Tác giả: Lâm Đan

[ChanhKien.org]

Ngày 12/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại New York đã cùng tập trung tại Flushing để kính chúc Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một mùa Trung thu vui vẻ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sự từ bi cứu độ của Ngài Lý Hồng Chí. (Phan Quân/The Epoch Times)

“Nguyệt đáo Trung thu phân ngoại minh, mỗi phùng giai tiết bội tư thân” (Trung thu đến trăng càng thêm sáng, mỗi khi ngày hội đến lại càng nhớ người thân). Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, ngày 12/9 vừa qua, một phần các học viên Pháp Luân Công tại New York đã cùng tập trung ở Flushing, quận Queens, New York, kính chúc Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một Trung thu vui vẻ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Trong số họ có những học viên lâu năm đã tu luyện được 30 năm, cũng có những học viên mới chỉ học Đại Pháp được 1 năm; có những cụ già trên 80 tuổi, cũng có những tiểu đệ tử mới 2 tuổi; có những người di cư lâu năm đã đến Mỹ được 40 năm, cũng có những người mới đến Mỹ chỉ vài tháng. Một học viên mới chỉ học Đại Pháp được 1 năm đã nói lên tiếng lòng chung của họ: “Học Đại Pháp là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi!”

Hôm đó, tiết trời cuối thu trong lành, mát mẻ. Hàng trăm học viên Pháp Luân Công cùng tập trung tại Công viên Kissena Corridor — công viên lớn nhất ở khu trung tâm Flushing. Đây cũng là công viên nơi các học viên luyện công vào mỗi sáng, một nơi vừa náo nhiệt mà vẫn yên tĩnh, cỏ xanh mơn mởn. Các học viên cầm những quả bóng bay nhiều màu sắc và các biểu ngữ “Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, xếp hàng ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, với lòng biết ơn đồng thanh đọc: “Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Ông Uông Chí Viễn, người phụ trách Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, trong một cuộc phỏng vấn cho biết New York là khu vực có số lượng học viên Pháp Luân Công đông nhất. Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, toàn thể đệ tử Đại Pháp tại New York kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ, bày tỏ lòng biết ơn vô tận đối với Sư phụ; cảm ơn Sư phụ đã truyền ra Đại Pháp trân quý không gì sánh được của vũ trụ vào thời mạt Pháp, mạt kiếp, cứu độ chúng sinh trong vũ trụ khỏi cảnh hủy diệt. Chúng con nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, học Pháp thật tốt, dũng mãnh tinh tấn, tích cực truyền bá chân tướng để thức tỉnh lương tri và chính niệm của thế nhân, giúp mọi người nhận thức được rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, không phụ ân cứu độ của Sư phụ.

Học viên mới học Đại Pháp được 1 năm: Sự thần kỳ của Đại Pháp triển hiện trên chính bản thân tôi

Anh Phùng Kiến Bân bắt đầu bước vào tu luyện sau khi tham gia khóa học 9 ngày vào tháng 6/2025. Anh nói: “Học Đại Pháp là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi”. (Lâm Đan/The Epoch Times)

Phùng Kiến Bân đến Mỹ vào tháng 11/2023. Sau khi tham gia khóa học 9 ngày vào tháng 6/2025, anh chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Từ nhỏ anh đã bị viêm mũi, từng trải qua 3 lần phẫu thuật ở Trung Quốc. Năm 2025, anh lại phẫu thuật một lần nữa tại Flushing, nhưng bệnh viêm mũi không những không khỏi mà còn nghiêm trọng hơn. Anh nói: “Cả hai bên mũi đều bị tắc, cả ngày lẫn đêm đều không thể thở bằng mũi, rất khó chịu”.

Anh cho biết, trong lúc không còn cách nào khác, anh chợt nhớ đến Pháp Luân Công. Năm 2019, khi còn ở Trung Quốc đại lục, anh đã sử dụng phần mềm vượt tường lửa Freegate để vượt qua sự phong tỏa Internet, đọc trên mạng tác phẩm kinh điển chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân”, đồng thời xem các video Ngài Lý Hồng Chí hướng dẫn luyện công. Mặc dù khi đó anh chưa chính thức tu luyện, nhưng chỉ sau khi đọc sách và xem video, anh đã lập tức bỏ được chứng nghiện thuốc lá kéo dài nhiều năm.

Tháng 5/2025, tại New York, anh tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công. Sau khi nghe nói rằng từ ngày 1 đến ngày 9 hằng tháng tại Flushing có khóa học 9 ngày, anh đã tham gia vào tháng tiếp theo. Sau khi xem xong 9 bài giảng Pháp qua video của Ngài Lý Hồng Chí, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Anh nói: “Sự thần kỳ của Đại Pháp đã triển hiện trên chính bản thân tôi. Bệnh viêm mũi của tôi lập tức khỏi, vấn đề mất ngủ đã làm tôi khổ sở nhiều năm cũng được giải quyết. Lúc đó tôi nghĩ, thật sự quá kỳ diệu! Tôi đã trải qua 4 lần phẫu thuật vì viêm mũi mà vẫn không khỏi, vậy mà chỉ tham gia một khóa học 9 ngày là khỏi! Kể từ đó, tôi kiên định lựa chọn tu luyện Đại Pháp, sau này ngày nào tôi cũng đến điểm luyện công để luyện công”.

Đến nay, Phùng Kiến Bân đã tu luyện Pháp Luân Công được 1 năm 3 tháng. Anh cho biết, càng không ngừng học Pháp, anh càng cảm nhận sâu sắc sự trân quý và uyên thâm, rộng lớn của bộ Đại Pháp này, say mê học các sách Đại Pháp đến mức không muốn rời tay.

Anh nói: “Từng câu từng chữ trong Pháp mà Sư phụ giảng đều tiến vào trong tâm tôi. Ngày nào tôi cũng đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Đại Pháp đã bén rễ trong lòng tôi, tôi không thể rời xa Đại Pháp nữa. Tôi đã sửa được rất nhiều khuyết điểm của mình. Trước đây tôi thường hút thuốc, uống rượu, nghe không lọt ý kiến của người khác, nhưng giờ đây tất cả những điều đó đều đã thay đổi, tính khí của tôi cũng tốt hơn rất nhiều”.

Hiện nay, anh đang lần lượt đọc một cách hệ thống toàn bộ 51 tác phẩm và kinh văn do Ngài Lý Hồng Chí viết. Anh nói: “Học Đại Pháp là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi! Cảm ơn Sư phụ đã không bỏ rơi người đệ tử chưa ngộ ra như tôi. Giờ đây, Đại Pháp đã bén rễ trong lòng tôi, tôi không thể rời xa Đại Pháp nữa. Tôi đang đọc tất cả 51 cuốn sách Đại Pháp, chỉ còn 5 cuốn nữa là sẽ đọc xong một lượt. Tôi nỗ lực hết sức, dũng mãnh tinh tấn để theo kịp bước chân của Sư phụ trong Chính Pháp”.

Phùng Kiến Bân hối tiếc vì sao mình đã không học Đại Pháp sớm hơn, đồng thời cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình đã không bỏ lỡ, và vô cùng trân trọng cơ duyên suýt nữa đã lướt qua này.

Anh nói: “Khi Đại Pháp được truyền rộng tại Trung Quốc đại lục, đáng tiếc là bản thân tôi đã không ngộ ra sự thần thánh của Đại Pháp và sự khổ độ của Sư phụ; tôi biết ơn Sư phụ vĩ đại đã cứu tôi ra khỏi vũng bùn, một lần nữa đưa bộ cao đức Đại Pháp này đến tay tôi, đánh thức sinh mệnh đang mê ngủ của tôi. Tôi có thể đắc được Đại Pháp, trong lòng vô cùng cảm kích Sư tôn! Sau này tôi phải dùng Đại Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tinh tấn hơn nữa, tinh tấn hơn nữa!”

Phùng Kiến Bân nói: “Tôi, một học viên mới, nay đã trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp, đồng thời cũng nhận được phúc báo. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, không còn thời gian để hối tiếc và ân hận nữa, chỉ có thể tinh tấn, tranh thủ thời gian thực tu”. Hiện nay, anh còn ra phố, đến các điểm giảng chân tướng để nói rõ sự thật và truyền bá những điều tốt đẹp của Đại Pháp”.

Học viên mới học Pháp được hai năm: Hiểu ra chân tướng tại Trung Quốc đại lục, sau khi đến Mỹ mới bước vào tu luyện

Quách Lệ Bình, một người làm kinh doanh, đã học Pháp Luân Công được 2 năm. Cô cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tâm đố kỵ của cô đã được trừ bỏ. (Lâm Đan/The Epoch Times)

Sau khi Quách Lệ Bình đến Mỹ năm 2023, nghe hàng xóm giới thiệu, đến năm 2024 cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi cảm nhận được Pháp Luân Công thật sự rất tốt!”

Vì làm kinh doanh nên trước đây cô khá coi trọng lợi ích, “Tâm so bì và đố kỵ rất nặng, luôn đố kỵ với những người kiếm được nhiều tiền hơn tôi, làm ăn tốt hơn tôi. Nhưng sau khi học Đại Pháp, tôi thực sự đã không còn đố kỵ nữa”.

Cô cho biết, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô hiểu rằng tu luyện bao gồm việc tu bỏ những tâm không tốt, những suy nghĩ không tốt của con người, cũng như sự chấp trước vào danh, lợi, tình. Tác phẩm chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân” yêu cầu người tu luyện nhất định phải tu bỏ tâm đố kỵ. Cô nói: “Tâm đố kỵ đã được trừ bỏ rất nhiều, rất nhiều”, lòng người trở nên rộng mở, khoáng đạt hơn, cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

Trước đây, con trai cô khá hiếu động, khó chăm sóc, cô thường xuyên nổi nóng. Nhưng sau khi học Đại Pháp, con trai cô dần trở nên ổn định hơn, còn cô cũng trở nên kiên nhẫn dạy dỗ con hơn.

Khi còn ở Trung Quốc đại lục, Quách Lệ Bình đã đọc “Cửu Bình Cộng sản Đảng” nhiều lần, cùng một số tài liệu về chân tướng. “Khi đó tôi đã biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, biết rằng vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn là do Đảng Cộng sản vu khống Pháp Luân Công, biết rằng Đảng Cộng sản rất xấu”.

Cô nói, vì điều này, cô cũng cảm ơn các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, dù ở trong môi trường đàn áp khắc nghiệt vẫn bất chấp nguy hiểm để giảng chân tướng, giúp người dân Trung Quốc từ chối những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phân biệt đúng sai; việc cô đắc Pháp cũng không thể tách rời khỏi cơ duyên đã được vun đắp từ việc tìm hiểu chân tướng tại Trung Quốc đại lục”.

Cựu kỹ sư trưởng tại một ngân hàng ở Trung Quốc đại lục: Sau khi học Đại Pháp, được mọi người khen là có phẩm chất tốt, học hành xuất sắc

Lưu Tư Dương cho biết, anh bắt đầu đắc Đại Pháp từ năm 13 tuổi, từ một người ham chơi, không thích học trở thành một người được mọi người khen ngợi là vừa có phẩm chất tốt vừa học hành xuất sắc. (Lâm Đan/The Epoch Times)

Lưu Tư Dương trước đây là kỹ sư trưởng tại một ngân hàng lớn ở Trung Quốc. Anh cho biết, từ năm 13 tuổi, anh bắt đầu cùng mẹ tu luyện Pháp Luân Công. Anh dùng tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân. Không chỉ thành tích học tập được nâng cao, mà sau khi đi làm, anh còn luôn tận tâm với công việc, thành thạo nghiệp vụ, thường xuyên được bình chọn là nhân viên xuất sắc của đơn vị, hiệu quả công việc cũng được đánh giá là “Xuất sắc”.

Tuy nhiên, anh cho biết trước khi học Đại Pháp, anh là một người “không thích đọc sách, rất ham chơi”. Sau khi đắc Pháp, anh hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người tu luyện phải biết nghĩ cho người khác, làm một người tốt trong xã hội; trong công việc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn học sinh thì phải học tập thật tốt.

Lưu Tư Dương cho biết, sau khi nghe những lời giảng của Ngài Lý Hồng Chí, anh đã hoàn toàn thay đổi. “Sau khi dùng Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để yêu cầu bản thân, tôi không ngừng đề cao chính mình, thân tâm của tôi thay đổi nhanh chóng. Cùng với việc học Pháp và tinh tấn, thành tích học tập của tôi không ngừng được nâng cao”. Từ một người nghịch ngợm, quậy phá, không có tâm trí học hành, anh đã trở thành một học sinh tốt, sau đó thi đỗ vào trường đại học lý tưởng của mình.

Anh cũng hy vọng mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để có thể bình an vượt qua những nguy nan trong tình huống thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra trên thế giới hiện nay.

Tình nguyện viên tại điểm giảng chân tướng: Người dân cảm ơn những phó xuất của các học viên Pháp Luân Công

Trần Đan (trái) và Mễ Văn Liên (phải), những người giảng chân tướng tại điểm giảng chân tướng, cho biết những người dân đã hiểu rõ chân tướng bày tỏ lòng cảm ơn các tình nguyện viên tại điểm giảng chân tướng Pháp Luân Công. (Lâm Đan/The Epoch Times)

Tại phố Main St. ở Flushing, khu cộng đồng người Hoa tại New York, có 6 điểm giảng chân tướng. Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng trên đường phố suốt 365 ngày trong năm, không nghỉ ngày nào, bất kể giá rét hay nắng nóng, mưa gió cũng không thể ngăn cản.

Các học viên Pháp Luân Công cho biết, sau khi hiểu rõ chân tướng, không ít người dân đã bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công, lên tiếng vì Pháp Luân Công và khen ngợi những phó xuất của các học viên Pháp Luân Công.

Học viên Mễ Văn Liên cho biết, tại các điểm giảng chân tướng có rất nhiều câu chuyện cảm động. Ví dụ, có những người làm kinh doanh ở gần đó ngày nào cũng nhìn thấy biểu hiện của các học viên Pháp Luân Công và nói với các học viên: “Tôi thực sự rất cảm ơn Pháp Luân Công các bạn. Các bạn làm tình nguyện viên hơn 20 năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, tôi thực sự khâm phục các bạn. Nếu các bạn đến mua đồ, tôi không lấy tiền cũng được”.

Học viên Trần Đan chia sẻ rằng, tại khu phố người Hoa, có lần một thanh niên trông có vẻ khá có học thức, khi các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho anh ấy, ban đầu anh ấy có thái độ không nghe, không tin. “Nhưng chúng tôi kiên nhẫn nói chuyện với anh ấy từng chút một. Sau khoảng nửa giờ, cuối cùng anh ấy đã hiểu, suy nghĩ cũng thay đổi. Anh ấy là một tín đồ Cơ Đốc giáo, đồng ý tuyên bố rút khỏi tổ chức của ĐCSTQ mà trước đây anh từng gia nhập, đồng thời còn vô cùng cảm ơn chúng tôi”.

Trần Đan còn cho biết: Có những người dân sau khi hiểu rõ chân tướng đã vô cùng xúc động, mua nước uống tặng các học viên Pháp Luân Công để bày tỏ tấm lòng, nói rằng: “Các bạn vất vả rồi”. Tại khu phố người Hoa, có những chủ cửa hàng còn mời các học viên Pháp Luân Công dán lịch chân tướng trước cửa, để những người ra vào đều có thể nhìn thấy.

Thay mặt các đồng tu ở Trung Quốc đại lục kính chào Sư phụ

Diêu Quyên nói: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục nhớ Sư phụ và mong chờ ngày được gặp lại Sư phụ”. (Lâm Đan/The Epoch Times)

Học viên Pháp Luân Công Diêu Quyên cho biết, khi còn trẻ bà bị hen suyễn, đến mức không còn đủ sức để nói chuyện, đồng thời còn mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và chứng đau nửa đầu, cuộc sống vô cùng khổ sở; nhưng sau khi tu luyện, những căn bệnh này đều biến mất không còn dấu vết, bà như trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đây.

Bà nói: “Mặc dù hiện nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng tôi cảm thấy sức khỏe của mình còn tốt hơn cả thời còn trẻ”.

Là một người mới đến Mỹ không lâu, bà Diêu Quyên chia sẻ rằng các học viên ở Trung Quốc đại lục vô cùng nhớ Sư phụ: “Trước lúc tôi lên đường sang Mỹ, họ đã dặn tôi nhất định phải mang theo nỗi niềm thương nhớ và lòng biết ơn của họ gửi tới Sư phụ. Khi nói những lời này, có người đã xúc động rơi nước mắt. Đệ tử hiểu rằng, những phó xuất và chịu đựng của Sư phụ để cứu độ chúng sinh là vô cùng to lớn và lặng lẽ, muôn vàn lời nói cũng khó lòng diễn tả hết ân điển này”.

“Đản nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên” (Mong sao người dài lâu, dù cách xa ngàn dặm vẫn cùng ngắm chung vầng trăng sáng). Diêu Quyên nói: “Các đệ tử ở Trung Quốc đại lục luôn mong mỏi ngày được đoàn tụ với Sư phụ. Dù hiện tại tạm thời chưa thể gặp mặt, nhưng nhiều người vẫn vô cùng kiên định, tranh thủ thời gian nỗ lực tinh tấn và giảng rõ chân tướng cho những người xung quanh, thực hiện sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, không cô phụ Sư ân hạo đãng”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/304277