Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Những việc thần kỳ trong tu luyện

16-11-2025

Tác giả: Thánh Bình, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và năm nay 41 tuổi. Trên con đường tu luyện, tôi đã gặp rất nhiều sự việc thần kỳ, nay xin chia sẻ với mọi người. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư tôn, và tôi muốn chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp!

Câu chuyện thứ nhất: Cửa sổ xe hơi bị khóa được mở ra một cách thần kỳ

Năm 1998, với sự giúp đỡ của các đồng tu, mẹ tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi bắt đầu tu luyện, bà rất yếu và ngày nào cũng phải uống thuốc, các hộp thuốc chất vừa cao vừa nhiều trên bệ cửa sổ trong nhà. Sau khi bà tu Đại Pháp, Sư phụ đã giúp bà thanh lý thân thể, và mọi bệnh tật của bà đều không cánh mà bay. Sắc mặt bà không còn tái nhợt nữa, mà luôn tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Thuốc ở trên bệ cửa sổ bà cũng không uống nữa, bà đã mang nó cho người ta.

Điều đáng nói là, kể từ khi bắt đầu tu luyện đến nay mẹ tôi chưa bao giờ uống một viên thuốc, chưa từng một lần đến bệnh viện. Ở tuổi 66, hàng ngày bà vẫn giúp cha tôi chăn cừu và đuổi cừu. Mọi người trong làng đều nhìn thấy và rất ngưỡng mộ mẹ tôi. Mẹ tôi giảng chân tướng cho dân làng và những người mua cừu. Họ đồng ý lắng nghe và tiếp nhận chân tướng, họ còn ân cần khuyên mẹ tôi nên giữ gìn sức khỏe và chú ý đến an toàn.

Không lâu sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện, bà cũng khuyến khích tôi luyện Pháp Luân Công. Thấy những thay đổi ở bà, tôi bắt đầu tò mò về sức mạnh thần kỳ của Pháp Luân Công, nên cũng bắt đầu đọc sách và luyện công cùng mẹ.

Một ngày tháng 08 năm 1998, bố tôi về nhà nhưng không vào nhà. Thay vào đó, ông đi vòng quanh xe với gương mặt nhăn nhó, lầm bầm trong miệng: “Mình phải làm sao đây? Tại sao nó lại bị khóa?” Mẹ và tôi đi đến bên bố, bố nói bố để hết chìa khóa xe ở bên trong xe và đã khóa cửa xe rồi. Chiếc xe là của đơn vị, và bố không có chìa khóa dự phòng. Bố sẽ phải làm gì nếu ngày mai đơn vị cần nó? Nếu chuyện này xảy ra trước khi mẹ tôi tu luyện, mẹ sẽ mắng mỏ và đổ lỗi cho bố, và một trận “chiến tranh” sẽ là điều không thể tránh khỏi ở trong nhà. Nhưng lần này, mẹ không trách bố, thay vào đó, mẹ an ủi bố: “Ông đừng lo, vẫn có cách”.

Mẹ tôi thầm cầu xin Sư phụ, còn tôi dùng tay đẩy cửa sổ của ghế sau xe. Chỉ một cú đẩy nhẹ, cửa đã mở. Bố tôi kinh ngạc thốt lên: “Không thể nào! Vừa rồi rõ ràng bố đã khóa hết cửa xe rồi, có đẩy thế nào cũng không mở được. Con mở cửa sổ bằng cách nào vậy?” Tôi đáp: “Con chỉ cần đẩy nhẹ là nó mở ra”. Thế là tôi trèo vào xe qua cửa sổ và lấy chìa khóa. Bố tôi mừng rỡ khôn xiết. Một trận “khủng hoảng” đã được hóa giải một cách thần kỳ.

Lúc đó, tôi vẫn chưa đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi chỉ luyện công cùng mẹ mỗi ngày và thỉnh thoảng đọc Pháp. Sư phụ đã ban cho tôi thần thông để giúp bố tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Câu chuyện thứ hai: Nhiệt độ cơ thể của chồng đã giảm

Vào cuối năm 2021, lệnh phong tỏa cực đoan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm chống lại “virus Trung Cộng” đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng, chỉ còn cách phải “gỡ phong tỏa”. Trên toàn quốc, số người xét nghiệm có kết quả dương tính với virus Trung Cộng là hằng hà sa số. Các bệnh viện đầy ắp bệnh nhân, và trong các hiệu thuốc, tất cả các loại thuốc cảm cúm, hạ sốt, hạ nhiệt đã bán hết. Ngay cả những loại trái cây hạ nhiệt như chanh và cam cũng phải mua với giá cắt cổ. Chồng tôi cũng xét nghiệm dương tính ngay sau đó. Chúng tôi chỉ có vài viên thuốc cephalosporin ở nhà, sau khi uống chúng cũng không có tác dụng. Nhiệt độ cơ thể anh ấy tăng vọt lên gần 40°C, cơ thể mềm nhũn nằm liệt trên giường, ăn không được, ngủ không yên, liên tục rên rỉ và trở mình vì khó chịu.

Một ngày sau khi chồng tôi bị sốt, tôi đã cho anh ấy xem bài báo của thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) về tình hình lây nhiễm virus Trung Cộng ở Trung Quốc. Chúng tôi chứng kiến những hàng dài xe cộ chở thi thể đến các lò hỏa táng, nhìn thấy trong bệnh viện đầy những bệnh nhân nhiễm virus Trung Cộng đang chờ điều trị và nhiều bệnh nhân đã chết trên những chiếc giường cấp cứu tạm bợ trước khi được điều trị. Chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng và bi thảm này, tất cả chúng tôi đều nhận ra rằng ĐCSTQ tà ác luôn chỉ biết nghĩ đến quyền lực và lợi ích của bản thân, không màng đến tính mạng của người dân.

Tôi nói với chồng: “Nhà mình chỉ có mấy loại thuốc này thôi, anh uống cũng không thấy có tác dụng, hiện tại cũng không mua thuốc ở các nhà thuốc được, nếu gọi xe cấp cứu, cũng phải xếp hàng tới hàng trăm, rồi xe cũng sẽ không đến. Anh hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Thành tâm niệm, và cầu xin Sư phụ Đại Pháp giúp, anh sẽ vượt qua quan này”. Chồng tôi gật đầu, và tôi cùng anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chẳng bao lâu sau, anh ấy ngủ thiếp đi, và lần này anh ấy ngủ ngon hơn.

Sáng sớm hôm sau, tôi lại đo nhiệt độ cho chồng, thấy nhiệt độ là 38,5°C, cho thấy nhiệt độ đã giảm. Chiều hôm đó, nhiệt độ của anh ấy trở lại bình thường, anh ấy bắt đầu cảm thấy đói và ăn được. Trong khi viết bài này, tôi đã nhắc lại sự việc này với chồng. Anh ấy vẫn nhớ như in tình cảnh vô cùng thống khổ của bản thân lúc đó. Anh ấy nói rằng chỉ bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ, anh ấy mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Con đường Chính Pháp gần 26 năm là một đoạn lịch sử trân quý, tà ác sắp bị diệt tận và chính khí đang hồi thăng. Đệ tử vô cùng cảm tạ Sư tôn vì Phật ân hạo đãng, đã cho đệ tử cơ hội tham gia vào đoạn lịch sử này. Tôi viết lại những việc nhỏ quý giá trong tu luyện Đại Pháp, để bày tỏ lòng kính trọng đối với Sư tôn và sự trân quý của tôi đối với Đại Pháp! Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, ủng hộ Pháp Luân Công, tránh xa tà đảng Trung Cộng, hướng đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297594

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài