Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Không nên xuất ra những niệm đầu bất hảo

24-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Một đồng tu là người thân đã kể cho tôi nghe một câu chuyện, con trai của anh ấy mua một chiếc xe mới, vì lo lắng con trai còn ít kinh nghiệm lái xe, nên thỉnh thoảng anh ấy lại gửi cho con một đoạn video: Đó là video các vụ tai nạn giao thông trên mạng Internet, với mục đích là nhắc nhở con mình chú ý khi lái xe.

Thật ra, kỹ năng lái xe của con trai anh ấy không tệ, nhưng không biết tại sao, đồng tu càng quan tâm đến con, thì con anh ấy lái xe lại càng không thuận lợi. Những sự cố nhỏ thì không nói, còn sự cố lớn đã xảy ra hai lần: một lần rơi xuống một hố sâu 10 mét, xe và người đều không sao; lần khác là bị đâm xe, xe hư hỏng nặng, còn người thì không sao. Cho đến lúc này, đồng tu mới bừng tỉnh, anh ấy nói: “Tôi gửi video cho con chính là bởi chấp trước vào tình thân, là truy cầu, cái tâm này so với việc La Hán bị rớt xuống còn lớn hơn nhiều, cựu thế lực có thể bỏ qua sao? Tai nạn giao thông trên mạng Internet thì có liên quan gì đến con tôi chứ? Chẳng phải tôi đã làm điều vô ích rồi sao?” Tôi nghĩ rằng, người tu luyện cần có tâm thái bình thản, thuận theo tự nhiên, niệm tốt niệm xấu đều là hữu vi, động niệm gì đều là “nhân”, tất sẽ có “quả” chờ đợi.

Một đồng tu là hàng xóm của tôi có con đang học cấp hai, trong một lần giao lưu, cô ấy nói: “Con gái tôi đang học cấp hai, đang trong giai đoạn dậy thì, tâm lý nổi loạn rất mạnh, hay cãi lại tôi, tôi không thể quản được cháu”. Tôi nói: “Cô có thừa nhận cái tuổi dậy thì không? Biểu hiện bất hảo của tuổi dậy thì chính là ma tính, người xưa không có cách nói này, người xưa giảng về nhân phẩm, người lớn và trẻ em đều như nhau, tuổi dậy thì là cách nói của con người hiện nay, là một loại ma tính biến dị, nếu cô thừa nhận nó, con cô sẽ ngày càng trầm trọng hơn, cựu thế lực sẽ nắm đằng chuôi để gây rắc rối, khiến cho con của cô trở nên càng tồi tệ hơn, cô nên phủ định và bài trừ cách nghĩ này”. Sau đó, đồng tu hàng xóm quy chính những niệm đầu bất chính của bản thân, giảng cho con nghe về đạo lý làm người, phát chính niệm bài trừ những nhân tố can nhiễu đằng sau hành vi của đứa trẻ. Chỉ trong vài ngày sau, đứa trẻ đã không còn nổi loạn nữa.

Em trai tôi, cũng là một đồng tu, than phiền kể khổ với tôi rằng: “Vợ em tính khí nóng nảy, giống như đàn ông vậy, em thường xuyên không vượt qua được quan gia đình, cứ đụng phải việc gì lại gây sự với nhau”. Nghe xong vài lần, tôi liền nảy ra một suy nghĩ: Em dâu tôi không phải là người tốt, ăn nói cộc cằn, một chữ bẻ đôi cũng không biết, tính khí ngang ngược, chi bằng ly hôn cho rồi, tôi sẽ tìm cho em trai mình một người khác, trong số các đồng tu cũng có rất nhiều người còn đơn thân, hà cớ gì phải khổ sở thế này?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên miệng tôi lại không nói ra. Nhưng sau đó tôi nghe em trai nói: “Tính khí của cô ấy ngày càng kinh khủng hơn, mắng chửi, nguyền rủa ngày càng thậm tệ, coi em như kẻ thù, có lúc còn đuổi em đi”. Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ ra: Gốc rễ của vấn đề chính là từ chỗ tôi, đằng sau niệm đầu muốn em trai ly hôn này có bao nhiêu nhân tâm đây? Tình cảm thân quyến, ác ý, bất bình, phá hoại gia đình, xúi giục, ích kỷ,… Cựu thế lực đã nắm được đằng chuôi, chúng khiến em dâu tôi trở nên điên loạn, sẽ dẫn thẳng đến việc ly hôn. Tôi phát chính niệm thanh trừ những ác niệm của mình và trong tâm thầm xin lỗi em dâu. Vài tháng sau, em trai tôi nói: “Cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi, đã có chút nữ tính rồi”.

Sư phụ giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Chuyển Pháp Luân).

Tầng thứ của người tu luyện càng cao thì năng lượng càng mạnh mẽ, lời nói, suy nghĩ và hành động đều phải thời thời khắc khắc dựa trên Pháp, chú ý tu khẩu, chỉ một chút sơ ý cũng có thể tạo nghiệp, gây rắc rối cho người khác và cũng mang lại phiền phức cho chính mình.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300159

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài