Tác giả: Lý Khiết Tư, Chúc Lan
[ChanhKien.org]
Ngày 16/5/2026, một phần các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tập trung ở Frankfurt để chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, đồng thời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí. (Ảnh: Y Ốc/NTD)
Ngày 16/5, hơn 200 học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tập trung tại Frankfurt, trung tâm tài chính thế giới, để tổ chức hoạt động diễu hành và mít tinh, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27, đồng thời kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.
Nhân sự kiện này, ba nghị sĩ bang Hessen đã đặc biệt gửi thư chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Công tại địa phương. Họ ngợi ca và chúc mừng các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, cảm ơn tất cả những nỗ lực của các học viên trong việc mang lại hòa bình và những điều tốt đẹp cho thế giới, đồng thời chúc sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.
Trong ngày hôm đó, tại quảng trường Rossmarkt ở trung tâm thành phố Frankfurt, một biểu ngữ khổng lồ chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” được trang trí bằng những quả cầu nhiều màu sắc, toát lên bầu không khí lễ hội; hai đóa sen lớn màu hồng nhạt nở rộ đặc biệt thu hút người xem. Các màn biểu diễn đặc sắc của đội múa rồng và đội trống lưng do học viên Pháp Luân Công biểu diễn đã nhận được những tràng pháo tay vang dội không ngớt từ khán giả. Các học viên Pháp Luân Công trong trang phục áo vàng biểu diễn các bài công pháp tường hòa, đẹp mắt, thu hút người qua đường dừng lại ngắm nhìn và tiến đến tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công. Đoàn diễu hành kéo dài 2 giờ trên những tuyến phố sầm uất ở trung tâm thành phố đã thu hút vô số khán giả dừng chân dõi theo, quay phim và chụp ảnh.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu được truyền ra tại Trung Quốc đại lục từ năm 1992, dạy con người chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để làm người tốt, đồng thời truyền dạy năm bài công pháp, giúp con người đạt được lợi ích cả thân lẫn tâm. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, cho đến nay đã bức hại đến chết ít nhất 5.000 học viên.
Ngày 16/5, một phần các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 tại Frankfurt. Hình ảnh 2 người dẫn chương trình giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Ảnh: Lý Khiết Tư/The Epoch Times)
Ngày 16/5, một phần các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 13/5 tại Frankfurt. (Ảnh: Phan Vũ Thanh/The Epoch Times)
Ngày 16/05, một phần các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 13/5 tại Frankfurt. (Ảnh: Phan Vũ Thanh/The Epoch Times)
Ngày 16/5, một phần các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 13/5 tại Frankfurt. (Ảnh: Phan Vũ Thanh/The Epoch Times)
Trong ảnh là cảnh các học viên Pháp Luân Công hoạt động tại buổi mít tinh. (Ảnh: Phan Vũ Thanh/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho người qua đường và thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Phan Vũ Thanh/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho người qua đường. (Ảnh: Phan Vũ Thanh/The Epoch Times)
Chính khách: Chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” mang ý nghĩa đặc biệt
Ba nghị sĩ của Nghị viện bang Hessen, Đức đã gửi thư chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Công. Họ là nghị sĩ Đảng Xanh, Phó Chủ tịch Nghị viện Martina Feldmayer; nghị sĩ Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Heiko Kasseckert và nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (FDP) Oliver Stirböck.
Ba nghị sĩ của Nghị viện bang Hessen là Heiko Kasseckert (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch Nghị viện Martina Feldmayer (giữa), và nghị sĩ Oliver Stirböck (ngoài cùng bên phải) chúc mừng các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. (Ảnh tổng hợp của The Epoch Times)
Nghị sĩ Đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) Heiko Kasseckert viết trong thư: “‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’ mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh các giá trị ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ – những giá trị vô cùng quan trọng với sự chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Những nguyên lý này vượt qua ranh giới về văn hóa, xã hội và quốc gia, gắn kết con người chặt chẽ với nhau, đồng thời đưa ra lời chỉ dẫn cho con người trong một thời đại tràn ngập sự bất định, nhịp sống nhanh và những đối lập như hiện nay”.
Ông cảm ơn ban tổ chức và những người tham gia sự kiện vì những nỗ lực trong việc “thúc đẩy giao lưu, thấu hiểu và chung sống hòa bình”, đồng thời viết rằng: “Tôi chúc tất cả khách tham dự có một ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’ tuyệt vời, có những cuộc trò chuyện thú vị và thu được nhiều trải nghiệm tốt đẹp”.
Phó Chủ tịch Quốc hội bang Hessen, bà Feldmayer, gửi tới tất cả các học viên Pháp Luân Công tham gia hoạt động “lời chào chân thành cùng những lời chúc tốt đẹp nhất”. Bà viết: “Tôi bày tỏ sự tán thưởng và kính trọng sâu sắc tới những nỗ lực kiên định và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc bảo vệ nhân quyền, tự do tín ngưỡng và tôn trọng phẩm giá con người. Tôi cho rằng, việc thức tỉnh sự quan tâm của xã hội đối với các hành vi xâm phạm nhân quyền hiện nay bằng phương thức phi bạo lực, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về các quyền tự do cơ bản, là điều vô cùng quan trọng”.
Cuối thư, bà chúc cuộc mít tinh của các học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt diễn ra thành công tốt đẹp.
Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (FDP), kiêm Chủ tịch đảng vụ Oliver Stirböck, trong thư đã ca ngợi những cống hiến của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Các bạn đang nhắc nhở con người thế gian rằng, nhân quyền là điều không thể thỏa hiệp. Khi những người khác thà nhắm mắt làm ngơ, thì các bạn lại đưa sự việc này (cuộc bức hại của ĐCSTQ) ra trước công chúng. Các bạn lên tiếng vì những người đang bị bịt miệng tại Trung Quốc. Và thông qua những hoạt động ôn hòa, các bạn đã chứng minh được lòng dũng cảm, nghị lực và sức thuyết phục mạnh mẽ hơn nhiều so với đe dọa”.
Ông Stirböck cho biết ông rất vui khi có cơ hội gửi lời chúc mừng tới các học viên Pháp Luân Công trong năm 2026, đồng thời viết: “Đối với những nỗ lực của các vị dành cho tự do tôn giáo, phẩm giá con người và tự do, tôi chân thành chúc mọi người tiếp tục có nguồn năng lượng dồi dào, đạt được nhiều thành quả và giữ vững nghị lực kiên cường. Xin hãy tin tưởng rằng: Tôi sẽ kiên định sát cánh đồng hành cùng các vị”.
“Đoàn người áo vàng chờ đón tôi”
Trong ngày hôm đó, anh Korkmaz đến từ thành phố Bochum, bang Nordrhein-Westfalen, tới Frankfurt để giải quyết công việc và tình cờ gặp đoàn diễu hành. Anh nói: “Hoạt động lần này vô cùng đặc sắc và có nhiều thông tin phong phú. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến (Pháp Luân Công), thực sự rất lôi cuốn”.
Ngày 16/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Frankfurt. Trong ảnh là anh Korkmaz, một người qua đường. (Ảnh: Chúc Lan/The Epoch Times)
Anh Korkmaz cho biết màu vàng kim của đoàn diễu hành “thực sự vô cùng nổi bật”, “Giữa một Frankfurt rộng lớn như vậy, tôi nhìn thấy ở đó một đoàn người sắc vàng đang chờ đón tôi. Nhìn chung, hoạt động này thật tuyệt vời, rất có tổ chức và rất xuất sắc”.
Khi biết nguyên lý tu luyện của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, anh nói: “Rất tốt, nên tổ chức các hoạt động như thế này thường xuyên hơn, để mọi người ở châu Âu có thể phần nào trải nghiệm một chút văn hóa châu Á”.
Đây là lần đầu tiên anh Korkmaz nghe nói đến việc Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Anh cho rằng truyền thông Đức nên đưa tin nhiều hơn về vấn đề này, đồng thời hy vọng cuộc bức hại sớm chấm dứt.
Sau khi tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công tại hiện trường sự kiện, cô Dresel đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Ngày 16/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Frankfurt. Trong ảnh là cô Dresel cùng con gái. (Ảnh: Chúc Lan/The Epoch Times)
Cô cho biết mình bị thu hút bởi trang phục màu vàng của các học viên Pháp Luân Công. “Chúng tôi cảm thấy tò mò về những người trong trang phục áo vàng kia, vì vậy chúng tôi đã đến đây”. Cô từng nghe nói về Pháp Luân Công, khi thấy đây là hoạt động của Pháp Luân Công nên đã tới xem. “Việc ủng hộ phong trào này là vô cùng quan trọng, hơn nữa những bông hoa ở đây và trang phục của mọi người đều rất đẹp”.
Cô nói: “Mỗi người đều nên có tự do để làm những điều mình muốn và có thể thực hành điều mình mong muốn”.
“‘Chân, Thiện, Nhẫn’ thật tốt đẹp đối với mỗi con người”
Học viên Pháp Luân Công Ingrid Blömer đến từ Dresden đã tham gia hoạt động trong ngày hôm đó. Bà là giáo viên trung học giảng dạy mỹ thuật và tiếng Pháp, đã tu luyện Pháp Luân Công được 8 năm.
Ngày 16/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Frankfurt. Trong ảnh là học viên Pháp Luân Công Ingrid Blömer. (Ảnh: Chúc Lan/The Epoch Times)
Bà nói: “Hôm nay chúng tôi tụ họp tại đây cùng rất nhiều học viên để chúc mừng ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’. Đây là hoạt động đặc biệt được tổ chức hàng năm, vì vậy tôi vô cùng vui mừng khi có mặt ở đây. Tại đây, chúng tôi có thể thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua việc trình diễn trang phục truyền thống, chẳng hạn như đội trống lưng — đây là loại hình âm nhạc truyền thống của Trung Hoa cổ đại, có từ trước thời kỳ chủ nghĩa cộng sản. Ngoài ra còn có biểu diễn múa rồng, cùng các biểu ngữ và đội cầm cờ. Tất cả đều cực kỳ đẹp”.
Bà Blömer cho biết bà biết đến Pháp Luân Công thông qua một điểm tin tức về Pháp Luân Đại Pháp. “Khi đó tôi biết được sự thật về ĐCSTQ cũng như cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, đây là một sự bất công nghiêm trọng đến nhường nào, người ta đang bị bức hại ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình. Điều đó đã chạm đến sâu thẳm lòng tôi, và tôi muốn tìm hiểu thêm nữa xem Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì”.
Khi biết Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên lý, bà đã ngợi ca rằng: “Điều này thật tốt đẹp đối với mỗi con người”.
Bà chia sẻ rằng dù bản thân lớn lên trong một gia đình vô thần, nhưng vì học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật nên đã tiếp xúc với rất nhiều tác phẩm nghệ thuật liên quan đến tín ngưỡng. “Tôi luôn cảm nhận được rằng những điều này thực sự đã từng tồn tại, chứ không chỉ đơn thuần là để sáng tác nghệ thuật hay kể những câu chuyện truyền thuyết”. Mang theo nghi vấn này, bà cũng luôn đi tìm ý nghĩa của đời người. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà nói rằng giống như “cánh cửa ấy đã được mở ra” — cánh cửa dẫn tới ý nghĩa của sinh mệnh.
“Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp được truyền rộng là vì tất cả mọi người”. Bà xúc động nói.
Học viên Pháp Luân Công Jennifer Mansour đến từ bang Thüringen, đã tham gia hoạt động hôm đó và cho biết: “Hôm nay chúng tôi đến đây để tham gia hoạt động chúc mừng ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới’, giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời giúp thế giới quan tâm đến cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc”.
Ngày 16/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Frankfurt. Trong ảnh là học viên Pháp Luân Công Jennifer Mansour. (Ảnh: Chúc Lan/The Epoch Times)
Cô Mansour chia sẻ quá trình cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô vốn luôn quan tâm và yêu thích văn hóa Phật giáo, nhưng trước đây chỉ lướt qua là ngừng. Một ngày nọ, một người quen gửi cho cô một cuốn sách, nhưng suốt một năm cô vẫn chưa lật ra xem. Cho đến khi bắt đầu đọc sách, cô mới nhận ra rằng: “Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm”. Từ đó, cô bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Công.
Cô bày tỏ rằng việc tu luyện đã mang lại cho cô rất nhiều thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Ví dụ như chứng viêm xoang mãn tính kéo dài hơn 10 năm đã biến mất lúc nào không hay. Cô cai được thuốc lá, vừa tiết kiệm tiền vừa tốt cho sức khỏe; cuộc sống trước đây khá hỗn loạn, còn hiện nay cuộc sống gia đình rất hòa thuận.
Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp này, cô muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Pháp Luân Công: “Con xin chân thành chúc Sư phụ của chúng con sinh nhật vui vẻ, con vô cùng biết ơn vì có thể có cơ hội được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.
Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công đã chụp ảnh tập thể cùng nhau, khép lại hoạt động kỷ niệm một cách viên mãn. Họ chắp tay trước ngực, kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ.
(Theo The Epoch Times)












