Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Mở rộng dung lượng để cứu nhiều người hơn

21-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục (Bài viết được chỉnh lý lại dựa trên lời kể của đồng tu)

[ChanhKien.org]

Tôi đến nhà của một đồng tu lớn tuổi học Pháp, sau khi học xong, tôi và bà ấy phối hợp cùng nhau đi giảng chân tướng. Chúng tôi phát các loại tạp chí chân tướng Minh Huệ, USB chân tướng, hồ lô chân tướng (để treo trên xe), và những mặt dây chuyền đẹp mắt dán chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo được làm từ những đĩa CD đã hết hạn, còn có những tờ lịch chân tướng Đại Pháp các năm v.v…, thế nhân đều rất thích đón nhận. Chiểu theo các phiên bản giảng chân tướng khác nhau của Minh Huệ, chỉ cần là có thể giảng chân tướng, chúng sinh yêu thích, và để cứu chúng sinh thì chúng tôi đều sẽ làm.

Khi giảng chân tướng, chị đồng tu sẽ bước đến phía trước giảng, còn tôi phát chính niệm. Sau khi đồng tu giảng chân tướng xong, những ai đã thoái thì tôi sẽ tặng một cuốn chân tướng cho họ, nói với họ khi về nhà hãy xem thật kỹ để hiểu rõ hơn tại sao phải tam thoái, minh bạch chân tướng sẽ đắc phúc báo. Những ai chưa thoái thì tôi cũng tặng một cuốn chân tướng, để họ về nhà từ từ xem, đợi lần sau sẽ thoái. Có lúc tôi sẽ tặng cuốn chân tướng trước, chị đồng tu sẽ giảng cho họ sau. Con người thế gian ngày nay đều nguyện ý đón nhận cuốn chân tướng này, họ còn nói nội dung rất phong phú, không cần vượt tường lửa họ vẫn có thể xem những gì họ muốn xem mà ở trong nước không xem được, có người còn nói: “Sau khi xem xong thì rất cảm động và được khai sáng nhiều điều”. Có những lúc ngay cả khi họ không nhận tài liệu chân tướng cũng gật đầu cảm ơn, biểu thị đã xem qua rồi. Hiện nay những nhân tố tà ác khống chế thế nhân đã rất ít rồi.

Có lúc khi giảng chân tướng cũng gặp lại những người đã từng giảng qua trước đó, những người minh bạch chân tướng cũng giúp chúng tôi giảng: “Bạn cũng làm tam thoái đi, thoái rồi sẽ tốt cho bạn đấy”. Người đó thoái xong, cô ấy lại nói với họ: “Bạn hãy nói tên thật của mình, cần phải thành tâm”.

Có một lần, tôi gặp một người đàn ông, sau khi nhận được một cuốn chân tướng mà tôi tặng, anh ấy kích động nói: “Thật tốt quá, tôi đã nhận được tài liệu của các bạn rồi. Tôi đi nước ngoài du lịch, tôi nhìn thấy Đại Pháp của các bạn thật hoành tráng, đi đến đâu cũng nhìn thấy Đại Pháp của các bạn. Bây giờ tôi đã biết Đại Pháp của các bạn thật sự rất tốt, tôi đã nhận được tài liệu từ các bạn rồi”. Nhìn thấy biểu cảm của anh ấy giống như nhặt được ngọc vậy, bởi có lẽ, để đắc được chân tướng này mà anh ấy đã phải chờ đợi qua không biết bao nhiêu đời, chỉ vì thời khắc của ngày hôm nay. Cảm ơn các đồng tu nước ngoài đã khiến cho những chúng sinh Đại Lục này minh bạch chân tướng.

Có người ở trong nước giảng chân tướng lại không nghe, không xem, thờ ơ lãnh đạm. Khi họ ra nước ngoài không còn nhân tố tà ác khống chế nữa, nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp ở nước ngoài giảng chân tướng hồng Pháp rất rầm rộ khiến họ cảm thấy chấn động; lại thêm việc nghe đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng đã giải thể những tà ác cản trở họ minh chân tướng và được đắc cứu nên khiến họ vui mừng khôn xiết, bởi vì họ thực sự đã được đắc cứu.

Trong nhóm chúng tôi có hai đồng tu lớn tuổi, học Pháp luôn đọc sai, chúng tôi giao lưu thể hội với nhau. Các đồng tu tạo điều kiện và cung cấp hoàn cảnh học Pháp cho tôi, nên chúng tôi đều trân quý. Nhưng vị đồng tu lớn tuổi kia lại luôn đọc sai, đến lượt bà ấy thì mỗi đoạn Pháp đều không thể đọc một cách trọn vẹn; vừa sửa xong chữ này khi đọc lại thì lại bỏ sót chữ, chỉ một câu Pháp có khi phải đọc lại mấy lần. Mỗi lần giao lưu chia sẻ về tu tâm tính thì họ lại không nói ra được gì. Họ mỗi ngày đều đến học Pháp rất sớm, rất đúng giờ và cũng không bao giờ đến muộn.

Tôi luôn yêu cầu bản thân phải tu xuất tâm từ bi, cần phải bao dung đồng tu. Sư phụ không muốn rơi rớt một đệ tử nào, chúng ta cũng không được khinh thường đồng tu. Các đồng tu trong nhóm chúng tôi đều đang hướng nội tìm ở bản thân, tu chính mình và kiên trì cho đến ngày hôm nay. Trong quá trình này, tôi nhận thức được và cũng đã tu bỏ đi tâm oán hận, tâm tật đố, tâm lo lắng cho đồng tu sao lại vẫn chưa đề cao lên, tại sao lại cứ như thế mãi… Có lúc khi tôi đề cập vấn đề này với đồng tu lại mang theo tâm vội vàng, tâm oán trách thì tôi đều xin lỗi đồng tu: “Tôi sai rồi”. Có lúc, trong tư tưởng phản ứng ra niệm đầu oán trách đồng tu, tôi lập tức nói trong tâm: “Sư phụ à! Con sai rồi, con sai rồi, đây không phải là con, con không cần nó”.

Có lúc khi giao lưu cùng các đồng tu, trong vô thức lại có tâm bình luận đồng tu, tôi vẫn chưa làm được việc tu khẩu. Có lúc bản thân cho rằng nên làm như thế này là đúng thì cũng yêu cầu người khác làm theo như thế, không cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Lấy một ví dụ: Khi nhìn thấy đồng tu trên phương diện kính Sư kính Pháp có vấn đề, bản thân tôi chịu không được liền chỉ ra cho đồng tu, nói với đồng tu nên làm như thế này này và không hề cân nhắc đến năng lực tiếp nhận của đồng tu. Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ” (Thanh tỉnh- Tinh tấn yếu chỉ).

Bây giờ tôi thường tìm những thiếu sót này và tu bỏ nó đi, để đạt được tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu đối với tôi, tu khứ quan niệm của con người, tu bản thân và làm tốt ba việc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299297

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài