Tác giả: Ký giả The Epoch Times tại Tokyo, Nhật Bản
[ChanhKien.org]
Ngày 08/4/2026, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã tổ chức hai buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Shinjuku (Shinjuku Bunka Center) ở Tokyo, Nhật Bản. Trong khán giả đến xem có không ít doanh nhân và nghệ sĩ. (Lô Dũng/The Epoch Times)
Ngày 08/4/2026, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên đã tổ chức hai buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản, thu hút tinh anh từ các giới chính trị và kinh doanh, khán giả khen ngợi Shen Yun vì nghệ thuật hoàn mỹ cùng nội hàm văn hóa xúc động lòng người.
Một ủy viên hội đồng thành phố thẳng thắn nói, “Buổi biểu diễn cực kỳ đặc sắc! Mỗi tiết mục đều có thể trở thành một vở kịch sân khấu”. Ông cũng thấy rằng, Nhật Bản và Trung Quốc đều có văn hóa Thần truyền tương tự nhau.
Một Chủ tịch hội đồng quản lý từng là diễn viên phát biểu: “Nguồn gốc của vạn vật là từ Thần, nhưng bản thân chúng ta là hậu duệ của tổ tiên, phải nên kính trọng tổ tiên. Kính trọng tổ tiên liền có thể truy ngược về Thần. Con người ngày nay dường như đã quên điều này rồi”. Ông nói thêm, “Xem buổi biểu diễn như này sẽ khiến người ta tự mình suy ngẫm. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể xem, không được quên rằng Thần thực sự tồn tại”.
Một chuyên gia xe hơi đã khen ngợi, “Âm nhạc và vũ đạo phối hợp hoàn hảo, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người”, đồng thời cho hay “nội hàm thần tính và triết lý tín ngưỡng được truyền tải trong buổi biểu diễn cần được lưu truyền”.
Một cựu quan chức chính phủ đặc biệt yêu thích đàn nhị hồ cho biết, “Giai điệu lúc giữ lúc buông vừa phải, lên xuống rõ ràng, thật là nhớ mãi không quên!”
Ủy viên hội đồng thành phố: Mỗi tiết mục Shen Yun đều có thể trở thành một vở kịch
Tối ngày 08/4/2026, ông Ochiai Shori, ủy viên hội đồng thành phố Musashino, Tokyo, đã xem buổi diễn thứ 8 của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Văn hóa Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản. (Lý Mặc/The Epoch Times)
“Cực kỳ đặc sắc! Mỗi tiết mục đều có thể trở thành một vở kịch sân khấu”. Ông Ochiai Shori, ủy viên hội đồng thành phố Musashino, Tokyo, chân thành thốt lên sau khi xem biểu diễn.
Ông Ochiai thường xuyên xem opera và nhạc kịch, khi xem Shen Yun, “mặc dù không có lời thoại, nhưng các loại cảnh tượng sẽ hiện lên trong đầu. Điệu múa của các vũ công uyển chuyển, thật là vui lòng đẹp mắt”.
Ông Ochiai nói rằng, trong múa cổ điển Trung Quốc, múa nam và múa nữ có những đặc trưng riêng hấp dẫn người xem. “Múa nam mạnh mẽ đầy năng lượng, trong khi múa nữ lại rất dịu dàng thanh lịch, tạo cho người ta ấn tượng vô cùng lộng lẫy và duyên dáng”, ông giải thích, “Múa Mông Cổ của nam, còn có những cú lộn ngược của Tôn Ngộ Không thực sự quá lợi hại; điệu múa ‘Thủy tụ’ của nữ, những chiếc tay áo dài tung ra rồi thu vào, mang đến cảm giác mềm mại như nước thật quá đẹp”.
Ông Ochiai nói nội hàm văn hóa Thần truyền Trung Quốc được thể hiện trong buổi biểu diễn có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Nhật Bản.
“Văn hóa của Thần cũng tồn tại thâm căn cố đế trong văn hóa Nhật Bản, Trung Quốc có lịch sử lâu dài được truyền lại, trong đó đầy những điều thần kỳ”, ông Ochiai nói, “Khi xem biểu diễn, tôi cảm thấy giữa Trung Quốc và Nhật Bản có những tư tưởng văn hóa Thần truyền tương đồng”.
Đồng thời, ông Ochiai cho biết, “Những phần quý giá trong lịch sử này đang bị xã hội hiện đại phớt lờ, người ta ngày càng coi trọng ‘hiện tại’ hơn. Tuy nhiên, ‘hiện tại’ là kết quả của sự tích lũy qua lịch sử lâu dài. Làm thế nào để tiếp nối hiện tại với tương lai không tách khỏi việc trở lại nhận thức lịch sử và suy ngẫm. Xem biểu diễn không tránh khỏi cảm thấy xã hội hiện nay đang tồn tại một số điều đáng tiếc”.
“Vạn vật bắt nguồn từ Thần”, Chủ tịch hội đồng quản lý nói Shen Yun mang đến cho mọi người năng lượng cực lớn
Tối ngày 08/4/2026, ông Hayashi Yoichi, Chủ tịch hội đồng quản lý Hiệp hội Chấn hưng Văn hóa Kỹ nghệ Nhật Bản, đã thưởng thức buổi diễn thứ 8 của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Văn hóa Shinjuku ở Tokyo. (Lý Mặc/The Epoch Times)
Tối hôm đó, ông Hayashi Yoichi, Chủ tịch hội đồng quản lý Hiệp hội Chấn hưng Văn hóa Kỹ nghệ Nhật Bản, đã phát biểu sau khi xem Shen Yun: “Vạn vật đều bắt nguồn từ Thần, con người hiện tại đã dần quên mất điều này. Nếu có thể nhớ lại điều đó thì sẽ không còn tranh đấu với nhau”.
Ông Hayashi Yoichi sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nổi tiếng vào năm 1942, từng là diễn viên Kabuki (nghệ thuật sân khấu kết hợp âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất) và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Nhật Bản. Hiện ông đang giữ chức Chủ tịch hội đồng quản lý “Hiệp hội Chấn hưng Văn hóa Kỹ nghệ Nhật Bản”.
“Buổi biểu diễn mang đến cho tôi năng lượng cực lớn!” Sau khi xem Shen Yun, ông Hayashi Yoichi cảm thấy bản thân thăng hoa cả về nghệ thuật lẫn tinh thần, “Xem buổi biểu diễn như này sẽ khiến người ta tự mình suy ngẫm. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể xem, không được quên rằng Thần thực sự tồn tại”.
Ông Hayashi Yoichi hết lòng tán thưởng Shen Yun, “Tôi trước đã từng xem Kinh kịch Trung Quốc, đã xem qua tiết mục Tôn Ngộ Không, cũng từng xem chúng tại Phòng Hòa nhạc NHK. Từ khi biết đến Shen Yun, tôi chỉ luôn nghĩ nhất định phải đích thân đến xem. Buổi biểu diễn thực sự đặc sắc, tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý thật đáng khâm phục. Tôi nghĩ các nghệ sĩ Nhật Bản nên học tập tinh thần này, bởi vì nhiều người đã quên mất điểm này”.
Là một nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, ông Hayashi Yoichi khen ngợi kỹ thuật cao siêu và tinh thần hợp tác đồng đội của các nghệ sĩ Shen Yun, “Điều khiến tôi xúc động nhất là phối hợp đồng đội, động tác của mỗi cá nhân đều đồng bộ, thật đáng kinh ngạc, hơn nữa động tác mềm mại duyên dáng. Để có thể thể hiện được dáng điệu như vậy, bình thường chắc hẳn đã phải luyện tập vô số lần. Những nghệ sĩ bên cạnh chúng tôi hiện nay, e rằng ít ai có tinh thần khắc khổ như thế. Vận động viên sẽ luyện tập dù chỉ trình diễn có vài phút, thậm chí không chấm mấy giây, nhưng tinh thần này đang dần mai một trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau khi xem biểu diễn này xong, tôi cảm nhận sâu sắc rằng họ ắt hẳn đã luyện tập gian khổ trước khi lên sân khấu, thực sự đáng kính phục”.
Ông Hayashi Yoichi nhận thấy cách Dàn nhạc Shen Yun kết hợp các nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây vào biểu diễn “vừa mới lạ vừa có sức sống, rất khích lệ lòng người”, “Âm nhạc xinh đẹp động lòng người, tôi vô cùng yêu thích đàn nhị hồ, tôi ngồi ở tầng hai, mặc dù không thể nhìn rõ dàn nhạc, nhưng cảm thấy có các nhạc cụ truyền thống Trung Quốc như đàn nhị hồ tham gia trong đó. Âm nhạc Trung Quốc trước đây chủ yếu dùng cồng và trống là chính, nhưng hiện nay đã sử dụng nhạc cụ phong phú đa dạng hơn nhiều”.
Trang phục của Shen Yun dựa trên thẩm mỹ truyền thống, với thiết kế mới lạ, màu sắc tươi sáng khiến ông Hayashi Yoichi nhìn thấy rồi không thể quên, “Màu sắc của những trang phục đó rất có phong cách Trung Quốc, lộng lẫy nhưng hài hòa, làm người ta không thể rời mắt”.
Khi biết tất cả các trang phục đó đều được làm thủ công, ông Hayashi Yoichi tán thưởng không thôi: “Tôi xuất thân từ kịch Kabuki, trước đây những trang phục đó đều được may tay, nhưng giờ đây cũng đang dần cơ giới hóa rồi. Những nghề thủ công truyền thống này cần được bảo tồn. Ngay cả khi thời thế thay đổi, họ vẫn kiên trì gìn giữ những gì cần gìn giữ, việc đó quả thực rất xuất sắc”.
Shen Yun kể chuyện thông qua vũ đạo, truyền tải những giá trị lý niệm truyền thống Trung Hoa, ông Hayashi Yoichi ấn tượng sâu sắc với tiết mục “Kim Hầu xuất thế”, “Tôi thực sự hy vọng tiết mục này có thể dài hơn một chút. Mặc dù không có lời thoại, nhưng hoàn toàn có thể truyền tải cảm xúc thông qua các động tác múa, điều này rất đáng ngạc nhiên. Trước đây khi tôi xem phiên bản Kinh kịch ‘Tôn Ngộ Không’, mỗi diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không đều có những đặc điểm riêng. Tôi biết các nghệ sĩ vì để biểu diễn được chân thực, đã đến sở thú để quan sát hành vi của khỉ, đem các chi tiết hoàn toàn dung hợp vào bản thân, rồi sau đó mang lên sân khấu. Có thể nói rằng họ ‘nắm được tinh tuý’, biến thành thứ của mình”.
Phông nền động công nghệ cao độc quyền của Shen Yun đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, ông Hayashi Yoichi cho rằng phông nền của Shen Yun là độc nhất vô nhị về “quy mô to lớn, thiết kế chuẩn xác”, “Vận dụng kỹ thuật chiếu hình cực kỳ xuất sắc, thiết kế tỉ mỉ, hình ảnh xuất ra trên phông nền được phối hợp hoàn hảo với các động tác trên sân khấu, thật là xuất sắc”.
Từ lúc mở màn Sáng Thể Chủ dẫn theo chư Thần giáng xuống nhân gian, cho đến cuối cùng khi Sáng Thế Chủ cứu chuộc những người lương thiện, ông Hayashi Yoichi cảm thấy như vừa trải qua một lễ rửa tội thiêng liêng, “Nhật Bản chúng tôi vốn là “Đất nước của Thần”, mọi thứ đều bắt nguồn từ Thần. Shen Yun trình bày khái niệm này một cách sâu sắc tường tận, vô cùng dễ hiểu. Vở diễn cũng lại nhắc nhở chúng ta rằng, sau tất cả nơi đây vẫn là thế giới của ‘Thần’”.
Ông Hayashi Yoichi cho rằng việc Shen Yun truyền tải những thông điệp thần tính trên sân khấu là vô cùng quan trọng: “Chúng ta thực sự cần những điều này. Dù là Trung Quốc hay Nhật Bản đều như vậy, thần tính của con người ngày nay đang dần phai nhạt. Người Nhật nên có linh hồn Nhật Bản, người Trung Quốc nên có linh hồn Trung Quốc, tôi nghĩ mọi người đều đã quên mất sự tồn tại của linh hồn. Là con người, vốn bắt nguồn từ Thần, nhưng con người đã quên mất nguồn gốc ban đầu này”.
Ông đầy xúc động nói: “Nguồn gốc của vạn vật là từ Thần, nhưng bản thân chúng ta là hậu duệ của tổ tiên, phải nên kính trọng tổ tiên. Kính trọng tổ tiên liền có thể truy ngược về Thần. Con người ngày nay dường như đã quên điều này rồi”.
Ông Hayashi Yoichi là cháu cố của ông Nakamura Kanjiro I, người kế thừa huyết thống Kabuki (Osaka) chính gốc. Ông Hayashi Yoichi ra mắt công chúng với tư cách là diễn viên Kabuki trong những năm đầu sự nghiệp. Sau đó mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh truyền hình, ông trợ diễn trong các bộ phim cổ trang “Hissatsu Series”, “Mito Kōmon” cùng nhiều phim cổ trang khác của đài NHK. Kết hợp phong cách diễn xuất tao nhã của Kabuki và phong cách kịch tính của phim truyền hình hiện đại, ông đã trở thành gương mặt đại diện không thể thiếu của các bộ phim truyền hình cổ trang Nhật Bản.
Cựu quan chức địa phương khen ngợi màn độc tấu đàn nhị hồ: Thật nhớ mãi không quên
Tối ngày 08/4/2026, ông Sato Kazuya, cựu Cục trưởng Cục Chính sách Tổng hợp Hokkaido, đã đến xem buổi diễn thứ 8 của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun Tân Kỷ Nguyên tại Trung tâm Văn hóa Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản. (Ngưu Bân/The Epoch Times)
“Thật là cực kỳ đặc sắc, không thể nào quên!”, ông Sato Kazuya, cựu quan chức chính quyền Hokkaido, sau khi xem xong đã ca ngợi buổi biểu diễn có chất lượng cực cao.
“Đặc biệt là vũ đạo và âm nhạc thật đáng kinh ngạc, xúc động lòng người. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là sự nhịp nhàng và thống nhất một cách rõ ràng có trật tự trong tổng thể, có thể nói từng chi tiết đều vừa vặn đúng mức, mức hoàn thiện tổng thể có thể nói là: Hoàn mỹ!” Ông Sato tiếp tục nói.
Ông Sato đã bỏ lỡ buổi biểu diễn Shen Yun ở Hokkaido, lần này ông đã đặc biệt gấp rút từ Hokkaido đến Tokyo để xem, vì “đây là một biểu diễn nhất định phải xem”.
Ông Sato ngồi ở hàng ghế đầu, ngay cạnh khoang dành cho dàn nhạc. Dàn nhạc đệm nhạc trực tiếp của Shen Yun đã làm nổi bật một cách hoàn mỹ những điệu múa và vở kịch múa trên sân khấu. Trong suốt thời gian biểu diễn, khi người dẫn chương trình giới thiệu dàn nhạc, khán giả lại nhiệt tình vỗ tay hưởng ứng. “Tôi rất kinh ngạc khi các nhạc công Shen Yun đều trẻ tuổi như vậy”, ông Sato là khách quen của các buổi biểu diễn nghệ thuật thể hiện sự ngạc nhiên.
Ông nói mình đặc biệt thích màn độc tấu đàn nhị hồ, “Giai điệu lúc giữ lúc buông vừa phải, lên xuống rõ ràng, thật là nhớ mãi không quên!” Ông Sato nói âm sắc đặc biệt của đàn nhị hồ đã chạm đến “một dư vị khó diễn tả, là cảm giác tựa như đã từng biết đến. Là người Nhật khó có thể sinh ra trạng thái cảm xúc như vậy, đó là một chút hoài niệm, một nỗi buồn man mác dâng trào trong tim tôi”.
Ông Sato cũng cho biết, ngồi ở hàng ghế đầu cho phép ông nhìn rõ biểu cảm và vẻ đẹp nội tại của các vũ công, “Khí chất của họ vô cùng tốt, tôi cảm thấy một loại cảm giác thân thiết khi cùng là người phương Đông, là một loại cảm giác thân thiện và ấm áp. Những đoạn hài hước thỉnh thoảng xuất hiện trong buổi biểu diễn cũng rất thú vị”, ông nói.
Ông Sato lần đầu tiên xem vũ đạo cổ điển Trung Quốc đã nhận thấy sự khác biệt giữa múa Trung Quốc và múa phương Tây. Ông nói, “Vũ đạo cổ điển Trung Quốc không có cố ý tạo hình phô diễn kỹ thuật như trong vũ đạo phương Tây, vũ đạo Trung Quốc dường như chú trọng sự ổn định vững vàng, mượt mà trôi chảy, nhưng các động tác thân thể lại chính xác và dứt khoát ở những chỗ cần thiết, cảm giác lưu động tổng thể rất dễ chịu. Cảm giác này thật tuyệt vời!”
Ông Sato cho biết mỗi điệu múa đều rất tuyệt, “Cảnh tượng các nữ vũ công mô phỏng chim khổng tước nhẹ nhàng nhảy múa trong biển mây đặc biệt khiến người xem vui lòng đẹp mắt”, ông nói.
Buổi biểu diễn thể hiện văn hóa lịch sử lâu đời của Trung Quốc, “Mặc dù lịch sử không ngừng diễn giải quá trình hưng suy đổi mới của các vương triều, nhưng tư tưởng của con người, sự ấm áp của nội tâm và niềm tin kiên định ấy dường như trước sau vẫn liên tục kéo dài nơi nhân thế”. Ông Sato xúc động nhận xét, “Toàn bộ buổi diễn dường như đang truyền đạt những di sản vượt thời gian này”.
(Theo The Epoch Times)



