Tác giả: Trần Phong, Lê Nhung

[ChanhKien.org]

Nhân dịp cận Tết Trung thu năm 2026, một phần các học viên tại Melbourne đã tập trung tại Vườn Queen Victoria để bày tỏ lòng biết ơn đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Từ nằm liệt giường đến hồi phục sức khỏe, từ chìm sâu trong nghiện ngập đến thân tâm được tái sinh, từ dễ nóng nảy, bồn chồn đến sự tĩnh tại, an hòa, từ hoảng loạn, lo âu đến hạnh phúc, bình an — trước Tết Trung thu năm 2026, các học viên thuộc nhiều dân tộc khác nhau tại Melbourne, Australia lần lượt chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình tu luyện, đồng thời chân thành cảm tạ Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng Chín tại Melbourne đang vào đầu mùa Xuân. Một số học viên đã đến Vườn Queen Victoria (Queen Victoria Gardens) ở trung tâm thành phố để cùng nhau luyện công và truyền bá chân tướng. Hòa cùng tiếng nhạc luyện công êm dịu, an hòa, các học viên động tác chỉnh tề, thần thái an hòa. Một số người qua đường dừng lại quan sát, trong khi những người khác nhận tài liệu chân tướng từ các học viên và tìm hiểu về những nguyên lý tốt đẹp “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi kết thúc luyện công, các học viên đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trong niềm hạnh phúc, gửi gắm lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí qua những lời chúc Trung thu chân thành.

Nhân dịp cận Tết Trung thu năm 2026, một số học viên tại Melbourne đã tập trung tại Vườn Queen Victoria để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Nhân dịp cận Tết Trung thu năm 2026, một số học viên tại Melbourne đã tập trung tại Vườn Queen Victoria để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Người Singapore gốc Hoa: Đại Pháp đã cho tôi cuộc đời thứ hai

Tháng Tư năm nay, học viên Pháp Luân Đại Pháp Orchid cùng chồng là Wong di cư từ Singapore sang Úc. Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, hai vợ chồng đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến ân Sư.

Từ nhỏ, cô Orchid đã có thể trạng yếu, thường xuyên đau ốm, mắc bệnh tim di truyền từ gia đình và chứng đau nửa đầu; về sau, cô còn mắc bệnh chàm nghiêm trọng và trầm cảm. Năm 2013, phần thắt lưng của cô đột nhiên không thể cử động. Chỉ cần nằm xuống là cơ thể như bị liệt, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân và chỉ có thể dựa vào người nhà chăm sóc.

“Lúc đó, người nhà đều lén bảo nhau rằng có lẽ tôi sẽ không sống nổi qua tuổi 35. Thật ra, bản thân tôi cũng biết mình không còn sống được bao nhiêu năm nữa”, cô nói.

Để không khiến cha mẹ lo lắng, đồng thời hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cô đồng ý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau một thời gian tu luyện, một ngày nọ, cô bất ngờ phát hiện mình đã có thể tự đứng lên.

Cô hồi tưởng: “Đột nhiên một ngày nọ, tôi phát hiện mình đang đứng trên mặt đất. Nghĩ lại mới thấy hình như đã nhiều ngày mình không cần người khác giúp đỡ nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã có thể đứng dậy. Có lẽ đây chính là điều mà Đại Pháp nói ‘vô cầu nhi tự đắc’”.

Thuận theo việc kiên trì học Pháp và luyện công, những căn bệnh khác trên thân thể cô cũng dần biến mất. Cô nói: “Từ sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào, cũng chưa từng đến bệnh viện. Mỗi khi nhớ lại những điều này, tôi đều không kìm được nước mắt, không biết phải dùng lời nào để bày tỏ lòng biết ơn Sư tôn.”

Sau khi hồi phục sức khỏe, cô Orchid luôn dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân. Khi làm công việc quản lý, có người vì lợi ích mà tặng quà cho cô, cô đều từ chối. Có đồng nghiệp để lại quà rồi rời đi, cô liền tự bỏ tiền mua món đồ có giá trị tương đương để tặng lại.

Cô nói: “Bề ngoài là có qua có lại, nhưng thực tế là tôi đang dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, tuyệt đối không chiếm lợi của người khác.” Cô cũng nói với đồng nghiệp rằng nếu gặp khó khăn, họ có thể tìm đến cô bất cứ lúc nào và cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Niềm nở, coi nhẹ danh lợi và lòng tốt hay giúp đỡ người khác của cô đã nhận được sự đánh giá cao từ các đồng nghiệp.

Nhân dịp Tết Trung thu, cô Orchid và chồng gửi lời kính chúc chân thành đến Sư phụ: “Chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ. Trong môi trường tự do mới tại Úc, chỉ có tinh tấn tu luyện hơn nữa mới không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư phụ.”

Nhân dịp cận Tết Trung thu năm 2026, một số học viên trẻ tại Melbourne đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Nhân dịp cận Tết Trung thu năm 2026, một số thành viên Đội múa quạt tại Melbourne đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Người Hoa gốc Malaysia: Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi

Ông Brad Toh, người Malaysia gốc Hoa bày tỏ lòng biết ơn đối với ân tái tạo của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời từ xa kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Nếu như cô Orchid nhờ tu luyện mà thoát khỏi bệnh tật và có được cuộc đời thứ hai, thì câu chuyện của ông Brad Toh, một người Malaysia gốc Hoa, lại là minh chứng cho thấy Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn một người cả thân lẫn tâm như thế nào.

Khi còn trẻ, ông Toh chịu ảnh hưởng của những thói quen xấu và từng dính vào ma túy. Lối sống phóng túng kéo dài đã hủy hoại sức khỏe của ông, khiến ông mắc bệnh phổi nghiêm trọng, thường xuyên ho ra máu, đồng thời hai bàn tay còn mọc 11 mắt cá. Ông mô tả cuộc đời mình khi ấy là “một màu đen tối”, dường như đã đi đến bước đường cùng.

Năm 2002, mẹ ông tìm cho ông cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau khi đọc hết cuốn sách, ông vô cùng chấn động và quyết tâm làm một người tốt theo “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Ông Toh nói: “Trong lúc không biết không hay, tôi đã trừ bỏ hoàn toàn cơn nghiện ma túy một cách kỳ diệu. Điều khó tin hơn nữa là căn bệnh phổi nghiêm trọng cùng các triệu chứng ho ra máu cũng không cánh mà bay, 11 mắt cá khiến tôi ghê sợ trên hai bàn tay cũng biến mất sạch.”

Sau khi di cư sang Úc vào năm 2005, ông Toh càng trân trọng môi trường tu luyện khó có được này. Khi gặp chuyện, ông đều cố gắng nghĩ cho người khác trước, nỗ lực thực hành yêu cầu tu luyện “tiên tha hậu ngã” của Pháp Luân Đại Pháp.

Trước đây, mối quan hệ giữa ông và cháu trai vô cùng căng thẳng. Sau khi tu luyện, ông chủ động dẹp bỏ cái uy của người làm chú, kiên nhẫn trò chuyện với cháu trai, đồng thời tự dùng tiền túi mời cháu và bạn gái đi xem biểu diễn Shen Yun, dần hóa giải những khúc mắc giữa hai người trong nhiều năm. Sự thay đổi to lớn của ông nhận được sự đồng lòng tán thưởng từ cả gia đình. Người thân, bạn bè đều nói rằng ông Toh đã hoàn toàn biến thành một người khác, thành một người rất tốt.

Ông Toh nhớ lại, sau khi một sự kiện lớn kết thúc vào giữa mùa hè năm 2023, cánh cửa điện ở lối ra của bãi đỗ xe đột nhiên gặp sự cố, không thể tự động mở. Mỗi lần muốn cho một chiếc xe đi qua, phải có người đứng bên ngoài, liên lạc với nhân viên quản lý qua bộ đàm để nhờ họ mở cửa thủ công.

Dưới cái nóng gần 40 độ C, ông Toh chủ động đứng bên cánh cửa điện không có bất kỳ mái che nào, hỗ trợ hơn 30 chiếc xe lần lượt rời đi an toàn. Sau đó, ông mới lái xe rời khỏi nơi này. Khi ấy, đầu ông đã đẫm mồ hôi, quần áo ướt sũng, mọi người đều sôi nổi giơ ngón tay cái tán thưởng ông.

Sau mỗi buổi học Pháp tập thể tại địa phương, ông đều ở lại dọn dẹp nơi học, bảo quản đồ thất lạc và để ý xem có ai cần giúp đỡ hay không. Có lần, ông ở lại cùng một đồng tu cho đến khi người nhà của người này đến đón rồi mới rời đi; một lần khác, giữa màn đêm, ông mất gần 2 giờ đi đi về về để đưa một đồng tu lỡ chuyến xe về nhà, đến khi bản thân về đến nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Khi tham gia các hạng mục của Đại Pháp, bất kể việc lớn hay nhỏ, ông cũng luôn nghiêm túc, có trách nhiệm và cố gắng làm tốt nhất.

Ông Toh cảm khái nói: “Nếu không học Đại Pháp, tôi tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Trước đây, tôi sống rất ngang tàng xốc nổi, ích kỷ, làm bất cứ việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, làm sao có thể nghĩ đến cảm nhận của người khác hay chủ động giúp đỡ ai cơ chứ? Chính Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn con người tôi.”

Ông bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ: “Con xin cảm tạ ân tái tạo của Đại Pháp. Đệ tử nhất định sẽ tinh tấn hơn nữa, nghe lời Sư phụ, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện tiếp theo, không phụ ân Sư phụ. Từ nơi xa kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ!”

Nhân dịp cận Tết Trung thu năm 2026, một số học viên người phương Tây tại Melbourne đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Cựu Trưởng khoa Luật gốc Việt: Đại Pháp giúp tôi hiểu được chân lý của đời người

Sau khi bước vào tu luyện, học viên người Việt Nguyễn Duy Hưng cảm nhận được sự uyên thâm, quảng đại của Pháp Luân Đại Pháp và hiểu rõ mục đích chân chính của việc mình đến thế gian. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

“Cảm tạ ân tái tạo của Đại Pháp” không chỉ là lời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ông Toh đến Sư phụ, mà cũng là tiếng lòng của học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt Nguyễn Duy Hưng lúc này.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Nguyễn Duy Hưng từng giữ chức Trưởng bộ môn Luật Hình sự, thuộc Khoa Giảng dạy Luật Tố tụng Hình sự tại một trường luật ở Việt Nam. Sau khi bước vào tu luyện, ông tiếp tục giảng dạy tại Khoa Luật, Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, đồng thời giữ chức Trưởng khoa trong năm năm. Tháng 09/2016, ông nghỉ dạy và chuyển sang Úc sinh sống.

Năm 2010, một người bạn học thời đại học tặng ông cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ngày 20/07 cùng năm, ông bắt đầu học và luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhớ lại cảnh tượng lần đầu đọc “Chuyển Pháp Luân”, ông Nguyễn Duy Hưng nói: “Từng câu từng chữ trong cuốn sách đều khiến tâm linh tôi chấn động sâu sắc. Kể từ khoảnh khắc cầm cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ lên, tôi không nỡ đặt xuống nữa, một mạch đọc từ đầu đến cuối.” Ông nhấn mạnh rằng trong suốt cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên ông một mạch đọc hết cuốn sách như vậy.

Sau khi bước vào tu luyện, ông cảm nhận được sự uyên thâm, quảng đại của Pháp Luân Đại Pháp và dần hiểu rõ mục đích chân chính của việc mình đến thế gian. Trước đây vốn dễ nóng nảy, kích động, nội tâm ông trở nên sáng tỏ, thông suốt, không còn mê lạc trong danh, lợi, tình phức tạp của thế gian, thân tâm luôn duy trì trạng thái an hòa, bình tĩnh.

Đồng thời, trong lúc không hay không biết, ông còn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Trước khi tu luyện, ông rất mê chơi quần vợt, chỉ cần vài ngày không chơi là cảm thấy toàn thân mệt mỏi, uể oải; sau khi tu luyện Đại Pháp một thời gian, ông không còn chơi quần vợt nữa, nhưng cơ thể ngược lại không còn cảm thấy mệt mỏi.

Ông Nguyễn Duy Hưng nói: “Bởi vì sinh ra và lớn lên trong môi trường mà chủ nghĩa vô thần thịnh hành, nên trước khi tu luyện, tôi không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, nhưng cũng chưa từng phản đối Thần Phật; sau khi tu luyện, tôi tin chắc 100% vào sự tồn tại của Thần Phật, tin tưởng sâu sắc rằng hết thảy vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều do Thần Phật chủ trì, an bài và làm chủ. Đây có lẽ là sự chuyển biến lớn nhất diễn ra trên con người tôi.”

Dù trong cuộc sống cá nhân, giao tiếp xã hội hay công việc, ông Nguyễn Duy Hưng luôn nỗ lực dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” để cân nhắc lời nói và hành động của mình. Ông cho biết, mặc dù không dám nói bản thân đã đạt đến cảnh giới cao, nhưng ông sẽ không ngừng dùng tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp để yêu cầu bản thân, nỗ lực trở thành một người tốt hơn, ưu tú hơn.

Sau 14 năm tu luyện, ông Nguyễn Duy Hưng từng trải qua một lần thân thể khó chịu nghiêm trọng. Ông không ngừng hướng nội tìm kiếm những thiếu sót của bản thân, nỗ lực chỉnh sửa bản thân. Không lâu sau, “Tất cả các triệu chứng khó chịu đều không cánh mà bay, biến mất không còn dấu vết”.

Trung thu đang đến gần, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ: “Dẫu nói ngàn lời vạn lời cũng khó có thể diễn đạt hết lòng biết ơn vô tận của đệ tử đối với vị Sư phụ kính yêu. Đệ tử kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ! Đệ tử nhất định sẽ mãi mãi kiên định không lay chuyển, ghi nhớ lời giáo huấn của Sư phụ, tinh tấn dũng mãnh trong tu luyện, theo Sư phụ trở về nhà.”

Nhân dịp cận Tết Trung thu năm 2026, một số học viên người Việt tại Melbourne đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Grace Yu/The Epoch Times)

Học viên mới người phương Tây: Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi có được hạnh phúc và bình yên

Sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân” và học luyện năm bài công pháp, học viên người phương Tây Mark McDonnall đã thoát khỏi hoảng loạn và lo âu, tìm lại được hạnh phúc và bình yên đã mất từ lâu. (Ảnh: Thẩm Hải Khiêm/The Epoch Times)

Sau 16 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Nguyễn Duy Hưng đã hiểu được chân lý của đời người, có được sự an hòa và khỏe mạnh cả thân lẫn tâm; còn học viên người phương Tây Mark McDonnall, mới đắc Pháp hơn một năm, sau khi đọc “Chuyển Pháp Luân” và học luyện năm bài công pháp, cũng thoát khỏi hoảng loạn và lo âu, tìm lại được hạnh phúc và bình yên đã mất từ lâu.

Ông McDonnall điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Tháng 02/2025, ông thường xuyên đạp xe qua một công viên và nhìn thấy một nhóm người đang luyện công ở đó. Mặc dù không biết đó là Pháp Luân Đại Pháp, ông luôn muốn dừng lại và ngồi thiền cùng họ, đồng thời cảm thấy bản thân bị cuốn hút sâu sắc bởi tập thể hòa ái này.

Ông hỏi một học viên: “Học cái này có tốn tiền không?” Người kia trả lời: “Miễn phí.” Kể từ đó, mỗi tuần ông đều đến điểm luyện công và bắt đầu đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp là “Chuyển Pháp Luân”.

Khi ấy, ông McDonnall đang ở trong một mối quan hệ đầy tổn thương, lâu ngày bị chứng hoảng loạn và lo âu hành hạ, trong lòng u uất và đau khổ. Ông từng tìm đến yoga, cũng từng ngược xuôi tìm kiếm phương cách thoát khỏi cảnh đường cùng, nhưng rốt cuộc vẫn hoàn toàn bế tắc.

“Các học viên Đại Pháp đều rất thân thiện, năng lượng tại điểm luyện công cũng khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.” ông McDonnall nói: “Từ khi bắt đầu ngồi thiền, học các bài công pháp và học Pháp, tôi không còn lên cơn hoảng loạn, cũng không còn cảm thấy lo âu nữa. Tôi cảm thấy cả thân lẫn tâm đều rất nhẹ nhàng, thực sự rất vui vẻ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và bình an.”

Đồng thời, việc tu luyện cũng thay đổi thái độ của ông McDonnall khi đối diện với nghịch cảnh. Trước đây, mỗi khi gặp chuyện không thuận lợi, ông luôn cảm thấy mình rất đáng thương và thường nghĩ: “Tại sao những chuyện này cứ xảy ra với tôi vậy?” Giờ đây, ông sẽ tự nhìn lại xem bản thân còn những điểm nào cần đề cao: “Tôi sẽ coi đó là một khảo nghiệm, nỗ lực làm tốt hơn và dùng tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu bản thân.”

Sau khi đích thân được thụ ích, để nhiều người hơn hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, ông McDonnall tích cực tham gia các cuộc diễu hành và nhiều hoạt động cộng đồng, giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp đến người dân.

Nhân dịp Tết Trung thu, ông bày tỏ lòng biết ơn từ nội tâm đến Sư phụ: “Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, được ban ân vô cùng to lớn; lòng biết ơn Sư phụ thật khó diễn tả thành lời. Tôi sẽ tiếp tục dũng mãnh tinh tấn, theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của mình.”

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/304312