Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Buông bỏ tình, từ bi với chúng sinh

20-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[ChanhKien.org]

Là một người tu luyện, mãi cho đến trước khi tu luyện viên mãn, đều phải không ngừng tự xét xem những việc mình làm có ở trong Pháp hay không. Gần đây, tôi đã hướng dẫn một vị đồng nghiệp trong đơn vị trợ giúp thời báo The Epoch Times viết bài. Vị đồng nghiệp này và tôi vốn chưa từng gặp mặt, địa điểm làm việc của anh ấy và tôi nằm ở các huyện, thành phố khác nhau, nhưng văn phòng làm việc của chúng tôi có thể liên lạc với nhau qua thư điện tử.

Tôi thường xuyên sử dụng email để truyền đạt các tin tức chân tướng về Đại Pháp cho đồng nghiệp ở những huyện, thành phố khác nhau, chúng tôi cũng nhờ vậy mà quen biết nhau. Sau này, tôi phát hiện vị đồng nghiệp này rất yêu thích viết lách, văn phong cũng khá tốt, tôi bèn tiến cử bài viết của anh ấy cho đồng tu biên tập của trang The Epoch Times. Anh ấy đã gửi rất nhiều bản thảo, có một số bài đã được đăng tải.

Trong quá trình tương tác với vị đồng nghiệp khác giới này, tôi phát hiện anh ấy có rất nhiều cách nghĩ giống với tôi một cách trùng hợp, có thể được tính là một tri kỷ hiếm có. Bởi sự hòa hợp về tâm linh, nên hai chúng tôi rất dễ nảy sinh thiện cảm với nhau. Bản thân tôi cũng ý thức được mình là người tu luyện, nên tôi luôn gửi các bài Kinh văn của Sư phụ cho anh ấy vào thời điểm thích hợp để nhắc nhở, cảnh tỉnh anh, trong quá trình giao lưu với anh, tôi cố gắng dùng những phương thức chính diện để dẫn dắt anh tiến nhập vào trong Pháp. Tôi cảm thấy sự xuất hiện của anh đối với tôi chính là một khảo nghiệm về quan sắc và quan tình. Viết bài này cũng là đang tự nhắc nhở bản thân phải vượt qua cho tốt các quan ải ấy, không thể sinh ra bất kỳ tâm chấp trước nào khiến tà ác dùi vào sơ hở.

Còn một việc nữa, tôi cảm thấy mình thật sự cần phải hết sức cảnh tỉnh bản thân. Trước đây, tôi từng dẫn dắt một đồng nghiệp đắc Pháp, do trong giai đoạn đầu đắc Pháp anh ấy có ngộ tính rất tốt, tôi đã chấp trước vào những biểu hiện tốt của anh ấy nên bị tà ác dùi vào sơ hở, hiện nay anh ấy đã bị rơi rớt khỏi đội ngũ. Gần đây, dường như tôi lại phạm phải cùng một loại chấp trước như vậy, tôi chấp trước vào việc vị đồng nghiệp đang giúp The Epoch Times viết bài rất xuất sắc, lại có nhiều sở trường, nếu có thể phối hợp cùng nhau để chứng thực Pháp, thì trong tình hình thiếu hụt nhân lực của chúng tôi, sẽ lại có thêm một lực lượng đáng kể.

Hôm nay, lúc tan làm về đến nhà, cầm điện thoại lên để giảng chân tướng mà tôi vẫn mãi không tĩnh tâm xuống được, đầu óc không thanh tịnh, bởi vì tôi lại giẫm lên vết xe đổ, chấp trước vào những biểu hiện tốt của anh ấy. Chẳng lẽ tôi thật sự đã quên bài học giáo huấn lần trước rồi sao? Chẳng lẽ cứ phải để tà ác dùi vào sơ hở thì mới thanh tỉnh sao? Không hướng nội tìm, thì thật sự không biết những tâm chấp trước này đáng sợ đến mức nào. Tôi đến là để cứu người, chứ không phải để kéo người ta xuống. Giờ đây tôi thể ngộ được rằng, bất kể là thiện niệm hay ác niệm đều không được có, không có cái “tình” đó của người thường, mới là từ bi chân chính, mới có thể thật sự cứu được người.

Trên đây là một chút thể ngộ của tôi, xin cùng chia sẻ với đồng tu, có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

DỊch từ: https://www.zhengjian.org/node/38328

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài