[ChanhKien.org]
Chiều ngày 22/02/2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Quốc tế của Mỹ đã diễn buổi thứ 4 chật kín khán giả tại Nhà hát Beaulieu(Théâtre de Beaulieu) ở Lausanne, Thụy Sĩ. (Ảnh: Ivaylo Gelov/The Epoch Times)
Chiều ngày 22/02/2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Quốc Tế đã diễn buổi thứ 4 tại Nhà hát Beaulieu (Théâtre de Beaulieu) ở Lausanne, Thụy Sĩ. Đây cũng là buổi diễn cuối cùng tại địa phương trong mùa diễn năm nay. Buổi diễn đã thu hút nhiều tinh anh trong giới nghệ thuật đến thưởng thức, họ hết lời khen ngợi trình độ nghệ thuật cao của Shen Yun.
Bốn buổi diễn trong ba ngày của Shen Yun tại Lausanne đều chật kín khán giả. Biểu diễn mang đến vẻ đẹp và năng lượng tích cực cùng nội hàm tinh thần sâu sắc, nhận được sự thán phục của nhiều nhân vật chủ lưu các giới.
Nghệ sĩ piano: Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun mang lại sự vui mừng ngoài ý muốn
Chiều ngày 22/02/2026, nghệ sĩ piano Daphné Widmer đã thưởng thức buổi diễn thứ 4 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Quốc Tế tại Nhà hát Beaulieu ở Lausanne, Thụy Sĩ. (Ảnh: NTDTV)
Sau khi xem buổi biểu diễn, nghệ sĩ piano Dahné Widmer cho biết, điều cô kinh ngạc vui mừng nhất là được nhìn thấy một dàn nhạc giao hưởng kết hợp các nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây diễn tấu trực tiếp. Cô giải thích, “Tôi thực sự rất thích diễn tấu tại chỗ của dàn nhạc giao hưởng. Tôi không nghĩ rằng thật sự sẽ có cả một dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp, vì vậy khi thấy họ chỉnh âm trước khi mở màn, sau đó nhạc trưởng xuất hiện, tôi liền cảm thấy đây là một bất ngờ vô cùng tuyệt vời.”
“Tôi rất thích họ, diễn tấu trực tiếp càng làm cho buổi biểu diễn thêm phần sống động,” cô bổ sung thêm. “Sự kết hợp độc đáo giữa các nhạc cụ Trung Quốc và phương Tây đã đưa khán giả vào một hành trình khác hẳn, như thể đang ở thời cổ đại xa xưa. Nó khác hẳn các dàn nhạc giao hưởng phương Tây mà chúng tôi từng nghe trước đây, hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của tôi, thật là một bất ngờ tốt đẹp.”
Cô Widmer cũng cho biết cô rất thích điệu múa tay áo, “Siêu thích, các vũ công điều khiển tay áo dài múa lượn uyển chuyển, thật sự đẹp không gì sánh được.”
Cô vui vẻ nói, buổi biểu diễn đã mang đến một trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt là các câu chuyện được trình bày trong các vở vũ kịch mang đến sự đồng cảm sâu sắc, “Có một số tình cảm mà chúng tôi không thể cảm nhận được trong các chương trình biểu diễn ở nước mình, nói như vậy có lẽ đơn giản quá, nhưng thực sự đó là sự cảm động chưa từng có. Ngoài ra còn có một hệ thống thần thoại khác, chính là thần thoại truyền thuyết Trung Quốc, chúng tôi không hiểu lắm về nó, nhưng tôi cảm thấy biểu diễn đã thể hiện nó rất chân thực mà đầy đủ.” “Hơn nữa đầy tính hài hước, rất thú vị, hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi.”
Cô Widmer cũng cho biết cô rất xúc động trước những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong chương trình, “Chúng ta vĩnh viễn cần những điều này, mặc dù tôi làm cũng không phải hoàn hảo lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm.”
“Đáng quý nhất là nhân nghĩa thiện lương, mang một trái tim nhân từ đối đãi người khác” cô chia sẻ cảm nhận, “Còn có những cảnh Thần hạ thế vô cùng xúc động lòng người; tôi còn muốn được xem nhiều hơn.”
Cuối cùng, cô nói rằng việc xem biểu diễn khiến thân tâm cô vui sướng, những màu sắc đầy sức sống đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô.
Cô Daphné Widmer là nghệ sĩ piano người Thụy Sĩ, hiện là giáo sư piano tại Nhạc viện Fribourg, cô rất tích cực tham gia biểu diễn nhạc thính phòng và độc tấu. Từ năm 2010, cô cùng nghệ sĩ saxophone Simon Engel thành lập nhóm nhạc “Duo Vulcain”. Cô cũng làm minh họa cho sách thiếu nhi, như cuốn “Nỗi buồn của Serene”, “Người bạn của cây anh đào” và cuốn sách sắp ra mắt “Cuộc du hành vĩ đại”.
“Trình độ nghệ thuật cực cao” – Gia đình có truyền thống âm nhạc khen ngợi Shen Yun vì phục hưng văn hóa truyền thống
Chiều ngày 22/02/2026, ông Bertrand Bussard, xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, cùng vợ Anne và con gái Lara, đã đến xem buổi diễn thứ 4 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Quốc Tế tại Nhà hát Beaulieu ở Lausanne, Thụy Sĩ. (Ảnh: Trương Ni/The Epoch Times)
Ông Bertrand Bussard cùng vợ Anne và con gái Lara đã đến xem biểu diễn Shen Yun. Họ ca ngợi buổi biểu diễn có “trình độ nghệ thuật cực cao”, đồng thời rất khâm phục nỗ lực phục hưng văn hóa truyền thống của Shen Yun.
Vợ chồng ông Bussard là thành viên của một ban nhạc kèn đồng truyền thống có gần trăm năm lịch sử ở Thụy Sĩ, ông Bussard chơi kèn trombone, còn bà Anne vợ ông chơi kèn trumpet. Ban nhạc của họ thường biểu diễn tại các lễ hội địa phương, các cuộc diễu hành và các lễ hội âm nhạc, đóng góp vào việc gìn giữ truyền thống văn hóa của địa phương đồng thời cống hiến cho sự đổi mới và giáo dục âm nhạc.
Đây là lần đầu tiên cả gia đình ông Bussard đến xem Shen Yun. Ông Bussard ca ngợi: “Biểu diễn tạo ấn tượng vô cùng, vô cùng tốt với chúng tôi. Chúng tôi rất thích buổi biểu diễn này. Chúng tôi đều yêu thích những màu sắc tươi đẹp rực rỡ đó.” Bà Anne vợ ông vui vẻ nói thêm: “Đơn giản là quá đặc sắc tráng lệ rồi. Cả hai chúng tôi đều là người làm âm nhạc, vì vậy chúng tôi cũng rất tận hưởng âm nhạc trong chương trình, thật sự hoành tráng huy hoàng.”
Bà Anne nói thêm: “Tôi hoàn toàn yêu thích cách thể hiện nghệ thuật của các nghệ sĩ Shen Yun, đây là cảm nhận lớn nhất của tôi. Các khung cảnh và tranh họa đó, lời giải thích của người dẫn chương trình, còn cả những câu chuyện – tất cả đều kỳ diệu. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất là thể hiện nghệ thuật của họ, cùng với màu sắc tươi đẹp rực rỡ và trang phục tuyệt mỹ. Trình độ nghệ thuật của biểu diễn cực cao! Thật là hoành tráng.” Ông Bussard tiếp lời: “Không sai, đúng là như vậy.”
Cô con gái Lara 17 tuổi hào hứng nói: “Vâng, thật đặc sắc ngoạn mục! Hết thảy mọi thứ trong chương trình biểu diễn, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng của họ khiến người ta vô cùng ấn tượng. Đây là lần đầu tiên em đến xem Shen Yun, thành thật mà nói, em đã sốt ruột muốn được xem lại lần nữa rồi!”
Ông Bussard nói thêm: “Các vũ công, vũ đạo, cùng hết thảy phối hợp đều thực sự rất xuất sắc, rất nhiều yếu tố diễn ra đồng thời, ví như việc các vũ công di chuyển qua lại từ phông nền, còn có các nhân vật thoáng cái xuất hiện trên sân khấu rồi thoáng cái lại biến mất vào phông nền, thật quá thần kỳ, thật sự quá kỳ diệu!”
Phần diễn tấu trực tiếp của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Bà Anne nói, “Chúng tôi đam mê âm nhạc cổ điển. Hết thảy nhạc trong buổi biểu diễn đều mang khí thế rộng lớn. Tôi cực kỳ thích dàn nhạc của Shen Yun, các nhạc cụ trong đó làm người ta ấn tượng sâu sắc. Âm nhạc mà họ biểu diễn thực sự độc đáo. Khi bạn nhận ra đó là nhạc cụ gì, sẽ cảm thấy thêm phần thú vị, rất lôi cuốn, rất hấp dẫn, rất kỳ diệu.”
Ông Bussard nói, “Tôi thực sự thích âm sắc của kèn trombone chơi trong dàn nhạc này, khí thế thật hùng vĩ. Chúng tôi cũng rất thích các nhạc cụ dây. Âm nhạc Shen Yun mỹ diệu êm tai. Điều tiếc nuối duy nhất của tôi là không được thấy các nhạc công lên sân khấu vào cuối buổi biểu diễn, nếu có thể thấy họ mang theo nhạc cụ của mình lên sân khấu thì tốt quá.”
Shen Yun đã dùng hình thức nghệ thuật âm nhạc và vũ đạo để triển hiện văn hóa truyền thống 5000 năm của Trung Quốc, bà Anne cảm động trước lịch sử phong phú cùng những giá trị tốt đẹp hàm chứa bên trong, “Thật sự rất cuốn hút vì chúng tôi không biết chút gì về giai đoạn lịch sử đó. Những câu chuyện được kể ra ở đây rất đặc sắc. Mỗi một cảnh đều đang kể một câu chuyện. Mỗi một câu chuyện đều cảm động lòng người, thật tuyệt vời.”
Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực phục hưng văn hóa truyền thống của Shen Yun: “Những giá trị truyền thống này rất, rất quan trọng. Thật tốt khi nêu bật những giá trị truyền thống trong những biểu diễn kiểu như thế này, bởi vì thật không may, chúng ta đang đánh mất những giá trị ấy. Chúng ta cần phải thường xuyên nhắc nhở bản thân.” “Nhắc nhở về những gì đã xảy ra trong các thế hệ quá khứ, những gì đã xảy ra sau đó, v.v. Vĩnh viễn phải bảo tồn lịch sử, tiếp tục kể lại lịch sử. Đây là việc rất tốt.”
Ông Bussard cũng có cùng cảm nhận, “Không sai, nhắc nhở bản thân về những giá trị này là điều tốt. Chúng ta thấy rằng những giá trị ấy vẫn luôn tồn tại trong dòng chảy lịch sử và sẽ tiếp tục tồn tại cả sau thời đại chúng ta.”
Cô Lara cũng xúc động nói: “Thẳng thắn mà nói, thực tế là chúng ta thậm chí đã không còn hiểu những giá trị này nữa. Hầu hết các giá trị truyền thống đã mai một rồi, giờ đây có rất nhiều người đều muốn gì làm nấy.”
Văn hóa truyền thống Trung Quốc là văn hóa Thần truyền, nội hàm mang đầy Thần tính. Bà Anne rất đồng cảm với điều này, “Tôi tràn đầy say mê với nền văn hóa Thần truyền này. Đó cũng là nơi tôi học hỏi những điều mới mẻ, chứng kiến những điều mới mẻ và khám phá những điều mới mẻ. Ngày nay người ta thường quên đi văn hóa Thần truyền, đem hết thảy bỏ lại sau lưng, vì người ta đều nghiện điện thoại. Tuy nhiên chúng ta hiện nay không còn tin vào những nội dung trên điện thoại nữa rồi. Vì vậy, việc truyền thừa những giá trị tốt đẹp này là điều rất quan trọng.”
Ông Bussard biểu thị, “Thần tính, ý tứ là bên trên chúng ta có tồn tại một dạng sinh mệnh cao cấp. Văn hóa Thần truyền và nhân loại có quan hệ mật thiết.”
Ca sĩ xem Shen Yun cảm động sâu sắc: Cảm nhận được chỉ dẫn của Sáng Thế Chủ và Ngài luôn bên cạnh chúng ta
Chiều ngày 22/02/2026, ca sĩ Elischewa Dreyfus đã xem buổi diễn thứ 4 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Quốc Tế tại Nhà hát Beaulieu ở Lausanne, Thụy Sĩ. (Ảnh: NTDTV)
“Khía cạnh tinh thần thể hiện vô cùng sâu sắc, đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Đồng thời, có thể cảm nhận được sự tận lực hết lòng của các nghệ sĩ. Đối với tôi như thế là cực kỳ hoàn mỹ, tâm hồn và linh hồn có thể hòa làm một ở đây, họ đang làm công cuộc mang lại hòa bình cho Trái Đất.” Sau khi xem biểu diễn Shen Yun, ca sĩ Elischewa Dreyfus ca ngợi, “Cực đẹp, âm nhạc cũng rất cảm động, thật quá bất ngờ, toàn bộ buổi biểu diễn hay không thể tưởng, vô cùng cảm động.”
Cô Dreyfus giới thiệu bản thân chủ yếu làm việc hát nhạc cầu nguyện phổ cập, cũng tổ chức các hội thảo hoặc mở các khóa học nhằm giúp mọi người tìm thấy bản ngã đích thực của mình thông qua ca hát nhạc tâm linh. Cô nói rằng khoảnh khắc cảm động nhất khi xem buổi biểu diễn là khi chứng kiến Sáng Thế Chủ cứu giúp nhân loại trong lúc nguy nan.
Cô tỏ lòng biết ơn: “Điều này đã làm tôi cảm động sâu sắc, vì Sáng Thế Chủ đã ở đó, đã thật sự xuất hiện. Tôi cảm nhận được chỉ dẫn của Ngài, dù rằng nhân loại đang trải qua khó khăn, chúng ta vẫn sẽ được Ngài bảo hộ, đây là ân huệ của Ngài, còn có từ bi nữa, luôn ở bên cạnh chúng ta từng giây từng phút. Điều này làm tôi vô cùng cảm động. Những việc các nghệ sĩ Shen Yun đã làm là vô cùng dũng cảm, dũng khí đáng khen.”
“Phần lớn người đời vẫn đang mê ngủ, họ cho rằng việc giải quyết các vấn đề của thế giới là lực bất tòng tâm. Nhưng biểu diễn Shen Yun thật sự đã cho chúng ta thấy, chỉ cần chúng ta kết nối với tâm hồn, kết nối với không gian vĩnh hằng cao hơn, thì sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó,” cô cảm ngộ.
“Shen Yun triển hiện những bức tranh cực đẹp, đã triển hiện những đặc tính của nhiều không gian nhiều tầng thứ,” Dreyfus bày tỏ sự kính trọng với các nghệ sĩ, “Họ thực sự phi thường, họ giống như một thể thống nhất, phối hợp hoàn hảo hài hòa, nhẹ nhàng uyển chuyển tưởng chừng như không trọng lượng.”
“Không uổng chuyến đi, quá chấn động!” Giảng viên đại học từ nước khác đến xem Shen Yun
Chiều ngày 22/02/2026, anh Mehdi Zakar, một giảng viên đại học đến từ nước Pháp, đã xem buổi diễn thứ 4 và cũng là buổi cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Quốc Tế tại Nhà hát Beaulieu ở Lausanne, Thụy Sĩ. (Ảnh: Trương Ni/The Epoch Times)
Chiều ngày 22/02/2026, anh Mehdi Zakar đến từ nước Pháp đã xem buổi diễn thứ 4 và cũng là buổi cuối cùng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Quốc Tế tại Nhà hát Beaulieu ở Lausanne, Thụy Sĩ. Anh cho biết, cuối cùng đã hiểu tại sao cần phải đặt vé xem Shen Yun trước một năm, bởi vì Shen Yun thực sự quá chấn động.
Anh Zakar đến từ vùng Grenoble nước Pháp và là giảng viên ngành Quản lý học tại một trường đại học Pháp.
“Tôi đã đặc biệt đi 220km để xem Shen Yun, thật xứng đáng.” Anh hào hứng giải thích rằng mình không thể mua vé xem Shen Yun ở Pháp, vì vậy anh đã đặc biệt đi một chuyến dài đến Thụy Sĩ để xem, “Bạn phải đặt vé trước một năm, nếu không thì vé sẽ bị bán hết. Bây giờ tôi hiểu tại sao rồi.”
Anh Zakar cho biết, lúc trước nhìn thấy quảng cáo Shen Yun trên mạng, anh đã lập tức yêu thích biểu diễn này, “Khi đó tôi luôn muốn đích thân đến rạp xem một chuyến, bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội, tôi đến xem rồi. Thật không uổng chuyến đi, quá chấn động rồi!”
“Buổi biểu diễn thật sự đặc sắc ngoạn mục!” Anh vui vẻ nói. “Điều tôi thích nhất là vũ đạo hài hòa đồng nhất và trang phục lộng lẫy”. “Còn có hiệu ứng phông nền quá thần kỳ nữa. Lúc nhìn thấy các nhân vật nhảy ra từ phông nền thật kinh ngạc!”
Shen Yun dùng vũ đạo để kể chuyện, triển hiện văn hóa Thần truyền 5000 năm của Trung Quốc. Anh Zakar cho biết đã học được rất nhiều điều từ buổi diễn, “Thu được rất nhiều lợi ích, vì trước đây tôi không biết những điều đó.”
Đồng thời, cách trình bày của các nghệ sĩ Shen Yun cũng làm anh cảm thấy “vô cùng cảm động”, “Tôi cảm nhận được rất nhiều cảm xúc, rất mạnh mẽ. Có thể thấy rằng đằng sau đó đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, có thể thấy các nghệ sĩ Shen Yun không chỉ đơn thuần làm công việc mà thôi.”
Anh Zakar hết sức tán thành việc Shen Yun tận lực phục hưng văn hóa truyền thống: “Điều này rất quan trọng, phục hưng truyền thống là vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể quên đi truyền thống, chúng ta không thể quên chúng ta từ đâu mà đến, biết được cội nguồn của chúng ta ở đâu là rất quan trọng. Đây là một trong những lý do tôi thích Shen Yun.”
Cuối cùng, anh hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể đến trải nghiệm vẻ đẹp của Shen Yun, “Bạn sẽ không chỉ xúc động trước trang phục lộng lẫy và ngôn ngữ cơ thể duyên dáng, mà còn sẽ xúc động trước những câu chuyện được các nghệ sĩ kể lại. Thật vô cùng đặc sắc!”
(Theo tổng hợp của The Epoch Times)




