Tác giả: Lâm Đan
[ChanhKien.org]
Ngày 22/02 vừa qua, một trận bão tuyết dữ dội mười năm hiếm gặp đã tấn công New York. Nhiều siêu thị Trung Quốc tại Flushing tạm ngừng kinh doanh, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì đến bám trụ đúng giờ tại các điểm giảng chân tướng trên đường phố để giảng rõ sự thật. (Ảnh do Trung tâm Toàn cầu Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp)
Trong hai ngày 22/02 đến 23/02, một trận bão tuyết siêu mạnh đã tấn công thành phố New York, tuyết rơi mù mịt, phủ dày trên mặt đất, gió rét lạnh buốt, nhiệt độ xuống dưới 0°C. Thị trưởng New York phát lệnh cấm giao thông, ngay cả các siêu thị Trung Quốc ở Flushing vốn mở cửa quanh năm không nghỉ cũng phải phá lệ tạm ngừng kinh doanh. Thế nhưng các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công vẫn mở đúng giờ tại phố Main (Main St.) ở Flushing, khiến người Hoa đi ngang qua không khỏi sinh lòng kính phục.
Ngày 22/02, một trận bão tuyết dữ dội mười năm hiếm gặp đã tấn công New York, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì đến đúng giờ tại các điểm giảng chân tướng trên đường phố Flushing để giảng rõ sự thật. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Ngày 22/02, một trận bão tuyết dữ dội mười năm hiếm gặp đã tấn công New York, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì đến đúng giờ tại các điểm giảng chân tướng trên đường phố Flushing để giảng rõ sự thật. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Công Vương Lập Vinh nói với phóng viên: “Khi mọi người đi ngang qua, nhìn thấy chúng tôi đều vô cùng khâm phục và nói: Tuyết lớn thế này mà vẫn ra ngoài à, thật phi thường, các bạn vất vả rồi; có người chắp tay hợp thập, có người giơ ngón tay cái tán thưởng với chúng tôi. Tôi bảo họ rằng: Chúng tôi hy vọng có thêm nhiều người hơn nữa có thể hiểu được chân tướng, sớm thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúc mọi người bình an.”
Bà Quách, một học viên Pháp Luân Công cho biết, có người đi ngang qua nói với bà: “Đảng Cộng sản thật sự sắp sụp đổ rồi, không còn mấy ngày nữa đâu. Các bạn thật tuyệt vời! Trời lạnh thế này mà vẫn kiên trì, 365 ngày đều bền bỉ như vậy.”
Bà Quách nói với phóng viên: “Chút gió tuyết này không đáng gì cả, so với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, họ đang vào sinh ra tử để giảng rõ chân tướng.”
Ngày 22/02, thành phố New York trải qua trận bão tuyết dữ dội mười năm mới gặp, nhiều siêu thị của người Hoa đóng cửa, nhưng các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công tại Flushing vẫn mở ngoài trời giữa gió tuyết. (Ảnh do Trung tâm Toàn cầu Thoái xuất khỏi ĐCSTQ cung cấp)
Đây là cơn bão mùa đông thứ hai mà New York hứng chịu kể từ trận bão tuyết ngày 25/01, lần này thậm chí còn lớn hơn lần trước.
Ông Lưu Song Khánh người Hoa, đi ngang qua phố Main hai lần đều nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công kiên trì tại điểm giảng chân tướng giữa bão tuyết, ông vô cùng xúc động. Ông chụp lại hình ảnh điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công giữa mịt mù gió tuyết và đăng bài trên nền tảng X rằng: “Khâm phục các bạn! Cảm ơn các bạn! Vì sự kiên trì của các bạn, tôi đã nhìn thấy hy vọng, Pháp Luân Công đang cứu người Trung Quốc!”
Ông nói: “Thật sự vô cùng khâm phục Pháp Luân Công! Trong hai trận bão tuyết ở New York, các cô, các dì của Pháp Luân Công vẫn đang kiên trì, hoằng dương văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa, đồng thời truyền tải ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ ra thế giới, vạch trần bộ mặt xấu xa của ĐCSTQ, phơi bày vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn do ĐCSTQ bịa đặt để vu khống học viên Pháp Luân Công, lan tỏa sự thật ra thế giới.”
Ông Lưu Song Khánh bày tỏ sự khâm phục Pháp Luân Công trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình tài khoản X của ông Lưu Song Khánh)
Ông Lưu Song Khánh thấy điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công vẫn mở giữa bão tuyết, ông đã đăng bài trên nền tảng X để bày tỏ sự khâm phục của mình. Ông nói: “Là một người Trung Quốc có lương tri, nhất định phải ủng hộ Pháp Luân Công.” (Ảnh chụp màn hình tài khoản X của ông Lưu Song Khánh)
Ông Lưu Song Khánh viết tiếp: “Sống ở một quốc gia có tự do tôn giáo thật tốt, trên toàn cầu chỉ có chính quyền ĐCSTQ là đàn áp Pháp Luân Công. Pháp Luân Công khởi nguồn từ Trung Quốc, rồi phát triển rộng rãi ở hải ngoại, hoằng dương văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Bất kể gió sương mưa tuyết hay nắng nóng gay gắt, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì trên các đường phố, trong các cộng đồng để vạch trần tội ác của ĐCSTQ. Những oan khuất mà Pháp Luân Công phải chịu ở Trung Quốc sẽ được rửa sạch cùng với sự diệt vong của chính quyền ĐCSTQ.”
Cuối bài, ông Lưu Song Khánh viết: “Là một người Trung Quốc có lương tri, nhất định phải ủng hộ Pháp Luân Công.”
(Theo The Epoch Times)





