Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Vở kịch lớn đang hạ màn, Chính Pháp đang đi đến hồi kết

13-11-2025

Tác giả: Trọng Sinh – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Gần đây, tôi cảm thấy tâm tình chán nản, cảm giác có một chuyện gì đó trọng đại sắp xảy ra. Tôi ngẫm lại về những sự tình đã diễn ra xung quanh trong năm nay.

Đầu tiên: Năm nay, can nhiễu của tà ác đối với đệ tử Đại Pháp ngày càng nghiêm trọng, các đệ tử Đại Pháp bị tuyên án với mức án càng ngày càng dài hơn; đặc biệt là đối với một số đệ tử cao tuổi, can nhiễu lại càng thêm nghiêm trọng. Ví như, một nhà tù nọ đã giam giữ hơn một trăm đệ tử Đại Pháp với độ tuổi trung bình là 72, nhiều người trong số đó đã ngoài 80 tuổi. Hơn nữa, năm nay số lượng đồng tu xuất hiện nghiệp bệnh và nghiệp bệnh nghiêm trọng đặc biệt nhiều, trong đó các đồng tu bị mất đi nhục thân dưới hình thức nghiệp bệnh cũng nhiều hơn so với những năm trước.

Thêm vào đó, năm nay thiên tai nhân họa xuất hiện ở Trung Quốc vô cùng nhiều. Ví dụ, một trận mưa lớn ở Bắc Kinh đã khiến 33 người trong viện dưỡng lão thiệt mạng, (báo cáo chính thức chỉ ra rằng, sự việc không chỉ dừng lại ở đó). Xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, tràn ngập các đường phố. Một làng nọ bị phá hủy bởi một trận sạt lở đất, cả làng không còn một ai sống sót. Mỗi ngày ở khắp Trung Quốc đều xảy ra những trận động đất lớn nhỏ.

Ngoài ra, năm nay trên thế giới cũng xảy ra rất nhiều thiên tai nhân họa, những trận động đất có cường độ từ 7 độ richter trở lên thường xuyên xảy ra, ví như ở Philippines và Nhật Bản. Những trận động đất lớn nhỏ xảy ra mỗi ngày, núi lửa phun trào, thời tiết thất thường, tuyết rơi tháng sáu, mưa lớn và giông bão vào mùa đông,… Còn nữa, nơi tôi ở vào mùa đông năm ngoái, suốt mùa đông không có bông tuyết nào rơi, nhưng vào tháng bảy và tháng tám, tuyết lại rơi dày đặc. Năm nay còn xuất hiện nhiều đám mây kỳ lạ, ví như: mây rắn, mây rồng, mây tiên nữ, mây Đại Phật,… Còn xuất hiện nhiều mặt trời cùng chiếu sáng một lúc, mặt trăng đôi,… Những thiên tượng kỳ lạ này chẳng phải là đang cảnh báo con người thế gian cần phải kính Trời sao? Tuy vậy, con người thế gian vẫn thích gì làm nấy, vậy thì làm sao có thể không bị Trời trách phạt đây?

Năm nay, đặc biệt tại một số tỉnh ở Trung Quốc, lúc đầu xuất hiện tình trạng hạn hán (những tỉnh bức hại đệ tử Đại Pháp đặc biệt nghiêm trọng), nhưng sau đó lại bị ngập úng. Đối với những nông dân vốn đã không có vụ mùa bội thu, thì điều này quả thực là càng thêm khốn khó. Do bị ngập úng, ngô của nông dân bị nảy mầm, thậm chí còn mọc nấm. Đậu phộng bị ngâm trong nước nên không thể mọc lên được. Nông dân ngửa mặt lên trời kêu than, oán trách ông Trời không có mắt. Nhưng ai có thể ngờ rằng, những thiên tai này đều là kết quả của nghiệp lực do chính con người thế gian đã tạo ra?

Cũng có những người đã tiêm ba loại vắc-xin trong thời kỳ dịch bệnh, hiện tại di chứng đang bộc phát. Một người thường đã nói với tôi rằng: Chú, dì và mẹ của cô ấy đều để lại di chứng sau khi tiêm vắc xin. Ban đầu họ xuất hiện các cục u phổi, sau đó chú và mẹ cô ấy đều bị ung thư phổi, hiện đã ở giai đoạn cuối. Chỉ có dì của cô ấy là chưa bị ung thư. Hiện nay, đối với những người thường đã tiêm vắc-xin, đặc biệt là những người có bệnh lý nền, các cục u phổi của họ xuất hiện rất nhiều, sức khỏe của họ còn tệ hơn nhiều so với trước khi tiêm vắc-xin. Trời sẽ không vô cớ giáng họa xuống con người. Trong thời kỳ mạt Pháp, chính vì con người thế gian đã bất kính với Trời, làm vô số việc ác nên mới dẫn đến những thiên tai nhân họa này. Vì vậy, các đệ tử Đại Pháp cần phải tranh thủ thời gian để cứu người. Quả thực dường như Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối rồi, hết thảy đều đang đến hồi kết, giống như tấm màn lớn sắp hạ xuống. Khi màn kịch lớn sắp sửa kết thúc, hết thảy mọi thứ ở thế gian sẽ trở nên vô cùng thê lương.

Vì vậy, khi nhìn thấy những hiện tượng tự nhiên này, tôi cảm thấy vô cùng lo sợ, tôi tự hỏi bản thân: Chính Pháp thực sự sắp kết thúc rồi sao? Nếu như bây giờ Chính Pháp kết thúc, tôi đã tu đến trình độ nào rồi? Tôi còn cách yêu cầu của Sư phụ bao xa nữa? Nếu để tôi tự chấm điểm cho bản thân, liệu tôi có đạt không? Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy rằng, thời gian đang ngày càng cấp bách. Các chủng tâm, các chủng chấp trước, các chủng tình, các chủng tự ngã và hết thảy những thứ ở thế gian, tôi rốt cuộc đã buông bỏ được bao nhiêu? Tôi thành tâm tự hỏi bản thân, quả thực còn tồn tại không ít. Tôi phải làm sao đây?

Sau khi minh bạch Pháp lý, tôi cảm thấy xót xa trong tâm rằng bản thân đã không nỗ lực. Tôi bắt đầu đặt công phu vào việc thực tu bản thân.

Đầu tiên, tôi tăng cường học Pháp. Với nền tảng đã học thuộc Pháp trước đó, tôi bắt đầu chép Pháp và nhẩm viết Pháp (chép lại theo trí nhớ). Từ tháng tám, tôi bắt đầu chép “Luận Ngữ” mỗi ngày một lần, sau đó chép hai đến bốn trang trong sách Chuyển Pháp Luân. Từ tháng chín, tôi kiên trì nhẩm viết “Luận Ngữ” mỗi ngày một lần, và lại chép hai đến bốn trang trong sách. Đến hôm nay, tôi đã chép và nhẩm viết Luận Ngữ hơn bảy mươi lần, cùng hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi còn chép và nhẩm viết một lượt các cuốn “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Hồng Ngâm III” (Phần thơ), đồng thời cũng kiên trì tiếp tục học thuộc Pháp.

Thông qua lượng lớn học thuộc Pháp, chép Pháp và nhẩm viết Pháp, tôi đã buông bỏ được rất nhiều chấp trước tiềm ẩn sâu, cũng đã xem nhẹ rất nhiều thứ, đặc biệt là buông bỏ được chấp trước đối với tình thân, tôi đã không còn chấp trước đối với những người thân bên cạnh mình nữa. Hoàn cảnh gia đình tôi cũng thay đổi rất nhiều, mối quan hệ với con gái cũng tốt lên, cơ thể tôi cũng được cải biến rất nhiều.

Hai năm nay, vì chồng tôi đột ngột qua đời, nên sức khỏe của tôi không được ổn định, đặc biệt là đôi chân. Tôi không thể đứng vững bằng một chân, cơ thể cũng cảm thấy yếu ớt. Tuy nhiên, bây giờ tôi có thể đứng được bằng một chân và đã lấy lại được sức lực. Con vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi đã không từ bỏ một đệ tử không biết tinh tấn như con! Cảm tạ Sư phụ!

Từ nay trở đi, tôi cần phải tinh tấn hơn, nắm bắt thời gian ngắn ngủi của thời khắc Chính Pháp tối hậu này, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, học Pháp tốt, tu tốt từng tư từng niệm và chuyển biến quan niệm của bản thân. Tôi cũng hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể tận dụng tốt thời gian hữu hạn cuối cùng này, từ đó tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, giống như người thường nói, chính là: nhanh chóng suy xét lại bản thân, có chỗ thiếu sót thì cần bù đắp, nhanh chân bắt kịp với Chính Pháp của Sư phụ.

Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều tựa như một vở kịch lớn đã được diễn tập kỹ lưỡng. Chiếc màn lớn đang hạ xuống, hết thảy mọi thứ sắp kết thúc rồi, tất cả mọi thứ của người thường chỉ tựa như phù du, sẽ thoảng qua như mây khói. Hãy buông bỏ những chấp trước nhân tâm vốn không thuộc về chúng ta, và theo Sư phụ trở về thế giới thiên quốc tốt đẹp. Tôi mong nguyện sẽ được gặp lại tất cả các đồng tu trên thế giới thiên quốc.

Vì tầng thứ có hạn, trên đây chỉ là một chút thể ngộ của bản thân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299304

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài