Tác giả: Nicholas Zifcak, Frank Fang

[ChanhKien.org]

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

THÀNH PHỐ NEW YORK — Âm thanh từ đoàn nhạc diễu hành và người đánh trống đã vang vọng khắp khu vực trung tâm quận Manhattan ngày 13/5 vừa qua khi hàng ngàn người tề tựu để diễu hành, đánh dấu 34 năm ngày Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay có gần 2.000 người tham gia. Trong đoàn, có người mặc đồng phục màu vàng đồng bộ, có người giả trang thành thiên binh, những người khác biểu diễn múa rồng và múa sư tử hay cầm các tấm biểu ngữ đầy màu sắc. Một chiếc xe rước chở những cô gái đang hóa thân thành tiên nữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện được truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13/05/1992. Ba nguyên lý cốt lõi của môn này — Chân, Thiện, Nhẫn — và các bài công pháp chậm rãi đã tạo tiếng vang lớn trên cả nước, nhanh chóng được truyền từ người này sang người khác. Tới cuối những năm 1990, theo các số liệu của chính phủ Trung Quốc, có ít nhất 70 triệu người đang luyện Pháp Luân Công.

Anh Mark Yang, 27 tuổi, một nhà nghiên cứu ở Washington đã luyện Pháp Luân Công từ nhỏ. Anh chơi cho Đoàn nhạc Thiên Quốc trong dịp diễu hành này. Anh chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng môn tu luyện thiền định này đã mang đến cho anh rất nhiều điều tích cực — một thứ bảo vệ anh trong thế giới hiện đại.

“Đặc biệt vào thời buổi này, có quá nhiều thứ trực tuyến tiêu cực khắp thế giới”, anh Yang nói.

Anh Mark Yang, 27 tuổi, cho hay mẹ anh đã luyện Pháp Luân Công từ trước khi anh chào đời. Anh đang đứng trước Dag Hammarskjöld Plaza, nơi các học viên Pháp Luân Công chuẩn bị cho cuộc diễu hành chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

“Tôi làm việc trong lĩnh vực chính sách, vì vậy ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với những điều chẳng mấy vui vẻ. Điều đó có thể thật sự gây áp lực lớn cho một số người, mang lại rất nhiều cảm xúc tiêu cực, và Đại Pháp thật sự giúp tôi tìm thấy hy vọng, tìm thấy mục đích sống, và duy trì sự tích cực này”.

Cuộc diễu hành bắt đầu ở Phố 47 và Đại lộ 2, gần trụ sở Liên Hiệp Quốc. Từ đó, đoàn đi qua Đại lộ 2 rồi rẽ trái qua Phố 42, qua Nhà ga Grand Central, Công viên Bryant, Quảng trường Thời Đại, và Bến xe buýt Port Authority, sau đó kết thúc gần Lãnh sự quán Trung Quốc trên Đại lộ 11.

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 20/07/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay sau gần 27 năm. Nó đã lấy đi sinh mạng của vô số học viên Pháp Luân Công dưới các hình thức tra tấn, lao động cưỡng bức, và các dạng đối xử phi nhân tính khác. Một số người đã thiệt mạng do hậu quả của nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước Trung Quốc cho phép.

Mặc cho chiến dịch này có tàn độc và dai dẳng đến đâu, những người sống sót ở Trung Quốc cho biết nỗ lực của ĐCSTQ hòng ép học viên từ bỏ đức tin đã thất bại.

Ngày 13/5 cũng trùng với ngày sinh nhật của người sáng lập Pháp môn, Ngài Lý Hồng Chí.

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

‘Vô cùng thiêng liêng’

Bà Vivian LaFarge, 49 tuổi, cho hay năm 2000, lần đầu tiên bà gặp những người đang luyện tập những bài thiền định Pháp Luân Công tại công viên ở Atlanta. Vốn bị thu hút bởi các hoạt động tâm linh, bà đã gia nhập nhóm và tập thử trong vài phút. Nhưng lúc đó bà đã không tiếp tục luyện công.

Đến năm 2015, bà bị bệnh Lyme khiến sức khỏe suy sụp. Bà kể rằng ba năm sau, nghĩ rằng mình sắp từ giã cõi đời, bà cầu xin Chúa cho biết liệu còn điều gì mình cần làm trên thế gian nữa hay không. Đột nhiên, hình ảnh bản thân đang luyện Pháp Luân Công trong công viên năm 2000 xuất hiện trong đầu một cách hết sức chi tiết. Bà nói rằng sau khi luyện công, sức khỏe của bà hồi phục nhanh chóng.

“Tôi tự nhủ với lòng mình rằng ba phút, năm phút mà tôi luyện công tại công viên ở Atlanta năm 2000 tuyệt đối giống như được ban phước vậy”, bà LaFarge nói.

Pháp Luân Đại Pháp đã kéo tôi ra khỏi những vực thẳm tối tăm mà tôi đã mắc kẹt, dưới mọi hình thức, từ thể chất, tinh thần, đến tình cảm. … Đại Pháp đã kéo tôi ra khỏi đó, và biến tôi thành một con người hoàn toàn mới”.

Bà Vivian LaFarge, 49 tuổi, bắt đầu luyện công năm 2018. Bà và những học viên của môn tu luyện này đã xếp hàng ở Dag Hammarskjöld Plaza để chuẩn bị cho buổi diễu hành chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13/05/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

Bà LaFarge chia sẻ rằng bà hy vọng người dân New York bắt gặp buổi diễu hành sẽ có ấn tượng tốt đẹp về Pháp Luân Công.

“Vì vậy nếu trong vô thức người ta cần điều đó, khi họ thật sự cần nó, nó xuất hiện và họ có thể tiến tới, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phát hiện ra họ thật sự là ai. Điều đó thật tuyệt vời”, bà nói.

Ông Lawrence Rweyemamu, 50 tuổi, bắt đầu luyện Pháp Luân Công năm 2009. Ông cho biết môn tu luyện này đã hoàn toàn thay đổi quỹ đạo cuộc đời ông.

Ông nói rằng công pháp này dạy ông bớt tập trung vào sở hữu vật chất, thay vào đó chú trọng hơn vào việc tìm thấy ý nghĩa và mục đích sống, vào “niềm vui thật sự chứ không phải những hạnh phúc thoáng qua”.

Ông Rweyemamu nói rằng tham gia vào buổi diễu hành là việc rất quan trọng.

Ông Lawrence Rweyemamu, 50 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2009. Ông đang đứng ở Dag Hammarskjöld Plaza để chuẩn bị cho buổi diễu hành chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13/05/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

“Buổi diễu hành này cho người dân Manhattan thấy Pháp Luân Đại Pháp là gì, và hy vọng rằng nó sẽ giúp những người thấy chúng tôi có nhận thức mới”, ông nói. “Hầu như mọi người tu luyện mà tôi nói chuyện đều đã nhận được lợi ích thực sự trong đời từ công pháp này.”

“Vì vậy tôi nghĩ ngày 13/5 là ngày trọng đại đối với thế giới, bởi vì những gì Pháp Luân Đại Pháp hướng tới là giúp con người trở nên tốt đẹp hơn.”

“Những người tốt là điều tuyệt vời cho mọi quốc gia trên thế giới, vậy nên tôi nghĩ rằng đó là điều quan trọng cần phải ghi nhớ”.

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

‘Các giá trị phổ quát’

Sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông, anh Hugh Hoang, 34 tuổi, cho hay hồi đi học ở Đài Loan, giáo sư của anh đã giới thiệu cho anh môn Pháp Luân Công. Lần đầu anh đọc các sách của Pháp Luân Công là vào năm 2010 nhưng chưa bắt đầu tu luyện ngay lúc đó.

Sau đó anh Huang mới bắt đầu tu luyện và từ đó kiểm soát tính khí của mình tốt hơn nhiều.

“Tôi sẽ bùng nổ nếu chạm đến mức độ chịu đựng nhất định, như vậy thật tệ. Nhưng giờ đây tôi biết cách kiềm chế bản thân”, anh nói.

Khi tôi cãi vã với vợ, tôi biết mình nên dịu bớt và tự hỏi bản thân, ‘Đó có phải lỗi của tôi không?’ Và nếu tôi có lỗi, tôi sẽ xin lỗi và sửa chữa.

Anh Hugh Huang, 34 tuổi, trước kia ở Hồng Kông. Anh Huang nói tu luyện Pháp Luân Công giúp anh kiềm chế cơn giận tốt hơn. Anh và những học viên đã xếp hàng ở Dag Hammarskjöld Plaza để chuẩn bị cho buổi diễu hành chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

Anh Huang nói rằng anh quyết định tham gia diễu hành ở Manhattan để tỏ lòng biết ơn.

“Bởi vì hôm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nên chúng tôi đến đây chúc mừng sự kiện này. Chúng tôi muốn cảm ơn Sư Phụ Lý vì đã truyền Pháp này cho chúng tôi, và chúng tôi muốn thể hiện Pháp này tốt đẹp như thế nào đến những cư dân Manhattan”, anh nói.

“Nguyên lý của chúng tôi là Chân, Thiện, Nhẫn. Đây là những giá trị phổ quát. Ngay cả nếu quý vị không luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì quý vị vẫn có thể thực hành những nguyên lý này trong cuộc sống”.

Bà April Zhang, 56 tuổi, một người thiết kế đồ họa, nói rằng bà bị hen từ lúc học trung học cơ sở cho đến cao đẳng, khoảng 14, 15 năm. Bà cảm thấy không còn sức chút sức lực nào và đã nghỉ học cao đẳng vì bệnh hen trở nặng. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, bệnh của bà biến mất chỉ trong vòng một tháng.

Cha mẹ của bà đều dạy y khoa ở Trung Quốc. Anh em của bà đều học ngành này. Bà chia sẻ rằng cả gia đình bà chỉ tin khoa học, không ai có đức tin tâm linh. Bà nhận thấy rằng khi con người không có đức tin, họ có thể cho rằng tiền bạc rất quan trọng.

Bà April Zhang, 56 tuổi, chịu đựng bệnh hen lâu năm trước khi luyện Pháp Luân Công. Bà tham gia vào cuộc diễu hành ở Manhattan để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05/2026. (Ảnh: Nicholas Zifcak/The Epoch Times)

“Tôi cho rằng đức tin rất quan trọng, đặc biệt là đức tin như Pháp Luân Đại Pháp,” bà Zhang nói. “Nó có thể giúp con người [sống] mạnh mẽ hơn và đạt được hạnh phúc mãi mãi.”

“Tôi hy vọng tất cả mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp như thế nào, và giống như tôi, thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp”.

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công là một trong số những sự kiện diễu hành lớn nhất tại New York. Các cuộc diễu hành khác nhằm kỷ niệm ngày này năm nay cũng đã được tổ chức tại San Francisco, London, Montréal và Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/05/2026 tại thành phố New York, Mỹ, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/us/thousands-parade-through-manhattan-to-celebrate-world-falun-dafa-day-6025215