Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Bàn tay đen tối của Trung Cộng vươn tới Úc: Vụ hành hung học viên Pháp Luân Công bị phơi bày

16-09-2025

Tác giả: Viên Lệ

[ChanhKien.org]

Ngày 02/09/2025, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Úc đã tổ chức một cuộc mít tinh trên bãi cỏ trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc. Họ kêu gọi chính phủ Úc hành động ngăn chặn cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong ảnh là học viên Pháp Luân Công Nancy Dong (bên phải) tại cuộc mít tinh. (Ảnh: Hạ Sở Quân/The Epoch Times)

Khi cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng leo thang, các hành vi bạo lực liên quan đang liên tiếp xảy ra trên toàn thế giới. Ngày 02/09/2025, tại cuộc mít tinh “Giúp đỡ những nạn nhân bị ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia” được tổ chức trước Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, thủ đô của Úc, học viên Pháp Luân Công Nancy Dong đã công khai kể lại quá trình bị tấn công bạo lực ở Canberra ba năm trước. Cô cho biết đây không phải là một vụ tấn công ngẫu nhiên, mà là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Bãi đậu xe Lễ hội hoa Canberra trở thành hiện trường bạo lực

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 04/10/2022. Khi đó, cô Nancy Dong đang tham gia Lễ hội Hoa được tổ chức bên bờ hồ tại Công viên Liên bang Canberra và trưng bày các tấm bảng thông tin về Pháp Luân Công tại bãi đậu xe. Cô thấy sáu hoặc bảy người vây quanh xe của mình và chỉ trỏ vào các tấm bảng. Sinh lòng cảnh giác, cô rời đi một lát rồi quay lại bên xe, kết quả nhìn thấy hai thanh niên đang dùng sơn xịt màu đen để xóa các khẩu hiệu như “CCP≠CHINA” (ĐCSTQ không phải Trung Quốc) và “END THE EVIL CCP” (Giải thể ĐCSTQ tà ác) được trưng bày trên nóc xe của cô.

Cảnh sát Úc truy tìm nghi phạm phá hoại tấm bảng trưng bày trên nóc xe của học viên Pháp Luân Công. (Ảnh do Nancy Dong cung cấp)

Tấm bảng trưng bày với khẩu hiệu “CCP≠CHINA” trên xe của cô Nancy Dong bị người khác bôi bẩn. (Ảnh do nhân chứng cung cấp)

Hai người đàn ông Trung Quốc, gồm cả Triệu Khang (bên phải), bị phát hiện đã xịt sơn đen lên chiếc xe của cô Nancy Dong, cụ thể là lên tấm bảng trưng bày trên nóc xe với dòng chữ “CCP≠CHINA”. (Ảnh do Nancy Dong cung cấp)

Nancy ngay lập tức tiến đến ngăn cản và cố gắng chụp ảnh làm bằng chứng. Một trong hai người đã giật lấy điện thoại của cô và bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong lúc cấp bách, cô cố gắng giữ một người phụ nữ khác tại hiện trường (sau này được xác nhận là vợ của kẻ tấn công). Khi hai người đang giằng co, người đàn ông tên Triệu Khang đã quay lại hiện trường và tấn công Nancy ác liệt.

Cô Nancy kể lại tình huống lúc đó: “Hắn ta ngay lập tức lao tới, dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ tôi, dùng đầu gối thúc vào chân tôi, nhấc bổng tôi lên rồi quật mạnh xuống đất. Tôi bị quật ngã đến bất tỉnh, chân rất đau và cảm thấy người kia không ngừng đá và đánh tôi. Lúc đó, tôi thậm chí không còn khả năng chống cự, chỉ nằm trên mặt đất mặc cho anh ta đánh.”

Bức ảnh cho thấy cánh tay và khuỷu tay của cô Nancy Dong bị thương, với nhiều vết bầm tím trên người. (Ảnh do Nancy Dong cung cấp)

Một phụ nữ phương Tây có mặt tại hiện trường đã đứng ra can ngăn kẻ tấn công và biểu thị đồng ý làm chứng. Cô Nancy sau đó đã trình báo cảnh sát và đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị tổn thương mô mềm ở nhiều nơi. Các xét nghiệm sau đó cho thấy cô bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm, đây là những chấn thương nghiêm trọng.

Ngày 04/10/2022, học viên Pháp Luân Công ở Úc Nancy Dong đã bị hành hung khi tham gia một cuộc hoạt động kháng nghị chế độ bạo ngược của ĐCSTQ. (Ảnh: Tống Hoa/The Epoch Times)

Kẻ tấn công bị bắt và nhận tội, chịu ảnh hưởng bởi sự tẩy não của ĐCSTQ

Ngày 05/12/2022, Triệu Khang bị cảnh sát Úc bắt giữ tại sân bay Sydney khi đang chuẩn bị xuất cảnh. Ngày 09/03/2023, vụ án được đưa ra xét xử tại Tòa án Địa phương ACT, Triệu Khang đã nhận ba tội danh: tấn công thông thường, phá hoại tài sản và làm bẩn tài sản. Thẩm phán đã ra phán quyết phạt anh ta 3.000 đô la Úc.

Người đàn ông Trung Quốc tên Triệu Khang đã nhận tội tại tòa vì tấn công một học viên Pháp Luân Công ở Úc. Bức ảnh chụp Triệu Khang rời Tòa án Địa phương Canberra vào ngày 09/03/2023. (Ảnh do Songfa Liu cung cấp)

Theo lời khai trước tòa, Triệu Khang tuyên bố sau khi nhìn thấy các khẩu hiệu trên nóc xe, anh ta cảm thấy những dòng chữ này “xúc phạm tổ quốc”. Tại tòa, anh ta bày tỏ sự ân hận, nói hành vi của mình là “không đúng đắn”.

Tuy nhiên, Nancy chỉ ra rằng Triệu Khang không hành động một mình vào thời điểm đó, lại còn mang theo bình sơn. “Một người chỉ đơn thuần đi du lịch, sao lại mang theo bình sơn?” Cô đặt câu hỏi. “Đây là một hành động đã được chuẩn bị trước”.

Đáng lo ngại hơn là, trong bức thư gửi tòa án, bạn của Triệu Khang là Alex Zhao tiết lộ rằng sau vụ việc, Triệu Khang nhấn mạnh rằng anh ta “đang bảo vệ đức tin của mình”, nhưng “đức tin” ở đây không phải là một tín ngưỡng mà là “lòng trung thành với ĐCSTQ”.

Nancy phản bác lại: “Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là một tín ngưỡng, cũng không đại diện cho Trung Quốc. Tôi yêu Trung Quốc, nhưng tôi phản đối chế độ độc tài của ĐCSTQ. Đây là xã hội Úc, sao có thể dùng bạo lực chỉ vì một tấm biểu ngữ?”

Một số báo cáo của truyền thông tiếng Trung tại Úc dẫn hướng sai lệch: Ai đang biện hộ cho ĐCSTQ?

Sau vụ việc, điều khiến Nancy bị sốc không chỉ là bản thân hành vi bạo lực, mà còn là những thông tin sai lệch trên một số phương tiện truyền thông tiếng Trung tại Úc. Cô cho biết, tờ “Tin tức Sydney hôm nay” (Today Sydney) đã đăng một bài báo vào ngày 10/03/2023 với tiêu đề: “Bức xúc trước một phụ nữ gốc Hoa trưng bày khẩu hiệu ‘chống Cộng’, người đàn ông gốc Hoa ở Úc ra tay hành hung và bị phạt 3.000 đô la Úc! ‘Đây là sự sỉ nhục với tổ quốc của tôi'”. Tiêu đề này trích dẫn lời nói của Triệu Khang nhưng không nhấn mạnh việc anh ta đã bày tỏ sự hối hận về phát ngôn này và đã nhận tội trước tòa.

Nancy cho biết: “Tiêu đề như vậy đã gây tổn thương cho tôi, cũng là bóp méo sự thật”. Cô đã ủy quyền cho luật sư gửi thư đến tờ báo này yêu cầu cải chính. Sai lầm tương tự cũng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tiếng Trung khác như “Today Australia” (Nước Úc hôm nay), thậm chí còn miêu tả cô là kẻ tấn công đã “cướp giật đồ của người khác”, hoàn toàn đảo lộn trắng đen.

“Tôi đến Úc để chạy trốn cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Không ngờ, ở một xã hội dân chủ, tôi vẫn phải đối mặt với những tin tức bóp méo sự thật từ các phương tiện truyền thông chịu ảnh hưởng của ĐCSTQ”.

“Mặc dù hai tờ báo trên đã đăng cải chính sau khi nhận được thư của luật sư, nhưng ảnh hưởng đã lan rộng, có những bình luận rất tiêu cực, thậm chí cả những lời đe dọa và hả hê”, Nancy buồn bã nói.

Viên Hồng Băng tiết lộ kế hoạch “Đàn áp Pháp Luân Công toàn cầu” của ĐCSTQ

Cuối năm 2024, hai năm sau khi vụ việc trên xảy ra, học giả luật học người Úc gốc Hoa, ông Viên Hồng Băng đã tiết lộ một tin tức đáng kinh ngạc: vào tháng 10 năm 2022, tại một hội nghị về công tác chính trị và pháp luật, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân chỉ đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật phối hợp với Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất phát động một kế hoạch hành động mang tên “Đàn áp Pháp Luân Công trên toàn cầu”. Nội dung của kế hoạch bao gồm việc thành lập các điểm hành động ở nước ngoài, thu thập thông tin của các học viên, thâm nhập vào các phương tiện truyền thông và cộng đồng người Hoa, với mục tiêu “Tiêu diệt triệt để Pháp Luân Công” trên phạm vi toàn cầu.

Thông tin này ngay lập tức gây chấn động dư luận quốc tế. Nancy càng tin rằng vụ bạo lực mà cô gặp phải không phải là ngẫu nhiên, mà là một mắt xích trong chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia này.

Giới chính trị Úc cảnh báo: Sự thâm nhập của ĐCSTQ đã trở thành sự thật

Thượng nghị sĩ Liên bang Úc, ông Malcolm Roberts đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình NTD: “Họ (ĐCSTQ) không chỉ đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, mà còn đàn áp bất kỳ người Hoa nào dám lên tiếng ở Úc”. Ông chỉ ra rằng nỗi sợ hãi của ĐCSTQ đến từ người dân chứ không phải từ các quốc gia thù địch.

Nancy bày tỏ sự ủng hộ quan điểm này: “Điều mà ĐCSTQ sợ nhất chính là mọi người biết được sự thật. Nó sợ tự do, sợ lòng tốt”.

Cô kêu gọi chính phủ và xã hội Úc nâng cao cảnh giác, nghiêm túc đối phó với các hành vi đàn áp và thâm nhập xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đồng thời bảo vệ các quyền con người cơ bản và tự do tín ngưỡng của các nạn nhân.

Xã hội tự do không thể dung túng bạo lực và tẩy não

Hồi tưởng lại con đường mình đã trải qua, cô Nancy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ năm 1996. Sức khỏe của cô vốn không tốt, nhưng sau khi tu luyện đã hồi phục, chồng cô cũng nhờ đó mà bước vào tu luyện. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp vào năm 1999, cô và chồng đã lần lượt bị kết án một năm và một năm rưỡi lao động cưỡng bức vì giảng chân tướng. Trong thời gian này, họ bị bức thực, bị đánh đập và phải lao động trong thời gian dài.

Năm 2018, họ đến Úc và được cấp quyền tị nạn chính trị. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn ôn hòa và lý trí khi giảng chân tướng trên đường phố, tham gia các hoạt động cộng đồng, và truyền tải thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” tới xã hội.

“Tôi chưa bao giờ hận Triệu Khang”. Cô nói rằng Pháp Luân Công dạy cô dùng thiện đối đãi với người khác và bao dung tất cả. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không đứng lên vạch trần sự thật. Bởi vì im lặng là dung túng cho cái ác”.

Nancy nói rằng việc tuyên truyền của ĐCSTQ nhằm tiêm nhiễm tư tưởng “yêu Đảng là yêu nước” vào người dân Trung Quốc là một sự cưỡng ép đối với dân tộc. “Trung Quốc có 5000 năm văn hóa, trong khi ĐCSTQ chỉ nắm quyền 76 năm. Nó chiếm lấy danh nghĩa của Trung Quốc nhưng lại hủy hoại lương tri của người Hoa”.

Cô khuyên mọi người nên đọc Cửu Bình (9 bài bình luận về Đảng cộng sản) và các báo cáo nhân quyền liên quan để nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ. “Đã có 450 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, bao gồm Đảng, Đoàn và Đội. Điều này đủ để cho thấy lòng dân đã thức tỉnh”.

“Hôm nay tôi đứng ra để bảo vệ tự do. Một xã hội dân chủ không thể dung thứ cho bạo lực, càng không thể cho phép kênh truyền thông trở thành cái loa tuyên truyền của chế độ độc tài”, cô nói.

Cuối cùng, Nancy khẳng định: “ĐCSTQ là đảng chính trị hung ác, tàn bạo và xảo quyệt nhất trên thế giới. Chỉ khi nhận thức được nó, cộng đồng, xã hội và cả quốc gia của chúng ta mới có thể thực sự được hòa bình và an toàn”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298449

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài