Tác giả: Văn phòng ký giả The Epoch Times tại Ý

[ChanhKien.org]

Ngày 28/06/2026, Thiên Quốc Nhạc Đoàn châu Âu diễu hành qua khu danh thắng của thành phố Rome. (Ảnh: The Epoch Times)

Trong hai ngày cuối tuần 27 và 28/06/2026, hàng trăm học viên Pháp Luân Công từ khắp châu Âu đã tổ chức các cuộc mít-tinh và diễu hành quy mô lớn tại Rome, thủ đô nước Ý, nhằm giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến công chúng, đồng thời phản đối cuộc bức hại và đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiều chính khách Ý, lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ, giám mục và các nhân sĩ khác đã trực tiếp đến tham dự và phát biểu tại sự kiện. Ngoài ra, nhiều chính khách cũng gửi thư bày tỏ sự ủng hộ về mặt đạo đức và chính nghĩa.

Sáng ngày 27/06, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh quy mô lớn tại Quảng trường Vittorio Emanuele II (Piazza Vittorio) ở thủ đô Rome. Được xây dựng vào năm 1870 để vinh danh vị vua đầu tiên của Ý, quảng trường này là một công viên cây xanh có bề dày lịch sử và cũng là khu vực tập trung đông đảo cộng đồng người Hoa sinh sống. Đến buổi tối, các hoạt động tiếp tục được tổ chức tại khu hoa viên Villa Borghese.

Ngày 28/06/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 28/06/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công châu Âu. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 28/06/2026, đoàn diễu hành gồm các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc gia châu Âu. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 28/06/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, Đội múa rồng châu Âu biểu diễn tại địa điểm diễn ra cuộc mít-tinh. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, Đội trống lưng châu Âu diễu hành qua khu danh thắng của thành phố Rome. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 28/06, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành tại trung tâm thành phố Rome. Đội ngũ chỉnh tề cùng những giai điệu hùng tráng đã thu hút đông đảo người qua đường dừng chân theo dõi. Các chủ cửa hàng dọc hai bên đường cũng bước ra chụp ảnh lưu niệm. Khi nhận được các tờ rơi giảng rõ sự thật do học viên Pháp Luân Công phát, họ đều tỏ ra rất vui mừng. Nhiều người còn ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

Phó Chủ tịch Nghị viện Massaro: Kiên trì truyền bá sự thật là trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác

Ngày 27/06/2026, ông Pietrangelo Massaro (trái), Phó Chủ tịch Hội đồng Quận 12 của thành phố Rome, phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Pietrangelo Massaro là Phó Chủ tịch Hội đồng Quận 12 của thành phố Rome, đồng thời là Phó Bí thư chi bộ Đảng Tiến lên Ý (Forza Italia) tại Rome.

Trong bài phát biểu tại cuộc mít-tinh ngày 27/06, ông đã mạnh mẽ bày tỏ sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại suốt 27 năm, đồng thời chia sẻ quá trình nhận thức của bản thân trong suốt 16 năm về các học viên Pháp Luân Công kiên định với đức tin “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Là một chính trị gia, ông Massaro đã phải đối mặt với nhiều áp lực cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị. Cuối cùng, ông gạt bỏ những toan tính cá nhân, giữ vững chính nghĩa và lương tri, công khai và kiên định ủng hộ Pháp Luân Công. Hành trình nội tâm của ông khiến nhiều người xúc động. Khi nói đến những đoạn đầy cảm xúc, ông Massaro đã không kìm được nước mắt trên bục phát biểu, còn các học viên Pháp Luân Công bên dưới cũng vô cùng cảm động và nhiều lần vỗ tay hưởng ứng.

Trong suốt bài phát biểu, ông Massaro liên tục động viên các học viên Pháp Luân Công: “Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải sát cánh bên nhau, phải cùng nhau hợp tác, cùng nhau tiếp tục chiến đấu!”

Ông nhấn mạnh rằng cuộc bức hại tín ngưỡng vẫn đang diễn ra ở phương Đông. Ông nói rằng trong khi mọi người đang tận hưởng cuộc sống tại những quảng trường đẹp nhất của Rome thì ở nhiều nơi khác trên thế giới, những người anh chị em của họ vẫn đang bị bức hại, thậm chí có người phải đổ máu chỉ vì đức tin của mình.

Ông kêu gọi mọi người lên tiếng thay cho những người không thể tự cất tiếng nói. Ông nhấn mạnh rằng mỗi người đều có trách nhiệm lên tiếng cho những người hôm nay không thể lên tiếng, đồng thời kêu gọi mọi người hãy trở thành “thân thể và linh hồn” của những người anh chị em không thể cất tiếng nói và không thể có mặt tại nơi này.

Ông chủ trương kiên trì truyền bá sự thật, cho rằng đó là trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác. Ông khuyến khích mọi người đừng sợ hãi cuộc bức hại mà phải tiếp tục tiến bước, tiếp tục làm chứng và nỗ lực lan truyền thông điệp này. Theo ông, việc lên tiếng là điều Thượng Đế mong đợi ở mỗi người, bất kể tuổi tác hay ngôn ngữ. Từ chối lên tiếng cho những người đang bị bức hại là đi ngược lại ý nguyện của Đấng Sáng Thế.

Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Ý: Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công, tuyệt đối không cho phép ĐCSTQ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia

Ngày 27/06/2026, ông Antonio Stango, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Ý, đến tham dự và phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Antonio Stango, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Ý (FIDU), đã bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với nỗ lực phản đối bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong bài phát biểu ngày 27/06, đồng thời mạnh mẽ lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng do ĐCSTQ gây ra.

Trong bài phát biểu, ông Stango đặc biệt đề cập đến vấn đề nghiêm trọng “đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”. Ông chỉ rõ rằng các thủ đoạn bức hại của ĐCSTQ từ lâu không còn giới hạn trong lãnh thổ Trung Quốc mà đã vươn cánh tay đàn áp ra toàn thế giới, tìm cách sử dụng quyền tài phán ngoài lãnh thổ và các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia để đe dọa, uy hiếp và bịt miệng các học viên Pháp Luân Công cùng những nhóm tín ngưỡng và bất đồng chính kiến ở hải ngoại. Việc mở rộng chế độ chuyên chế sang các quốc gia dân chủ là sự thách thức trắng trợn đối với luật pháp quốc tế và các giá trị phổ quát.

Ông nhấn mạnh, trước tình trạng đàn áp xuyên quốc gia và các hành vi xâm phạm nhân quyền có hệ thống của ĐCSTQ ngày càng gia tăng, cộng đồng quốc tế tuyệt đối không được làm ngơ hoặc giữ im lặng. Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế cần nâng cao cảnh giác, đồng thời triển khai các biện pháp cụ thể và hiệu quả để ngăn chặn sự thâm nhập và những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Ông Stango kêu gọi các quốc gia dân chủ trên thế giới đoàn kết, cùng nhau bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và các nhân quyền cơ bản, chấm dứt hoàn toàn cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời bảo đảm các học viên Pháp Luân Công và mọi nạn nhân bị áp bức có thể được sống trong một môi trường không còn nỗi sợ hãi.

Giám mục Monsignor Castriglione: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!

Giám mục Giáo phận (Ordinary Bishop) Luis Miguel Perea Castrillón của Giáo hội Anh giáo châu Âu (Anglican Episcopal Church of Europe). (Ảnh: The Epoch Times)

Giám mục Luis Miguel Perea Castrillón của Giáo hội Anh giáo châu Âu (Anglican Episcopal Church of Europe, viết tắt là A.E.C.E.) được mời tham dự cuộc mít-tinh trong ngày và đã có bài phát biểu tại sự kiện.

Trong bài phát biểu, Giám mục Castrillón nói: “Xin chào các bạn! Hôm nay tôi rất vui được có mặt tại đây để tham gia sự kiện cùng mọi người. Điều tôi muốn nói là: Pháp Luân Đại Pháp hảo!

“Chúng ta đang sống trong một thời đại rất cần chân lý, công lý và tấm lòng thiện lương. ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ mà Pháp Luân Công đề cao chính là những giá trị mà xã hội chúng ta đang hết sức cần đến. Những giá trị này không chỉ giúp vô số người nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, mà còn thể hiện niềm tin kiên định và tinh thần ôn hòa khi đối mặt với cuộc bức hại. Là một giám mục Công giáo, tôi tin tưởng sâu sắc rằng những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau có thể cùng nhau hợp tác trên con đường theo đuổi công lý và nhân quyền. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc cần được toàn thế giới quan tâm. Chúng ta phải dũng cảm đứng lên, lên tiếng thay cho những người đang bị bức hại, lên tiếng vì tự do và phẩm giá.”

“Hãy tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những ai đang theo đuổi hòa bình cùng quyền tự do tín ngưỡng. Xin cảm ơn mọi người! Cầu Chúa phù hộ các bạn!”

“Các bạn thân mến! Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay. Chúng ta phải dũng cảm đứng lên, lên tiếng vì sự thật, vì công lý và vì những người đang bị bức hại. Pháp Luân Đại Pháp dạy ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đó là những giá trị tốt đẹp nhất của nhân loại. Trong thế giới ngày nay, chúng ta chứng kiến rất nhiều điều bất công, nhưng chúng ta không thể im lặng. Chúng ta phải cùng nhau bảo vệ lương tri, bảo vệ tự do và bảo vệ nhân quyền. Cảm ơn tất cả những người có mặt hôm nay. Sự kiên trì của các bạn vô cùng quan trọng.”

Ông kêu gọi: “Hãy tiếp tục nỗ lực cho đến khi công lý được thực thi. Xin cảm ơn mọi người!”

Ông nói thêm: “Xin chân thành cảm ơn mọi người đã mời tôi đến đây hôm nay. Tôi rất vui khi được đứng tại đây để cùng các bạn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một Pháp môn tu luyện hết sức ôn hòa và cần được tự do thực hành. Chúng tôi kiên định sát cánh cùng các bạn để phản đối mọi hình thức bức hại. Xin cảm ơn mọi người.”

“Thật vui khi được cùng mọi người tham dự hoạt động truyền thống này trong một ngày đẹp trời. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy những con rồng rực rỡ và sự nhiệt tình của những người tham gia! Đây là một lễ hội của sự đoàn kết và văn hóa, và tôi rất vinh dự được góp mặt. Cầu Chúa phù hộ, ban bình an và niềm vui đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn!”

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên The Epoch Times, Giám mục Castrillón cho biết: “Chúng ta đang ở trong một thời khắc mang tính bước ngoặt và vô cùng quan trọng. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải thấu hiểu và nhìn nhận từ góc độ của toàn thể Cơ Đốc giáo. Không chỉ vậy, điều này đang trở thành mục tiêu của một cuộc bức hại ngày càng dữ dội, hung hăng hơn bao giờ hết, và có lúc thậm chí còn vô nhân đạo.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta phải lên tiếng cho tất cả các nhóm người đang bị bức hại, cho những người thuộc mọi tín ngưỡng. Điều cốt lõi là phải khẳng định rằng nhà nước không thể đứng trên quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do thờ phụng và các quyền của cộng đồng xã hội.”

Giám mục Castrillón rất yêu thích các màn biểu diễn múa rồng và múa lân truyền thống của Trung Quốc. (Ảnh: The Epoch Times)

Giám mục Castrillón thường xuyên tham gia các hoạt động đối thoại giữa các tôn giáo, các hoạt động xã hội và các sự kiện công cộng liên quan đến văn hóa tại Ý. Ông từng tham dự các hoạt động của Hiệp hội Liên tôn giáo vì Hòa bình và Phát triển (IAPD), đồng thời đã được trao các danh hiệu ghi nhận những cống hiến trên phương diện xã hội và nhân đạo.

Ông cũng cho biết mình đã xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và rất xúc động. Trải nghiệm đó càng khiến ông thêm đồng tình với các giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Nhiều chính trị gia Ý gửi thư bày tỏ sự ủng hộ kiên định Pháp Luân Công

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công luyện công tại một công viên ở Rome. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công luyện công tại một công viên ở Rome. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngoài các chính khách và giám mục trực tiếp đến tham dự sự kiện, nhiều chính trị gia Ý cũng đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ kiên định các học viên Pháp Luân Công.

Những chính trị gia gửi thư gồm: Chủ tịch Ủy ban Chính sách Liên minh châu Âu của Thượng viện Ý Giulio Terzi di Sant’Agata; Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện Ý Stefania Pucciarelli; Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Hiến pháp của Thượng viện Ý, Thượng nghị sĩ Andrea De Priamo; Chủ tịch Hội đồng thành phố Rome Svetlana Celli; Nghị sĩ Hạ viện Ý Enzo Amich; Nghị sĩ Hạ viện Ý Massimo Milani; Chủ tịch Quận 12 của thành phố Rome Elio Tomassetti; Nghị viên Hội đồng thành phố Milan Francesco Rocca; Báo cáo viên về “Quyền được biết” của Hội đồng châu Âu Roberto Rampi; Ủy viên Ủy ban châu Âu về Phòng chống Tra tấn, đồng thời là Thủ quỹ của Hiệp hội “Không ai đáng phải chịu án tử hình” (Nessuno Tocchi Caino) Elisabetta Zamparutti; Ủy viên phụ trách Chính sách Xã hội, Cơ hội Bình đẳng và Thể thao của thành phố Guidonia Montecelio, tỉnh Rome, Cristina Rossi; Nghị viên Hội đồng thành phố Guidonia Montecelio thuộc Đảng Dân chủ Simone Guglielmo; cựu Dân biểu Cộng hòa Ý, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Các vấn đề Cộng đồng châu Âu của Hạ viện Paolo Grimoldi; Nhà xã hội học kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Bitter Winter (Hàn Đông) Massimo Introvigne. Tất cả họ đều kêu gọi chấm dứt ngay cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ sự thật đến người qua đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ sự thật về cuộc bức hại với người qua đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại với người qua đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang nói với người qua đường về sự thật cuộc bức hại. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ sự thật cho người qua đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ sự thật về cuộc bức hại với người qua đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ sự thật với người qua đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Ngày 27/06/2026, các học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ sự thật với người qua đường. (Ảnh: The Epoch Times)

Người qua đường nhận tờ rơi thông tin. (Ảnh: The Epoch Times)

Người qua đường nhận tờ rơi thông tin. (Ảnh: The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303293