Tác giả: Lâm Nam
[ChanhKien.org]
Chiều ngày 20/07, tiếng trống vang dội khắp khu phố Tàu ở Manhattan, tựa như tái hiện lại khung cảnh hùng tráng thời thượng cổ Hoàng Đế đại chiến với Xi Vưu, “Một tiếng chấn động năm trăm dặm, chấn động liên tiếp ba nghìn tám trăm dặm”. Âm thanh Thái Cổ dồn dập như dòng lũ cuồn cuộn, ẩn chứa năng lượng to lớn, xuyên việt thời không, chấn động mười phương.
Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” tại khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. Họ đi ở phía trước, giương cao biểu ngữ ghi “Đoàn Nghệ thuật Shen Yun” (Shen Yun Performing Arts), kêu gọi thế giới cùng chung tay ngăn chặn cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, và lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và Pháp Luân Công.
Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/The Epoch Times)
Ngày 20/07/1999, nhà độc tài Giang Trạch Dân của ĐCSTQ đã coi hơn một trăm triệu học viên Pháp Luân Công, những người thực hành theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” là mục tiêu để đàn áp, huy động toàn bộ bộ máy nhà nước, phát động một cuộc đàn áp toàn diện chưa từng có, gây ra thảm họa nhân quyền kéo dài suốt 26 năm. Rất nhiều học viên bị sách nhiễu, bắt cóc phi pháp, lao động cưỡng bức, tra tấn dã man, thậm chí bị mổ cướp nội tạng sống. Vô số gia đình vì thế mà tan vỡ.
Tuy nhiên, đối mặt với sự bức hại tàn khốc của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn kiên định với đức tin “Chân, Thiện, Nhẫn”, kiên trì phản bức hại một cách hòa bình và lý trí.
Nghệ sĩ bước ra từ bức hại
Shen Yun là đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa và âm nhạc hàng đầu thế giới, có trụ sở chính tại miền Bắc New York. Đoàn được thành lập tại Mỹ vào năm 2006 bởi thế hệ người Hoa nhập cư đầu tiên, khi đó những nghệ sĩ này đang gặp phải bức hại tàn khốc tại Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình.
Vì tu luyện Pháp Luân Công, bản thân họ hoặc người thân của họ ở Trung Quốc đại lục từng bị giam giữ, lao động cưỡng bức, tra tấn dã man; có người bị đe dọa, buộc phải bỏ học, có người mất cha mẹ. Quãng thời gian cực khổ này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời họ, đồng thời trở thành nguồn sức mạnh cho sự thể hiện nghệ thuật của họ.
Tôn Hoằng Uy, nghệ sĩ múa chính của Shen Yun, khi mới sáu tuổi, mẹ anh ở Trung Quốc đại lục đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam giữ phi pháp suốt bảy năm. Khi mẹ mãn hạn tù trở về, bà nhận thấy tính cách của con trai đã hoàn toàn thay đổi: trở nên tự ti, khép kín, không dám nói chuyện, tính tình trở nên rất hướng nội.
Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. Trong ảnh là Tôn Hoằng Uy, nghệ sĩ múa chính của Shen Yun, đang trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)
Do mẹ anh cự tuyệt việc từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã không cho Tôn Hoằng Uy đi học ở Trung Quốc đại lục. Vì vậy, năm 13 tuổi, Hoằng Uy buộc phải một mình sang Đài Loan để học tập.
Quách Tân Vũ, một nghệ sĩ múa chính của Shen Yun, đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông ngoại của anh đã bị bức hại đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công.
“Vào ngày 20/07/1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ông ngoại tôi bị bắt đưa vào trại tạm giam. Ông đã bị bức hại nghiêm trọng đến mức chỉ khi nguy kịch đến tính mạng, họ mới để gia đình chúng tôi đưa ông về”.
Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. Trong ảnh là Quách Tân Vũ, nghệ sĩ múa chính của Shen Yun, trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)
Quách Tân Vũ nói: “Ông ngoại tôi sau đó tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe rõ ràng lại cải thiện. Nhưng do áp lực từ phía ĐCSTQ quá lớn, cộng thêm việc năm lần bảy lượt bị quấy nhiễu, cuối cùng vào năm 2005, khi tôi mới một tuổi, ông đã qua đời”.
Lưu Tử Hạnh, nghệ sĩ múa của Shen Yun, cho biết dì út của cô, Cao Dung Dung khi còn sống là nhân viên phòng Tài vụ của Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Bà đã bị bức hại đến chết tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tỉnh Liêu Ninh, khi mới 37 tuổi.
Lưu Tử Hạnh nói: “Tháng 06 năm 2005, dì út tôi bị bức hại đến chết. Toàn bộ quá trình đó là một sự việc vô cùng đau buồn và thương tâm đối với cả gia đình tôi. Đối với cá nhân tôi, đó là một trải nghiệm vô cùng thống khổ”.
Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. Trong ảnh là Lưu Tử Hạnh, nghệ sĩ múa của Shen Yun, đang trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)
Theo thông tin từ trang Minh Huệ Net của Pháp Luân Đại Pháp, bà Cao Dung Dung khi còn sống đã bị tra tấn bằng điện suốt bảy giờ đồng hồ tại Trại lao động cưỡng bức Long Sơn ở thành phố Thẩm Dương, khiến khuôn mặt bị hủy hoại. Những bức ảnh của bà được công bố ra quốc tế đã gây chấn động, khiến chính quyền ĐCSTQ vô cùng hoảng sợ. Ngày 16/06/2005, dưới sự chỉ đạo của La Cán khi đó là Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang đã đến Thẩm Dương giám sát trực tiếp, và bà Cao Dung Dung đã bị bức hại đến chết.
Do ĐCSTQ đe dọa sẽ bắt giữ và giam cầm mẹ, dì hai và Lưu Tử Hạnh khi đó còn nhỏ, nên sau khi dì Cao Dung Dung bị bức hại đến chết, mẹ đã đưa Tử Hạnh bắt đầu cuộc sống lưu lạc khắp nơi.
ĐCSTQ tiến hành “chiến tranh xuyên biên giới” đối với Shen Yun
Từ năm 2024 cho đến nay, chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun đã leo thang, bao gồm các hành vi đe dọa bạo lực, tấn công dư luận và quấy rối pháp lý.
Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDI), cho biết: Từ tháng 03 năm 2024 đến nay, trên toàn cầu đã ghi nhận 154 vụ đe dọa bạo lực nặc danh của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun, trong đó riêng các vụ đe dọa đánh bom và đe dọa giết hại đối với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã chiếm hơn 100 vụ.
Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. Trong ảnh là ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDI), đang trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)’
Ông Browde cũng cho biết, các chiến dịch tấn công dư luận và chiến dịch pháp lý mà ĐCSTQ thực hiện nhằm vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là “một quá trình rất có hệ thống”. “Trước tiên, họ tung tin giả trên mạng xã hội và truyền thông dòng chính, tìm cách khiến cho người dân Mỹ, thậm chí cả chính phủ Mỹ nảy sinh nghi ngờ về Shen Yun. Tiếp đó, họ áp dụng các thủ đoạn của ‘chiến tranh pháp lý’, bao gồm khởi kiện vô lý đối với Shen Yun, cũng như dụ dỗ hoặc quấy rối một số cơ quan chính phủ để tìm cách thúc đẩy họ điều tra Shen Yun”.
Nói về sự can thiệp của ĐCSTQ đối với Shen Yun, người dẫn chương trình của Shen Yun, ông Leeshai Lemish tham gia diễu hành, cho biết: “Đặc biệt trong năm vừa qua, chúng tôi gặp rất nhiều vụ đe dọa đánh bom; có đặc vụ của ĐCSTQ tìm cách phá hoại việc đăng ký hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận của Shen Yun. Những kẻ này đã bị FBI bắt giữ trong một chiến dịch đột kích”.
Ông cũng đưa ra ví dụ: “Chúng tôi bị công kích trên mạng xã hội và truyền thông dòng chính; có YouTuber nhận tiền hối lộ để công kích Shen Yun; ngoài ra còn có các vụ kiện vô lý nhằm vào trụ sở chùa Long Tuyền, như các vụ kiện môi trường, trong đó một số vụ đã bị bác bỏ và thậm chí không thể khởi kiện lại”.
Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. Trong ảnh là ông Leeshai Lemish, người dẫn chương trình của Shen Yun, đang trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)
Ông Leeshai Lemish cho biết, còn có cả những lời đe dọa giết người, ví dụ như: “Chúng tao sẽ dùng tay súng bắn tỉa bắn mày; chúng tao sẽ cho nổ tung chân mày; chúng tao sẽ xông vào và bắn chết tất cả mọi người; chúng tao sẽ thiêu sống nhân viên an ninh; chúng tao sẽ ném con của mày từ trên cao xuống…”. “Hôm qua chúng tôi lại nhận được những (lời đe dọa) như thế”.
“Nhưng như bạn thấy hôm nay, các nghệ sĩ Shen Yun hoàn toàn không sợ hãi, họ vui mừng được thể hiện cho thế giới biết Shen Yun là ai”, ông Leeshai Lemish nói. “Hôm nay, trong cuộc diễu hành ở khu phố Tàu, chúng tôi thực sự đại diện cho Shen Yun, đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, lên tiếng cho những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Điều này thật tuyệt vời”!
Trong suốt một năm qua, Shen Yun chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi diễn nào, càng không hề hủy bỏ biểu diễn vì những lời đe dọa. Ông Leeshai Lemish xúc động nói: “Khán giả đều ở lại và không ai rời đi, rạp hát chật kín người, họ ủng hộ chúng tôi, hiểu chúng tôi, và hiểu rằng đây chỉ là những trò đe dọa”.
Vì sao ĐCSTQ sợ hãi Shen Yun?
Shen Yun nổi tiếng khắp thế giới với sứ mệnh phục hưng nền văn hóa Thần truyền 5000 năm của Trung Hoa, nền văn hóa vốn gần như đã bị xóa sạch dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Mỗi năm, Shen Yun lưu diễn tại hơn 200 thành phố trên khắp năm châu, với hơn một triệu khán giả đến xem.
Tuy nhiên, suốt 18 năm kể từ khi thành lập, Shen Yun luôn phải đối mặt với các âm mưu phá hoại từ ĐCSTQ. Vậy tại sao ĐCSTQ lại tiến hành đàn áp xuyên quốc gia đối với một đoàn nghệ thuật biểu diễn của Mỹ?
Ông Leeshai Lemish nói: “Shen Yun bị đàn áp xuyên quốc gia là vì ĐCSTQ vô cùng sợ hãi những gì mà Shen Yun đang làm, bởi vì Shen Yun đang cho thế giới thấy Trung Quốc trước thời cộng sản là như thế nào; Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản là như thế nào; và một Trung Quốc không có Đảng Cộng sản sẽ ra sao”.
“Shen Yun thông qua nghệ thuật tuyệt mỹ và những câu chuyện cảm động, lập tức giúp mọi người nhìn ra sự thật, cảm nhận được sức mạnh của nghệ thuật, nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ, và cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cùng nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’; cũng như sự thiện lương của những nghệ sĩ này”.
“Và lý do chúng tôi có mặt ở đây hôm nay là để lên tiếng cho những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, cho những học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại suốt 26 năm qua”.
Ông kết luận: “Tôi cho rằng, những người dân Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại ở trong nước, và những người dân Mỹ ngày nay đang thể nghiệm sự đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ, đều đã nhận ra mối đe dọa chung của chúng ta, ĐCSTQ là mối đe dọa đối với người dân Trung Quốc, và cũng là mối đe dọa đối với toàn thế giới”.
Các nghệ sĩ Shen Yun: Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Trong cuộc diễu hành phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20/07 tại Manhattan, đội hình gồm hàng trăm nghệ sĩ Shen Yun với phong thái tao nhã, thần thái rạng rỡ đã đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nghệ sĩ múa chính của Shen Yun, đồng thời là học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô Vương Sâm tiếp nhận phỏng vấn cho biết, họ tham gia diễu hành là để cho mọi người thấy phong thái của các nghệ sĩ Shen Yun với tư cách là học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Vương Sâm nói: “Trước đây, các nghệ sĩ Shen Yun thường tập trung rất nhiều vào nghệ thuật của mình, không quá bận tâm đến việc bên ngoài nhìn nhận chúng tôi ra sao, bởi chúng tôi cảm thấy rằng ‘người trong sạch thì tự sẽ được minh oan’, chỉ cần dùng nghệ thuật và giá trị đạo đức của mình là có thể nói với thế nhân rằng Shen Yun và Pháp Luân Đại Pháp là một đoàn thể như thế nào”.
Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại vùng đô thị New York đã tổ chức cuộc diễu hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” ở khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun cũng tham gia vào hàng ngũ diễu hành. Trong ảnh là cô Vương Sâm, diễn viên múa chính của Shen Yun, đang trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)
“Nhưng vì ĐCSTQ coi truyền thông Mỹ như một kênh để bôi nhọ chúng tôi, nhằm vào các buổi biểu diễn sân khấu của chúng tôi, hoặc từ góc độ tín ngưỡng mà nói, chúng tôi đều đã chịu những mối đe dọa rất lớn”. Vương Sâm lấy ví dụ, trong mùa diễn 2025 vừa qua, tám đoàn diễn của Shen Yun khi lưu diễn toàn cầu đã phải đối mặt với hơn một trăm vụ đe dọa đánh bom.
“Ngay cả ở nơi ủng hộ tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận như nước Mỹ, chúng tôi cũng không thể bày tỏ văn hóa và tín ngưỡng của mình một cách bình thường, điều này thật đáng tiếc”. Cô cho rằng hôm nay ĐCSTQ đã vươn bàn tay đen đúa của nó đến Shen Yun và Pháp Luân Công, “Vậy tiếp theo bạn sẽ không biết nó sẽ còn nhắm đến một đoàn thể nào khác”.
Vì vậy, Vương Sâm nói: “Chúng tôi hy vọng có thể đích thân đứng ở đây, để người dân thấy gần gũi rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp và diễn viên Shen Yun là một tập thể như thế nào”.
Anh Quách Tân Vũ cho biết, được đến đây tham gia cuộc diễu hành “có ý nghĩa to lớn” này, “đặc biệt là trên đất nước Mỹ, được tham gia một cuộc diễu hành mà hiện nay ở Trung Quốc vẫn chưa thể tổ chức, thực sự khiến người ta cảm thấy an ủi, hơn nữa còn có được cơ hội bày tỏ tiếng nói của mình cũng là điều không dễ dàng”.
“Tuy nhiên, không chỉ có tôi như vậy, mà nhiều sinh viên Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, nhiều cha mẹ của họ cũng từng bị bức hại”. Quách Tân Vũ nói. Ông Leeshai Lemish cho biết: “Chúng tôi hy vọng càng có nhiều người Mỹ hơn có thể lên tiếng, kề vai sát cánh cùng chúng tôi, đứng ra ngăn chặn cuộc bức hại, chấm dứt tất cả những điều này”.
“Hiện nay chúng tôi vẫn đang phải đối mặt với cuộc bức hại, chúng tôi hy vọng nhiều người có thể đứng ra và nói về điều này, đặc biệt là tại Thượng viện, hy vọng các nghị sĩ có thể giúp thông qua ‘Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công’”. Leeshai Lemish nói, “Bởi vì điều này trên thực tế là vấn đề của mỗi người. Nó (cuộc bức hại) có thể mở rộng đến bất kỳ nhóm nào, và trong nhiều trường hợp, điều đó đã xảy ra”.
Người Hoa khen ngợi Shen Yun, muốn gia nhập đội ngũ diễu hành để truyền bá sự lương thiện
Một chàng trai giàu có, đẹp trai, là người nhập cư từ Đại Lục hôm đó đã đặc biệt đến trực tiếp xem cuộc diễu hành. Anh đứng im lặng rất lâu bên đường Mott Street. Nói về cảm nhận, anh cho biết: “Cảm thấy bầu không khí rất thiện, tôi cũng muốn gia nhập vào đội ngũ của họ để truyền bá sự lương thiện”.
Anh cũng nhận ra các nghệ sĩ Shen Yun đang đi trong đoàn diễu hành. Từng bốn lần xem biểu diễn Shen Yun, anh bày tỏ mình rất yêu thích Shen Yun: “Một là hiệu ứng sân khấu rất tốt, hai là quảng bá ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, và thứ ba là nói cho bạn biết ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công như thế nào. Rất nhiều người nước ngoài cũng đã thấy điều đó, tôi thấy họ vỗ tay từ tận đáy lòng”.
Sau khi nghe nói ĐCSTQ đã đưa ra lời đe dọa đánh bom, dọa giết và tấn công bằng súng đối với các buổi diễn của Shen Yun, anh Phú nói: “(Hành vi của ĐCSTQ) thật không thể hiểu nổi! Đối với người dân, tôi muốn xem (biểu diễn) thì tôi bỏ tiền mua vé, nước Mỹ vốn là một quốc gia tự do dân chủ”. Anh cho rằng đây là việc ĐCSTQ mở rộng chế độ chuyên chính độc tài sang tận Mỹ: “Nói thẳng ra là không có nhân quyền, độc tài”!
Anh nói: “Chỉ có giải thể ĐCSTQ thì nhân dân Trung Quốc mới có được tự do”.
Anh khích lệ các nghệ sĩ Shen Yun: “Nếu bạn cảm thấy việc này là đúng, thì bạn hãy cứ tiếp tục làm”.
(Theo The Epoch Times)