “Đây là sản phẩm làm thủ công, độc nhất vô nhị. Vì muốn mừng Tết Trung Thu, tôi nghĩ mình nên làm một thứ gì đó đặc biệt, đồng thời cũng nhân dịp này chúc Sư phụ một Tết Trung Thu vui vẻ”.
Gia đình Celina đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô tự tay làm đèn lồng để chúc Sư phụ một mùa Trung Thu vui vẻ. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Cô cảm tạ Sư phụ vì đã giúp cô hiểu được mục đích con người đến thế gian này, đồng thời giúp cô vượt qua các chủng các dạng ma nạn.
Celina lớn lên trong một gia đình người Hoa truyền thống ở Singapore, là một người Nyonya chính gốc, cô rất coi trọng các giá trị truyền thống và việc tu dưỡng bản thân.
Năm 1997, Celina bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công qua sự giới thiệu của chồng. Khi đó, chồng cô hỏi: “Em đã từng nghe nói có người dạy luyện công mà không thu tiền chưa?” rồi đưa cho cô một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nói rằng trong sách đều viết về đạo lý dạy con người cách trở thành người tốt. Sau khi đọc hết một lượt, Celina cảm thấy đây chính là điều mà cô đang tìm kiếm, cũng là điều mà từ nhỏ cô đã yêu thích—tu luyện.
Celina vốn có sức khỏe yếu và thường xuyên đau ốm. Chứng đau nửa đầu đã hành hạ cô suốt hơn 20 năm; gần như tháng nào cô cũng xuất hiện các triệu chứng như đau họng, ho, sốt…, thường xuyên phải đi khám bác sĩ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, những triệu chứng này lập tức biến mất. Đến nay đã gần 30 năm, sức khỏe của cô vẫn luôn rất tốt.
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại địa điểm diễn ra hoạt động. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Sau khi 2 vợ chồng bắt đầu tu luyện, 2 người con của họ cũng cùng tu luyện. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công; những lời dối trá lan tràn vào thời điểm đó cũng ảnh hưởng đến Singapore. Cả gia đình 4 người đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận xem có nên tiếp tục tu luyện hay không. Mọi người đều cho rằng pháp môn này dạy con người “Chân, Thiện, Nhẫn”, không có gì sai, vì vậy quyết định tiếp tục tu luyện.
Ngoài việc chăm sóc 2 người con và lo toan việc nhà, Celina còn phải chăm sóc người mẹ mắc chứng mất trí nhớ cho đến khi bà qua đời, tổng cộng suốt 16 năm. Cô nói: “Chăm sóc người già mắc chứng mất trí nhớ thực sự rất vất vả, vì sức khỏe của mẹ tôi không tốt, thường xuyên phải đi khám bác sĩ”.
Việc chăm sóc mẹ khiến Celina kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng điều khiến cô đau khổ nhất lại là những mâu thuẫn với mẹ chồng. Cô kết hôn với chồng khi mới 21 tuổi; gia đình chồng có 8 anh chị em. Mẹ chồng trọng nam khinh nữ và đối xử với con dâu vô cùng khắt khe. Celina nói rằng trong gia đình cô, 3 chị em gái đều được cha mẹ yêu thương. Sau khi về nhà chồng, cô vô cùng buồn khổ, thường xuyên khóc và luôn nghĩ đến chuyện ly hôn.
Cô nói rằng, mặc dù bản thân cảm thấy rất tủi thân và ấm ức, nhưng trước mặt mẹ chồng, cô chưa bao giờ cãi lại mà luôn âm thầm chịu đựng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, cô dần dần hiểu rằng mối duyên giữa cô và mẹ chồng đều là nhân quả từ kiếp trước. Từ đó về sau, bất kể mẹ chồng làm khó cô thế nào, cô vẫn luôn đối xử lễ phép với bà.
Vì mẹ chồng có tính khí không tốt nên mọi người trong gia đình, đặc biệt là các nàng dâu, đều tránh bà. Khi Celina kết hôn được 19 năm, mẹ chồng đột nhiên nắm tay cô và nói: “Trong số các nàng dâu, con là người tốt nhất”.
Mẹ chồng mắc bệnh phải đi viện, Celina không tính toán những hiềm khích trước đây, rất để tâm chăm sóc bà. Mẹ chồng trước lúc lâm chung cứ liên tục gọi phải gặp bằng được Celina. Đến lúc gặp được Celina, mẹ chồng tâm tình rất kích động. Ngày hôm sau bà qua đời.
Celina nói, bản thân cô sức khỏe rất tốt, con cái đều rất hiếu thuận, phu quân cũng rất yêu thương cô, đây đều là Đại Pháp ban cho cô. Cô cảm tạ Sư phụ, nhờ Ngài mà cô đã trở thành một người rất tốt. Cô kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ.
Tại địa điểm diễn ra hoạt động, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng nhau hát các ca khúc như “Mãi mãi ca ngợi ân Sư”, “Thần thoại tuyệt đẹp” và những bài hát khác. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Cô dâu Việt Nam: Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, khối u biến mất
Serena, một người từ Việt Nam kết hôn và sang Singapore sinh sống, cũng tham gia hoạt động hôm đó để bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ.
Khi dịch bệnh bùng phát năm 2020, cửa hàng nhỏ do Serena mở buộc phải đóng cửa. Một ngày nọ, trước cửa nhà, cô nhận được một tờ tài liệu giảng chân tướng do các học viên Pháp Luân Công phát. Sau khi đọc, cô cảm thấy nội dung rất hay.
Năm 2023, sức khỏe của cô xuất hiện vấn đề, vì vậy cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Serena kể rằng lúc đó trong cơ thể cô xuất hiện một khối u rất lớn, bác sĩ nói cần phải phẫu thuật. Sau khi hẹn thời gian phẫu thuật, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định trước mắt chưa phẫu thuật. Cô gọi điện hủy lịch hẹn, bác sĩ nói cho cô thời gian 6 tháng để cân nhắc.
Thấy nhiều người sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì các bệnh tật trong cơ thể đều biến mất, Serena cũng bắt đầu tinh tấn tu luyện. Mỗi ngày, cô đều học Pháp và luyện công. Sáu tháng sau, bác sĩ gọi điện cho cô, yêu cầu cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi Serena hoàn tất việc kiểm tra, bác sĩ nói với cô rằng khối u đã biến mất.
Serena, cô dâu Việt Nam lấy chồng xa sang Singapore, mang lòng biết ơn sâu sắc không thể nói hết đối với Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp cô thoát khỏi khối u, có được một cuộc đời mới, mà còn hàn gắn mối quan hệ giữa cô và con gái. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Serena vô cùng vui mừng và rất biết ơn Sư phụ. Cô còn nói với phóng viên rằng trước đây tính tình cô không tốt, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với con gái. Sau một lần tranh cãi, cô bình tĩnh lại và hướng nội tìm nguyên nhân, nhận ra mình đã sai. Cô liền xin lỗi con gái: “Mẹ sai rồi, không nên nổi nóng. Mẹ xin lỗi con”. Sau đó, số lần cô nổi nóng giảm dần, mối quan hệ với con gái cũng từng bước được hàn gắn.
Chồng cô cũng nói rằng hiện giờ Serena đã dịu dàng hơn rất nhiều, vì vậy ông rất ủng hộ cô tu luyện. Trong ngày mừng Tết Trung Thu này, Serena chân thành chúc Sư phụ một mùa lễ vui vẻ.
Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp tại địa điểm diễn ra hoạt động. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
“Đây là một món quà sinh nhật đặc biệt”
Hai du khách đến từ Anh khi đi ngang qua Công viên Hong Lim đã nhìn thấy hoạt động mừng lễ của các học viên Pháp Luân Công nên dừng lại xem. Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt, hiện đã được truyền bá tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Cuốn sách chính “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch sang 50 ngôn ngữ. Những người tham gia dịch thuật đều không làm vì tiền, bởi sau khi bản thân được thụ ích, họ mong muốn người dân ở đất nước mình cũng có thể được thụ ích. Hai du khách nhận tài liệu giới thiệu và cho biết sẽ tìm hiểu thêm.
Một thanh niên gốc Ấn Độ đi ngang qua địa điểm diễn ra hoạt động. Một học viên Pháp Luân Công giới thiệu với anh rằng hoạt động lần này do Hội Phật học Pháp Luân Singapore tổ chức, đồng thời giới thiệu về những hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh và tăng cường sức khỏe. Anh nói với học viên rằng hôm đó là sinh nhật lần thứ 30 của mình và anh đang trên đường đi gặp cha mẹ để cùng mừng sinh nhật, vừa hay đi ngang qua nơi này. Vì vậy, học viên đã xem cuộc gặp gỡ lần này cùng những điều chân tướng được chia sẻ như một món quà sinh nhật dành tặng anh. Người thanh niên vui vẻ đón nhận món quà này.
Đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn tại địa điểm diễn ra hoạt động, thu hút không ít người qua đường dừng chân xem. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Một cặp vợ chồng từ Trung Quốc đại lục đến Singapore du lịch bị thu hút bởi tiếng nhạc của đội trống lưng nên đã đến xem. Khi biết đây là các học viên Pháp Luân Công đang tổ chức hoạt động mừng Tết Trung Thu, họ có phần né tránh, thậm chí không dám nhận tài liệu do các học viên đưa. Các học viên nói với họ rằng đây là Singapore, Pháp Luân Công được pháp luật cho phép hoạt động tại đây; Pháp Luân Công được hoạt động hợp pháp trên toàn thế giới, chỉ có ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Các học viên cũng nói rõ sự việc và chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công với hai vợ chồng. Cuối cùng, cả 2 đều đồng ý tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Tai địa điểm diễn ra hoạt động, những tác phẩm trong “Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn” mang ý cảnh sâu sắc, thu hút đông đảo người dân dừng chân thưởng lãm. (Thằng Thuyên, Jen/The Epoch Times)
Hiệu quả trừ bệnh khỏe thân của Pháp Luân Công khiến một bác sĩ quan tâm
Một bác sĩ phụ trách điều trị xạ trị ung thư đi ngang qua địa điểm diễn ra hoạt động. Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu với ông về hiệu quả chữa bệnh, tăng cường sức khỏe của Pháp Luân Công, đồng thời cho biết nhiều bác sĩ cũng tu luyện, vì Pháp Luân Công đã tạo ra nhiều “kỳ tích y học”.
Tháng 6/2016, trang web chính thức của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) đăng một bài nghiên cứu về tình trạng bệnh của các bệnh nhân ung thư được cải thiện hoặc khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi phân tích, nghiên cứu 152 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có thời gian sống dự kiến trung bình là 5,1 tháng, kết quả cho thấy sau khi tu luyện Pháp Luân Công, thời gian sống thực tế trung bình của nhóm bệnh nhân này kéo dài hơn 10 lần, đạt 56 tháng. Tính đến thời điểm thu thập dữ liệu nghiên cứu, vẫn còn 149 đối tượng nghiên cứu sống khỏe mạnh. Ngoài ra, trong 97% trường hợp, các triệu chứng của đối tượng nghiên cứu đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công.
Sau khi biết được những thông tin này, vị bác sĩ đã chủ động xin các trang web liên quan đến Pháp Luân Công và cho biết muốn đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Trong ngày hôm đó, ngoài đội trống lưng, các học viên Pháp Luân Công còn biểu diễn các bài công pháp, hợp xướng và cùng nhau chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc mừng Tết Trung Thu đến Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Hoạt động kết thúc trong không khí vui vẻ.








