Tác giả: Hoàng Minh Anh, Thẩm Văn Diệu
[ChanhKien.org]
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Trong hình là các học viên Đại Pháp đang biểu diễn các bài công pháp, khán giả tại chỗ ngồi cũng tự phát học và luyện theo. (Ảnh: Bill Liu/The Epoch Times)
Trưa ngày 5/7 vừa qua, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Thông qua việc trình diễn các bài công pháp cùng các tiết mục nghệ thuật truyền thống Trung Hoa, các học viên Đại Pháp đã mang đến cho cư dân trong cộng đồng một buổi biểu diễn văn hóa khác biệt và đặc sắc.
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp”. Buổi biểu diễn tuyệt vời của đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt từ khán giả. (Ảnh: Bill Liu / The Epoch Times)
Cứ mỗi trưa Chủ nhật hàng tuần, Ngôi nhà Ba Lan (Polish House Syrena) nằm ở khu vực Rowville, phía Đông Nam Melbourne lại trở nên náo nhiệt. Cư dân trong cộng đồng thường quây quần bên bàn ăn, vừa thưởng thức những món ăn Ba Lan chính gốc được phục vụ tại chỗ, vừa trò chuyện vui vẻ cùng người thân, bạn bè. Trên sân khấu luân phiên biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc, và vào những dịp lễ lớn, già trẻ lớn bé lại xúng xính xiêm y cùng nhau ăn mừng. Buổi tụ họp cộng đồng mở cửa hoàn toàn miễn phí này từ lâu đã trở thành một truyền thống quan trọng giúp cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne gìn giữ văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị.
Tuy nhiên, buổi tụ họp Chủ nhật tuần này (ngày 5/7) lại đặc biệt ngoạn mục hơn cả khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne được mời đến tham dự. Họ đã mang đến cho người dân nơi đây những tiết mục vô cùng mãn nhãn như biểu diễn các bài công pháp, đánh trống eo lưng, độc tấu đàn tam thập lục, độc tấu cổ tranh cùng đơn ca nữ. Khán giả vừa thưởng thức mỹ thực Ba Lan, vừa được đắm mình vào không gian nghệ thuật truyền thống Trung Hoa. Những màn biểu diễn phong phú và đặc sắc đã mang lại bầu không khí giao lưu văn hóa đậm đà cho một buổi trưa ngập tràn ánh nắng.
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Trong hình là các học viên Đại Pháp đang biểu diễn các bài công pháp, khán giả tại chỗ ngồi cũng tự phát học và luyện theo. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp”. Màn biểu diễn trống eo lưng đặc sắc đã thu hút đông đảo khán giả, họ hào hứng dùng điện thoại để chụp ảnh và quay phim. (Ảnh: Bill Liu / The Epoch Times)
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Trong hình là tiết mục độc tấu đàn tranh. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Trong hình là tiết mục độc tấu đàn tam thập lục. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Trong hình là cảnh khán giả đang thưởng thức tiết mục đơn ca. (Ảnh: Bill Liu / The Epoch Times)
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp”. Trong hình là cảnh một học viên Pháp Luân Đại Pháp gốc Ba Lan đang chia sẻ với khán giả về những trải nghiệm thu được lợi ích cả về tâm lẫn thân của mình. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
Một điều đáng chú ý là ban tổ chức sự kiện của cộng đồng Ba Lan đã đặc biệt thiết kế riêng một tấm áp phích (poster) cho ngày hội “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” lần này. Tấm áp phích làm nổi bật chủ đề “Lan tỏa vẻ đẹp Chân – Thiện – Nhẫn”, “Chung tay xây dựng cộng đồng thân thiện”, đồng thời điểm xuyết hình ảnh hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và cao quý, giúp cư dân trong cộng đồng có thể cảm nhận một cách trực quan hơn sự tường hòa và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp”. Trong hình là tấm áp phích “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” do ban tổ chức dày công thiết kế. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
Dùng điện thoại ghi lại màn biểu diễn công pháp, cư dân cộng đồng chia sẻ: “Tôi muốn học và luyện theo”
Trưa ngày 5/7/2026, tại “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” do cộng đồng người Ba Lan ở Melbourne tổ chức, nhân viên y tế Lidia Wiktorowicz cho biết bà cũng muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Hoàng Minh Anh / The Epoch Times)
“Tôi thực sự rất thích các tiết mục ngày hôm nay, chúng đã chạm đến trái tim và làm tôi vô cùng xúc động”, bà Lidia Wiktorowicz, một nhân viên y tế, vui vẻ chia sẻ rằng bà và bạn bè đều cảm thấy rất hạnh phúc, “Hôm nay tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời”.
“Tôi rất thích những hoạt động có thể tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc khác nhau như thế này”, bà nói, “Tiết mục tôi yêu thích nhất là đơn ca và độc tấu đàn tam thập lục. Tiếng nhạc vô cùng nhẹ nhàng, du dương, giai điệu cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi, thực sự rất tuyệt diệu và êm tai”.
Hôm nay là lần đầu tiên bà Wiktorowicz biết đến Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi đã nhận tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, còn dùng điện thoại quay lại vài đoạn video và chụp lại các động tác luyện công. Khi về nhà, tôi muốn học và tập theo”.
Bà bày tỏ rằng nguyên lý tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp “rất tuyệt vời và tốt đẹp”, “Tất cả những gì họ thể hiện ngày hôm nay đều để lại ấn tượng sâu sắc”.
“Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này được tổ chức, cũng mong có nhiều người hơn nữa đến để cùng thưởng thức những buổi biểu diễn tuyệt vời này”, bà chia sẻ.
Cư dân gốc Ba Lan: Đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời
Trưa ngày 5/7/2026, tại “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” do cộng đồng người Ba Lan ở Melbourne tổ chức, bà Dana Bialczak, một cư dân gốc Ba Lan, đã hết lời ca ngợi buổi biểu diễn của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Hoàng Minh Anh / The Epoch Times)
Bà Dana Bialczak, một cư dân gốc Ba Lan, từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm ngoái khi lần đầu tiên đi xem biểu diễn Shen Yun. Bị choáng ngợp bởi bữa tiệc thị giác đỉnh cao thế giới này, năm nay bà lại tiếp tục đến xem chương trình hoàn toàn mới của Shen Yun tại Melbourne. Chính vì vậy, khi phát hiện đoàn biểu diễn đến hội sở hôm nay là đoàn Pháp Luân Đại Pháp, bà Bialczak đã vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.
“Các tiết mục hôm nay quá đẹp, quá tuyệt vời, mang lại cảm giác rất thư thái và tràn đầy màu sắc”, bà Bialczak ngợi khen. Bà cũng nhận xét thêm rằng trang phục của các nghệ sĩ biểu diễn rất đẹp và đặc biệt phù hợp với không gian nơi đây.
Bà chia sẻ rằng bản thân đã cảm nhận được lòng tốt, tình hữu nghị và tinh thần gắn kết đoàn đội từ chính “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” này.
“Họ là một tập thể vô cùng tuyệt vời, diễn xuất quá xuất sắc, đặc biệt là các màn biểu diễn nhạc cụ”. Bà cũng khẳng định buổi biểu diễn hôm nay rất đặc sắc và “tiết mục nào tôi cũng yêu thích”.
Cuối cùng, bà gửi lời chúc chân thành đến các học viên Đại Pháp: “Các bạn đã làm rất tốt, xin hãy tiếp tục cố gắng nhé!”
Thành viên cộng đồng: Thế giới cần “Chân – Thiện – Nhẫn”
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Bà Krystyna Teper, một thành viên trong cộng đồng (ngoài cùng bên phải) cùng các bạn của mình đều đeo những chiếc móc treo hình hoa sen có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để thể hiện sự yêu mến. (Ảnh: Thẩm Văn Diệu / The Epoch Times)
Bà Krystyna Teper cùng một nhóm bạn thân cũng tham gia buổi tụ họp ngày hôm đó. Họ đều rất yêu thích truyền thống văn hóa hướng thiện, vô tư và hữu ái mà các học viên Đại Pháp thể hiện.
Bà Teper chia sẻ: “Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều hơn nữa triết lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn'”. Bà giải thích rằng thế giới ngày nay cần khôi phục lại các giá trị truyền thống, bởi con người đã dần đánh mất sự tôn trọng và bao dung lẫn nhau. Đặc biệt là giới trẻ, khi ra đường gặp hàng xóm thậm chí còn không chào hỏi, điều này khiến bà cảm thấy xã hội hiện tại đã hoàn toàn khác xưa.
Khi nói đến chủ đề cuộc đàn áp tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nhóm đức tin Pháp Luân Đại Pháp, bà Teper – người đến từ Ba Lan, một quốc gia từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây – tỏ ra vô cùng đồng cảm.
Bà Teper kể rằng, một người bạn của bà từng đi du lịch Trung Quốc. Khi người bạn này thảo luận về thực trạng tồi tệ của xã hội Trung Quốc trên xe buýt du lịch, hướng dẫn viên đã ngay lập tức ngăn lại. Người hướng dẫn viên nói với bạn của bà Teper rằng: “Dù bạn đến từ Úc hay bất cứ đâu, xin vui lòng không bàn luận về những điều xấu do ĐCSTQ làm ở Trung Quốc, được chứ? Bạn đến đây với tư cách là một khách du lịch”. Vì biết rằng chính quyền ĐCSTQ có thể tùy tiện tống người ta vào tù, người bạn đó đã buộc phải giữ im lặng.
Nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu có thể tự do bày tỏ tín ngưỡng của mình, bà Teper và các bạn đều cảm thấy rất vui mừng. Họ vô cùng thích thú với những chiếc móc treo hình hoa sen mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đã cài chúng ngay bên tai. Bà Teper bày tỏ: “Đây biểu tượng cho tình yêu và hòa bình”.
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. Trong hình là người dân đang tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên và nhận các tài liệu liên quan. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
Cộng đồng người Ba Lan là một trong những cộng đồng người nhập cư châu Âu có lịch sử lâu đời tại Úc. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, một làn sóng lớn người nhập cư và người Ba Lan bị mất nhà cửa đã đến Úc, trong đó có rất nhiều người đã chọn bang Victoria làm nơi định cư, rồi từng bước xây dựng nên các nhà thờ, trung tâm cộng đồng và các đoàn thể văn hóa. Cho đến tận ngày nay, Ngôi nhà Ba Lan tại Melbourne vẫn là một địa điểm tụ họp quan trọng của cộng đồng người Ba Lan địa phương.
Cứ mỗi Chủ nhật, mọi người lại quây quần bên bàn ăn để cùng nhau thưởng thức hương vị quê hương, gìn giữ và nối dài bản sắc văn hóa của mình qua những giai điệu âm nhạc và những lời trò chuyện tâm tình. Từ những người nhập cư sau chiến tranh chung tay tái thiết lại quê hương mới, cho đến ngày hôm nay khi họ mở lời mời các dân tộc khác nhau cùng đến nâng ly hội ngộ. Trung tâm cộng đồng này không chỉ là nơi chứng kiến ngọn lửa văn hóa Ba Lan được trao truyền qua các thế hệ, mà còn là minh chứng cho sức sống tràn đầy, không ngừng sinh sôi của dòng chảy giao lưu đa văn hóa tại Melbourne.
Cứ mỗi trưa Chủ nhật hàng tuần, Ngôi nhà Ba Lan (Polish House Syrena) tại Melbourne lại tổ chức một buổi tụ họp cộng đồng. Hoạt động này từ lâu đã trở thành một truyền thống quan trọng giúp cộng đồng người Ba Lan gìn giữ văn hóa và thắt chặt tình hữu nghị. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
Trưa ngày 5/7/2026, cộng đồng người Ba Lan tại Melbourne đã tổ chức “Lễ hội Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp” và đặc biệt mời đoàn Pháp Luân Đại Pháp đến biểu diễn. (Ảnh: Grace Yu / The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)














