Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Quê tôi ở dưới chân núi Trường Bạch, vùng Đông Bắc, Trung Quốc. Nhân sâm ở đó cực kỳ nổi tiếng, nên từ nhỏ tôi đã biết rằng nhân sâm có tác dụng bồi bổ rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là đối với người già và người bệnh, ăn nhân sâm sẽ giúp phục hồi sức khỏe một cách rõ rệt.

Năm 2009, tôi di cư sang Bỉ, một quốc gia ở châu Âu. Một ngày của năm 2023, tôi bỗng cảm thấy toàn thân vô lực, rất yếu ớt, không thể làm được việc gì, buộc phải nằm trên giường. Lúc đó tôi chợt nhớ đến nhân sâm và muốn ăn một củ để bồi bổ cơ thể. Thế nhưng biết mua nhân sâm ở đâu bây giờ? Tôi thử tìm hiểu thì thấy ở các hiệu thuốc Đông y hoặc Tây y tại Bỉ đều có bán nhân sâm hoặc các sản phẩm liên quan, ví dụ như nước uống nhân sâm. Ngay gần nhà tôi cũng có một hiệu thuốc Tây, nên tôi định bụng đợi khi nào khỏe hơn một chút sẽ đi mua.

Tôi bỗng ý thức được dù là hiệu thuốc Đông y hay Tây y thì tại sao nhân sâm lại được bán trong hiệu thuốc? Nói như vậy, nhân sâm là dược liệu sao? Nếu đã là thuốc thì tôi không thể đi mua được. Thế là, tôi đã từ bỏ ý định đi mua nhân sâm.

Nằm thêm một lát nữa, tôi ngồi dậy và cảm nhận được trong cơ thể đang phát sinh biến đổi to lớn, tựa như sóng cuộn biển xô. Sau đó tôi đứng dậy, và thế là tất cả các triệu chứng khó chịu đều biến mất hoàn toàn! Cả cơ thể tôi tràn đầy năng lượng, mọi thứ đã trở lại bình thường. Trong bài kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney, Sư phụ giảng rằng:

“Còn có khi Pháp Luân đang điều chỉnh cơ thể chư vị thì vô cùng nhanh, nhìn thì thấy giống như cánh quay của quạt điện, giống như vòi rồng vậy”.

Sư phụ giúp tôi điều chỉnh thân thể và để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.

Con đường tu luyện đi được có chính hay không, thực ra từ những việc nhỏ liền có thể nhìn ra được. Khi có vấn đề gì xảy ra, hãy tự hỏi bản thân nhiều hơn: Niệm đầu của mình có nằm trong Pháp hay không? Dùng Pháp để đo lường tư tưởng và hành vi của chính mình, sau khi đưa ra lựa chọn chính xác, Thần tích có thể sẽ xuất hiện ngay trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.

May mắn thay, dưới sự điểm hóa của Sư phụ, những suy nghĩ không đúng đắn của tôi đã được uốn nắn kịp thời, và nhờ đó mới có được hiệu quả thần kỳ đến vậy.

Cách nghĩ của con người và cách nghĩ của Thần khác biệt khôn cùng, kết quả mang lại thật đúng là “một trời một vực”!

Con xin cảm ân Sư phụ đã cho con được trải nghiệm tất cả những điều thần kỳ này!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299860