Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Một bàn cờ tướng

10-12-2025

Tác giả: Thanh Phong

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, tôi thấy hai người đang đánh cờ tướng. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ: Một bàn cờ tướng trong mắt của người thường, nếu nhìn ở không gian khác thì sẽ như thế nào? Thế là có nội dung sau đây:

Tại không gian khác mà nhìn, mỗi quân cờ đều là sinh mệnh sống động. Xe là một cỗ chiến xa thời cổ đại, trên có người đánh xe, tay cầm giáo dài, sau lưng đeo cung tên. Mã là một con ngựa sống động. Pháo là một khẩu hỏa pháo cổ, phía sau có pháo thủ. Tượng là một người mặc trang phục tể tướng, trông tuổi tác khá cao. Sĩ là một thị vệ. Còn soái thì mặc trang phục của một vị nguyên soái cổ đại, giáp trụ phân minh. Binh thì một tay cầm khiên, một tay cầm đoản đao. Quân cờ đỏ thì mặc quần áo đỏ, ngựa cũng màu đỏ; quân đen thì tương ứng mặc màu đen.

Khi đang đánh cờ, họ đi theo đúng quy tắc trong cờ tướng, và mỗi quân cờ đều có biểu cảm riêng, khi thế trận thuận lợi thì rất vui vẻ, thế cục không tốt thì ủ rũ; hỷ, nộ, ai, lạc, bi, sợ hãi, kinh ngạc… đều không ngừng thay đổi theo biến hóa của “chiến cục”. Toàn bộ bàn cờ là một khoảng đất rất rộng lớn có tường bao quanh, trên trời là bầu trời xanh mây trắng và không hề có đêm tối, ở giữa có một con sông chảy qua. Các quân cờ có thể giao tiếp với nhau, lúc thì bàn bạc, thì thầm, lúc lại lớn tiếng la hét. Cảnh ăn quân cũng rất sinh động, xe ăn quân sẽ tiến đến vị trí rồi dùng giáo dài trong tay đâm vào đối phương, mã tới vị trí thì dùng vó đá đối phương ngã xuống đất; pháo lại do pháo thủ bắn ra đạn đánh trúng đối phương rồi mới tiến đến vị trí ấy; tốt thì dùng đoản đao giao đấu một hồi rồi đâm chết đối phương. Vũ khí trong tay của tượng, sĩ, tướng mỗi lần đều khác nhau, có loại còn không gọi được tên; khi chúng ăn quân cũng là dùng chính vũ khí đó giết đối phương. Quân bị giết (cũng tức là quân bị ăn) sẽ ngã xuống, máu chảy ra mặt đất rồi nhanh chóng biến mất, vết máu cũng tan đi theo.

Thế giới thật kỳ diệu!

Bình luận:

Cờ vây Trung Quốc – vốn đại diện cho tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Hoa, đối với một tuyển thủ cờ vây chuyên nghiệp thì căn cơ và thiên phú là vô cùng quan trọng… Bản thân tôi có mười mấy năm chơi cờ và luôn giữ sự kính trọng đối với cờ vây, không ngừng tìm tòi nghiên cứu. Cho đến sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, kiến giải của tôi về cờ vây đã phát sinh thay đổi, như trời đất đảo lộn.

Hiện nay, trong các giải đấu cờ vây chuyên nghiệp quốc tế, chỉ cần trong ván cờ có sự tham gia của kỳ thủ Trung Quốc đẳng cấp cửu đoạn (9 dan), thì chỉ sau mười mấy nước, thậm chí vài chục nước, tôi đã có thể dự đoán ra ai sẽ giành chiến thắng trong ván cờ này – điều này không phải vì tôi có “công năng đặc dị” gì cả, mà bởi vì kỳ thủ Trung Quốc ngày nay đều bị “văn hóa đảng” của Trung Cộng tẩy não rất nặng, nên họ thường xuyên thích thách thức những “kỳ lý của cờ vây” khi đi quân. Vì vậy mà những “dự đoán” của tôi hầu như hiếm khi sai lệch… Trong khi đó, các cao thủ cửu đoạn của Hàn Quốc và Nhật Bản ngày nay thì gần như rất ít khi cố ý đi ngược lại nguyên lý cờ vây để biểu hiện năng lực của bản thân. Từ điểm này cũng đủ chứng minh: “Văn hóa đảng” của Trung Cộng là thứ phong bế con người, trói buộc con người và gây hại sâu sắc!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/252777

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài