[ChanhKien.org]
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn bài công pháp thiền định trong một sự kiện kỷ niệm tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto vào ngày 3/5/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Hàng trăm người đã tập trung tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto vào ngày 3/5, mặc trang phục màu vàng và thực hiện các bài công pháp thiền định, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 34.
Ngày kỷ niệm thường niên này nhằm tưởng nhớ ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào ngày 13/5/1992. Các lễ kỷ niệm tương tự cũng được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp thế giới mỗi năm vào đúng hoặc trước/sau ngày 13/5.
Tại Toronto, sự kiện năm nay bao gồm các tiết mục biểu diễn múa và âm nhạc truyền thống Trung Hoa, phần trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các bài phát biểu từ những người ủng hộ nhân quyền, một đoàn nhạc diễu hành, và một cuộc diễu hành xuyên qua trung tâm thành phố Toronto.
Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc, kết hợp các bài tập nhẹ nhàng và thiền định với những bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp là nhóm tín ngưỡng phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc vào đầu những năm 1990, và ước tính đã có khoảng 100 triệu người theo học tính đến năm 1999.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi biểu diễn các điệu múa truyền thống Trung Hoa tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto vào ngày 3/5/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Mặc dù môn tu luyện này hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới nhưng lại bị cấm ở Trung Quốc cộng sản. Xem sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này là một mối đe dọa đối với sự cai trị độc đảng của mình, năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, với tuyên bố sẽ tiêu diệt môn tu luyện này. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc, với các báo cáo về tình trạng tra tấn, lao động cưỡng bức, sát hại, và thậm chí là cưỡng bức mổ cướp nội tạng khi còn sống.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto vào ngày 3/5/2026, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 34. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Phản kháng ôn hòa
Trong một bài phát biểu tại sự kiện ở Toronto, ông Ardeshir Zarezadeh, giám đốc điều hành của Trung tâm Nhân quyền Quốc tế tại Canada, cho biết các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp về Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị mà “ai cũng có thể hiểu và tôn trọng”.
“Hôm nay không chỉ là ngày kỷ niệm. Đây là dịp để suy nghĩ sâu sắc, để chiêm nghiệm”, ông Zarezadeh nói. “Chúng ta muốn một thế giới như thế nào — một thế giới mà mọi người sợ là chính mình, hay một thế giới mà mọi người tôn trọng lẫn nhau, ngay cả khi họ bất đồng quan điểm?”
“Hãy cùng đứng lên vì một thế giới mà ở đó mọi người có thể sống với sự tôn trọng và tự do”, ông nói thêm.
Ông Ardeshir Zarezadeh, giám đốc điều hành của Trung tâm Nhân quyền Quốc tế tại Canada, phát biểu tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Quảng trường Nathan Phillips tại Toronto vào ngày 3/5/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Cư dân Toronto Thịnh Tuyết, một người Canada gốc Hoa và là nhà vận động dân chủ lâu năm, cho biết trong một bài phát biểu rằng bà đã tham dự các sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới kể từ năm 1999.
“Giờ đây, 20 năm đã trôi qua và nhiều học viên quả thực đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ cũng như trải qua muôn vàn gian khó trong quá trình này”, bà nói.
Bà Thịnh Tuyết, một người Canada gốc Hoa và là nhà vận động dân chủ lâu năm, phát biểu tại một lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Quảng trường Nathan Phillips tại Toronto vào ngày 3/5/2026. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Nhưng bà lưu ý rằng bất chấp cuộc bức hại, các học viên vẫn kiên trì tu luyện trong hơn 26 năm qua.
“Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên sức ảnh hưởng toàn diện, hùng tráng và từ bi trên toàn thế giới”, bà nói. “Mỗi học viên đều nên cảm thấy tự hào và vinh dự, bởi vì họ đã tạo ra sức mạnh như vậy của Chân, Thiện, Nhẫn và tình yêu”.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto vào ngày 3/5/2026, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 34. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Đại diện Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, ông Joel Chipkar, người cũng phát biểu tại sự kiện, cho biết hàng triệu người trên toàn thế giới đã trải nghiệm những lợi ích sức khỏe từ Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông cũng nói rằng những bài giảng đạo đức mới là điều để lại “dấu ấn sâu sắc nhất”.
“Thật không may, tại Trung Quốc do cộng sản kiểm soát, tự do tín ngưỡng không hề tồn tại”, ông Chipkar nói. “Ở Trung Quốc, vô số học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo chỉ vì lựa chọn sống theo các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn”.
Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ngay cả khi phải đối mặt với sự tuyên truyền và bạo lực, hàng triệu học viên vẫn giữ vững đức tin của mình và phản ứng trước cuộc bức hại bằng lòng từ bi thay vì thù hận.
Học viên Pháp Luân Đại Pháp Matthew Leeder tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 34 tại Quảng trường Nathan Phillips ở Toronto vào ngày 3/5/ 2026. (Ảnh: NTD)
Anh Matthew Leeder, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 4 năm, cho biết anh từng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và phải nằm liệt giường khoảng 6 tháng trước khi bước vào tu luyện. Mẹ của anh, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong phần lớn cuộc đời anh, đã khuyến khích anh tập thử và nói rằng rất nhiều người đã lấy lại được sức khỏe nhờ môn tu luyện này.
“Tôi đã không tin mẹ, nhưng tôi chỉ cảm thấy mình chẳng có gì để mất”, anh Leeder chia sẻ với NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, trong một cuộc phỏng vấn tại sự kiện. “Tuy nhiên, chính thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã có thể hồi phục hoàn toàn khỏi chấn thương sọ não, nhưng quan trọng nhất là… tôi thực sự cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn rất nhiều”.
Cô Sandra Gutierrez, một chuyên gia tài chính, trả lời phỏng vấn đài NTD khi đang xem cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại trung tâm thành phố Toronto vào ngày 3/5/2026. (Ảnh: NTD)
Cô Sandra Gutierrez, một chuyên gia tài chính, đã lái xe từ Waterloo, Ontario, đến để xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Toronto.
“Cuộc diễu hành này thật tuyệt vời… Đây là một môn tu luyện tuyệt đẹp giúp thăng hoa tâm hồn chúng ta bằng Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần học hỏi điều này”, cô chia sẻ với đài NTD trong một cuộc phỏng vấn.
“Tôi cảm thấy rất tự hào vì ở Canada, chúng ta được tự do lựa chọn đức tin của mình, và được tự do lựa chọn những gì mình mong muốn trong tâm”, cô nói thêm.
Ông Joe DaSilva, một chủ tiệm bánh gốc Bồ Đào Nha ở Toronto, trả lời phỏng vấn đài NTD khi đang xem cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại trung tâm thành phố Toronto vào ngày 3/5/2026. (Ảnh: NTD)
Ông Joe DaSilva, một chủ tiệm bánh gốc Bồ Đào Nha ở Toronto, chia sẻ với đài NTD rằng cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp thật “tuyệt vời” và “rất ôn hòa”. Ông cho biết các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị phổ quát mà mọi nền văn hóa đều nên hướng tới. “Không một nền văn hóa nào, không một con người nào đáng bị bức hại vì bất kỳ lý do gì, vì bất kỳ đức tin nào, hay vì bất kỳ việc thực hành tôn giáo nào”, ông DaSilva nói.
“Mọi người đều xứng đáng được tự do. Mọi người đều xứng đáng có quan điểm riêng của mình, và tôi thực sự tin rằng thế giới cần nhiều hơn nữa sự thấu hiểu, cũng như nhiều hơn nữa lòng khoan dung và sự ôn hòa giữa tất cả mọi người”.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia một cuộc diễu hành tại trung tâm thành phố Toronto vào ngày 3/5/2026, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 34. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:









