Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Điều gì khiến trẻ em biến thành ác ma giết người?

21-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Ngày 10/03/2024, tại Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã xảy ra một vụ án cùng nhau giết người, khiến ai nghe thấy cũng đều kinh hoàng. Ba học sinh trung học chưa đến 14 tuổi đã dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn sát hại một bạn học, sau đó chôn xác xuống hố đã đào sẵn. Sau khi giết người chôn xác, chúng chẳng sợ hãi, cũng không hối hận, đến mức sau khi bị bắt, tại đồn công an chúng còn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối mặt với sự thẩm vấn đặc biệt từ cảnh sát, có đứa ngồi bắt chéo chân, có đứa còn cười, cả đám lại còn thông đồng bịa đặt lời khai.

Những năm gần đây, các vụ án giết người mà đối tượng gây ra là trẻ vị thành niên kiểu như vậy có rất nhiều, không ít những vụ dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, số lượng vụ mới tăng lên nhanh chóng. Năm 2012, ở Hà Trì, tỉnh Quảng Tây, một nữ sinh 13 tuổi học lớp 6 vì đố kỵ với nhan sắc của bạn cùng lớp, sau khi sát hại đã chặt đầu, chặt tay nạn nhân rồi cho vào túi. Năm 2015 ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Bắc có ba học sinh chưa đủ 14 tuổi giết chết cô giáo. Năm 2016, ở Sầm Khê, tỉnh Quảng Tây, một thiếu niên vì tức giận mà giết chết ba chị em cùng thôn, v.v.. Số vụ trẻ vị thành niên giết người quá nhiều, nhiều không kể siết, khiến người ta ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Điều khiến người ta không rét mà run là, có những trẻ vị thành niên mang dao mổ chĩa vào người thân của mình. Năm 2004, ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, một nam thiếu niên 16 tuổi đã giết chết cha mẹ, chú bác của mình, tổng cộng là năm người thân. Năm 2012, một thiếu niên 12 tuổi sát hại cô, chị họ, em họ, tổng cộng ba mạng người. Năm 2018, một thiếu niên 12 tuổi ở Hồ Nam đâm chết dã man mẹ mình. Sau khi sảy ra sự việc, cậu ta chẳng hối hận chút nào, còn vứt dao xuống ao, và nói với người khác là mẹ lên thị trấn. Năm 2023, một thiếu niên ở Thành Dương, Hồ Nam dùng búa đập chết cha mẹ ruột. Những vụ án kiểu như vậy nhiều vô số kể.

Tuổi của mấy đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nhưng thủ đoạn lại khiến người ta phẫn nộ. Trong nhận thức của chúng ta trước đây, trẻ con luôn là ngây thơ, hoạt bát, đáng yêu… hoặc là những đặc điểm tốt đẹp tương tự như thế. Nếu không phải vì những vụ án man rợ này, chúng ta làm sao có thể tưởng tượng được trẻ em lại có thể làm ra loại hành vi nhẫn tâm, tàn ác vô nhân tính như thế. Tại sao ở Trung Quốc đại lục lại liên tiếp xảy ra những vụ án mà tội phạm chưa đủ tuổi thành niên? Có người đổ lỗi do gia đình giáo dục không tốt; có người nói do nhà trường quản lý không chặt; có người nói do người ta mê game mà thành, v.v.. Trên thực tế, nguyên nhân thanh thiếu niên phạm tội có rất nhiều, nhưng đầu sỏ chính là sự thống trị tà ác của ác đảng Trung Cộng tạo thành.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tôn thờ chủ nghĩa Mác, cổ xúy bạo lực và đấu tranh, coi thường sinh mệnh, kích động người ta tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để tranh đấu lẫn nhau, kích động cực độ đến mặt hung ác của con người. Mao Trạch Đông có mấy câu nói nổi tiếng kiểu như: “Đấu với trời, là niềm vui vô cùng; đấu với đất là niềm vui vô cùng; đấu với người, là niềm vui vô cùng”. “Tám trăm triệu người, không đấu được sao?” Trong lịch sử hơn 70 năm thống trị Trung Quốc, ĐCSTQ cố ý kích động và dung túng người ta giết hại lẫn nhau. Thời kỳ “võ đấu” hồi Đại cách mạng văn hóa khiến hơn 20 vạn người tử vong, những người tham gia vào thời kỳ này và tử vong chủ yếu là trẻ vị thành niên hồng vệ binh vốn đang học trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Thời kỳ đầu của Cách mạng văn hóa năm 1966, dưới sự xúi giục và dung túng của ĐCSTQ, hồng vệ binh Bắc Kinh đã tiến hành cuộc thảm sát quy mô lớn đối với “Năm phần tử xấu” và gia đình của họ. Các phương pháp giết người có đánh chết, siết cổ đến chết, dẫm chết, đun sôi đến chết, chặt đầu, v.v.. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của các thành phần này đa số đều bị ném chết hoặc bị dẫm một chân lên rồi xé làm đôi. Từ ngày 25/08, hàng ngàn hồng vệ binh ở thành phố Lãm Can khu Sùng Văn đã tiến hành cuộc thảm sát bảy ngày, giết chết hầu hết những người thuộc “Năm phần tử xấu” ngay trên đường phố. Trong mấy mươi năm thống trị, ĐCSTQ thông qua đủ loại phương thức không ngừng khuếch đại mặt tà ác của người Trung Quốc, con người càng ngày càng không còn thiện niệm, thậm chí hung hăng tàn nhẫn, thờ ơ với sinh mệnh. Một khi cái ác mà ĐCSTQ chôn sâu trong lòng người dân trỗi dậy, sẽ phát sinh những thảm kịch không thể tưởng tượng nổi.

Thông qua việc đọc “Cửu Bình – 9 bài bình luận về Đảng Cộng Sản” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, chúng ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của mọi sự hỗn loạn ở Trung Quốc ngày nay. Đó chính là vì ĐCSTQ cực kỳ tin tưởng tà thuyết Cộng sản, mục tiêu cuối cùng của nó chính là hủy diệt nhân loại. Bản chất của ĐCSTQ chính là một con ma đầu, nó chống lại trời, đất và nhân loại, chính là con ác ma lớn nhất thế giới hiện nay. ĐCSTQ thông qua tẩy não người dân Trung Quốc mấy chục năm, khiến cho họ giống với nó, không tín trời, không tín đất, không tin thiện ác hữu báo, cái ác trong nhân tính bị khuếch đại đến cùng cực, đến mức vô nhân tính, không còn thiện niệm, việc xấu gì cũng dám làm.

Trước đây, khi ĐCSTQ tẩy não người dân thì nói: “Xã hội cũ ép người thành ma, xã hội mới biến ma thành người”. Trên thực tế, xã hội mới do đảng cộng sản thống trị không những không thể biến ma thành người, mà ngược lại biến người thành dị nhân mang ma tính cực lớn, còn biến nhiều trẻ em thành ác quỷ giết người vô nhân tính. Vụ án thiếu niên giết người ở Hàm Đan chính là một minh chứng.

Trong xã hội hiện nay khi đạo đức đang tụt dốc không phanh, giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Công khởi xướng có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc khiến đạo đức thăng hoa trở lại. Từ năm 1992, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi sau khi Pháp Luân Đại Pháp truyền xuất ra, số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều nơi tăng lên, xuất hiện nhiều người tốt, bầu không khí trong xã hội cũng rực rỡ hẳn lên. Chủ tịch Đại biểu nhân dân Kiều Thạch đã tổ chức cho các chuyên gia tiến hành điều tra sâu rộng về Pháp Luân Công, cuối cùng viết ra báo cáo có tiêu đề: “Pháp Luân Công đối với nước, đối với dân có trăm điều lợi mà không có điều hại nào” để trình lên Bộ Chính trị. Nếu mọi người đều làm theo yêu cầu của Pháp Luân Công, luôn nghĩ cho người khác, đối tốt với người khác, gặp việc thì nhẫn nhịn, giữa người với người luôn tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, thì làm sao có thể xảy ra việc người bắt nạt người? Pháp Luân Công dạy người ta giữ thiện niệm trong tâm, chẳng những khiến cho quần thể người tu luyện xuất hiện vô số người tốt việc tốt, mà còn có thể làm cho họ buông bỏ ác niệm, dừng làm việc ác. Một số thiếu niên có vấn đề, thông qua tu luyện Pháp Luân Công mà trở nên tích cực, trở thành trẻ tốt con ngoan.

Năm 1998, một bé gái hơn 10 tuổi ở Thành Đô vì luôn bị gia đình ghét bỏ, bắt nạt, dẫn đến tâm oán hận ngày một nặng, cuối cùng tâm sinh ác niệm, chuẩn bị hạ độc trong tiệc sinh nhật bà nội, với ý đồ hại chết toàn bộ gia đình và họ hàng đến chúc thọ, tổng cộng 30 người. Cô bé mua thuốc độc (thuốc diệt chuột) xong, chờ đến ngày sinh nhật bà nội. May mà mấy ngày trước sinh nhật bà, cô bé được tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, và buông bỏ oán hận trong tâm, vứt bỏ thuốc độc đi. Nếu không phải là Pháp Luân Đại Pháp, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Sự việc kiểu như thế này trong số các học viên Pháp Luân Công có rất nhiều. Nếu Trung Cộng không đàn áp Pháp Luân Công, đạo đức xã hội sẽ không biến chất đến như vậy, có lẽ thảm kịch như vụ án giết người ở Hàm Đan đã không xảy ra.

Tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân, với sự đố kỵ cực lớn của mình, đã phát động một cuộc bức hại cực kỳ tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Vô số học viên Pháp Luân Công tu tâm hướng thiện, chỉ vì muốn làm người tốt mà bị bắt giữ vô lý, bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và bị kết án tù phi pháp, một lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị đánh cho tàn tật, thậm chí bị tra tấn đến chết. Điều kinh hoàng nhất là, ĐCSTQ bất chấp sự lên án của thế giới, tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi nhuận khổng lồ, gây ra “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

Chính việc ĐCSTQ bức hại đẫm máu Pháp Luân Công đã kiềm chế trạng thái đạo đức thăng hoa nảy nở sau khi Pháp Luân Công xuất hiện, đạo đức xã hội vốn đã bị Trung Cộng phá hoại một cách tồi tệ kia như gặp đại nạn, ngày càng tăng tốc biến chất. Trong bầu không khí xã hội như vậy, những đứa trẻ làm sao có thể phát triển lành mạnh? Làm sao hoa màu có thể phát triển tốt trên những mảnh đất đã bị ô nhiễm và độc hại? Ba kẻ sát nhân và nạn nhân trong vụ án giết người ở Hàm Đan thực chất đều là nạn nhân của ĐCSTQ. Có nhiều trẻ vị thành niên có tính cách và nhân cách tương tự như ba đứa trẻ giết người ở Hàm Đan, chúng lớn lên sẽ mang lại những gì cho xã hội? Người ta nói trẻ em là tương lai của tổ quốc, là hy vọng của dân tộc, nhưng trẻ em đã bị ĐCSTQ đầu độc thành ra như vậy, tương lai đất nước Trung Quốc thật đáng lo thay.

Nhiều người tin rằng để chấm dứt nạn bắt nạt và giảm tội phạm vị thành niên, cần phải thông qua việc sửa đổi luật hình sự, gia tăng mức độ hình phạt hoặc thậm chí áp dụng án tử hình đối với trẻ vị thành niên. Nhưng trên thực tế, ngay cả khi áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn thì hiệu quả cũng sẽ cực kỳ hạn chế, nó không những không thể chữa khỏi căn nguyên mà còn không thể chữa khỏi triệu chứng. Con đường gốc rễ để giải quyết mọi vấn đề của Trung Quốc nằm ở sự giải thể của đảng cộng sản, chỉ có giải thể đảng cộng sản, quốc gia này mới có hy vọng, những đứa trẻ mới có thể có môi trường phát triển lành mạnh, người dân mới có một xã hội an cư lạc nghiệp, chung sống hài hòa. Cách tốt nhất để giải thể ĐCSTQ chính là thoái xuất khỏi đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó như đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong của Trung Cộng. Theo số liệu thống kê từ trang web thoái đảng của trang The Epoch Times ở hải ngoại, số người thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ đã vượt quá 400 triệu người. Thuận theo việc số người thoái đảng càng ngày càng tăng, tà đảng Trung Cộng càng ngày càng tiến gần đến giải thể.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/291012

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài