Tác giả: Vương Diệc Tiếu

[ChanhKien.org]

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã đến Amsterdam, thủ đô Hà Lan để tổ chức mít tinh và diễu hành, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, đồng thời chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 13/5 năm nay là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” lần thứ 27, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới.

Dù là Chủ nhật, trung tâm thành phố Amsterdam vẫn vô cùng náo nhiệt, các cửa hàng và nhà hàng đều mở cửa đón khách. Những công trình kiến trúc tân cổ điển nguy nga, các ngôi nhà đầu hồi hẹp mang đậm dấu ấn lịch sử cùng hệ thống kênh đào đan xen mê người, khiến nơi đây trở thành điểm đến mơ ước của du khách từ khắp nơi trên thế giới. Khu phố Tàu trên phố Thiện Đức nhộn nhịp, sầm uất vốn tràn ngập hơi thở cuộc sống thường nhật cũng nằm ngay gần đó.

Buổi trưa, các học viên Pháp Luân Công tập trung tại Quảng trường Dam nổi tiếng. Trước Cung điện Hoàng gia Amsterdam, Đoàn nhạc Thiên Quốc xếp hàng chỉnh tề, tấu lên những bản nhạc du dương hùng tráng, khiến trung tâm thành phố lập tức ngập tràn bầu không khí lễ hội. Các đội hình như đội trống lưng, đội tiên nữ, đội múa lân cùng các đội khác cũng đều sẵn sàng xuất phát.

Những biểu ngữ lớn với các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Chúc mừng sinh nhật Sư tôn” vô cùng nổi bật bắt mắt. Nhiều người dân đọc từng chữ trên biểu ngữ rồi nhanh chóng xin tờ rơi để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Trong dòng người qua lại cũng có rất nhiều người Hoa, họ cũng tới tấp giơ điện thoại lên, tranh nhau ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp này.

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy đặc tính căn bản của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” làm chỉ đạo, gồm năm bài công pháp đơn giản, dễ học. Ngày 13/05/1992, Đại sư Lý Hồng Chí đã truyền ra Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân, vùng Đông Bắc Trung Quốc. Nhờ hiệu quả thần kỳ trong việc trừ bệnh khỏe thân, tịnh hóa tâm hồn, Pháp Luân Công đã nhanh chóng truyền khắp Trung Quốc. Đến năm 1999, đã có hơn 100 triệu người theo học và luyện tập Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, kể từ ngày 20/07/1999, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân vì lòng đố kỵ mãnh liệt đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Đã 27 năm trôi qua, Pháp Luân Công không những không bị đánh đổ mà còn tiếp tục được hồng truyền khắp thế giới, trở thành công pháp có số lượng người theo học nhiều nhất, phạm vi truyền rộng nhất, ảnh hưởng xã hội lớn nhất và được người dân trong và ngoài Trung Quốc chào đón nhất.

Chính trị gia kỳ cựu Hà Lan chúc mừng Ngày Đại Pháp, đồng thời kêu gọi cộng đồng ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ

Chính trị gia kỳ cựu Hà Lan, cựu nghị sĩ Hạ viện Harry van Bommel. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Chính trị gia kỳ cựu Hà Lan, cựu nghị sĩ Hạ viện Harry van Bommel, đã đích thân đến tham dự buổi mít tinh chúc mừng 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Ông phát biểu tại buổi mít tinh:

“Các bạn thân mến, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phải chịu đựng cuộc đàn áp của ĐCSTQ trong một thời gian dài – suốt hơn 25 năm qua. Trong Báo cáo Thế giới năm 2026, tổ chức ‘Theo dõi Nhân quyền’ (Human Rights Watch) đã chỉ ra rằng cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn trong năm nay. Chính quyền Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp như bắt giữ tùy tiện, bỏ tù và tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công; tất cả những điều này đều đã được trình bày trong các báo cáo đệ trình lên năm nay.”

“Tuy nhiên, cuộc đàn áp mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu không chỉ dừng lại ở việc bị bỏ tù và tra tấn, mà còn bao gồm cả việc bị mổ cướp nội tạng. Đó là lý do vì sao buổi mít tinh hôm nay tại Quảng trường Dam ở Amsterdam lại quan trọng đến vậy. Mọi người có cơ hội dùng hành động để phản đối tra tấn và phản đối việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công.”

“Báo cáo của Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng rất có sức thuyết phục. Báo cáo chỉ ra rằng nội tạng của các học viên tu luyện Pháp Luân Công đã bị mổ cướp khi chưa được sự cho phép, và những nội tạng này bị bán ra thị trường quốc tế. Năm ngoái, tôi đã cùng Tổ chức Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng trình một bản kiến nghị (phản đối cuộc bức hại) lên Hạ viện (Hà Lan).”

“Tại Mỹ, sự quan tâm dành cho số phận của các học viên tu luyện Pháp Luân Công là rất lớn. Năm ngoái, Mỹ đã thông qua ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’. Các điều khoản quan trọng của đạo luật này là áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân tham gia hoặc hỗ trợ mổ cướp nội tạng, đồng thời đánh giá liệu cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ có cấu thành tội ác phản nhân loại hoặc tội diệt chủng hay không. Sau đó, dự luật này đã được trình lên Thượng viện Mỹ.”

“‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’ của Mỹ nên trở thành hình mẫu cho Hà Lan và các quốc gia châu Âu khác. Liên minh châu Âu cũng có thể thiết lập các hướng dẫn nhằm thúc đẩy việc bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Nghị viện châu Âu đã từng thảo luận một đề xuất nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt các cá nhân và công ty tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Các biện pháp cụ thể bao gồm từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản của những cá nhân và công ty này. Những biện pháp này có hiệu quả trong việc phản đối cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

“Tôi kêu gọi chính phủ Hà Lan và Hạ viện ủng hộ những biện pháp loại này, đồng thời thúc đẩy việc thực thi trên phạm vi toàn châu Âu.”

“Tôi hy vọng các tổ chức Pháp Luân Công tại Hà Lan sẽ đệ trình kiến nghị lên Hạ viện, tiếp tục duy trì sự quan tâm tới cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.”

“Các bạn thân mến, tại Quảng trường Dam hôm nay, tôi kêu gọi các bạn ký tên ủng hộ phản đối bức hại, yêu cầu thực thi các biện pháp trừng phạt ĐCSTQ, chỉ cần ĐCSTQ còn tiếp tục mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, thì họ phải chịu sự trừng phạt.”

Chính trị gia kỳ cựu Hà Lan, cựu nghị sĩ Hạ viện Harry van Bommel. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ông Van Bommel là một trong những nghị sĩ kỳ cựu nhất tại Hạ viện Hà Lan, từng liên tục giữ chức nghị sĩ Hạ viện Quốc hội Hà Lan suốt 19 năm. Khi còn tại nhiệm ở Quốc hội, ông cũng đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và các vấn đề Liên minh Châu Âu của Đảng Xã hội trong một thời gian dài, giữ vai trò chủ đạo trong việc định hình lập trường của đảng này đối với các mối quan hệ quốc tế. Sau khi rời Quốc hội, ông chuyển sang làm cố vấn chiến lược cho chính quyền địa phương tại Hà Lan.

Ông cũng là nhà hoạt động nhân quyền tích cực, luôn nhấn mạnh tất cả người dân đều có phẩm giá nhân cách bất khả xâm phạm. Từ lâu ông đã quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Trung Quốc và công khai ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Với tư cách là thành viên của Mạng lưới Nghị sĩ Quốc hội Hành động Toàn cầu (PGA), ông còn tích cực thúc đẩy công lý tư pháp quốc tế.

Ông đánh giá rất cao những thành quả về tự do và dân chủ của Đài Loan. Tháng 08/2015, với cương vị nghị sĩ kỳ cựu kiêm phát ngôn viên của Hạ viện Hà Lan, lần đầu tiên ông được mời đến thăm Đài Loan. Trong chuyến đi, ông đã có bài diễn thuyết chuyên đề mang tên “Tình hình Liên minh châu Âu và cuộc khủng hoảng hiện nay của EU”, đồng thời đến thăm Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế và Ủy ban Đại lục của Đài Loan cùng các cơ quan chính phủ khác. Trước đó, tại Quốc hội Hà Lan ông cũng nhiều lần lên tiếng tranh thủ sự ủng hộ cho các đề án tham gia vào các tổ chức quốc tế của Đài Loan.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên The Epoch Times, ông Van Bommel cho biết: “Là một phát ngôn viên từng phục vụ gần 19 năm tại Quốc hội Hà Lan, tôi luôn xem nhân quyền là trọng tâm trong các hoạt động của mình. Mặc dù hiện nay không còn là nghị sĩ, nhưng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ các tổ chức nhân quyền và hỗ trợ đấu tranh chống lại các hành vi xâm phạm nhân quyền, chẳng hạn như mổ cướp nội tạng. Tôi cho rằng đây là hành vi xâm phạm nhân quyền khủng khiếp nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Vì vậy, nếu có thể đóng góp hay giúp đỡ điều gì, thì bất cứ khi nào cần, tôi đều sẵn sàng đứng ra.”

Ông Van Bommel cũng hết sức ca ngợi các giá trị cốt lõi “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công. Ông còn bày tỏ: “Tôi cho rằng các giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với xã hội quốc tế. Tôi nghĩ rằng, ‘Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới’ cũng được xây dựng dựa trên những giá trị cốt lõi tương tự. Từ các tín ngưỡng tinh thần và tôn giáo khác trên thế giới, chúng ta cũng hiểu rằng ‘Chân’ và ‘Thiện’ là những giá trị rất quan trọng. Vì vậy, đối với xã hội Hà Lan, những giá trị này mọi người đều biết và trân trọng.”

Một lần nữa ông nhấn mạnh: “Tôi hy vọng Hà Lan cuối cùng sẽ ủng hộ luật pháp châu Âu, chỉ cần các hành vi xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ vẫn còn tiếp diễn, thì sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc có hành động đối với ĐCSTQ. Những hành vi vi phạm nhân quyền này trước hết nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, nhưng cũng liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ và các đoàn thể chịu ảnh hưởng khác.” “Tôi cũng hy vọng châu Âu có thể thông qua các đạo luật bảo vệ, từ đó giúp các người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc có thể nhận được sự bảo hộ nhiều hơn so với trước đây.”

Ngày hôm đó, ông Van Bommel còn đăng tải trên Facebook cá nhân những bức ảnh của sự kiện cùng bài phát biểu của mình. Ông hy vọng sẽ có thêm nhiều người hơn nữa hành động để phản đối cuộc bức hại, đồng thời mong các nhà lãnh đạo chính trị ở các quốc gia quan tâm đến cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ và có thể đứng ra lên tiếng vì các học viên Pháp Luân Công.

Tổ chức nhân quyền gửi thư chúc mừng: Sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công truyền cảm hứng cho tất cả mọi người

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; một học viên Pháp Luân Công đang phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ông Hans Noot, người đứng đầu chi nhánh của tổ chức Nhân quyền Không Biên giới (Human Rights Without Frontiers) Hà Lan, đã gửi thư chúc mừng với nội dung như sau:

“Hoạt động kỷ niệm ngày hôm nay đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27, đồng thời là dịp kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một Pháp môn tu luyện ôn hòa có nguồn gốc từ truyền thống Phật gia, lấy ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm giá trị cốt lõi, hiện đã được truyền rộng tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới.”

“Tuy nhiên, kể từ ngày 20/07/1999, ĐCSTQ đã phát động một trong những cuộc bức hại tôn giáo nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại — tiến hành đàn áp bạo lực các học viên Pháp Luân Công với mục đích xóa sổ triệt để đoàn thể Pháp Luân Công. Trong nhiều năm qua, cuộc đàn áp của ĐCSTQ chưa từng dừng lại. Hàng trăm nghìn, thậm chí có thể lên đến hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và trung tâm tẩy não chỉ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.”

“Vô số gia đình vì thế mà ly tán, và cho đến tận ngày hôm nay vẫn còn hàng nghìn người vô tội phải lâm vào cảnh tù đày chỉ vì đức tin của họ. Mỗi một người trong số họ đều là cha mẹ, con cái hoặc bạn bè của ai đó; họ đều là những công dân tuân thủ pháp luật, nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà có được sức khỏe và sự bình an nội tâm, nhưng lại bị dán nhãn ‘kẻ thù của quốc gia.’”

“Trong các nhà tù và cơ sở giam giữ ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công phải chịu sự ngược đãi nghiêm trọng, bao gồm đánh đập, sốc điện cho đến bị ép không cho ngủ, cùng với hình thức đàn áp ‘liên đới’ gây ảnh hưởng đến cả người thân của họ. Tuy nhiên, dù ở trong môi trường khủng bố như vậy, vô số học viên Pháp Luân Công vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình, thể hiện lòng can đảm và sự kiên định phi thường khi đối mặt với chế độ bạo quyền.”

“Điều gây chấn động nhất là việc mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm là học viên Pháp Luân Công. Kể từ đầu những năm 2000, các nhà điều tra đã liên tục phát hiện bằng chứng cho thấy: các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã bị ‘giết theo nhu cầu’ để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Năm 2019, một tòa án độc lập tại London đã ra phán quyết rằng Trung Quốc đã tiến hành mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn trong nhiều năm, và những người tu luyện Pháp Luân Công rất có thể là nguồn cung cấp nội tạng chính. Dựa trên lời khai của nhân chứng, dữ liệu cấy ghép và các bằng chứng khác, tòa án kết luận rằng những tội ác này đã kéo dài ít nhất 20 năm.”

“Năm 2022, Nghị viện châu Âu đã chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc liên tục và có hệ thống mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Nghị viện chỉ ra rằng tỷ lệ hiến tạng tự nguyện tại Trung Quốc cực kỳ thấp, nhưng các bệnh viện lại thực hiện hàng chục nghìn ca cấy ghép mỗi năm — tồn tại một sự mâu thuẫn rõ rệt. Nghị viện châu Âu đã lên án rõ ràng hành vi này là: sự xâm phạm nghiêm trọng và không thể dung thứ đối với quyền sống cơ bản.”

“Ngay cả khi đã rời khỏi Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của ĐCSTQ. Đàn áp xuyên quốc gia đã trở thành thực tế mà các học viên Pháp Luân Công tị nạn cùng những người bất đồng chính kiến Trung Quốc tại châu Âu phải đối mặt. Chính quyền Trung Quốc thông qua giám sát, quấy rối và đe dọa đã mở rộng cuộc bức hại sang cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Gần đây, Hà Lan đã phanh phui việc cảnh sát Trung Quốc từng thiết lập các ‘trạm dịch vụ hải ngoại’ bất hợp pháp (đồn cảnh sát bí mật) tại Amsterdam và Rotterdam nhằm giám sát và gây áp lực lên những người lưu vong. Mối đe dọa xuyên biên giới này lẽ ra không nên xảy ra tại các quốc gia có chủ quyền, nhưng nó lại đang diễn ra, vì vậy cần các chính phủ và cộng đồng quốc tế duy trì cảnh giác và có phản ứng kiên quyết.”

“Cuộc bức hại mà Pháp Luân Công phải gánh chịu đã vi phạm các quyền con người phổ quát cơ bản nhất. Điều 18 của ‘Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới’ bảo hộ quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo — bao gồm quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn tín ngưỡng, cũng như quyền thực hành tu luyện tinh thần. Bề ngoài, Hiến pháp Trung Quốc cũng bảo đảm tự do tín ngưỡng, và Trung Quốc còn là quốc gia ký kết ‘Công ước Chống Tra tấn’. Tuy nhiên, suốt 26 năm qua, chính quyền Trung Quốc liên tục vi phạm những nguyên tắc này. Các tòa án tại Tây Ban Nha và Argentina từng truy tố nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc với các tội danh diệt chủng và tội ác phản nhân loại. Xã hội quốc tế ngày càng nhận thức rõ rằng những hành vi tàn bạo này phải bị truy cứu trách nhiệm. Im lặng không phải là lựa chọn.”

“Hôm nay, khi chúng ta cùng tụ họp tại Amsterdam để kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra thế giới, chúng ta tái khẳng định một chân lý giản đơn: tin vào hòa bình và chân lý vĩnh viễn không bao giờ là tội ác. Chúng ta tụ họp hôm nay không chỉ để tưởng niệm những người đã mất đi sinh mạng hoặc bị hủy hoại trong cuộc bức hại, mà còn để ca ngợi tinh thần hy vọng mà các học viên Pháp Luân Công trước sau luôn thể hiện. Ngay cả khi phải đối mặt với tra tấn và khủng bố, họ vẫn kiên định giữ vững: Chân, Thiện, Nhẫn! Điều đó khích lệ tất cả những ai tin vào phẩm giá con người.”

“Sự tham gia của Đoàn nhạc Thiên Quốc Châu Âu trong hoạt động này tượng trưng cho tự do, vẻ đẹp của văn hóa và sự đoàn kết vượt biên giới. Thông qua âm nhạc và tinh thần đoàn kết, chúng ta đáp lại hận thù bằng lòng từ bi và dũng khí. Với tư cách là người đứng đầu tổ chức ‘Nhân quyền Không Biên giới’ tại Hà Lan, tôi tại đây xin bày tỏ rõ ràng sự ủng hộ của mình với các học viên Pháp Luân Công.”

“Tôi kêu gọi chính phủ Hà Lan, Liên minh châu Âu và tất cả các quốc gia dân chủ: truy cứu trách nhiệm nhà cầm quyền Trung Quốc; áp dụng các biện pháp trừng phạt theo ‘Đạo luật Magnitsky’ đối với những kẻ chịu trách nhiệm tra tấn và buôn bán nội tạng; thúc đẩy điều tra quốc tế; và không nên nhắm mắt làm ngơ vì các lợi ích kinh tế.”

“Đối với những công chúng hôm nay mới lần đầu tiên tìm hiểu về tình cảnh của Pháp Luân Công, tôi cũng kêu gọi: đừng giữ thái độ thờ ơ; hãy ký vào đơn thỉnh nguyện, thông báo cho bạn bè, và liên lạc với các đại diện dân cử. Mỗi một tiếng nói đều có sức nặng. Những người tu luyện Pháp Luân Công đang đối kháng với bóng tối bằng phương thức ôn hòa, và chúng ta nên đáp lại dũng khí của họ bằng hành động. Cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công phải chấm dứt, và phải lập tức dừng lại!”

“Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực xây dựng một thế giới mà không ai bị bỏ tù hay bị sát hại vì tín ngưỡng của mình — một thế giới tôn trọng thay vì đàn áp Chân, Thiện, Nhẫn.”

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng cho người qua đường. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng cho người qua đường. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng cho người qua đường. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng cho người qua đường. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng cho người qua đường. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng cho người qua đường. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; người qua đường ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; nhiều người qua đường đã lần lượt ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; đông đảo người qua đường đã ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; người dân qua đường đã nhiệt tình ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; nhiều người qua đường đã ký tên bày tỏ sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; người qua đường liên tục ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/05/2026 (Chủ nhật), các học viên Pháp Luân Công tại châu Âu đã tổ chức mít tinh và diễu hành tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan; nhiều người qua đường đã ký tên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302706