Tác giả: Arthur Zhang

[ChanhKien.org]

Các võ sĩ thi đấu và ban giám khảo tại một giải đấu quốc tế ở New York nhận xét rằng “võ đức”, tức là đạo đức võ thuật, chính là những đức tính như kỷ luật, khiêm nhường, biết kiềm chế và tôn trọng người khác.

Những người đạt giải trong Cuộc thi Võ thuật Quốc tế lần thứ 9 của NTD tại lễ trao giải ở New York vào ngày 15/08/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

Tại một cuộc thi võ thuật cổ truyền Trung Hoa diễn ra ở quận Manhattan, thành phố New York, các võ sĩ — những người đã dành nhiều năm luyện tập các bài quyền tay không cũng như các loại binh khí như kiếm và thương — đã liên tục bắt đầu lại một bài học hầu như không liên quan gì đến việc đánh bại đối thủ.

Họ gọi đó là “võ đức” — đạo đức võ thuật.

Đối với võ sĩ đạt huy chương bạc Kim Hoan, điều đó có nghĩa là học cách đối nhân xử thế trước khi học cách chiến đấu.

“Nếu bạn muốn tiến bộ trong võ thuật, thì bạn chắc chắn phải tu dưỡng nhân cách của mình”, cô Kim chia sẻ với phóng viên ban tiếng Trung của The Epoch Times. Đối với cô, luyện võ còn có nghĩa là tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn để trở thành một người tốt hơn.

Cô Kim là một trong các võ sĩ tham gia Cuộc thi Võ thuật Cổ truyền Trung Hoa Quốc tế NTD lần thứ 9, Vòng chung kết của giải đấu đã khép lại tại New York hôm 15/08/2026.

Đối với nhiều người trong số họ, võ đức là một điều gì đó rất cụ thể: kiên trì luyện tập, tôn kính thầy cô và tôn trọng bạn đồng môn, giúp đỡ người khác cùng tiến bộ, kiềm chế ham muốn tranh đấu, và coi trọng việc vượt lên chính mình hơn là việc giành được một tấm huy chương.

Không chỉ là kỹ thuật

Võ đức được đưa vào ngay chính giải đấu này.

Các thể lệ được NTD công bố nêu rõ rằng các thí sinh được đánh giá dựa trên việc liệu màn trình diễn của họ có giữ được các đặc trưng của võ thuật cổ truyền hay không, bao gồm tư thế, sự phối hợp, kỹ thuật, lực, hơi thở, sự tập trung và nhịp điệu.

Các thể lệ này cũng yêu cầu lễ nghi võ thuật chuẩn mực và đặt võ đức lên vị trí hàng đầu trong các chuẩn mực hành vi được kỳ vọng ở các thí sinh. Hành vi không chuẩn mực có thể dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu. Sứ mệnh được NTD công bố cũng kêu gọi tính khiêm nhường, sự tử tế, sự chính trực, lòng tôn kính thầy cô và bớt đi sự ràng buộc vào danh vọng cũng như lợi ích cá nhân.

Cô Kim Hoan đến từ Hoa Kỳ thi đấu trong vòng chung kết nội dung binh khí dành cho nữ tại quận Manhattan vào ngày 15/08/2026. Cô Kim đã đạt được huy chương bạc. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ông Lý Hữu Phủ, trưởng ban giám khảo cuộc thi, chia sẻ với The Epoch Times rằng trong những cuộc thi gần đây, các giám khảo đã nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời cũng yêu cầu các võ sĩ phải nâng cao võ đức của mình.

Theo quan điểm của ông, cả hai yếu tố này nên phát triển cùng nhau. Ông Lý kêu gọi các võ sĩ hãy đặt việc nâng cao võ đức lên trước tiên.

Đối với các thí sinh, những nguyên tắc đó thường trở thành những bài kiểm tra cá nhân từ rất lâu trước khi họ bước ra trước ban giám khảo.

Thi đấu với chính mình

Cô Kim, người đã đạt được huy chương bạc nội dung binh khí dành cho nữ, chia sẻ với The Epoch Times rằng từ lần đầu tiên tham gia cho đến sự kiện năm nay, cô đã thay đổi cách hiểu của mình về luyện tập.

Cô cho biết, ở cuộc thi trước, cô đã học được rằng võ thuật đòi hỏi tính kỷ luật: Liệu cô có thực sự tập luyện mỗi ngày? Cô đã tập luyện một cách nghiêm túc và chuẩn xác hay chỉ đơn giản là làm theo các động tác?

Khi cuộc thi đó vừa kết thúc, cô đã quay lại luyện tập ngay vào ngày hôm sau.

Năm nay mang đến một câu hỏi khác: Liệu cô có đang bứt phá khỏi những giới hạn của chính mình mỗi khi tập luyện hay không?

Cô Kim chia sẻ rằng võ đức cũng thể hiện qua cách các võ sinh đối đãi với nhau. Cô nhớ lại cách các bạn đồng môn đã luôn ủng hộ và vỗ tay chúc mừng khi cô thực hiện thành công một động tác nhảy khó sau một thời gian gặp khó khăn với nó.

Cô cho biết, ngay cả khi bận rộn, các võ sinh vẫn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Việc đặt người khác lên trước, theo cô, chính là một phần của việc học võ đức.

Mặc dù rời cuộc thi năm nay với tấm huy chương bạc, nhưng cô chia sẻ rằng giải thưởng này là một sự khích lệ tinh thần chứ không phải là mục đích cuối cùng của việc luyện tập.

Sức mạnh đi cùng sự kiềm chế

Anh Lin Jingyao, một võ sĩ đến từ Đài Loan thi môn Thất Tinh Đường Lang Quyền, nói rằng hiểu biết của anh về võ thuật đã thay đổi qua nhiều năm luyện tập.

Anh Lin Jingyao đến từ Đài Loan biểu diễn bài quyền Thất Tinh Đường Lang trong trận chung kết nội dung điền quyền dành cho nam tại quận Manhattan vào ngày 15/08/2026. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Anh cho biết việc luyện võ từ khi còn nhỏ giúp rèn luyện sự dẻo dai, cứng cỏi và dạy anh cách chịu đựng gian khổ. Tuy nhiên, khi có nhiều kinh nghiệm hơn, anh bắt đầu bớt nghĩ về việc chỉ cải thiện kỹ thuật đơn thuần, mà cần tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện bản thân.

“Võ thuật là để tu dưỡng bản thân chứ không phải để tấn công người khác”, anh Lin chia sẻ với The Epoch Times. “Đó chính là điều chúng tôi gọi là võ đức”.

Cậu thiếu niên 16 tuổi Liang Songqi đến từ Đài Loan đạt được huy chương bạc trong nội dung binh khí dành cho thiếu niên với thanh miêu đao (một loại trường đao sử dụng bằng hai tay của Trung Quốc). Liang xem võ đức là một tiêu chuẩn cho hành vi ứng xử hàng ngày.

Liang bắt đầu luyện võ từ năm 9 tuổi, ban đầu là vì muốn học để tự vệ. Em cho biết, khi lớn lên, em bắt đầu hiểu rõ hơn ý nghĩa của những câu chuyện về các nhân vật lịch sử mà thầy cô kể.

Em chia sẻ với The Epoch Times rằng võ đức giống như một khuôn phép mang lại cho con người những ranh giới và một tiêu chuẩn để nỗ lực hướng tới.

Em tin rằng cách hiểu đó đã thay đổi cách mình đối đãi với người khác, rằng giờ đây em hòa đồng hơn với bạn học, bạn bè và ít khi xảy ra xung đột hơn.

Liang Songqi đến từ Đài Loan biểu diễn với thanh miêu đao trong trận bán kết nội dung binh khí dành cho thiếu niên tại quận Manhattan vào ngày 14/08/2026. (Ảnh: Dai Bing/The Epoch Times)

Cuộc thi đã thử thách em theo một cách khác.

Đây là lần đầu tiên Liang đi nước ngoài một mình để thi đấu, và em thừa nhận rằng mình từng lo lắng không biết tên mình có được xướng lên khi danh sách thí sinh vào chung kết và những người đạt giải được công bố hay không.

Em cho biết rốt cuộc thì thành tựu lớn hơn cả là việc đã thực hiện chuyến đi này và vượt qua một giới hạn mà em tự đặt ra cho mình. Bất kể kết quả ra sao, em nói, việc đặt chân được đến đó đã là một điều có ý nghĩa rồi.

Học cách sống chậm lại

Đối với Wu Jiarou đến từ Đài Loan, hơn một thập niên luyện thương đã dạy cho cô một bài học đầy bất ngờ: sống chậm lại.

Cô Wu bắt đầu học võ thuật cổ truyền từ khoảng năm 10 tuổi. Cô đã chọn cây thương và kiên trì luyện tập trong suốt hơn 10 năm.

Cô Wu Jiarou đến từ Đài Loan biểu diễn bài Lục Hợp Thương trong trận bán kết nội dung binh khí dành cho nữ tại quận Manhattan vào ngày 14/08/2026. (Ảnh: Dai Bing/The Epoch Times)

Cô chia sẻ rằng khi kỹ thuật của mình tiến bộ hơn, cô nhận thấy việc tập trung vào binh khí đã giúp dập tắt những sự xao nhãng từ bên ngoài.

“Học võ thuật có thể giúp tôi sống chậm lại và không còn quá vội vã”, Wu chia sẻ với The Epoch Times.

Bài học đó đã được cô áp dụng vào công việc tư vấn tâm lý của mình.

Cô Wu cho biết mình đã bớt đi xu hướng ngay lập tức đưa ra lời khuyên cho khách hàng, thay vào đó là sẵn lòng lắng nghe một cách kiên nhẫn và cho họ thời gian để tự mình xoay sở qua những khó khăn.

Việc thi đấu cũng dần thay đổi cô. Cô chia sẻ rằng mình từng tập trung rất nhiều vào thứ hạng, nhưng theo thời gian, cô bắt đầu quan tâm đến sự phát triển của bản thân hơn là vị trí mà mình đạt được.

Anh Chen Shaoxuan đến từ Đài Loan biểu diễn bài Thiếu Lâm Đại Lục Hợp Thương trong trận chung kết nội dung binh khí dành cho nam tại quận Manhattan vào ngày 15/08/2026. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Đứng dậy và trở lại thi đấu

Đối với võ sư người Đài Loan Han Jixiang, khái niệm “làm chủ chính mình” đã bị thử thách ngay từ trước khi ông đặt chân đến New York.

Ông Han, truyền nhân đời thứ ba của võ phái họ Han, đã đồng ý đồng hành cùng cô con gái 11 tuổi của mình, Han Aini, đến tham dự cuộc thi sau khi cô bé bày tỏ mong muốn được tham gia. Ông cũng lên kế hoạch đến thăm một người cô 86 tuổi ở Hoa Kỳ, người đã từng góp phần dạy võ thuật cho ông nhiều năm về trước.

Võ sư Han Jixiang (bên trái) cùng con gái Han Aini (ở giữa) và học trò Chen Yinheng tại Cuộc thi Võ thuật Cổ truyền Trung Hoa Quốc tế NTD năm 2026. (Ảnh: Ye Zhen/The Epoch Times)

Ông Han chia sẻ với The Epoch Times rằng, trước chuyến đi khoảng một tháng, một đợt kiểm tra sức khỏe cho kết luận là ông bị ung thư đại tràng giai đoạn đầu.

Ông đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột dài khoảng 8cm, khiến cho sức khỏe suy yếu. Ông cho biết ông đã bắt đầu quá trình phục hồi bằng việc học cách đứng dậy trở lại và từng bước nỗ lực tập luyện để hồi phục.

Mọi người xung quanh đều khuyên ông nên từ bỏ cuộc thi để tập trung dưỡng bệnh. Nhưng sau khi tự đánh giá thể trạng của mình, ông Han đã quyết định chọn giữ lời hứa với con gái.

Mặc dù vẫn rất thận trọng với một số động tác sau khi được phẫu thuật chưa đầy một tháng, nhưng ông cũng đã có thể hoàn thành một bài quyền khi đặt chân đến New York.

Trải nghiệm này đã khiến ông thay đổi cách hiểu về ý nghĩa của việc thi đấu.

Ông Han nhớ lại lời dạy của người thầy năm xưa: “Kẻ thù lớn nhất của con chưa bao giờ là một ai khác. Đó luôn là chính bản thân con của ngày hôm qua”.

Thắng hay thua, ông Han nói, không còn là điều cốt lõi nữa. Điều quan trọng là cách một người đối diện với bản thân sau khi vấp ngã và tìm thấy dũng khí để đứng lên.

Cuối cùng, ông Han đã đạt được huy chương bạc ở nội dung binh khí. Con gái ông đạt được huy chương bạc nội dung quyền tay không dành cho thiếu niên, còn cậu học trò 15 tuổi Chen Yinheng đạt huy chương đồng.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/bright/for-these-martial-artists-winning-starts-with-mastering-yourself-6076725