Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức cộng đồng

Các nghệ sĩ Shen Yun tham gia cuộc diễu hành lớn tại New York kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại

06-08-2025

Tác giả: Thi Bình

[ChanhKien.org]

Ngày 20/07/2025, một số nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cùng các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, giương cao biểu ngữ ghi dòng chữ “Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun”. (Ảnh: Benny Zhang/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực New York đã tổ chức cuộc đại diễu hành “20/07” tại khu phố Tàu Manhattan, nhằm kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đoàn Nghệ thuật Shen Yun do học viên Pháp Luân Công thành lập cũng đã cử hàng trăm nghệ sĩ tham gia cuộc diễu hành này.

Cách đây 26 năm, vào đúng ngày này, ứng nghiệm với lời tiên tri của Nostradamus về “Đại Vương khủng bố từ trời giáng xuống”: chính quyền ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy quốc gia, ra sức tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào nhóm người tu luyện Pháp Luân Công – một Pháp môn tu Phật có hàng trăm triệu người theo học.

Cũng từ ngày hôm đó, hàng vạn đệ tử Đại Pháp đã bước trên con đường phản bức hại trong ôn hòa. Trong hơn 9.000 ngày đêm ấy, các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc đã dùng toàn lực giảng rõ sự thật suốt 26 năm. Cuộc diễu hành hôm nay trên đường phố Manhattan, New York chính là việc các học viên Pháp Luân Công vạch trần cuộc bức hại, là một phần trong nỗ lực đánh thức thế nhân.

Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc cũng như người dân trên khắp thế giới đã nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ và tính chất của cuộc bức hại này, rằng: đây là cuộc chiến giữa chính và tà lớn nhất trong lịch sử nhân loại, và sự lựa chọn của mỗi người đều liên quan đến tương lai của chính bản thân họ. Những người dân Trung Quốc tham gia diễu hành nói: “Chúng tôi nhờ Pháp Luân Công mà hiểu được chân tướng, kiên quyết ủng hộ Pháp Luân Công”; còn người Mỹ và các dân tộc khác thì khẳng định: “‘Chân – Thiện – Nhẫn’ là nền tảng của mọi xã hội, cần được hồng dương rộng rãi”.

Nghệ sĩ Shen Yun xuống phố giảng rõ sự thật

Vào buổi trưa, một hồi trống hào hùng vang lên từ phố Mott, con phố cổ nhất ở khu phố Tàu, đó là Thiên Quốc Nhạc Đoàn với khí thế hùng tráng đang dẫn đầu trong cuộc diễu hành: Đội ngũ mang chủ đề “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, do Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng từ năm 1992, đã mang lại sức khỏe thể chất, tinh thần và sự thăng hoa đạo đức cho hàng trăm triệu người.

Năm nay, trong đội nhạc của Thiên Quốc Nhạc Đoàn còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Shen Yun, khiến đội hình càng thêm hùng tráng và âm nhạc càng thêm vang dội hơn.

Ngày 20/07/2025, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc đại diễu hành tại khu phố Tàu Manhattan để kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công thuộc khu vực Đại New York đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời ủng hộ 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một số nghệ sĩ ShenYun cùng các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 26 năm phản bức hại tại khu phố Tàu Manhattan. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/The Epoch Times)

Người dẫn chương trình của Shen Yun, anh Leeshai Lemish, phát biểu trước cuộc diễu hành rằng hiện nay Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun – do các học viên Pháp Luân Công thành lập và được biết đến trên toàn thế giới – đang bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia. Lý do là vì “nỗi sợ hãi của ĐCSTQ”.

Anh Leeshai Lemish nói: “Họ sợ, bởi vì Shen Yun đã cho thế giới thấy được Trung Quốc trước thời chủ nghĩa cộng sản, Trung Quốc dưới sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản, và Trung Quốc không có cộng sản sẽ như thế nào”. “Đồng thời, Shen Yun… cũng cho thấy sự ôn hòa, tín ngưỡng và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công, đồng thời vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ. Điều đó cho thấy sức mạnh của nghệ thuật có thể lật tẩy những lời dối trá, và đã làm cảm động nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội… Đó chính là lý do vì sao hôm nay chúng tôi đứng ở đây, để nói ra sự thật đang diễn ra ở Trung Quốc, để lên tiếng cho những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại”.

Theo thông tin từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ năm ngoái, ĐCSTQ đã gia tăng mức độ đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại, đặc biệt nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Tính đến tháng 03/2025, trang web của Shen Yun đã liệt kê 158 vụ việc quấy rối.

Ngày 20/07, hàng trăm nghệ sĩ múa Shen Yun đã rời khỏi sân khấu với những bộ trang phục cổ trang truyền thống, thay vào đó là những chiếc áo sơ mi trắng cùng quần và váy đen giản dị, tự tin bước đi trên đường phố Manhattan.

Ngày 20/07/2025, một số nghệ sĩ Shen Yun cùng các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc diễu hành kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại tại khu phố Tàu Manhattan. (Ảnh: Benny Zhang/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một số nghệ sĩ Shen Yun cùng các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc diễu hành kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại tại khu phố Tàu Manhattan. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một số nghệ sĩ Shen Yun cùng các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc diễu hành kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại tại khu phố Tàu Manhattan. (Ảnh: Trương Tĩnh Di/Epoch Times)

Nam nghệ sĩ múa chính của Shen Yun, Quách Tân Vũ, người có ông ngoại đã bị bức hại đến chết tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, đã chia sẻ rằng, anh cảm thấy vô cùng xúc động khi được tham gia cuộc diễu hành trên đường phố New York. Anh nói: “Tôi rất xúc động. Khi ông ngoại tôi qua đời, tôi mới chỉ hơn một tuổi. Hơn hai mươi năm sau, tôi có thể tự mình đứng ở đây, lên tiếng vì ông ngoại tôi, vì người thân của các bạn học khác, tôi cảm thấy điều đó thật quý giá và cũng rất mãn nguyện”.

Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn với chủ đề “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công” tại khu phố Tàu Manhattan. Hàng trăm nghệ sĩ và nhân viên của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã tạo thành hàng dài gia nhập đội ngũ diễu hành. Trong ảnh là nghệ sĩ múa chính của Shen Yun – Quách Tân Vũ – đang trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)

“Tại Shen Yun, tất cả mọi người đều là học viên Pháp Luân Công. Có rất nhiều thành viên trong đoàn có người thân bị bắt giữ, bị bức hại, thậm chí bị sát hại chỉ vì tín ngưỡng. Tôi cho rằng chúng tôi có trách nhiệm đứng ở đây, lên tiếng thay cho họ, thể hiện sự ủng hộ và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này”.

Một nghệ sĩ múa chính khác của Shen Yun, anh Hoàng Cảnh Châu nói: “Hôm nay là một ngày trang nghiêm, không chỉ là kỷ niệm 26 năm ngày cuộc bức hại bắt đầu, mà còn là ngày thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên cường của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới”.

Từ Trung Quốc đại lục ra đến hải ngoại – suốt 26 năm không ngừng giảng rõ sự thật

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, ông Uông Chí Viễn đã phát biểu trước buổi diễu hành rằng, kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công vào ngày 20/07/1999, các học viên Pháp Luân Công ban đầu đã cố gắng khuyên chính quyền từ bỏ đàn áp, về sau chuyển sang giảng rõ sự thật cho toàn xã hội. Suốt 26 năm qua, họ luôn giữ vững nguyên tắc ôn hòa, lý trí trong việc phản đối bức hại.

Cách đây 26 năm, vào đúng ngày này, kỹ thuật viên Cao Anh Tuấn thuộc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Sinopec), khi đó vừa tốt nghiệp đại học, đang đi công tác xa thì nghe tin về cuộc đàn áp của chính quyền. Anh vô cùng lo lắng, nghĩ rằng Trung ương đã hiểu lầm Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh cho mẹ anh, giúp bản thân anh nâng cao đạo đức, buông bỏ danh lợi. Một môn Đại Pháp cao đức như vậy sao có thể bị vu khống là “tà giáo”?

26 năm trước, anh Cao Anh Tuấn khi ấy đang làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc đã đạp xe suốt năm ngày năm đêm để đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Vào tháng 03/2000, để tránh bị cảnh sát kiểm soát dày đặc tại các nhà ga và bến tàu phát hiện, anh Cao Anh Tuấn đã đạp xe đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Từ Nam Kinh đến Hà Bắc, anh đạp suốt năm ngày năm đêm, nhưng khi sắp đến Bắc Kinh thì bị một người lạ tố cáo vì đã giảng chân tướng cho họ nghe. Năm 2001, anh Cao Anh Tuấn lại tiếp tục đến Bắc Kinh, và cuối cùng cũng hô to được tiếng lòng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại Quảng trường Thiên An Môn. Chỉ vì câu nói ấy, người thanh niên Cao Anh Tuấn đã nhiều lần bị bắt, bị giam giữ, và phải chịu đủ loại tra tấn hành hạ. Có lần anh bị trói chặt tay chân rồi xuyên một cây gậy qua người, trông giống như “một con cừu quay”, khiến anh sống không bằng chết.

“Tôi đến hải ngoại tham gia diễu hành, nhìn thấy năm chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mà cảm khái muôn phần, những cảnh tượng bị bức hại năm xưa lại hiện về ngay trước mắt”, anh Cao Anh Tuấn nghẹn ngào nói. “Chừng nào ĐCSTQ chưa bị diệt trừ, thì nó vẫn tiếp tục gây hại cho nhân loại”.

Học viên Pháp Luân Công người Mỹ, cô Kay Rubacek cũng có mặt trong đoàn diễu hành. Vào năm 2001, cô từng đến Quảng trường Thiên An Môn và cùng với 35 học viên phương Tây khác giương cao biểu ngữ mang ba chữ lớn bằng tiếng Trung “Chân, Thiện, Nhẫn” trước sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh tại đó.

Cô Kay Rubacek, một trong 36 học viên phương Tây từng giương biểu ngữ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 2001, đã tham gia cuộc diễu hành lớn Ngày 20/07 của Pháp Luân Công tại khu phố Tàu New York. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

“Tôi chỉ ở đó đúng 24 giờ, và tôi đã sống sót. Nhưng những học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc mà tôi từng phỏng vấn cùng với gia đình của họ thì không ai sống sót. Một số người trong đó đã trải qua các hình thức tra tấn cực kỳ tàn khốc, thật sự khủng khiếp”, cô Rubacek hồi tưởng. “Cuộc bức hại này đến hôm nay vẫn đang tiếp diễn… Đó chính là lý do vì sao những cuộc diễu hành như hôm nay lại quan trọng đến thế. Chúng ta phải kiên trì tổ chức mỗi năm, cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt”.

Ông Uông Chí Viễn cho biết, tinh thần đại thiện, đại nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện trong suốt 26 năm qua, đã khiến ngày càng nhiều người trên thế giới hiểu rõ chân tướng. Hiện nay, Pháp Luân Công đã được hồng truyền tại hơn 100 quốc gia, cuốn sách chính “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch sang 50 thứ tiếng. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đang khó có thể tiếp diễn được nữa, và hiện nay họ thậm chí còn muốn thực hiện đàn áp xuyên quốc gia ngay trên đất Mỹ như một hành động giãy chết cuối cùng.

“Hiện nay, cuộc bức hại xuyên quốc gia mà ĐCSTQ phát động đối với Pháp Luân Công đã làm chấn động toàn thế giới. ĐCSTQ đã lợi dụng dư luận, pháp luật cùng nhiều thủ đoạn khủng bố khác, âm mưu nhằm che giấu sự thật, bôi nhọ Pháp Luân Công, phỉ báng nhà sáng lập là Ngài Lý Hồng Chí, và công kích Shen Yun cùng Epoch Times…”, ông Uông nói. “Đây là hành vi đe dọa trực tiếp đến công dân Mỹ ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ, và đã gây ra mối đe dọa đối với an toàn của toàn nhân loại. Một số nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã đề xuất đưa ĐCSTQ vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc gia”.

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Ngày 20/07/2025, một bộ phận học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại New York đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại khu phố Tàu Manhattan, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời lên tiếng ủng hộ đối với 449 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Người nhập cư mới từ Trung Quốc: Được hưởng ân huệ từ Pháp Luân Công, kiên định ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Uông Chí Viễn cho biết, 26 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công không phải là vô ích, ngày càng có nhiều người cảm thông, ủng hộ và ca ngợi Pháp Luân Công. Tính đến hiện tại, đã có gần 450 triệu người Trung Quốc đã “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), cùng với gần năm triệu người dân từ các quốc gia khác đã ký tên vào chiến dịch “Chấm dứt ĐCSTQ” (End CCP), thể hiện sự ủng hộ việc tiêu diệt ác quỷ ĐCSTQ.

Ngày 20/07, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn Cầu, ông Uông Chí Viễn đã tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Ông Uông Chí Viễn nói: “Đây thực sự là sự thức tỉnh của lương tri con người. Mọi người đã nhận thức được đây là một cuộc chiến giữa chính và tà, ngày càng có nhiều người lựa chọn đứng về phía Pháp Luân Công, đứng về phía chính nghĩa, từ bỏ Đảng Cộng sản đầy tội ác”.

Một người họ Diệp từng là kỹ sư của Cơ quan giao thông Đô thị MTA tại Đại đô thị New York, sống ở Mỹ hơn 30 năm, đã chia sẻ rằng từ quy mô cuộc diễu hành lần này có thể thấy, ngày càng nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, hơn nữa xuất hiện không ít người trẻ.

Ông nói: “Tôi thấy người trẻ ngày càng nhiều, Pháp Luân Công ngày càng lớn mạnh, điều đó cho thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nếu không tốt thì làm sao lại có nhiều người tu luyện như vậy? Cuộc diễu hành như thế này rất có ý nghĩa, và nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa…”

Ông Diệp cho biết, hơn 20 năm trước rất nhiều người Hoa ở New York từng kỳ thị Pháp Luân Công, nhưng bây giờ họ đều không dám lên tiếng nữa. “Khi cuốn ‘Cửu Bình Cộng sản Đảng’ của các bạn được công bố, mọi người đều biết được ĐCSTQ thực chất là gì. Mọi người đã nhận thức rõ rồi. Tuyên truyền của Trung Cộng đều là lừa dối, anh tuyên truyền gì đi nữa, kể cả nói trên TikTok, nhưng ‘Cửu Bình’ đã khiến người ta hiểu rõ mọi thứ”.

Cuối cùng, ông Diệp nói: “Pháp Luân Công có thể chiến thắng Đảng Cộng sản là bởi vì Pháp Luân Công được Thần bảo hộ. Bất luận ĐCSTQ có thâm nhập nước Mỹ như thế nào, thì Thần đã định sẵn sự diệt vong của nó rồi”.

Người nhập cư mới từ Trung Quốc bày tỏ lòng biết ơn sau khi biết sự thật về Pháp Luân Công tại Mỹ. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Ông Liên, một người đến từ Trung Quốc đại lục cách đây một năm đã biết sự thật thông qua tờ rơi do các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ phát. Ông nói: “Tôi cảm thấy cuộc diễu hành như thế này vô cùng có ý nghĩa, giúp nhiều người hơn hiểu về Pháp Luân Công, điều đó thực sự rất quan trọng. Pháp Luân Công toàn là những người tốt”.

Bốn người nhập cư mới từ Trung Quốc vừa tham gia hội thảo tại Washington do các nghị sĩ Hoa Kỳ tổ chức liên quan đến việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia, và lần này họ đặc biệt đến tham gia diễu hành, giương biểu ngữ để thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Người mới nhập cư, ông Ngụy Lập Bân nói: “Vì các học viên Pháp Luân Công đã làm quá nhiều, quá nhiều việc rồi. Chúng tôi nhận được ân huệ rất lớn từ Pháp Luân Công. Rất nhiều người trong nước đã được Pháp Luân Công khai sáng”. “Vì vậy, chúng tôi kiên định ủng hộ Pháp Luân Công, đồng thời mong muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé để giải thể chính quyền ĐCSTQ tà ác. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Pháp Luân Công”.

Nhiều người mới nhập cư từ Trung Quốc đã tham gia cuộc diễu hành tại New York nhân kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Công phản bức hại 20/07. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Anh Triệu Thiện Sở, một kỹ sư công nghệ thông tin, cho biết anh đã nghe được từ một người bạn là bác sĩ ở Trung Quốc về tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công do hệ thống của ĐCSTQ thực hiện. “Tôi rất chấn động, đau buồn và phẫn nộ”, anh nói. “Pháp Luân Công là lực lượng nòng cốt chống lại Đảng Cộng sản”. Anh cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công: “Đây là một đòn giáng mạnh vào ĐCSTQ, nếu mọi người đoàn kết lại, có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của nó”.

Một người mới nhập cư khác là anh Lý Trung Bình cho biết, hành động phản bức hại của Pháp Luân Công không phải làm chính trị, mà là “Một cuộc chiến giữa chính và tà với Đảng Cộng sản”. Anh nói: “Chúng ta nên kiên định ủng hộ Pháp Luân Công, lật đổ chế độ tà ác của Trung Cộng”.

Người dân các nước lên tiếng lên án cuộc bức hại, ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Khu phố Tàu là nơi tập trung người Mỹ và người đến từ khắp nơi trên thế giới. Khi nhìn thấy cuộc diễu hành của Pháp Luân Công, họ đều ca ngợi nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”.

“Cuộc diễu hành này thật tuyệt vời! Hàng năm chúng ta nên tổ chức những cuộc diễu hành như thế này”. Ông Miguel Angel Ortiz, 57 tuổi, cư dân địa phương ở khu phố Tàu nói. “Chân, Thiện, Nhẫn là nền tảng cho một thế giới tốt đẹp. Đây là hòa bình, và có lợi cho đất nước chúng ta. Nước Mỹ nên khuyến khích họ và để họ làm những gì họ mong muốn”.

Anh Sebastian Poyer, một kỹ sư phát triển phần mềm đến từ Paris cho biết, anh cùng bạn bè đến New York du lịch một tuần, và đây là lần đầu tiên anh được thấy cuộc diễu hành của Pháp Luân Công và các nghệ sĩ Shen Yun. Anh cho rằng đó là một điều may mắn.

Ngày 20/07, du khách quốc tế tại khu phố Tàu ca ngợi cuộc diễu hành kỷ niệm 26 năm phản bức hại của Pháp Luân Công. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

“Chúng tôi thật may mắn khi vào thời khắc tươi đẹp này được chứng kiến cuộc diễu hành đúng lúc, đúng chỗ”. Anh Sebastian Poyer chia sẻ, anh cũng nói rằng lần tới sẽ xem chương trình Nghệ thuật Shen Yun tại Pháp, “Việc họ chia sẻ thông tin này với người dân khắp thế giới là vô cùng quan trọng, khiến mọi người biết được chân tướng sự thật”.

Ngày 20/07, một gia đình du khách từ Brazil tại khu phố Tàu cũng ca ngợi cuộc diễu hành kỷ niệm 26 năm phản bức hại của Pháp Luân Công. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Một gia đình đến từ Brazil đã khen ngợi màu sắc và thông điệp của cuộc diễu hành. “Nói lên suy nghĩ của mình và thể hiện điều đó một cách đầy tự hào, tôi rất vui mừng khi chứng kiến điều này. Thật sự, rất, rất tuyệt vời”. Kỹ sư IT Pedro Fontes cho biết. “Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, chẳng phải đó là điều tất cả chúng ta đều cần hay sao?”

Cuộc diễu hành Ngày 20/07 kéo dài tám khu phố, diễn ra trong hai tiếng và kết thúc tốt đẹp vào lúc 3:00 giờ chiều.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297816

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài