Tác giả: Y Linh
[ChanhKien.org]
Mỗi năm một lần, Tết Trung thu lại sắp đến. Ngày 13/09/2026 vừa qua, một số đệ tử Đại Pháp tại Toronto đã tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, thông qua video để bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc mừng ngày lễ tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Mỗi năm một lần, Tết Trung thu lại sắp đến. Ngày 13/09 vừa qua, một số đệ tử Đại Pháp tại Toronto đã tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, thông qua video để bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc mừng ngày lễ tới Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Trung thu là một ngày đoàn viên. Đối với những người tu luyện, đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường mình đã đi qua và bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã giúp họ gặp được Pháp Luân Đại Pháp ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Lòng biết ơn này không chỉ là một lời chúc mừng nhân dịp lễ, mà còn là một lời hứa rằng từ nay về sau sẽ tiếp tục chiểu theo “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân, bước đi thật tốt trên đường đời của mình.
Tìm lại sự sống trong tuyệt vọng
Ngày 13/09/2026, học viên Pháp Luân Công tại Toronto Matthew Leeder kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Năm 24 tuổi, cuộc đời của Matthew Leeder rơi xuống tận cùng vực sâu.
Tháng 04/2014, khi chưa tròn 17 tuổi, Matthew gặp phải một cú va chạm nghiêm trọng trong lúc chơi khúc côn cầu trên băng và bị chấn động não. Trong gần bảy năm sau đó, anh liên tục phải chịu đựng những cơn đau đầu. Chỉ cần vô tình va nhẹ vào tủ, bị ai đó vỗ vào đầu, thậm chí đi cắt tóc hoặc hắt hơi mạnh cũng có thể khiến anh đau đầu suốt nhiều ngày.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Matthew bước vào môi trường làm việc. Tháng 05/2020, sau khi hút cần sa cùng một người bạn, anh đến một nhà hàng sushi để lấy đồ ăn mang về. Khi đó thời tiết nóng bức và ẩm ướt, không khí trong nhà hàng lại không lưu thông, chẳng bao lâu sau anh xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, hoa mắt, trước mắt xuất hiện những đốm sáng. Anh mô tả đó là cơn đau đầu nghiêm trọng nhất trong cuộc đời mình.
Sau đó, tình trạng sức khỏe của anh nhanh chóng xấu đi. Năm 23 tuổi, anh nhận được một công việc với mức lương sáu chữ số mỗi năm, vốn tràn đầy kỳ vọng về tương lai, nhưng vì đau đầu nên anh không thể nhìn màn hình máy tính trong thời gian dài. Chỉ một tháng sau khi nhận việc, anh buộc phải nghỉ việc.
Để chữa khỏi chứng đau đầu, anh đã tìm đến năm bác sĩ để lên phác đồ điều trị. Ban đầu, tình trạng của anh từng có lúc cải thiện, nhưng đến năm 2021, bệnh tình lại đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn. Sau vài lần thực hiện các bài tập phục hồi chức năng não, anh gần như phải nằm trên giường 22 giờ mỗi ngày, không thể mở mắt quá 10 giây, không thể đọc sách và cũng không thể ra ngoài một cách bình thường. Có những lúc, ngay cả một việc đơn giản như lấy thức ăn từ tủ lạnh cho vào lò vi sóng, sau khi làm xong anh cũng phải nằm nghỉ suốt nửa tiếng đồng hồ.
Những ngày tháng đó, lần đầu tiên anh cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác rằng dù còn trẻ nhưng cuộc đời mình đã đi đến hồi kết. Năm đó, anh mới 24 tuổi.
Matthew nhớ lại những ảnh hưởng mà mẹ đã dành cho anh trong suốt nhiều năm qua. Không lâu sau khi anh chào đời, mẹ anh bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhưng chưa bao giờ ép anh phải tu luyện. Khi còn nhỏ, mỗi khi cảm thấy không khỏe, đôi lúc anh sẽ cùng mẹ luyện công, đả tọa hoặc đọc vài trang sách “Chuyển Pháp Luân”. Nhưng khi còn trẻ, anh quan tâm nhiều hơn đến tiệc tùng, theo đuổi các cô gái và kiếm tiền, chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện trở thành một người tu luyện.
Tháng 08/2021, anh quyết định nghiêm túc tu luyện. Trong những tháng tiếp theo, mỗi ngày anh đều luyện công, đả tọa và dành nhiều thời gian để nghe Sư phụ giảng Pháp. Anh cũng từ bỏ việc sử dụng cần sa. Cha dượng của anh, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm, khuyến khích anh nhìn nhận tất cả những gì mình trải qua từ góc độ của người tu luyện.
Khi đó, anh từng bàn bạc với cha mẹ về việc mua một buồng oxy cao áp trị giá hơn 10.000 USD, với hy vọng cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Cuối cùng, cha anh đã đồng ý.
Ngay vào khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ rằng suốt những năm qua, cha mẹ đã hy sinh và dành cho anh quá nhiều. Từ nhỏ anh đã rất ngỗ nghịch, từng làm không ít chuyện khiến cha mẹ lo lắng. Giờ đây, đã 24 tuổi nhưng anh lại phải nằm liệt giường trong thời gian dài, cha mẹ vẫn phải chạy vạy khắp nơi vì anh.
Anh đột nhiên từ bỏ ý định mua buồng oxy cao áp. Nằm trên ghế sofa, anh tự nhủ rằng mình sẽ không còn chấp trước vào việc bao giờ bản thân mới hồi phục, cũng không đặt toàn bộ hy vọng vào việc sức khỏe trở nên tốt hơn. Điều anh muốn làm là trước tiên cố gắng trở thành một người tốt, thực sự tuân theo yêu cầu đối với một người tu luyện và không ngừng đề cao tâm tính của mình.
Ngày hôm đó, cha dượng và mẹ rủ anh ra ngoài đi dạo. Ban đầu anh từ chối, bởi một người chỉ có thể nằm trên giường thì làm sao có thể ra ngoài đi dạo? Nhưng không lâu sau, anh thay đổi quyết định. Giữa cơn mưa như trút nước, Matthew bước ra khỏi nhà. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần bảy tháng anh đi dạo.
“Ngay từ khoảnh khắc đó, về cơ bản tôi đã khôi phục được các chức năng sinh hoạt như một người bình thường, những đau đớn do bệnh tật cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Thực tế, đó là thời điểm tình trạng sức khỏe của tôi tốt nhất trong gần 10 năm qua,” anh nói.
“Tôi gần như đã chuyển biến chỉ trong một ngày, từ tình trạng gần như tàn phế, phải nằm trên giường suốt bảy tháng vì những cơn đau đầu dữ dội, trở thành một người hoàn toàn bình thường,” anh nói.
Chỉ một tháng sau, vào tháng 09/2023, Matthew trở lại làm việc, bắt đầu công việc tự do và kinh doanh thương mại điện tử. Hiện nay, anh có thể làm việc, tập thể dục, giao lưu xã hội và sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Từ một người trẻ phải nằm trên giường trong thời gian dài, không thấy tương lai, đến nay lại có công việc, sức khỏe và cuộc sống bình thường, anh xem sự thay đổi này là thu hoạch quý giá nhất trên con đường tu luyện của mình. Điều đó đã giúp anh đích thân trải nghiệm sự vĩ đại của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ.
Tết Trung thu đang đến gần, anh bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ. Anh biết ơn vì đã được ban cho một cuộc đời mới, biết ơn Sư phụ vì trong lúc anh tuyệt vọng và bất lực nhất, Ngài đã giúp anh một lần nữa nhận thức được ý nghĩa của sinh mệnh.
“Nếu không nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ suốt năm năm qua tôi vẫn phải nằm liệt giường vì bệnh tật. Quan trọng hơn, Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách trở thành một người tốt và sống có ích, đồng thời mang lại những ảnh hưởng tích cực cho mọi người xung quanh”. Anh nói: “Cảm ơn Sư phụ vì Ngài đã không từ bỏ con. Con xin hứa với Ngài sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện, nỗ lực trở thành một người tốt nhất có thể”.
Đối xử tốt với mọi người, gia đình hòa thuận
Ngày 13/09/2026, học viên Pháp Luân Công Tào Kiện cùng ba người con tại Toronto kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
18 năm trước, Tào Kiện bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn lại những thay đổi trong suốt những năm qua, điều khiến anh cảm nhận sâu sắc nhất là việc tu luyện đã giúp anh học được cách đối xử với những người xung quanh, đồng thời giúp một gia đình vốn đầy mâu thuẫn tìm lại được sự hòa thuận.
Trước khi tu luyện, Tào Kiện và vợ thường xuyên xảy ra tranh cãi, mối quan hệ vợ chồng có lúc căng thẳng đến mức suýt ly hôn. Anh bắt đầu tự nhìn lại bản thân theo yêu cầu tu luyện của Đại Pháp. Dần dần, anh hiểu rằng khi xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, không thể lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào những vấn đề của đối phương. Anh bắt đầu dùng thiện niệm để đối đãi với vợ, đồng thời tự xem xét những điểm mình làm chưa đúng. Nhờ vậy, mối quan hệ vợ chồng từng bước thay đổi theo hướng tốt hơn.
Trước đây, sau khi tan làm về nhà, Tào Kiện nấu cơm xong, bày thức ăn lên bàn rồi đi làm việc riêng. Khi đó, anh cho rằng mình đã nấu cơm, đã làm tròn trách nhiệm của mình. Thế nhưng, người nhà vẫn phàn nàn. Sau này, anh đã thay đổi. Sau khi nấu cơm xong, anh ở lại ăn cùng gia đình. Ăn xong, anh thu dọn mọi thứ rồi mới làm việc riêng. Trong cuộc sống hằng ngày, anh bắt đầu để tâm hơn đến cảm nhận của vợ.
Đối với Tào Kiện, tu luyện không phải là một khẩu hiệu, mà được thể hiện trong từng việc nhỏ của cuộc sống mỗi ngày. Anh nói rằng có rất nhiều chuyện hết lần này đến lần khác tác động đến những quan niệm trong nội tâm của anh. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, anh đều nhắc nhở bản thân phải đối đãi bằng thiện tâm. Dần dần, cách anh nhìn nhận và đối xử với vợ đã thay đổi, thái độ của vợ đối với anh cũng theo đó mà thay đổi. Hiện nay, vợ anh cũng ủng hộ việc anh tu luyện.
Những thay đổi trong mối quan hệ gia đình cũng ảnh hưởng đến thế hệ sau. Có lần, con gái anh bị một người bạn rủ đến cửa hàng lấy đồ. Sau khi sự việc xảy ra, Tào Kiện không đơn giản chỉ trách mắng con, mà cùng vợ suy nghĩ xem làm thế nào để giúp con hiểu được thế nào là đúng, thế nào là sai từ sự việc này.
Anh nói với vợ rằng, trong quá trình trưởng thành, trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Nếu có cơ hội tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, ít nhất các em có thể hiểu được thế nào là một người tốt. Sau đó, cả hai người con đều vào học tại trường Minh Huệ. Các con dần làm quen với tiếng Trung và tiếp xúc với văn hóa truyền thống.
Tào Kiện cho biết, những thay đổi trong cuộc sống này chính là những lợi ích trực tiếp nhất mà việc tu luyện mang lại cho gia đình. “Lòng biết ơn Sư phụ không thể nào diễn tả bằng lời”.
Tìm được phương hướng cho cuộc đời
Ngày 13/09/2026, học viên Pháp Luân Công tại Toronto là Vương Hải Đào và vợ Chung Hiền kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Tết Trung thu vui vẻ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Hồi những năm 1990, Vương Hải Đào là một kỹ sư điện tử tại một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Trước tuổi 30, ông là một người hoàn toàn theo chủ nghĩa vô thần, chỉ tin khoa học, không tin Thần Phật.
Thế nhưng, có một khoảng thời gian ông đột nhiên cảm thấy cuộc đời mất đi phương hướng, trong lòng luôn canh cánh một câu hỏi: Con người sống rốt cuộc là vì điều gì? Ông bắt đầu đi tìm câu trả lời. Ông từng tiếp xúc với Đạo giáo, Phật giáo, cũng đọc sách của nhiều tôn giáo khác nhau. Trong khoảng thời gian đó, thậm chí ông còn cảm thấy trạng thái tinh thần của mình có vấn đề.
Năm 1996, ông đi công tác đến Đại Liên. Trong một cơ duyên tình cờ, ông nhìn thấy một cuốn “Chuyển Pháp Luân” tại một quầy hàng bên đường. Sau khi đọc xong, ông bỗng nhiên cảm thấy sáng tỏ.
“Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, tôi cảm thấy mình đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời.” Ông nói.
Ông cho biết, đối với một người từng kiên định tin vào chủ nghĩa vô thần như ông, đây là một sự chuyển biến vô cùng lớn. Tư tưởng của ông thay đổi, nhận thức về cuộc đời cũng thay đổi, trạng thái cả về thể chất lẫn tinh thần cũng biến đổi.
“Cảm giác ấy khiến tôi thấy cả người mình trở nên nhẹ nhõm, như thể sắp bay lên vậy”. Ông hồi tưởng rằng, trong khoảng thời gian đó, mỗi khi đi trên đường, ông thường cảm động đến mức muốn khóc vì trạng thái của chính mình.
“Không biết phải dùng lời lẽ nào để diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ”. Ông nói, phương hướng cuộc đời mà ông từng khổ sở tìm kiếm cuối cùng đã tìm thấy trong Đại Pháp. Đây không chỉ là một câu trả lời, mà còn là một con đường để ông có thể tiếp tục bước đi.
Trải nghiệm sự siêu thường của Đại Pháp
Câu chuyện tu luyện của Chung Hiền, vợ của Vương Hải Đào, bắt đầu từ việc chứng kiến những thay đổi của người thân trong gia đình. Năm 1997, bà nhận thấy chồng mình có những thay đổi rất lớn sau khi tu luyện. Trước đây, mỗi ngày ông hút 2-3 bao thuốc lá, nhưng sau khi tu luyện, ông lập tức cai thuốc, cũng không uống rượu nữa. Những thay đổi có thể nhìn thấy rõ ràng ấy khiến bà Chung Hiền bắt đầu nhìn nhận lại Pháp Luân Đại Pháp và quyết định cũng học Pháp Luân Công.
Sau khi bắt đầu học công, bà nhanh chóng cảm nhận được những thay đổi về thể chất. Khi luyện công, bà cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển trong cơ thể. Trên đường đi làm và tan làm, bà nhiều lần nhìn thấy những Pháp Luân lớn xuất hiện bên cạnh mình. Trước đây, bà mắc hội chứng Ménière, thường xuyên bị chóng mặt. Sau một thời gian tu luyện, những triệu chứng này dần biến mất.
Trong cuộc sống, bà học được cách hướng nội tìm. Đặc biệt khi sống cùng gia đình và chăm sóc con cái, rất nhiều chuyện có thể tác động đến cảm xúc của bà. Trước đây, mỗi khi gặp mâu thuẫn, bà dễ nổi giận và thường phân định xem rốt cuộc ai đúng, ai sai. Về sau, bà bắt đầu hướng nội tìm theo yêu cầu của người tu luyện. Dần dần, bà không còn chấp trước vào chuyện ai đúng ai sai nữa, tâm thái cũng từng bước trở nên bình hòa.
Chung Hiền cho biết, tu luyện không thể tách rời cuộc sống; tu luyện tâm tính thực sự diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, và gia đình chính là một tấm gương. Một câu nói của con trẻ, một chuyện nhỏ giữa vợ chồng, hay một lần xảy ra mâu thuẫn trong công việc đều có thể giúp bà nhìn thấy những chấp trước của bản thân. Khi quay lại xét mình, nhiều chuyện vốn khiến bà tức giận trước đây dần dần không còn khó buông bỏ như trước nữa.
Bà nói: “Lòng biết ơn Sư phụ thật khó có thể dùng ngôn ngữ của con người để diễn đạt trọn vẹn. Kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ!”



