Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Trong giấc mơ nhìn thấy duyên vợ chồng

21-01-2026

Tác giả: Bản Lai

[ChanhKien.org]

Nhiều năm qua, do tâm lý mất cân bằng mà tôi luôn canh cánh trong lòng về cuộc hôn nhân của mình. Bởi vì gia đình tôi có điều kiện tốt, còn gia đình chồng thì lại không. Lương của tôi cũng cao hơn anh ấy. Những cô gái có hoàn cảnh tương tự như tôi khi kết hôn thì nhà chồng đều mua nhà, mua xe cho và chi tiêu đến hàng trăm nghìn tệ; còn tôi khi kết hôn, nhà chồng chỉ đưa có sáu nghìn tệ, lại chỉ mua cho chồng tôi một chiếc xe máy, đi chưa đầy nửa năm thì bị mất. Chồng tôi còn có tư tưởng trọng nam, tính khí không tốt. Suốt 10 năm qua, bất kể tôi phải chịu áp lực lớn đến đâu, anh ấy không những không giúp đỡ mà còn tạo thêm áp lực cho tôi. Tôi đã học Pháp rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu trừ được tâm oán hận đối với hôn nhân của mình.

Mặc dù trong giảng Pháp, Sư phụ đã giảng không cho phép ly hôn, nhưng những năm đó tôi thực sự đã ở trong trạng thái sụp đổ, đi đến cực đoan, đã có lúc nhất quyết đòi ly hôn. Thỏa thuận ly hôn cũng đã viết xong rồi, thì đột nhiên trong đầu tôi vang lên một giọng nói: “Những gì con đang có bây giờ chính là tốt nhất”. Tôi biết đó là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, nên đã không ly hôn nữa, lại xé bỏ bản thỏa thuận. Không lâu trước đây, tôi đã mơ một giấc mơ, nhờ đó mới biết được duyên phận vợ chồng giữa tôi và anh ấy. Quả nhiên đúng như lời Sư phụ đã nói, bởi vì ở đời trước anh ấy từng có ân với tôi, nên đời này chúng tôi mới kết thành vợ chồng.

Trong giấc mơ, tôi giống như một tiểu quận chúa chừng khoảng 10 tuổi. Chồng tôi ở kiếp đó cũng là nữ giới, khoảng 50 tuổi, trông như một nhũ mẫu hầu hạ bên cạnh tôi. Chúng tôi đều mặc áo bào trắng. Gia tộc của tôi lúc đó dường như là phe bại trận trong cuộc tranh chấp giữa hai thế lực lớn. Một cánh quân địch sắp tới bắt tôi, nếu tôi rơi vào tay quân địch thì sẽ sống không bằng chết, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy tôi vẫn đang ngủ, trong trạng thái mơ mơ màng màng thì được anh ấy kéo dậy, đưa tôi chạy trốn. Anh ấy rất trung thành, không bao giờ bỏ rơi tôi, cuối cùng chúng tôi cũng trốn thoát được. Ngay sau khi chúng tôi vừa chạy ra ngoài thì quân địch cũng ập tới. Quả đúng là trong khoảnh khắc cực kỳ nguy hiểm ấy, chính anh ấy đã cứu tôi. Trong giấc mơ tôi còn cảm thấy rất kỳ lạ, tên của người nhũ mẫu này lại chính là tên của người chồng hiện nay của tôi. Hơn nữa, còn có một giọng nói gọi tên chồng tôi, nói rằng anh ấy là người tốt.

Thì ra, tôi vốn là đến để báo ân, cho nên kiếp này mới được an bài như vậy, để anh ấy ở trong nhà của tôi, để tôi không tự chủ mà hạ giá gả cho anh ấy, để anh ấy sai khiến tôi, để báo đáp ân cứu mạng của anh ấy đối với tôi ở kiếp đó. Việc này thật khiến người ta không khỏi ngậm ngùi, cảm khái.

Kỳ thực, khi con người biết được quan hệ nhân duyên giữa người với người, thì quả thật không còn gì để nói nữa. Còn có gì để oán hận nữa đây! Chúng ta là đệ tử của Sư phụ, Pháp mà Sư phụ giảng, từng câu từng chữ đều là thiên cơ, là chân ngôn. Chúng ta chỉ có chiểu theo lời dạy của Sư phụ mà làm thì mới có thể đạt được giải thoát thực sự.

Cuối cùng, xin được ôn lại bài “Viên Mãn Công Thành” trong cuốn “Hồng Ngâm” của Sư phụ:

Viên Mãn Công Thành

Tu khứ danh lợi tình
Viên mãn thượng thương khung
Từ bi khán thế giới
Phương tùng mê trung tỉnh.

Diễn nghĩa:

Thành công viên mãn

Tu luyện vứt bỏ danh lợi tình
[Khi] viên mãn bèn lên trời xanh
Nhìn thế giới bằng tâm từ bi
Ngay trong cõi mê mà tỉnh giác.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/57731

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài