Tác giả: Đội ký giả The Epoch Times tại Melbourne

[ChanhKien.org]

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tập trung tại Quảng trường Palm ở Dandenong để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” lần thứ 27 và 34 năm Đại Pháp hồng truyền thế giới. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

“Điều lớn nhất mà tôi thu hoạch được từ toàn bộ sự kiện này chính là: hãy làm một người tốt, một người thiện lương. Nơi đây đầy màu sắc, tràn ngập ánh sáng, tôi nghĩ rằng chúng ta nên mang đến cho thế giới này nhiều hòa bình hơn, nhiều điều thiện lành hơn”. Người mẹ trẻ Aymee Bakos xúc động nói.

Sau các cuộc mít-tinh long trọng lần lượt được tổ chức tại trung tâm thành phố Melbourne và khu vực người Hoa tập trung ở Box Hill, chiều ngày 23/5/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Melbourne lại tụ họp tại Quảng trường Palm ở Dandenong (Palm Plaza, Dandenong), để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới.

Giữa tiết cuối thu ở Melbourne, lá nhẹ nhàng rơi, cảnh phố phường đẹp như tranh vẽ. Dandenong là một trong những khu vực đa văn hóa phong phú nhất của Melbourne; quảng trường Palm cây xanh tươi tốt, không gian rộng mở. Hoạt động chúc mừng ấm áp và hòa ái đã thu hút đông đảo người dân dừng chân theo dõi. Mọi người ca ngợi các giá trị phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến ánh sáng và nguồn năng lượng tích cực cho nhân loại, vô cùng quý giá đối với xã hội ngày nay.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tập trung tại Quảng trường Palm ở Dandenong để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” lần thứ 27 và 34 năm Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

Các tiết mục tại hiện trường diễn ra vô cùng đặc sắc và phong phú. Đoàn nhạc Thiên Quốc tiên phong mở màn, tiếng nhạc hùng tráng, vang dội khắp quảng trường. Tiếp đó, các điệu múa quạt thanh thoát uyển chuyển, tiếng trống eo (yêu cổ) rộn rã trong trẻo, cùng điệu múa Việt Nam dịu dàng thanh lịch lần lượt được trình diễn. Tiết mục đơn ca nữ trong vắt, ngân vang; tiếng đàn cổ tranh thanh tao, sâu lắng; tiếng đàn tam thập lục thanh thoát, êm tai. Những màn biểu diễn tuyệt vời khiến người xem không khỏi mãn nhãn và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt. Trong suốt chương trình, còn có các học viên Pháp Luân Công chia sẻ về những thay đổi của thân tâm cũng như những chiêm nghiệm về cuộc sống sau khi tu luyện; lời bày tỏ mộc mạc, chân thành, để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc.

Chiều ngày 23/5/2026, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tập trung tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 cùng kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 cùng kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 cùng kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

Giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là “Chân – Thiện – Nhẫn”

Chiều ngày 23/5/2026, ông Simon Wang thuộc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp bang Victoria, Úc đã phát biểu tại cuộc mít-tinh kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

“Giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”. Ông Simon Wang thuộc Phân hội bang Victoria của Hiệp hội Phật học Pháp Luân Đại Pháp Úc giới thiệu: “Các học viên nỗ lực hòa nhập những giá trị này vào cuộc sống hằng ngày, không ngừng đề cao phẩm chất đạo đức, khiến bản thân trở thành những người thiện lương và vị tha hơn”.

Ông Simon còn nói thêm rằng, các học viên Pháp Luân Công còn tu luyện thông qua “thiền định và các động tác nhẹ nhàng, thư thái”, vì vậy nhiều học viên có thân thể khỏe mạnh hơn, tinh lực dồi dào hơn, nội tâm cũng bình hòa và tích cực hơn. Ông cũng đề cập rằng, nhiều nghiên cứu uy tín quốc tế đã xác nhận việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể mang lại những cải thiện tích cực và rõ rệt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.

Ông cho biết, vào thập niên 1990, “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát hiện số người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã lên tới khoảng 100 triệu người, vượt xa số lượng đảng viên ĐCSTQ”, vì đố kỵ và sợ hãi nên ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn khốc kéo dài cho đến ngày nay. Ông giới thiệu rằng, cũng chính vì vậy mà trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công liên tục dùng các phương thức ôn hòa như trưng cầu chữ ký trên đường phố, diễu hành và mít-tinh để vạch trần sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ với toàn thế giới.

“Có người lầm tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức chính trị hay một ‘đoàn thể chống cộng’, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy”. Simon nhấn mạnh: “Pháp Luân Đại Pháp thực chất là một phương pháp tu luyện tốt đẹp và ôn hòa”.

Simon bày tỏ: “‘Chân – Thiện – Nhẫn’ là những giá trị phổ quát đáng được tôn vinh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, xin truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp FalunDafa.org, hoặc đến các điểm luyện công miễn phí tại bang Victoria; các bạn cũng có thể truy cập LearnFalunDafa.org để tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí”.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 cùng kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. (Ảnh: Tien Nguyen / The Epoch Times)

Học viên trẻ tuổi: Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tìm thấy hạnh phúc chân chính

“Khi lần đầu tiên thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi phát hiện rằng môn này mang lại sự bình yên và niềm vui, đồng thời giải đáp những vấn đề mà tôi luôn suy nghĩ”. Học viên trẻ Steven Le chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của mình và cho biết, đối với anh, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh tìm ra thế nào là hạnh phúc chân chính.

Chiều ngày 23/5/2026, tại buổi mít-tinh chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne là Steven Le đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Steven nhớ lại rằng, ban đầu anh từng nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện phức tạp và thâm sâu. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, anh nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. “Pháp Luân Đại Pháp thực ra vô cùng, vô cùng đơn giản. Các động tác công pháp yên tĩnh, ôn hòa, lại rất trực quan và giản dị”. Anh nói: “Tôi nghĩ, đây cũng là một trong những lý do vì sao chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Trong quá trình tu luyện, Steven dần hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chú trọng rèn luyện thân thể mà còn nhấn mạnh đến sự đề cao và thanh lọc nội tâm. “Tôi nhận ra nó có một sức mạnh vô cùng to lớn”. Anh nói: “Tôi dần dần hiểu được nội hàm cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, đó là một pháp môn tu luyện lấy ‘tâm’ làm gốc, quán thông cả thân lẫn tâm”.

Khi mới bước vào tu luyện, sau khi biết được các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian dài bị ĐCSTQ đàn áp, Steven ngoài cảm giác đau lòng còn càng thấm thía hơn sự trân quý và sức mạnh của Đại Pháp. Anh cảm khái: “Nếu một phương pháp tu luyện đề cao những nguyên lý phổ quát của vũ trụ như ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, mà lại bị đàn áp suốt gần 30 năm, thì đó thực sự là một điều rất khó tin”. “Theo tôi, Đại Pháp nhất định là một pháp môn tu luyện phi thường mạnh mẽ”.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Đại Pháp hồng truyền ra thế giới.(Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Steven cũng cho biết rằng, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh dần tìm được đáp án cho cuộc đời mà mình khổ công truy tìm bấy lâu. “Hạnh phúc là gì? Mãn nguyện là gì? Điều đó không đến từ sự tìm cầu bên ngoài, mà bắt nguồn từ nội tâm”. Anh thẳng thắn nói: “Khi tôi thực sự giải được phương trình của đời người này, thì tôi không còn dao động nữa”.

Cuối cùng, anh kêu gọi nhiều người hơn nữa tìm hiểu sâu về Pháp Luân Đại Pháp. “Nếu bạn có cơ hội nhìn thấy tờ giới thiệu về Đại Pháp, tôi chân thành khuyến khích bạn cầm lên đọc thử, bởi đó có thể chính là điều mà bạn đã tìm kiếm từ rất lâu”. Anh nói thêm: “Có lẽ nó thực sự sẽ thay đổi và tái sinh cuộc đời bạn giống như đã thay đổi tôi”.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong nhằm chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới.(Ảnh: Tien Nguyen/Epoch Times)

Không khí sự kiện diễn ra trang trọng và tường hòa, khắp quảng trường ngập tràn niềm vui lễ hội khiến người dân qua đường đều bị thu hút sâu sắc. Nhiều người đã không kìm được mà dừng chân đứng xem, có người lặng im ngắm nhìn màn biểu diễn các bài công pháp để cảm nhận vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp; có người lại chủ động tiến đến quầy thông tin hoặc trò chuyện cùng các học viên để tìm hiểu sâu hơn; cũng có những người giơ cao điện thoại trong một thời gian dài để chụp ảnh, quay phim, lưu giữ từng khoảnh khắc trân quý trước mắt thành những kỷ niệm vĩnh hằng.

Người mẹ trẻ: Thế giới thực sự cần “Chân – Thiện – Nhẫn”

Chị Aymee Bakos, một người mẹ trẻ, chia sẻ rằng chị vô cùng yêu thích bông hoa sen nhỏ xinh xắn được các học viên Pháp Luân Đại Pháp trao tặng. Chị cho biết, thông điệp “Chân – Thiện – Nhẫn” ghi trên đó là những giá trị nhân sinh vô cùng quan trọng. “Sự trung thực là rất quan trọng, con người nhất định phải chân thật và thẳng thắn. Nếu bạn nói dối, cuối cùng thường sẽ phải tự gánh chịu hậu quả”.

Chiều ngày 23/5/2026, tại buổi mít-tinh chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”, người mẹ trẻ ở Melbourne, cô Aymee Bakos, cho biết thế giới này cần nhiều người hơn nữa sống theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.(Ảnh: Thái Thụy/The Epoch Time)

Cô nói thêm: “Khi bạn biết mình đang làm điều đúng đắn, biết mình là một người tốt, bạn sẽ cảm thấy nội tâm an yên và vững vàng. Tôi nghĩ, đây cũng là một cách để mỗi người chúng ta thực sự đóng góp và hồi báo cho xã hội”.

Cô cũng chia sẻ thêm: “Chúng ta nên trân trọng và nhận ra những người tốt trên thế giới này, đồng thời lan tỏa lòng tốt đó rộng rãi hơn nữa. Thế giới này thực sự cần nhiều sự lương thiện hơn, nhiều lòng trắc ẩn hơn, và cũng cần cả sự chân thành nhiều hơn nữa”.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Đại Pháp hồng truyền ra toàn thế giới.(Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Kế toán viên: Pháp Luân Đại Pháp hội tụ các giá trị tích cực và tốt đẹp

“Âm nhạc thực sự rất hay”. Anh Chandig, một kế toán viên khi đi ngang qua Quảng trường Palm, đã bị thu hút bởi bầu không khí tường hòa và vui tươi của buổi mít tinh nên đã không kìm được mà dừng chân đứng xem.

Anh chia sẻ rằng, ban đầu bản thân cảm thấy rất hiếu kỳ về các tiết mục văn nghệ, sau đó qua trò chuyện với các tình nguyện viên, anh dần nảy sinh hứng thú với Đại Pháp: “Tôi rất muốn biết nguồn gốc của Đại Pháp là gì; về mặt tinh thần, liệu môn này có mối liên hệ nào với các tôn giáo hay tín ngưỡng khác không?” Sau khi tìm hiểu sâu hơn, anh mới biết Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo khác, đây là một phương pháp tu luyện cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Hoa, là Đại Pháp của vũ trụ.

Đặc biệt khi các tình nguyện viên giới thiệu rằng Pháp Luân Đại Pháp chú trọng đề cao đời sống tinh thần và đạo đức cá nhân, Chandig càng chăm chú lắng nghe hơn, đồng thời bị nội hàm uyên thâm và rộng lớn của Đại Pháp thu hút.

Nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng cũng khiến anh cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thần ấm áp và tích cực. Anh nói: “Những nguyên lý này thật sự rất tốt đẹp”, “chúng sẽ ảnh hưởng đến cách sống hằng ngày của bạn”.

Anh Chandig cũng chia sẻ cảm nhận của mình về Đại Pháp: “Đại Pháp bao hàm mọi mặt, con người có thể từ đó tiếp thu được rất nhiều quan niệm và giá trị tích cực, tốt đẹp”.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong nhằm chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Đại Pháp được hồng truyền ra toàn thế giới.(Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Cựu nhân viên ngân hàng nổi tiếng: “Chân – Thiện – Nhẫn” vô cùng quan trọng

Anita Kant, cựu nhân viên của một ngân hàng nổi tiếng đến từ Pakenham, đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thích thú sau khi xem phần biểu diễn của Đoàn nhạc Thiên Quốc.

Chiều ngày 23/5/2026, tại buổi mít-tinh chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”, cựu nhân viên của một ngân hàng nổi tiếng Anita Kant cho biết những giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” là vô cùng quan trọng.(Ảnh: Hạ Chỉ Thanh/The Epoch Times)

“Đây là lần đầu tiên tôi tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất vui khi được thấy nhiều thông tin liên quan như vậy và được thưởng thức các hoạt động của họ; tôi cũng rất vui khi có cơ hội tiếp xúc với một nền văn hóa khác, điều này thật tuyệt vời”. Cô Kant nói: “Tôi vô cùng cảm ơn họ, được chứng kiến những điều này khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh”.

Cô Kant cũng hết sức đồng tình với nguyên lý cốt lõi “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp và cho rằng những giá trị này “vô cùng quan trọng”, con người thực sự nên lấy đó làm chuẩn tắc cho cuộc sống của mình.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức mít-tinh tại Quảng trường Palm ở Dandenong để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Đại Pháp được hồng truyền ra toàn thế giới.(Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Cựu nhân viên trong ngành truyền thông: Chính phủ và người dân Úc nên cùng nhau ngăn chặn cuộc bức hại

Cô Sam Mirla, một cựu nhân viên truyền thông đã di cư sang Úc, chia sẻ rằng trước đây cô chưa từng nghe nói về việc các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp và mổ cướp nội tạng. Sau khi tìm hiểu thấu đáo ngày hôm nay, cô cảm thấy vô cùng chấn động: “Điều này quá tàn bạo, đây là hành vi bất hợp pháp và không còn nhân tính”.

“Tôi nghĩ (ĐCSTQ) đã hoàn toàn sai lầm”, cô nói thêm, “việc các học viên giúp mọi người biết đến điều này (sự thật về cuộc đàn áp) là một việc làm rất tuyệt vời”. Cô đã quyết định ký vào bản kiến nghị để góp phần ngăn chặn cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Khi thấy các học viên ca hát và nhảy múa, truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, cô Mirla nói: “Tôi thích cách họ thực hiện điều này”, “Họ hy vọng dùng phương thức ôn hòa để giúp mọi người biết đến sự việc này”.

Cô cho rằng, bất kể cuộc bức hại xảy ra ở đâu, mọi người đều nên dũng cảm lên tiếng: “Chúng ta phải bày tỏ quan điểm về điều này, nếu không họ (ĐCSTQ) sẽ muốn làm gì thì làm”. “Nếu không nói ra những gì đang xảy ra, họ (ĐCSTQ) sẽ tiếp tục làm điều ác”.

Cô Mirla tiếp tục nói: “Chúng ta nên ngăn chặn tất cả những điều này (cuộc bức hại)”, “Sẽ tốt hơn nếu có thêm những hoạt động giao lưu như thế này tại nhiều cộng đồng hơn nữa, đặc biệt là ở những nơi có cộng đồng người Hoa”.

“Úc là một quốc gia tự do”, cô kêu gọi chính phủ và người dân nên quan tâm và cùng nhau ngăn chặn những hành vi xâm phạm nhân quyền như vậy của ĐCSTQ.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tập trung tại Quảng trường Palm ở Dandenong để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và 34 năm Đại Pháp hồng truyền ra thế giới.(Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Cư dân địa phương: Cảm nhận sự thiện lương trong mối quan hệ giữa người với người từ Pháp Luân Đại Pháp

Ngày hôm đó, anh Nabid Karami, một cư dân địa phương, cùng các cậu con trai hoạt bát, đáng yêu của mình cũng bị thu hút bởi các tiết mục biểu diễn phong phú, đặc sắc tại buổi mít tinh. Anh chia sẻ: “Tôi dẫn các con đến thưởng thức các tiết mục và trang phục này, tôi nghĩ đây là một phần của văn hóa truyền thống Trung Hoa, thực sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được xem một hoạt động như thế này và cảm thấy đặc biệt vui vẻ”.

Lần đầu tiên được nghe về giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn”, anh Karami rạng rỡ niềm vui: “Tôi cảm thấy điều đó đại diện cho việc đối xử với nhau bằng sự chân thành và lòng thiện ý”.

Anh Karami chia sẻ rằng, trong xã hội ngày nay, những giá trị này “vô cùng quan trọng”. “Bởi vì trong tâm mỗi người đều cần có những điều tốt đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến một cảnh tượng như thế này, thực sự rất tốt, rất đẹp”, anh nói.

Anh Shane Francis, một cư dân khác, cũng bày tỏ: “Tôi rất tôn trọng những người Trung Quốc này, thực sự rất tôn trọng họ”.

Francis cổ vũ các học viên: “Hy vọng các bạn luôn giữ vững tinh thần và nhận được sự bảo hộ của Thần”.

Chiều ngày 23/5/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tập trung tại Quảng trường Palm ở Dandenong để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 lần thứ 27 và 34 năm Đại Pháp hồng truyền ra thế giới.(Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)

Cư dân địa phương: Pháp Luân Đại Pháp truyền tải sự thiện lương, tốt đẹp và ấm áp

“Nhìn những màn biểu diễn này, cùng các học viên, tôi cảm thấy họ đều vô cùng lương thiện. Họ mỉm cười với nhau, rất thân thiện, toát ra một loại thiện ý thuần khiết”. Công dân Úc gốc Uganda anh Joseph Franco bày tỏ cảm nhận như vậy sau khi xem các tiết mục biểu diễn của các học viên Pháp Luân Công.

Chiều ngày 23/5/2026, tại buổi mít tinh kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5”, công dân Úc gốc Uganda anh Joseph Franco cho biết thiện ý thuần khiết mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp truyền tải đã khiến anh vô cùng cảm động.(Ảnh: Dương Hằng Chi/The Epoch Times)

Lần đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, anh Franco cho biết Đại Pháp đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp. Anh rất yêu thích các tiết mục văn nghệ, đồng thời cũng say mê bầu không khí giao hòa đa văn hóa tại hiện trường.

Khi nói về nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng, anh Franco cho rằng: “Quan niệm này rất có ích cho xã hội. Những hoạt động như thế này có thể đưa mọi người tụ họp lại với nhau, ai nấy đều vui vẻ và quan tâm lẫn nhau”.

Ngoài các tiết mục biểu diễn, sự thân thiện và chân thành mà các học viên thể hiện tại hiện trường cũng khiến anh Franco vô cùng xúc động. Anh kể rằng, khi trò chuyện với một phụ nữ Trung Quốc, bà đã nhiệt tình đưa cho anh tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và mỉm cười nói: “Đây là món quà dành cho tất cả mọi người, sẽ mang lại may mắn cho anh”.

Sự ấm áp ấy khiến Franco vô cùng cảm động. Anh nói: “Tôi rất vui”. “Hy vọng sau này còn có thể gặp lại họ nhiều lần nữa”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302786