Tác giả: Vương Lệ Phi
[ChanhKien.org]
Khán giả người Hoa bà Eve và con gái cho biết họ đặc biệt yêu thích khối cầm hoa, nhất là đội hình “Tiểu Liên Hoa”, cảm thấy khung cảnh vô cùng đẹp mắt. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Cuộc diễu hành mừng Năm Mới Bính Ngọ 2026 (năm Ngựa mệnh Hỏa) đã diễn ra vào đúng 11:00 giờ sáng ngày 21/02/2026 (mùng 5 Tết) tại trung tâm Flushing, một trong những khu người Hoa lớn nhất nước Mỹ.
Đây là một trong những cuộc diễu hành mừng Năm Mới Hoàng lịch (Âm lịch) có quy mô lớn nhất miền Đông nước Mỹ, năm nay lại vừa tròn kỷ niệm 30 năm tổ chức sự kiện. Gần 100 đoàn và 50 xe hoa cùng tham gia chúc mừng năm mới, thu hút hàng trăm nghìn người thuộc nhiều sắc tộc dừng chân theo dõi. Đường phố Flushing rộn ràng tiếng chiêng tiếng trống, cờ xí rực rỡ tung bay, ngập tràn không khí lễ hội. Trong đoàn diễu hành, nhiều đội hình và đoàn nhạc của Pháp Luân Công đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.
Các cửa hàng và cư dân dọc tuyến diễu hành đã tụ tập từ sớm, họ đều dùng điện thoại và máy ảnh để ghi lại “khoảnh khắc Tết Flushing” mỗi năm một lần.
Người sáng lập tổ chức Guardian Angels, ông Curtis Sliwa cho biết mỗi năm họ đều có mặt và tuần tra tại Flushing, đội ngũ của ông cảm thấy tự hào về điều đó; nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng bản thân sẽ quan sát diễn biến đám đông, đồng thời nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác và duy trì tỉnh táo.
Ngày 21/02/2026, tức mùng 5 Tết Bính Ngọ, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán của cộng đồng người Hoa tại Flushing, New York, mang đến những điều tốt đẹp và chúc phúc. (Ảnh: Trương Tịnh Di/The Epoch Times)
Ngày 21/02, mùng 5 Tết Bính Ngọ, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc đại diễu hành tại Flushing, New York. Trong hình là Đoàn nhạc Thiên Quốc đang đi đầu. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 21/02/2026, tức mùng 5 Tết Bính Ngọ, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán của cộng đồng người Hoa tại Flushing, New York, mang đến những điều tốt đẹp và chúc phúc. Trong hình là đội cầm cờ. (Ảnh: Trương Tịnh Di/The Epoch Times)
Ngày 21/02/2026, tức mùng 5 Tết Bính Ngọ, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên Đán của cộng đồng người Hoa tại Flushing, New York, mang đến những điều tốt đẹp và chúc phúc. Trong hình là xe hoa “Thiên Cung Tiên Cảnh”. (Ảnh: Trương Tịnh Di/The Epoch Times)
Ngày 21/02/2026, tức mùng 5 Tết Bính Ngọ, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên Đán của cộng đồng người Hoa tại Flushing, New York, mang đến những điều tốt đẹp và chúc phúc. (Ảnh: Trương Tịnh Di/The Epoch Times)
Đoàn biểu diễn Pháp Luân Công khiến nhiều người Hoa thốt lên “quá chấn động”, bày tỏ sự đồng tình với “Chân, Thiện, Nhẫn”
Nhiều người dân lần đầu đến xem đều tập trung vào “khí thế” và “không khí Tết”. Cô Trần lần đầu đưa con đến xem biểu diễn, mô tả đoàn diễu hành của Pháp Luân Công chỉnh tề, trật tự, tiết tấu rõ ràng, tổng thể “rất tốt”. Cô đặc biệt ấn tượng với phần trình diễn của Đoàn nhạc Thiên Quốc, cho rằng các bản nhạc êm tai, thể hiện chuyên nghiệp, “trình độ tổng thể rất cao”.
Ông Triệu và vợ cũng cho hay, lần đầu tiên trực tiếp xem loại hình biểu diễn này họ liền bị chấn động; nhận xét đội hình của Đoàn nhạc Thiên Quốc đông đảo, khung cảnh hoành tráng, “rất cảm động”.
Ông Triệu và vợ cho biết Đoàn nhạc Thiên Quốc có đội hình hùng hậu, quy mô chấn động, tổng thể biểu diễn khiến người xem xúc động. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Sau khi xem phần trình diễn của Đoàn nhạc Thiên Quốc, bà Lương cho biết bà rất thích nghe, cảm thấy rất thoải mái. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Trần Nhã Kỳ đã xem biểu diễn cùng người bạn Matthew Chang và cho biết, cô đặc biệt thích đội múa lân, các tiết mục múa, đội hoa sen và Đoàn nhạc Thiên Quốc, cho rằng tổng thể hình ảnh đẹp mắt, khí thế mạnh mẽ. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Cô Maryria, người sinh sống tại địa phương khoảng mười năm qua, đã lần đầu cùng bạn bè đến tham dự sự kiện. Cô mô tả trải nghiệm này mới mẻ, thú vị và đầy hứng khởi. Cô cho biết mình rất thích bầu không khí tại hiện trường, cảm thấy âm nhạc “rất hay”, tổng thể phối hợp nhịp nhàng, nghe hài hòa và vui tươi, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người.
Cô Maryria, người đã sinh sống tại địa phương khoảng mười năm, cho biết đây là lần đầu tiên cô cùng bạn bè đến xem diễu hành. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Khán giả Raynello cho biết, khi nhìn thấy nhiều người cùng chơi các nhạc cụ khác nhau, anh cảm thấy rất chấn động; đó cũng chính là lý do anh yêu thích buổi biểu diễn này. Đồng thời anh cũng đồng tình với nội hàm tinh thần mà âm nhạc truyền tải.
Nhiều người được phỏng vấn đã dùng ngôn ngữ đời thường hơn để bày tỏ sự đồng tình với “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông Hứa lần đầu tiên nhìn thấy đoàn biểu diễn của Pháp Luân Công, thẳng thắn nói “Quá chấn động!”, đồng thời cảm khái rằng tại Mỹ có thể thấy các tín ngưỡng đa dạng được công khai thể hiện; ông cho rằng ý nghĩa bề mặt của “Chân – Thiện – Nhẫn” vốn đã rất tích cực, “làm người phải chân thành, đối đãi với người khác phải thiện lương, tâm hồn phải tốt đẹp”.
Cô Hoàng thì nói điều khó quên nhất là Đoàn nhạc diễu hành đầu tiên có đội hình vuông vức, khí thế hùng tráng, “rất đẹp, rất hoành tráng”, và dùng câu “nhẫn một bước biển rộng trời cao” để ví von trí huệ của chữ “Nhẫn”, cho rằng điều đó có tác dụng tích cực với xã hội.
Cô Hoàng bày tỏ mình hoàn toàn đồng tình với “Chân – Thiện – Nhẫn”, cho rằng “làm người phải chân thành, thiện lương và biết nhẫn nhịn”, đồng thời gọi đó là trí tuệ của đời người. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Không ít gia đình cũng xem cuộc diễu hành như một “lớp học trực tiếp về lễ Tết dành cho cha mẹ và các con”. Ông Dương và vợ lần thứ hai xem biểu diễn của đoàn Pháp Luân Công, cho biết tổng thể diện mạo tinh thần rất tích cực, âm nhạc chỉnh tề có lực, đồng thời cho rằng “Chân – Thiện – Nhẫn” là nền tảng quan trọng của đạo đức xã hội và chính nghĩa; các em nhỏ trước ống kính đã lớn tiếng gửi lời chúc mừng năm mới, khiến hiện trường thêm vài phần hồn nhiên, vui vẻ.
Ông Dương và vợ cho biết phần biểu diễn của Pháp Luân Công đã thể hiện một diện mạo tinh thần hết sức tích cực, đồng thời cho rằng “Chân – Thiện – Nhẫn” có ý nghĩa và nội hàm rất sâu xa. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Bà Nghiêm dẫn theo con đến xem trực tiếp, cho rằng “rất có không khí Tết”, khi nghe tiếng nhạc thì như “trở về cố hương”, vừa xúc động vừa bồi hồi. Bà nhắc đến việc ở Trung Quốc đại lục khó có thể nhìn thấy những cảnh tượng công khai và náo nhiệt như vậy, vì thế càng trân trọng cơ hội được cảm nhận không khí năm mới trên đường phố nước Mỹ.
Bà Từ thì dùng một câu để khái quát cảm nhận của mình: “Rất chấn động.” Bà cho biết do chân tay bất tiện nên thường ngày ít ra ngoài, lần này đặc biệt từ vùng miền Bắc bang đến tham dự, cảm thấy “rất đáng giá”, đồng thời cảm khái về sự bao dung và tự do đối với tín ngưỡng và ngôn luận trong xã hội Mỹ, điều mà ở những nơi khác chưa chắc có được.
“Đó là một nền văn hóa mang nội hàm Thần thánh”
Ngoài ra, cô Mariana và cô Juliana đến từ Brazil cùng một người bạn khác trong nhóm bốn thanh niên, đã lý giải nội hàm buổi biểu diễn từ góc độ các giá trị phổ quát, cho rằng tinh thần cốt lõi có thể khái quát là “chân thành, đồng cảm và bình đẳng”, đồng thời mô tả khí chất của đoàn diễu hành là “rất cao quý”, khiến người ta nhìn thấy vẻ đẹp của văn hóa truyền thống được thể hiện dưới những hình thức khác nhau; họ nói: “Đó là một nền văn hóa mang nội hàm Thần thánh.”
Cô Mariana và cô Juliana đến từ Brazil cùng bạn bè của họ mô tả khí chất của đoàn Pháp Luân Công là “rất cao quý”, thể hiện “Đó là một nền văn hóa mang nội hàm Thần thánh”. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Cô Jessica cùng con gái dùng tiếng Trung gửi lời chúc đến mọi người: “Cung hỉ phát tài, năm mới vui vẻ.” (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Bà Khâu cùng gia đình gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Cô Tracy cùng gia đình xem diễu hành, bày tỏ cô rất yêu thích đoàn Pháp Luân Công, và cho rằng phần biểu diễn “rất tuyệt vời, cũng rất thú vị”. (Ảnh: Vương Lệ Phi/The Epoch Times)
Từ năm 1996 đến nay là tròn 30 năm, cuộc diễu hành mừng Năm Mới Hoàng lịch tại Flushing không chỉ là nghi thức lễ Tết của cộng đồng người Hoa, mà đã trở thành một phong cảnh lễ hội đô thị được nhiều sắc tộc cùng chia sẻ. Khi múa lân, xe hoa, đoàn nhạc và các đoàn diễu hành lần lượt đi qua trục đường chính Main Street, tiếng vỗ tay và những lời “Chúc mừng năm mới” vang lên không ngớt.
(Theo The Epoch Times)















