Tác giả: Lâm Đan
[ChanhKien.org]
Trước thềm Tết Trung thu năm nay, các học viên Pháp Luân Công cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý Hồng Chí. Những bậc phụ huynh trẻ cho biết, họ giáo dục con cái tuân theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, giúp các em trưởng thành khỏe mạnh và có phẩm chất tốt đẹp. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Ngày 12/9/2026 vừa qua, một số học viên Pháp Luân Công tại New York đã tập trung ở Flushing để kính chúc nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí, Tết Trung thu vui vẻ. Trong số những người tham gia, có những bậc cha mẹ trẻ đưa theo các con chỉ mới vài tuổi. Cả gia đình cùng gửi lời chúc mừng và lòng biết ơn đến Sư phụ nhân dịp Tết Trung thu. Họ đồng thanh đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, khiến không khí tại hiện trường tràn ngập niềm vui và sự an hòa.
Một số phụ huynh trẻ chia sẻ về những thay đổi mà việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho bản thân và gia đình. Họ cho biết, Đại Pháp dạy người tu luyện sống theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, khi gặp mâu thuẫn thì trước tiên hướng nội tìm ở bản thân và nghĩ cho người khác. Vì vậy, trong quá trình nuôi dạy con cái, điều họ quan tâm không chỉ là sức khỏe thể chất và việc học tập của trẻ, mà còn coi trọng việc bồi dưỡng tâm tính và phẩm chất của con, hy vọng trẻ từ nhỏ đã lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chuẩn mực, sống chân thật, lương thiện, nhường nhịn trong cách đối nhân xử thế và giao tiếp với mọi người, luôn biết nghĩ cho người khác.
Ngài Lý Hồng Chí nhiều lần đề cập trong các bài giảng Pháp rằng cha mẹ nhất định phải giáo dục và dạy dỗ con cái. Trong “Chuyển Pháp Luân”, Ngài giảng: “Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị.”
Dạy con đồng hóa với “Chân, Thiện, Nhẫn”
Cô Lưu Hoa Linh cho biết, mỗi khi có các hoạt động liên quan, cô đều sẵn lòng đưa con tham gia, để nhiều người hơn nữa hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Cô Lưu Hoa Linh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ khi cô 17 tuổi. Hiện nay, con của cô cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô cho biết, đứa trẻ đã bắt đầu nghe Pháp từ khi còn trong bụng mẹ, hiện nay đã hai tuổi và “trong số những đứa trẻ cùng trang lứa, cháu tỏ ra khá trầm tĩnh, hiểu chuyện”.
“Tôi nói với con rằng, phải làm một đứa trẻ tốt đồng hóa với ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, phải chân thành, lương thiện, nhẫn nhịn. Nhưng Đại Pháp còn có nội hàm sâu sắc hơn, sau này lớn lên tiếp tục học thì sẽ hiểu”.
Cô Lưu Hoa Linh cho biết, tại Trung Quốc đại lục, cô từng trải qua cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì vậy, sau khi đến Mỹ, mỗi khi có hoạt động của Đại Pháp, cô đều sẵn lòng đưa con tham gia, “để nhiều người hơn nữa hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, để mọi người thấy rằng có rất nhiều người đang luyện Pháp Luân Công, con của chúng tôi cũng đang học, từ nhỏ làm người tốt, làm một người còn tốt hơn cả người tốt”.
Cô cũng hy vọng con mình có thể trưởng thành khỏe mạnh trong một môi trường tự do, từ nhỏ hiểu về “Chân, Thiện, Nhẫn”, biết đối xử lương thiện với mọi người.
Dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” và các giá trị truyền thống để dạy con
Cô Lưu Dĩnh cho biết, cô chú trọng dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” và các giá trị truyền thống để định hướng cho con cái. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Công Lưu Dĩnh đưa hai con tham gia hoạt động hôm đó. “Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!” Vừa cất lời, nước mắt cô đã tuôn rơi. Xúc động trong nước mắt, cô nói: “Hai đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường của Đại Pháp, sức khỏe luôn rất tốt. Không chỉ thường tự niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, các cháu còn chia sẻ chín chữ chân ngôn này với những bạn nhỏ khác”.
Cô Lưu Dĩnh cho biết, các con rất thích nghe những chia sẻ của các tiểu đệ tử trên “Phát thanh Minh Huệ”. Trước khi đi ngủ buổi tối, các cháu nhất định phải nghe, nếu không được nghe thì sẽ khóc; mỗi ngày các cháu còn cùng những tiểu đệ tử khác học thuộc các bài thơ trong tập “Hồng Ngâm” của Sư phụ, hiện giờ đã bắt đầu học thuộc “Hồng Ngâm II”.
Trong việc giáo dục con cái, cô đặc biệt chú trọng dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” và các giá trị truyền thống để định hướng cho các cháu. Khi trẻ nghịch ngợm, không nghe lời, cô sẽ nhắc: “Con là tiểu đệ tử Đại Pháp”. “Sau khi nghe vậy, cháu sẽ cảm thấy mình nên làm tốt hơn, rất nhanh sẽ tự điều chỉnh lại bản thân”.
Để bồi dưỡng phẩm chất cho các con, cô Lưu Dĩnh cũng cho các cháu xem bộ phim hoạt hình “Tiểu Càn Khôn tiểu tử trên Thiên Đình” trên “Gan Jing World”. Đây là bộ phim hoạt hình nguyên bản lấy “Đệ Tử Quy” làm cốt lõi, kết hợp những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hiện đại để truyền tải sự thuần tịnh, thiện lương và phẩm chất giáo dục. “Bây giờ khi làm sai điều gì, cháu sẽ chủ động nhận lỗi của mình, nói: ‘Con không dám nữa, mẹ ơi, con xin lỗi’. Ngay cả giáo viên cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói rằng đứa trẻ này thật ngoan”.
Cô Lưu Dĩnh cho biết, tu luyện cũng đồng nghĩa là cha mẹ trước tiên phải yêu cầu bản thân theo yêu cầu của Đại Pháp, rồi mới giáo dục con cái: “Đều là dùng Đại Pháp để chỉ dẫn chúng tôi, giúp các con điều chỉnh lại bản thân, dùng ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ và các giá trị truyền thống để định hướng cho con”.
“Cha mẹ thay đổi bản thân trước, con cái cũng sẽ thay đổi theo”
Cô Trista cho biết, sau khi tu luyện, cô bắt đầu nhìn lại tâm thái của mình, chú ý “hướng nội tìm”, trước tiên thay đổi bản thân. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Người mẹ trẻ Trista chia sẻ rằng, sau khi sinh con, công việc nhà và áp lực chăm sóc con cái từng khiến cô và chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi.
Cô cho biết, cả hai đều rất mệt mỏi. Khi nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, cô bắt đầu nổi giận, cho rằng việc nhà “đáng lẽ phải do chồng làm”, khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gia tăng. Sau đó, cô nhắc nhở bản thân phải giữ tâm thái của một người tu luyện, làm theo lời dạy của Đại Pháp là “hướng nội tìm”, tìm ra những thiếu sót của bản thân và trước tiên thay đổi chính mình.
Cô bắt đầu nhìn lại tâm thái của mình: “Nếu chỉ có một mình tôi ở nhà, nhìn thấy đồ đạc bừa bộn, tôi sẽ không nổi giận”. Nghĩ đến đó, cô dần buông bỏ sự oán trách đối với chồng: “Anh ấy muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi”, tâm thái của cô ngược lại trở nên bình hòa hơn.
Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng đến cách cô giáo dục con. Cô Trista cho biết, trước đây đôi khi cô và chồng sẽ quát mắng con vì trẻ không nghe lời. Sau đó, hai người nhắc nhở nhau rằng con còn nhỏ, nếu cha mẹ luôn lớn tiếng trách mắng, có thể trẻ sẽ trở nên nhút nhát. Vì vậy, họ bắt đầu giao tiếp với con một cách lý trí và kiên nhẫn hơn.
Cô cũng nhận ra rằng, nếu muốn yêu cầu con lễ phép, trước hết cha mẹ phải tự mình làm được điều đó. Cô thường nói “cảm ơn” với con, và con cũng sẽ nói “cảm ơn” với cô; khi cô nói “xin lỗi” với con, trẻ cũng dần học được cách chủ động xin lỗi.
Chẳng hạn, khi con chưa rửa tay trước khi ăn hoặc vứt đồ xuống đất, cô không còn chỉ nói “con làm sai rồi”, mà sẽ nói với con: “Mẹ cũng có những chỗ chưa làm tốt, con cũng giúp mẹ làm cho tốt nhé, chúng ta cùng nhau giữ nhà cửa sạch sẽ”.
“Như vậy cháu sẽ rất dễ tiếp thu, cũng không cãi lại nữa”, cô Trista nói, cô nhận ra rằng giáo dục con cái không chỉ là yêu cầu trẻ thay đổi, mà quan trọng hơn là cha mẹ trước tiên phải tu tốt bản thân, làm gương cho con.
“Bản thân không còn tùy tiện nổi nóng, con cũng bình tĩnh lại”
Cô Quách Lệ Bình là học viên mới. Sau khi học luyện Pháp Luân Công, cô nhanh chóng cảm nhận được những thay đổi ở bản thân; đứa trẻ vốn hiếu động cũng trở nên yên ổn hơn nhiều. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Cô Quách Lệ Bình là một học viên mới học Đại Pháp được hai năm. Cô cho biết, khi còn ở Trung Quốc đại lục, cô đã nghe nói Pháp Luân Công rất tốt, nhưng do ĐCSTQ liên tục bức hại Pháp Luân Công nên cô vẫn chưa thực sự bước vào tu luyện. Sau khi đến Mỹ, được một người hàng xóm tu luyện Pháp Luân Công giới thiệu, cô bắt đầu học luyện và nhanh chóng cảm nhận được những thay đổi ở bản thân.
“Cảm giác vô cùng tốt đẹp”, cô nói.
Cô Quách Lệ Bình đã kinh doanh nhiều năm. Trước đây, khi thấy việc kinh doanh của người khác thuận lợi, đôi khi cô dễ nảy sinh tâm đố kỵ. Sau khi tu luyện, cô bắt đầu dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân, hiện giờ cảm thấy tâm đố kỵ của mình đã “giảm đi rất nhiều, rất nhiều”.
Một thay đổi rõ rệt khác diễn ra trong mối quan hệ giữa cô và con.
Cô cho biết, trước đây con trai cô rất hiếu động, rất khó ngồi yên. Trước kia, cô đã phải bỏ ra rất nhiều công sức trong việc giáo dục con, đồng thời cũng dễ nổi nóng khi con không nghe lời. Sau khi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, cô bắt đầu thay đổi bản thân, không còn dễ dàng nổi nóng như trước.
“Tôi không còn tùy tiện nổi nóng nữa, con cũng không còn tùy tiện nổi nóng nữa”, cô nói. Khi tâm thái của bản thân trở nên bình hòa hơn, đứa trẻ cũng dần ổn định hơn.
Điều này khiến cô càng cảm nhận sâu sắc rằng, giáo dục con cái không thể chỉ yêu cầu trẻ phải làm thế này hay thế kia, mà lời nói và hành động của chính cha mẹ cũng quan trọng không kém.
Ngài Lý Hồng Chí giảng trong Giảng Pháp tại châu Âu rằng:
“Để có trách nhiệm với nhân loại nhất định phải giáo dục con cái, nói cho chúng biết thế nào là tốt, thế nào là không tốt, chúng đều sẽ mang vào trong não”.
Một số bậc cha mẹ trẻ cho biết, việc tu luyện khiến họ càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của giáo dục phẩm đức. Họ hy vọng con cái không chỉ khỏe mạnh, thông minh, mà còn có thể từ nhỏ hiểu được thiện ác, biết tôn trọng người khác, biết nghĩ cho người khác, trưởng thành dưới sự chỉ dẫn của “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Trung thu sắp đến, các học viên cũng nhân hoạt động hôm đó để cùng bày tỏ lòng biết ơn và lời chúc phúc tới Ngài Lý Hồng Chí, cảm tạ Sư phụ không chỉ dạy học viên cách tu luyện, làm người tốt, mà còn giúp học viên hiểu cách giáo dục thế hệ sau bằng phương thức bình hòa, thiện ý và lý trí hơn.
“Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Các học viên kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí Trung thu vui vẻ.
(Theo The Epoch Times)




