Tác giả: Lý Mai
[ChanhKien.org]
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã tổ chức hoạt động tại Công viên Khu vực Miles Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam, kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Lý Húc Sinh/The Epoch Times)
Nhân dịp Tết Trung Thu đang đến gần, hôm thứ năm ngày 10/9 vừa qua, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã tập trung tại Công viên Khu vực Mile Square (Mile Square Regional Park) ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam. Các học viên mặc áo thun màu vàng sáng, cùng nhau luyện công trên thảm cỏ xanh, mang đến cho công viên một không gian bình yên và an hòa.
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã cùng nhau luyện công tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam, kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Lý Húc Sinh/The Epoch Times)
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã cùng nhau luyện công tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam, kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Lý Húc Sinh/The Epoch Times)
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã cùng nhau luyện công tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam, kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Lý Húc Sinh/The Epoch Times)
Các học viên bày tỏ lòng biết ơn nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, đã từ bi truyền Pháp độ nhân, đồng thời đồng thanh kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ. Bất kể đến từ đâu hay đã tu luyện trong bao lâu, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình.
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã cùng nhau luyện công tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam, kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Lý Húc Sinh/The Epoch Times)
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã cùng nhau luyện công tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam, kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Lý Húc Sinh/The Epoch Times)
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã cùng nhau luyện công tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam, kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí Trung Thu vui vẻ. (Lý Húc Sinh/The Epoch Times)
Thay đổi bản thân, hòa thuận trong các mối quan hệ
“Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, từ tận đáy lòng cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ. Kính chúc Sư phụ Trung Thu vui vẻ!” Học viên người Hoa Judy, bắt đầu tu luyện từ năm 2020, đã chia sẻ như vậy.
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã cùng nhau luyện công tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam. Trong ảnh là Judy, một người Hoa đang làm việc tại một phòng khám. (Lý Mai/The Epoch Times)
Năm 2015, Judy, khi đó đang làm việc tại một phòng khám, mắc một căn bệnh lạ — dị ứng gluten (Gluten Allergy). “Khi bệnh nghiêm trọng, ăn bất cứ thứ gì cũng có thể bị dị ứng, tim đập nhanh, cả đêm không ngủ được hoặc đau đầu dữ dội; tôi sụt hơn 18 kg, người gầy chỉ còn da bọc xương”. Sau đó, cô đi khám bác sĩ suốt 5 năm nhưng các bác sĩ cũng đành bó tay. “Tôi đã uống rất nhiều loại thuốc, thử đủ mọi phương pháp có thể tìm được, tính khí cũng trở nên nóng nảy. Khi ấy tôi cảm thấy cuộc đời thật quá khổ”.
Judy lên mạng tìm kiếm, đồng thời cũng đến các ngôi chùa và giáo đường để tìm kiếm câu trả lời cho cuộc đời. Sau đó, cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Cô hồi tưởng: “Tôi cảm thấy đạo lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ mà Sư phụ Lý Hồng Chí giảng dạy rất hay; sau khi bắt đầu tu luyện, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tất cả các triệu chứng bệnh của tôi đều biến mất, quả thực là vô bệnh nhất thân khinh”.
“Sư phụ dạy chúng tôi rằng, khi gặp mâu thuẫn, phải hướng nội tìm”. Judy chia sẻ về những thay đổi của bản thân trước và sau khi tu luyện: “Trước đây, mỗi khi gặp chuyện gì, tôi lập tức nhìn ra đồng nghiệp hoặc người nhà đã làm điều gì không tốt, chưa bao giờ nghĩ xem liệu bản thân mình đã làm tốt chưa. Sau khi hiểu được đạo lý ‘hướng nội tìm’, khi gặp vấn đề, tôi bắt đầu tìm nguyên nhân từ chính mình và thay đổi bản thân. Tôi nhận thấy những mâu thuẫn trở nên bình hòa, đồng thời cũng nhìn thấy những điểm tốt của người khác”.
“Sư phụ còn dạy chúng tôi phải ‘tiên tha hậu ngã’, luôn suy nghĩ cho người khác. Tôi luôn cố gắng làm như vậy. Hiện giờ, cả thể chất lẫn tinh thần của tôi đều ngày càng tốt hơn, ngày càng khỏe mạnh và vui vẻ hơn”. Judy cho biết, cô cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người đến phòng khám.
Mẹ của Judy đã ngoài 80 tuổi. Sau khi chồng qua đời, bà rất đau buồn và mất ngủ. Sau đó, mẹ cô nói với cô: “Mẹ làm theo lời con, thường xuyên niệm 9 chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, bây giờ mẹ ngủ ngon hơn, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt hơn”. Mẹ cô còn nói: “Đơn giản và dễ dàng như vậy, lại không tốn tiền mà còn được lợi ích, tại sao lại không niệm chứ?”
Đệ tử thanh niên trải nghiệm vẻ đẹp thuần khiết
Nguyễn Hậu, 28 tuổi đến từ Việt Nam, tốt nghiệp chuyên ngành Sản xuất Phim và Truyền hình tại Đại học Tiểu bang California, Long Beach (CSULB), đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Chia sẻ về cơ duyên đến với tu luyện, anh cho biết cha mẹ anh đều tin Phật, khi một vài người bạn của mẹ anh bắt đầu tu luyện Đại Pháp, vì tò mò nên mẹ anh cũng thử tìm hiểu: “Mẹ đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân (tác phẩm chính của Pháp Luân Đại Pháp), cuốn sách thực sự đã khiến tôi mở mang tầm mắt”.
Ngày 10/9/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại Los Angeles đã luyện công tập thể tại Công viên Khu vực Mile Square ở thành phố Fountain Valley, Quận Cam. Trong ảnh là đệ tử trẻ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Hậu. (Lý Mai/ The Epoch Times)
Tôi chính thức bắt đầu tu luyện vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, đến nay vẫn còn nhớ như in”, Nguyễn Hậu nói. “Khi mới bắt đầu luyện các động tác theo mẹ, tôi đã cảm nhận được năng lượng và những thay đổi trong cơ thể; hiện nay có lúc làm việc mệt mỏi, chỉ cần đả tọa một lúc là có thể xua tan mỏi mệt, đồng thời tâm trạng cũng trở nên bình hòa hơn”.
Bên cạnh những thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần, điều thực sự thu hút Nguyễn Hậu chính là Pháp lý của Đại Pháp. “Đại Pháp dạy tôi cách trở thành một người tốt, đồng thời mang đến cho cuộc đời tôi một định hướng rõ ràng”. Anh nhớ lại: “Khi ấy, tôi cũng giống như phần lớn những người trẻ, rất dễ rơi vào trạng thái hoang mang, bối rối; thời điểm đắc Pháp thật vừa đúng lúc”.
Mặc dù gia đình Nguyễn Hậu có điều kiện kinh tế khá tốt, nhưng anh nói: “Một số người trẻ muốn kiếm thật nhiều tiền, khao khát được người khác khen ngợi và công nhận, hoặc muốn tìm một cô bạn gái xinh đẹp, v.v. Những điều đó chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy thực sự thoải mái và mãn nguyện”.
“Cuốn sách của Thầy Lý Hồng Chí đã giúp tôi hiểu ra rằng, mục đích thực sự của đời người không phải là truy cầu giàu sang vật chất hay hưởng thụ thế tục, mà là không ngừng tự hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt hơn. Thầy dạy chúng tôi phải sống thật với chính mình, tuân theo các giá trị phổ quát, mang lại cho tôi những tiêu chuẩn sống cao đẹp hơn”. Nguyễn Hậu chia sẻ: “Con đường này tuy đầy thách thức, nhưng đã mang lại cho tôi sự bình an thực sự, và tôi tin chắc rằng mình đang làm điều đúng đắn”.
Đối với Nguyễn Hậu, tu luyện là một quá trình từng bước tiến bộ. Anh nói: “Tôi dần dần sửa bỏ nhiều thói quen không tốt, buông bỏ những chấp trước; không phải cố ý né tránh, mà là không để những thứ bên ngoài cám dỗ và ràng buộc. Tôi biết mình đang sống một cuộc sống thuần khiết và tốt đẹp”.
Nguyễn Hậu cho biết, cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng đón Tết Trung Thu, cùng đoàn tụ bên nhau vào thời khắc tốt đẹp này. “Tôi vô cùng biết ơn Đại sư Lý Hồng Chí, Ngài thực sự đã giúp rất nhiều người chúng tôi có thân tâm khỏe mạnh và tốt đẹp hơn!”
27 năm “chưa từng dao động”
Lý Hải Luân (Hellen Lee) gặp gỡ Pháp Luân Đại Pháp cách đây 27 năm. “Tháng 2/1999, Sư phụ Lý Hồng Chí đến Viện Công nghệ California để giảng Pháp, người thân và bạn bè nói với tôi nhất định phải đến nghe”. Nhớ lại ngày hôm đó, bà nói: “Khi tôi bước vào giảng đường, bên trong đã chật kín người, giống như đang tổ chức một đại hội lớn. Sư phụ Lý Hồng Chí đang giảng trên bục, tôi vội đi dọc theo lối đi về phía trước rồi ngồi xuống sàn.
“Sư phụ nói rằng, nếu như mỗi người đều tự quản tốt bản thân mình và đều trở nên tốt hơn, thì không cần đến cảnh sát nữa, tôi thấy điều đó thật tuyệt. Tôi còn được nghe mọi người chia sẻ về trải nghiệm luyện công, cảm thấy môn công pháp này không giống với các khí công khác: Làm một người tốt thật tuyệt biết bao!” Hellen Lee chia sẻ, từ ngày hôm sau, bà đã tìm đến một điểm luyện công cách đó hơn 40 phút lái xe, đồng thời ngừng các hoạt động thể thao và khí công khác để toàn tâm toàn ý tu luyện Pháp Luân Công.
“Tôi dần hiểu ra Pháp Luân Đại Pháp là gì, công pháp này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất, sự hòa thuận trong gia đình và sự ổn định của xã hội”. Thế nhưng không lâu sau đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu. Hellen Lee lớn lên ở Trung Quốc, từng trải qua những biến động xã hội và biến cố gia đình, bà biết rằng ĐCSTQ cai trị nhân dân bằng dối trá và bạo lực, đồng thời cũng hiểu rõ những vụ việc như “tự thiêu ở Thiên An Môn” đều là dối trá do ĐCSTQ dàn dựng.
“Chẳng phải càng có nhiều người tốt thì càng tốt sao? Tại sao lại phải đàn áp những người tốt?” Hellen Lee nói. “Đứng trước thiện và ác, tôi chưa bao giờ dao động, và vẫn tu luyện cho đến ngày hôm nay. Một số người chưa hiểu được sự thật, chúng ta nên bước ra nói cho mọi người biết. Ví dụ như hôm nay, chúng tôi hy vọng mọi người trong cộng đồng có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ”.








