Tác giả: Phương Hiểu, Cố Hiểu Hoa
[ChanhKien.org]
Sáng ngày 6/7/2026, đập hồ chứa nước Lục Lam thuộc thành phố Hoành Châu đã bị nước lũ phá toang, tạo thành một lỗ hổng rộng khoảng 50m, dòng nước lũ đã nhấn chìm các làng mạc ở hạ lưu (Ảnh chụp từ video)
Nhiều nơi tại Trung Quốc những ngày gần đây liên tục ghi nhận thiên tai do yếu tố thời tiết gây ra. Trong đó, nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Hồ Bắc đã xuất hiện mưa lớn, mưa giông kèm gió mạnh, thậm chí là lốc xoáy, khiến số người tử vong tăng cao. Tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, mưa lớn cũng gây ra tình trạng tràn đỉnh hồ chứa và vỡ đập, số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của mưa lớn, trên cả nước đã có 62 con sông vượt mức nước báo động.
62 con sông trên toàn Trung Quốc vượt mức nước báo động
Theo tin tức tổng hợp từ CCTV và các phương tiện truyền thông Trung Quốc, do chịu ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 6 đến ngày 7/7, có tổng cộng 62 con sông đã vượt mức nước báo động, bao gồm sông Quế Giang và nhánh sông Đào Hoa Giang ở Quảng Tây, sông Thủy Biên (nhánh của sông Bắc Giang) ở Quảng Đông, sông Tư Thủy và nhánh sông Liêu Thủy ở Hồ Nam. Trong đó, sông Thanh Thủy Hà ở Quảng Tây đã xảy ra trận lũ lớn nhất trong lịch sử từng được ghi nhận. Ngoài ra, mực nước tại 4 trạm quan trắc thuộc khu vực mạng lưới sông ngòi vùng Hàng Châu – Gia Hưng – Hồ Châu xung quanh Thái Hồ cũng đã vượt qua mức báo động.
53 xã và thị trấn tại tỉnh Hồ Bắc bị thiên tai tàn phá, đã có 11 người chết, 1 người mất liên lạc và 331 người bị thương
Từ ngày 6 đến ngày 7/7, các khu vực như Hoàng Thạch, Hoàng Cương, Ngạc Châu, Hàm Ninh thuộc tỉnh Hồ Bắc đã phải hứng chịu mưa lớn và giông lốc mạnh. Đã có 53 xã và thị trấn ghi nhận xuất hiện giông lốc, trong đó sức gió tại 2 thị trấn đạt tới cấp 13, một số nơi còn xuất hiện lốc xoáy. Tính đến trưa ngày 7/7, thiên tai đã khiến 14.600 người bị ảnh hưởng, 11 người tử vong, 1 người mất liên lạc, 331 người bị thương; 996 người phải đi lánh nạn khẩn cấp, 246 người được di dời và bố trí nơi ở tạm thời; ngoài ra có 22 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn và 4.855 căn nhà khác bị hư hỏng.
Bản tin cho biết, hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh lần này diễn ra vô cùng đột ngột và sức gió tăng mạnh trong thời gian ngắn. Sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã ngay lập tức chỉ đạo, đốc thúc các khu vực liên quan trong tỉnh tăng cường hơn nữa công tác phòng chống, đồng thời phải ngăn chặn các thiên tai thứ cấp phát sinh.
Theo tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, sức gió được phân chia lần lượt thành 18 cấp độ, trong đó gió cấp 11 và cấp 12 là khá hiếm gặp trên đất liền. Khi sức gió vượt quá cấp 12, đồng nghĩa với việc sức tàn phá trên mặt đất là cực kỳ lớn.
Nhiều hồ chứa nước tại Quảng Tây bị vỡ đập, dân làng bị mắc kẹt trong lũ dữ, đang rơi vào tình trạng thiếu thốn nước uống và lương thực
Sáng ngày 7/7, chính quyền thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây phát đi thông báo cho biết: Tính đến 11:00 sáng cùng ngày, số người tử vong tại thị xã Hoành Châu đã tăng lên 4 người, 8 người mất liên lạc, khoảng 84.700 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 53.808 người đã được sơ tán an toàn. Tại huyện Tân Dương, 8.606 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và hiện đã sơ tán được hơn 8.000 người.
Trưa ngày 6/7, chính quyền thành phố Nam Ninh phát đi thông báo cho biết, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng cùng ngày tại hồ chứa nước Lục Lam thuộc thị xã Hoành Châu, Nam Ninh, khiến thân đập xuất hiện lỗ hổng lớn. Ngoài ra, hồ chứa nước Vân Biểu ở Quảng Tây cũng xuất hiện tình trạng tràn đỉnh và vỡ đập; hồ chứa nước Lục Vượng thuộc huyện Tân Dương cũng bị tràn bờ.
Ngày 7/7, anh Lý Văn (hóa danh), một người dân tại xã Trấn Long, thị xã Hoành Châu kể với phóng viên The Epoch Times rằng: Cầu đã bị lũ cuốn gãy, nhà cửa đổ sập, mất điện, mất nước và mất cả mạng internet. Giờ đây dân làng ở bên trong không thể thoát ra ngoài, người bên ngoài cũng không cách nào vào trong cứu trợ, nơi đây đã biến thành một hòn đảo bị cô lập hoàn toàn, người dân đều phải chạy lên trên núi để lánh nạn.
Anh Lý Văn cho biết, tại làng Phượng Đan có khoảng 380 người đang bị mắc kẹt. Nơi đó đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, nhà cửa của dân làng đều bị đổ sập. “Hiện tại họ đang thiếu nước uống, thức ăn và đồ đi mưa. Người già và trẻ nhỏ đều đang phải ở trên núi trong tình trạng không quần áo thay, không có gì để ăn, lại không cách nào liên lạc được. Tình trạng này đã kéo dài suốt một ngày một đêm, mãi tới chiều nay mới có nhân viên cứu hộ đến nơi. May mắn là người nhà của tôi đều không sao”.
Hồ chứa nước Vân Biểu bị vỡ đập hai lần, hàng ngàn người phải tháo chạy lên núi, số người mất tích có thể đã lên đến hàng chục
Kể từ ngày 4/7 đến nay, tỉnh Quảng Tây liên tục phải hứng chịu những trận mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng. Hồ chứa nước Vân Biểu tại thị trấn Vân Biểu, thị xã Hoành Châu, thành phố Nam Ninh đã bị vỡ đập 2 lần, khiến nhiều ngôi làng ở vùng hạ lưu lâm vào tình trạng ngập lụt vô cùng nghiêm trọng. Hơn 1.000 dân làng đã phải di dời lên các đỉnh núi để lánh nạn khẩn cấp, tuy nhiên vẫn có một số người dân đang bị mắc kẹt lại.
Sau khi hồ chứa nước Vân Biểu bị vỡ đập tạo thành lỗ hổng, làng Á Pha ở hạ lưu là một trong những khu vực đầu tiên phải gánh chịu tác động của dòng nước. Video do người dân làng quay lại cho thấy, toàn bộ ngôi làng đã bị nuốt chửng bởi dòng nước lũ đục ngầu màu nâu vàng, dòng chảy vô cùng xiết và hung dữ. Ở góc gần của khung hình, một cái cổng lầu lợp ngói đỏ chỉ còn lộ ra mỗi phần mái, tường bao bốn phía xung quanh đã bị dòng nước phá hủy hoàn toàn. Tầng 1 của nhiều nhà dân bị ngâm hoàn toàn trong nước, thậm chí một chiếc xe ô tô con màu trắng còn bị dòng nước lũ cuốn phăng lên tận rìa của một mái nhà. Trên mặt nước trôi nổi một lượng lớn đồ đạc hỗn tạp và rác thải, cả làng chìm nghỉm trong biển nước mênh mông.
Chịu ảnh hưởng từ mưa lớn cực đoan do bão mang đến, ngày 6/7 năm 2026, hồ chứa nước Lục Lam tại thị xã Hoành Châu, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây đã xảy ra sự cố tràn đỉnh và vỡ đập, thân đập bị dòng nước lũ cuốn phăng tạo thành một lỗ hổng khổng lồ rộng tới 50 mét. Dòng nước cuồn cuộn ngay lập tức trút ào ạt ra ngoài, khiến nhiều làng mạc ở hạ lưu bỗng chốc chìm nghỉm trong biển nước mênh mông (Ảnh: Internet)
Một người dân làng Á Pha tên là Liễu Lâm (hóa danh) ngày 7/7 đã chia sẻ với phóng viên The Epoch Times rằng: “Có đến hàng ngàn dân làng chạy trốn lên núi, mọi người đều phải che ô đứng, ngồi xổm chịu trận trên núi suốt đêm qua. Số lượng người mất tích trong đêm vẫn chưa thể thống kê xác nhận, nhưng chắc chắn phải lên tới hàng chục người. Khoảng 11:00 sáng hôm qua là đập hồ chứa nước vỡ rồi, lúc đó mọi người đều thân ai nấy chạy, cố trèo lên các nhà tầng kiên cố để lánh nạn trước, những ai không chạy kịp thì… coi như không còn nữa, những ngôi nhà bị sập cũng bị dòng nước xóa sổ hoàn toàn. Đến buổi chiều nước bắt đầu rút mới có thể di chuyển được, mọi người lúc đó mới dìu dắt nhau, từ từ leo hết lên núi. Nơi nước ngập sâu nhất đã dâng lên tận hai tầng nhà”.
“Đến chiều hôm nay, nước trong làng mới rút hết”. Anh Liễu Lâm kể: “Sáng nay cũng đã có một số người dân tranh thủ quay về nhà trước, họ có thể đến xin ngủ nhờ tại nhà của những người hàng xóm có nhà xây ba tầng, hoặc dọn vào ở tạm tại tầng hai của những nhà nằm trên vùng đất cao”. “Hiện tại số người mất tích vẫn chưa thể thống kê được, hàng cứu trợ đã được vận chuyển vào bằng máy bay không người lái. Tối hôm qua dân làng phải chạy lên núi, hôm nay mới xuống núi, nên mãi tới chiều nay mới nhận được vật tư tiếp tế”.
Anh Liễu Lâm cho biết thêm: “Vỡ liên tiếp hai hồ chứa nước nên dòng nước đổ về quá nhanh. Thực ra hồ chứa nước Lục Lam không ảnh hưởng lớn đến làng chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu là do hồ chứa nước Vân Biểu nằm ngay sát cạnh làng bị vỡ, nước một phát là tràn thẳng vào làng luôn. Những hộ dân sống sát trục sông chính là bị mất tích nhiều nhất. Bên bờ sông có rất nhiều hộ gia đình sinh sống, hiện tại vẫn chưa thể thống kê hết những người bị mất tích”.
“Tôi không dám ước tính thiệt hại đâu, cầu thì gãy rồi, con đường từ trên thị trấn đi vào làng hiện tại nước vẫn còn ngập sâu vài mét. Bây giờ hàng cứu trợ có thể vận chuyển vào được tới đây đã là tốt lắm rồi. Có nước sạch, bánh mì, mì ăn liền… Hiện tại trong làng đang bị cắt cả điện lẫn nước, nhà tôi thì bị ngập hết tầng một, cũng may là nhờ vị trí đất nằm cao hơn các nhà khác một chút”.
Một người dân khác đang làm việc tại thành phố Nam Ninh, có quê gốc ở làng Á Pha, thị trấn Vân Biểu chia sẻ với The Epoch Times: “Tôi đang đi làm ở Nam Ninh nên không cách nào bắt xe về quê được, người thân ở quê nhà hiện đều đang bị mắc kẹt trên núi. Ở nhà phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ, bị nước mưa xối xả nên ai nấy đều vừa ướt vừa lạnh, mà trời thì cứ mưa tầm tã không chịu ngừng”.
“Không ai kịp sơ tán từ trước cả, bởi chẳng ai ngờ thiên tai lại nghiêm trọng đến thế, đúng là trận lũ trăm năm mới gặp một lần. Nước lên dữ dội lắm, đa số mọi người chỉ kịp vớ vội lấy cái điện thoại rồi cắm đầu chạy thục mạng lên núi, không kịp mang theo đồ ăn, chẳng có một thứ gì mang theo người cả. Thật sự vô cùng bất lực, hình ảnh và bài viết về tình hình thiên tai đăng lên mạng cứ liên tục bị kiểm duyệt rồi bị chặn, không thể gửi đi được. Bây giờ tôi cũng không cách nào về quê được vì rất nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa hoàn toàn rồi”.
Tờ báo điện tử Giới Diện Tân Văn cũng đưa tin, bắt đầu từ 9:00 sáng ngày mùng 6, người dân trong làng đã bắt đầu lần lượt di tản ra ngọn núi phía sau làng. Một người dân do không chạy kịp nên bị mắc kẹt lại trong nhà cho biết, tốc độ dâng lên của đỉnh lũ là cực kỳ nhanh, lúc đó anh bị kẹt lại trên tầng ba của ngôi nhà và không còn đường nào chạy được nữa.
Người dân này cho biết thêm, hồ chứa nước Vân Biểu đã bị vỡ đê vỡ đập liên tiếp hai lần. Lần vỡ đập đầu tiên diễn ra vào khoảng 10:30 ngày mùng 6. Đợt đỉnh lũ thứ hai tràn về có sức va đập còn khủng khiếp hơn rất nhiều, nó đã cuốn phăng và đánh sập hoàn toàn chiếc cổng lớn cũng như tường bao trước cửa nhà anh, nhiều ngôi nhà dọc theo con đường nước quét qua đã bị dòng lũ dữ san phẳng hoàn toàn.
Tân Kinh Báo đưa tin, tại khu vực gần chợ nông sản Vân Biểu, một gia đình ba người đã may mắn được cứu thoát sau khi bị dòng nước lũ bủa vây suốt 10 tiếng đồng hồ. Vào thời điểm được lực lượng cứu hộ tìm thấy, ba người họ đã bị nước lũ cô lập bên trong một căn nhà suốt 10 giờ liền. Khoảng không gian tại vị trí ba người trú ẩn chỉ còn duy nhất một khe hở nhỏ hẹp chưa đầy 10 cm để có thể duy trì hơi thở bình thường. Một người phụ nữ trong gia đình kể lại rằng, chị đã từng liều mình thử lặn xuống nước để tìm đường thoát thân, nhưng “lặn được một nửa thì phát hiện không ổn nên đành thôi”.
Tình hình thiên tai lũ lụt tại Nam Ninh, Quảng Tây (Ảnh: Internet)
Bên cạnh đó, lũ lụt càn quét dữ dội tại Quảng Tây đã cuốn phăng các trang trại chăn nuôi rắn tại địa phương, khiến một lượng lớn rắn nuôi sổng chuồng ra ngoài, bao gồm cả những loài có độc tính cực mạnh như rắn hổ mang. Hiện tại đã có không ít người dân bị rắn cắn bị thương. Tuy nhiên, do hệ thống giao thông đã bị tê liệt hoàn toàn và các nguồn vật tư y tế vô cùng khan hiếm, những người bị rắn cắn không thể nhận được chữa trị kịp thời, chỉ còn biết dựa vào các biện pháp tự sơ cứu để giữ mạng.
(Theo The Epoch Times)


