Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cần làm một người tu luyện có trách nhiệm

15-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp từ nhỏ, vì luôn ở trong tình trạng độc tu nên thường là tu luyện bữa đực bữa cái, làm ba việc cũng không đủ tinh tấn khiến Sư phụ rất lo lắng cho tôi. Sư phụ đã rất nhiều lần điểm hóa cho tôi, cần phải nắm bắt được thời gian để làm tốt ba việc mới có tư cách để trở thành đệ tử Đại Pháp. Vì vậy, tôi bắt đầu dần quay trở về chỉnh thể cùng các đồng tu và nỗ lực giảng chân tướng nhiều hơn.

Quay trở về ngày đầu tiên, trên đường trở về nhà, mạng lưới đường sắt quốc gia Hà Lan gặp phải sự cố khiến cho rất nhiều xe bị trễ chuyến. Tôi đã lên tàu hỏa và đợi rất lâu nhưng tàu vẫn chưa khởi hành, lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm chút nữa là sẽ ổn thôi. Kết quả là loa phát thanh thông báo tìm không thấy tài xế, do bị hoãn chuyến quá lâu nên chuyến tàu này bị hủy. Các hành khách ở trên tàu đều rất thất vọng, có người còn oán trách, muốn chờ xem chuyến tàu có được khôi phục không; một bộ phận khác thì kiểm tra thời gian biểu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy đến sân ga khác để lên chuyến tàu khác, tiếp tục hành trình của mình.

Tôi cũng chạy xuống tàu theo mọi người và chạy đến chuyến tàu khác. Sau khi tàu hỏa lăn bánh, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, bởi vì cuối cùng cũng được lên đường về nhà. Lúc đó trong tâm tôi nghĩ: May mắn là công việc của tôi không yêu cầu trách nhiệm lớn như vậy đối với người khác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Nếu giống như người tài xế tàu hỏa kia nghỉ phép hoặc xuất hiện tình huống gì đó, làm gián đoạn hành trình và việc quan trọng của nhiều người như thế, thật sự là khiến người ta áp lực như núi.

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một thân phận khác của mình – đó là thân phận đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Mà thân phận này cần phải có trách nhiệm rất lớn. Nhiều năm nay tôi chưa từng bước ra cùng đồng tu đi giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, cũng giống như người tài xế không làm tròn chức trách đó, lẽ ra phải đưa tất cả hành khách về đến nơi đúng giờ, nhưng vì tắc trách nên đã khiến nhiều người bị mắc kẹt và không thể tiếp tục hành trình, hoặc phải chuyển sang chuyến tàu khác. Điều này khiến cho các tàu khác trở nên đông đúc và rất khó khăn mới có thể đến được đích.

Điều này chẳng phải rất giống như tình huống giảng chân tướng của chúng ta sao? Mỗi đệ tử Đại Pháp đều được an bài rất nhiều người có duyên, chúng ta cần phải cứu độ chúng sinh. Nếu chỉ vì nguyên nhân các loại mà không đi thực hiện sứ mệnh của mình thì sẽ khiến cho những chúng sinh này không được cứu độ trong một thời gian dài, cứ quanh quẩn trong không gian mê của con người; hoặc là sẽ an bài lại cho những đồng tu tinh tấn khác, khiến họ gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn, con đường đi càng thêm gian khổ. Kết quả sẽ giống như mạng lưới đường sắt ngày hôm đó vậy, trật tự bị đảo loạn, chuyến tàu bị trì hoãn phải hủy chuyến hoặc tạm dừng hoạt động, khiến cho một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt ở đó.

Những năm gần đây, tôi giảng chân tướng rất ít, đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu chúng sinh có duyên với tôi. Bây giờ tôi nhất định phải tăng cường sự nỗ lực, hy vọng vẫn còn kịp. Sư phụ vẫn luôn cho chúng ta thời gian. Tôi nghĩ chính là vì những đệ tử không đủ tinh tấn và chưa hoàn thành nhiệm vụ như tôi nên Sư phụ mới phải chờ đợi. Nếu không đó sẽ là một việc đáng tiếc biết bao – bất luận là đối với chúng sinh, đối với bản thân chúng ta đều là một tổn thất cự đại.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299293

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài