Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Những điều thần kỳ trên con đường cứu người

04-03-2026

Tác giả: Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư tôn!

Chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào tháng 10 năm 1998. Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi mất đi môi trường tu luyện, và nhiều đồng tu xung quanh tôi bị bức hại. Vì sợ hãi, tôi đã từ bỏ tu luyện. Tôi trở nên vô cùng chấp trước vào danh, lợi và tình, cũng như đắm chìm trong thế giới người thường. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng tôi cảm thấy cơ thể khó chịu, nhưng mỗi lần như vậy, tôi cũng đều hồi phục mà không cần uống thuốc hay tiêm. Tôi đã không nhận ra rằng Sư phụ luôn dõi theo tôi, nhưng tôi đã không nhận ra.

Một ngày nọ, tôi lại bị đau đầu dữ dội và buồn nôn. Đó là một giả tướng mạnh mẽ về nghiệp bệnh. Tôi đau đớn đến nỗi không thể ngồi hay nằm. Tôi nghĩ, “Có lẽ mình nên uống thuốc cho đỡ đau”. Không ngờ, vừa nuốt viên thuốc xong, tôi nôn ra cả thuốc lẫn nước. Tôi chợt ngộ ra rằng Sư phụ vẫn đang chăm sóc tôi! Lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong tâm: Mình phải quay lại tu luyện.

Vài ngày sau, một vị đồng tu đã lâu tôi không liên lạc mang đến cho tôi Kinh văn mới của Sư phụ về việc phát chính niệm. Từ đó trở đi, bước đường tu luyện của tôi không bị gián đoạn. Tôi biết ơn sự từ bi của Sư phụ vì đã không bỏ rơi tôi, và biết ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ vô tư của họ. Dưới đây tôi chia sẻ những điều kỳ diệu đã xảy ra trong quá trình phối hợp với các đồng tu để phát tài liệu và giảng thanh chân tướng.

1. Cánh cửa liên lạc nội bộ mở ra một cách kỳ diệu

Một buổi tối mùa hè năm 2009, sau buổi học Pháp, tôi và hai đồng tu cùng đến một khu dân cư để phát tài liệu giảng chân tướng và Cửu Bình. Trời đang mưa. Chúng tôi liên tục thử đến ba tòa nhà, nhưng không có cánh cửa nào mở. Tôi nghĩ: “Chúng sinh ơi, xin hãy mở cửa. Sư phụ tôi phái tôi đến để cứu mọi người. Chỉ khi hiểu được chân tướng Đại Pháp, các vị mới có thể được cứu”. Tôi cứ nghĩ như vậy suốt quãng đường đi. Khi đến tòa nhà thứ tư, đột nhiên cánh cửa mở ra một cách kỳ diệu. Một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ: “Cửa mở rồi à?” Trước khi chúng tôi kịp trả lời, cuộc gọi đã bị ngắt. Tôi và các đồng tu nhìn nhau mỉm cười. Chúng tôi mở cửa, bước vào trong và phát tài liệu cùng Cửu Bình đến từng gia đình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Năm 2011, tôi và một đồng tu khác đã đến phát tài liệu giảng chân tướng tại một khu dân cư của sở cảnh sát địa phương. Hầu hết cư dân ở đó là cảnh sát và gia đình họ. Sư phụ đã giảng trong Kinh văn “Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”:

“Tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi”.

Chúng ta không thể tránh né họ chỉ vì họ là cảnh sát. Giúp họ hiểu chân tướng không chỉ giúp họ được cứu, mà còn giúp họ đối xử tử tế với các đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, chúng tôi thường đến đây để tìm cơ hội cứu người.

Khi chúng tôi bước vào khu nhà, mọi cánh cửa cầu thang đều đóng kín, không có ai ra vào. Tôi vừa đi vừa phát chính niệm: giải thể tất cả các sinh mệnh tà ác, những thế lực cản trở chúng sinh đắc chân tướng và được cứu rỗi. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt. Ngay khi chúng tôi đến một cánh cửa, một thanh niên mở cửa, vừa nói vừa mỉm cười: “Để tôi xem có thông báo nào quá hạn không — không có”. Rồi cậu ta quay vào trong. Tôi và đồng tu nhìn nhau và mỉm cười lần nữa. Con cảm ơn Sư phụ vì sự an bài tuyệt vời này — mọi người ở đây đều muốn đắc chân tướng và được cứu rỗi.

2. Đây là giấy thông hành

Trong mười năm qua, tôi đã hợp tác với một đồng tu lớn tuổi hơn để giảng chân tướng trực tiếp. Một số người đã hiểu ra và được cứu; một số người tốt bụng nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận; nhưng cũng có người cố gắng đe dọa hoặc ghi âm chúng tôi để đăng tải lên mạng. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã bước đi an toàn và đều chân cho đến ngày nay. Trải qua những năm tháng, chúng tôi đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu, củng cố sự kiên định của tôi trong việc trợ Sư chính Pháp.

Một ngày nọ, chúng tôi đến một khu dân cư và thấy hai người đàn ông đang đào mương để đặt đường ống dẫn nước. Tôi chào hỏi họ và bắt đầu giảng chân tướng cho một người, nhưng anh ấy cứ xua tay liên tục, không chịu nghe. Rồi người đàn ông khác gần đó nói: “Lại đây, cô ơi, ông ấy không chịu nghe đâu – kể cho tôi nghe nào”. Tôi nói với anh ta: “Những thiên tai hiện nay đều nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nó đã khiến cho tám mươi triệu người chết qua các chiến dịch chính trị của mình. Thiện và ác đều có quả báo tương xứng – Trời sẽ diệt ĐCSTQ, và chúng ta không nên chết chung với nó. Rời bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ bảo đảm an toàn cho bản thân”. Tôi cũng nói với anh ta rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở hơn một trăm quốc gia, và vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do chính quyền của ông Giang Trạch Dân dàn dựng để vu oan cho Pháp Luân Công. Tôi đã giúp anh ấy thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, rồi lấy ra một lá bùa hộ mệnh và nói: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ mang lại cho anh một tương lai tươi sáng”. Anh ấy nhận lấy lá bùa và nói rõ ràng: “Đây là giấy thông hành”.

3. Người dì nói: “Con ơi, bao giờ dì mới gặp lại con?”

Một ngày hè năm 2017, tôi và một đồng tu đã ra ngoài giảng chân tướng. Chúng tôi thấy có vài người đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài một cửa hàng, trò chuyện trong không khí mát mẻ. Chúng tôi tách ra để nói chuyện với họ.

Tôi ngồi xuống cạnh một người dì và hỏi: “Dì ơi, dì có nghe nói đến việc thoái đảng để được bình an không?” Dì lắc đầu. Tôi nói: “Dân tộc Trung Hoa có lịch sử năm nghìn năm. Chúng ta là hậu duệ của Viêm Hoàng, nhưng Đảng Cộng sản lại theo chủ nghĩa Mác – Lenin và cổ vũ vô thần. Từ khi lên nắm quyền, đảng đã phát động vô số chiến dịch và khiến hơn tám mươi triệu người chết. Thiện và ác đều sẽ có quả báo tương xứng. Trời sẽ diệt trừ Đảng Cộng sản, vì vậy việc rời bỏ đảng và các tổ chức liên đới có thể cứu sống dì và mang lại bình an cho dì”. Dì vui vẻ đồng ý và thoái đảng bằng hóa danh. Sau đó, tôi kể cho dì nghe về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Thiên An Môn và nói rằng thành tâm niệm chín chữ có thể giúp tránh tai họa và được phước lành. Khi chúng tôi sắp chia tay, người dì đột nhiên ôm lấy tôi khóc và nói: “Con ơi, bao giờ dì mới gặp lại con?”

4. Hiểu chân tướng, một người đàn ông giơ tay lên, hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một ngày nọ, trên đường đến nhà một học viên, khi tôi đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Tôi băng qua đường cùng đám đông và thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang bước đi chậm chạp, chân ông ấy có vẻ yếu ớt. Tôi hỏi: “Anh à, chân của anh bị sao vậy?” Ông ấy nói: “Tôi bị hoại tử chỏm xương đùi”. Tôi nói với ông ấy rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa bệnh và cải thiện sức khỏe, nhưng ban đầu ông ấy không tin, thậm chí còn nói những câu khó nghe. Tôi nhận ra ông ấy đã bị lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ.

Tôi quyết định chưa vội đến nhà đồng tu mà tiếp tục bước đi bên cạnh ông. Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia thượng thừa, đã được truyền rộng ở hơn một trăm quốc gia. Môn này dạy người ta sống theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt, khôi phục đạo đức và biến nguy thành an. Nhiều bệnh nhân nguy kịch đã hồi phục nhờ tu luyện. Lúc đó, ông đột nhiên giơ tay phải lên và hét lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi quay lại, nước mắt tuôn rơi. Cảm ơn Sư phụ – một sinh mệnh nữa đã được cứu.

Mỗi ngày trước khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi luôn cầu xin Sư phụ đưa những người hữu duyên đến bên tôi.

Một trong những lời bài hát của Sư phụ, “Thoại hữu duyên” trong Hồng Ngâm III có ghi rằng:

Nhân hải mang mang tương ngộ nan
Bình thuỷ nhất tiếu duyên tương liên
Tĩnh hạ tâm lai thính chân tướng
Nhĩ vi thử ngôn đẳng thiên niên
Cứu nạn Đại Pháp dĩ tại truyền
Cú cú thiên cơ thị chân ngôn

Tạm dịch:

“Biển người mênh mông khó quen nhau
Gặp mặt mỉm cười, duyên phận sâu
Bạn hãy tĩnh tâm nghe chân tướng
Bạn đợi lời này nghìn năm lâu
Cứu nạn, Đại Pháp truyền bốn biển
Chữ chữ thiên cơ là chân ngôn”

Mang theo Pháp trong tâm, tôi hân hoan bước đi trên con đường cứu giúp thế nhân.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7923

Bản tiếng Hán: https://www.zhengjian.org/node/299380

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài