Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục (biên soạn lại dựa trên lời kể của đồng tu)
[ChanhKien.org]
Tôi đã mơ một giấc mơ, cảnh tượng trong mơ quả thật quá chân thực, tôi xin viết ra để chia sẻ với mọi người. Giấc mơ đó như sau:
Trên sân trường, các em học sinh từ lớp một đến cấp ba đang xếp hàng ngay ngắn. Các em mặc đồng phục trường màu xanh lam, và nói rằng sắp đến một địa điểm bên ngoài trường để chào đón Thần Vận (Shen Yun) về nước (Trung Quốc).
Các hàng bắt đầu xuất phát, các em học sinh đều niềm nở vui sướng, tràn đầy năng lượng và sải bước đồng đều. Lúc đó, tôi là người đứng phía sau quan sát. Điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc là những bước chân của các em đều tăm tắp, thậm chí còn đều hơn cả đội nghi thức quân nhân, các em vừa bước đi vừa hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!…” Lúc này, mọi người đến một khu vực rộng rãi, nơi đoàn xe của Thần Vận chút nữa sẽ đi qua. Mọi người xếp thành hai hàng, tạo một con đường ở giữa để nghênh đón đoàn. Mọi người nhìn về đoạn cuối con đường phía xa, và nói rằng đoàn xe của Thần Vận sắp đến rồi. Các em học sinh bắt đầu hô vang: “Hoan nghênh Thần Vận về nước! Hoan nghênh Thần Vận về nước…”
Tôi cũng vui sướng hô theo, đang hô thì tôi chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Sau đó tôi ngộ ra rằng, tiến trình Chính Pháp có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Chưa biết chừng, năm nay Thần Vận có thể sẽ về Trung Quốc, điều này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thần đang an bài hết thảy mọi thứ, có lẽ khi tà đảng sụp đổ, Đại Pháp lấy lại được thanh danh, Sư phụ và Thần Vận sẽ về Trung Quốc, khắp chốn đều vui mừng. Những điều này có thể xảy đến với tốc độ cực nhanh. Chúng ta phải trân quý mỗi ngày và không thể buông lơi, nếu chúng ta còn có chỗ nào chưa đạt thì cần nhanh chóng bắt kịp, hãy trở nên thành thục hơn, và đừng lưu lại hối tiếc cho bản thân. Thần Vận về Trung Quốc cũng đồng nghĩa với việc Chính Pháp sẽ kết thúc, lúc đó, liệu bạn có còn cơ hội để bù đắp không?