Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Thiên tượng nhân gian: Điềm báo của bầu trời đổi màu, mối liên hệ giữa Mặt Trời máu và động đất

30-06-2025

Tác giả: Đức Huệ

[ChanhKien.org]

Người xưa nói: “Thiên thùy tượng, kiến cát hung, Thánh nhân tượng chi”, nghĩa là “Trời rủ thiên tượng, thấy cát hung, Thánh nhân thuận theo đó”. Nhà tiên tri nổi tiếng thời xưa Lý Thuần Phong đã nói trong “Ất Tị chiêm” rằng “Thiên hữu tai biến giả, sở dĩ khiển cáo nhân quân giác ngộ chi, lệnh kỳ hối quá, thận tư lự dã”, nghĩa là “Trời có tai họa, cho nên cảnh báo con người và quân vương phải tỉnh ngộ, khiến họ hối lỗi và cẩn trọng suy xét”. Thượng thiên từ bi thông qua việc hiển thị các loại thiên tượng cho quân vương và thế nhân để biểu thị cát hung, hy vọng mọi người có thể dựa vào đó mà đưa ra lựa chọn đúng đắn, để có được bình an và tương lai. Hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tội ác ngập trời, Thượng thiên đã đem tội ác và sự diệt vong của ĐCSTQ khắc rõ ràng chính xác trên thiên tượng.

Ví dụ, vào ngày 29 tháng 03, một cư dân mạng ở Trung Quốc đại lục đã đăng một video lên nền tảng xã hội, nói rằng bầu trời Tứ Xuyên hôm nay sao lại đổi màu rồi. Theo hình ảnh trong video hiển thị, toàn bộ bầu trời đêm bị một màu tím bao trùm. Những cư dân mạng khác cũng liên tiếp đăng tải các video về bầu trời đổi màu gần đây. “Bầu trời đổi màu” là một sự thay đổi thiên văn điển hình. Trong “Ất Tị chiêm” có nói “Thiên hốt biến sắc, thị vị dịch thường, tứ di lai xâm, bất xuất bát niên, hữu binh chiến”, nghĩa là “Bầu trời đột nhiên đổi màu, gọi là dị thường, các dân tộc bốn phương sẽ xâm lược, và trong vòng tám năm sẽ có chiến tranh”. Bầu trời đột nhiên đổi màu, hàm nghĩa của thiên tượng này là “dị thường”; có thể là sự xâm lược của các nước xung quanh, hoặc trong vòng tám năm sẽ có chiến tranh.

“Dị thường” trong câu này, những người không giỏi cổ văn có thể nghe không hiểu. Từ “dị thường” trong tiếng Hán cổ có nghĩa là thay đổi chế độ hoặc chuẩn mực truyền thống. Từ này bắt nguồn từ “Dật Chu thư – Sử ký”: “Những người thích biến cố, thích thay đổi luân thường đạo lý sẽ bị diệt vong. Ngày xưa, vua Dương thị tự mình khoe khoang và thích thay đổi, việc không có gì làm cố định, quan không có vị trí xác định, số phận người dân đi xuống, họ Dương vì thế mà diệt vong”. “Dương thị” là chỉ một nước chư hầu của triều đại nhà Chu: Dương quốc. Tương truyền, vị quốc quân cuối cùng của Dương quốc luôn thay đổi chính sách một cách vô nguyên tắc và không có lý do chính đáng, sáng ra lệnh chiều lại thay đổi, dẫn đến không có ai làm việc ổn định, và các quan viên không biết cụ thể nên làm như thế nào cho tốt công việc của mình. Cuối cùng, dân chúng oán thán sôi sục, dẫn đến Dương quốc bị diệt vong.

Trong “Quản Tử – Quân thần hạ” có viết: “Vi nhân thần giả, biến cố dị thường, nhi xảo ngôn dĩ siểm thượng, vị thượng đằng”, ý tứ là “biến cố dị thường” của kẻ bề tôi là không ngừng thay đổi lời lẽ và nguyên tắc, lấy lòng thượng cấp, hành vi này gọi là “thượng đằng” (vượt lên, vọt lên). Có thể thấy từ “dị thường” thông thường được dùng như một từ có tính tiêu cực, có ý là sự thay đổi chế độ và chuẩn mực đã có phát sinh tiêu cực, biến đổi ngang ngược hơn, độc ác hơn và tệ hơn. Nhìn vào lịch sử của ĐCSTQ, bạn sẽ thấy rằng nó không ngừng thay đổi lời lẽ; trước đây là xuất khẩu cách mạng, ngày nay lại nói về láng giềng hữu hảo. “Kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản không lay chuyển trong trăm năm”, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ thì lại thúc đẩy sinh con thứ hai, thứ ba. Hôm nay lật đổ cái này, ngày mai chỉnh đốn cái kia. Hiến pháp là bộ luật cao nhất của đất nước, nhưng đã thay đổi mấy lần rồi. Có thể nói, ĐCSTQ là ví dụ điển hình về “thay đổi đường lối”!

Hàm nghĩa của loại thiên tượng “dị thường” bầu trời đổi màu nhắc nhở chúng ta rằng ĐCSTQ sẽ chỉ không ngừng “thay đổi đường lối” và không ngừng nói dối, không ngừng thay đổi cách thức giở trò xấu, nhưng tuyệt sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn. Nếu có một ngày nào đó nó đột nhiên biết sợ và đột nhiên dừng lại, thì đó chỉ là nó đang tích lũy lực lượng với ý đồ tiếp tục làm điều xấu ở các phương diện khác và các khu vực khác. Kết quả của việc không ngừng “thay đổi đường lối” như vậy của ĐCSTQ chỉ có thể là “những kẻ thích thay đổi đường lối sẽ diệt vong”! “Trời diệt Trung Cộng” thực sự không phải chỉ là lời nói suông. Thượng thiên rõ ràng đang nhắc nhở chúng ta rằng: ĐCSTQ tất sẽ diệt vong. Hãy nhanh chóng rời khỏi con tàu đang chìm của ĐCSTQ, nhanh chóng tránh xa Trung Cộng và nhanh chóng tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ, mới có thể đảm bảo bình an. Bởi vì ĐCSTQ chính là một tổ chức do rất nhiều đảng viên, đoàn viên và đội viên tổ hợp thành, nên khi Trời diệt Trung Cộng, tất cả những người đã gia nhập các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ đều sẽ bị liên lụy. Nếu bạn muốn được bình an, thì chỉ có tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ, cắt đứt mọi mối liên hệ với ĐCSTQ. Bạn không còn là người của ĐCSTQ nữa, thì tự nhiên tai họa Trời diệt Trung Cộng sẽ không ảnh hưởng đến bạn.

Ngoài ra, một số người có nghi vấn rằng giữa thiên tượng Mặt Trời máu và động đất có liên quan không? Người xưa tin rằng nó là có mối liên hệ! Trong cuốn sách cổ “Xuân Thu cảm tinh phù” bàn về Thiên nhân cảm ứng thời nhà Hán, đã ghi chép lại về thiên tượng Mặt Trời máu: “Chủ nhược, tắc nhật sắc xích như hôi: Vương luân nính, tắc nhật lưu huyết”, “Đại thần thiện mệnh, thê chuyên đạo thành đảng xích, hậu đại hạn, địa động dao”. Điều này có nghĩa là: người xưa tin rằng Trời và người cảm ứng, cho rằng Mặt Trời tượng trưng cho quân vương và đức hạnh của quân vương. Khi quân vương không có đức, dẫn đến quyền lực của vua suy yếu đi, thì sẽ xuất hiện thiên tượng Mặt Trời biến thành màu đỏ, cũng giống như khi ngọn lửa của lò luyện đan sắp tắt và nhiên liệu sắp cháy thành tro chuyển thành màu hồng u ám. Hiểu theo góc độ của khoa học hiện đại: nhiệt độ cháy càng cao, màu ngọn lửa càng sáng. Khi nhiên liệu giảm và nguồn dưỡng khí không đủ, khi ngọn lửa sắp tắt, độ sáng sẽ trở nên tối đi và màu sắc thường sẽ chuyển sang màu đỏ. Do đó, Mặt Trời đỏ là điềm xấu đối với quân vương.

Khi vua sắp “luân ninh” (chìm trong bùn lầy), Mặt Trời sẽ “chảy máu” và màu sắc sẽ chuyển sang màu đỏ như máu. Từ “淪濘” (âm Hán Việt là luân ninh) không tồn tại trong tiếng Trung hiện đại. Chúng ta chỉ có thể hiểu nghĩa của “luân” và “ninh” riêng biệt. “Thuyết văn” ghi lại rằng “sóng nhỏ là luân”, mở rộng thành nghĩa là đắm chìm và rớt xuống, ví dụ như từ “luân lạc” (lưu lạc), “luân hãm” (thất thủ), “luân một” (chìm ngập) v.v., lại mở rộng hơn nữa thành diệt vong và tiêu mất. Ví dụ, trong “Thượng thư – Thương thư – Vi tử đệ thập thất”, “Kim Ân kỳ luân tang” có nghĩa là nhà Ân và nhà Thương sắp diệt vong; “Đạo đức luân vong” biểu thị đạo đức suy đồi. Còn “ninh” nghĩa gốc là hình dáng dòng nước nhỏ, và sau đó được mở rộng thành nghĩa bùn lầy, chẳng hạn như “Tả truyện – Hi Cung thập ngũ niên”, “Nhung mã hoàn ninh nhi chỉ”, “ninh” ở đây chính là chỉ bùn, mô tả tình cảnh binh lính và ngựa bị kẹt trong bùn. “Vương luân ninh” có thể hiểu là quân vương sắp bị diệt vong, đã rơi xuống bùn lầy và đang ở trong tình thế rất nguy hiểm.

“Đại thần thiện mệnh, thê chuyên đạo thành đảng xích, hậu đại hạn, địa động dao”, nghĩa là đại thần hoặc hoàng hậu và phi tần làm suy yếu quyền lực của nhà vua, sẽ xuất hiện thiên tượng Mặt Trời máu, đồng thời còn gây ra hạn hán nghiêm trọng hoặc thậm chí là động đất. Khi tôi trở về quê hương vào Tết Thanh minh, nhìn thấy mực nước sông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ những năm trước, những người nông dân đều nói rằng năm nay hạn hán. Điều đáng sợ hơn là số lượng ong đã giảm đi rất nhiều. Tôi hỏi mọi người thì mới biết rằng chính quyền địa phương đã phun thuốc trừ sâu một cách mù quáng, và rất nhiều ong đã bị thuốc trừ sâu giết chết. Nhiều loại cây trồng phụ thuộc vào ong để thụ phấn, nếu không có ong thụ phấn, thì không cách nào ra quả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có nạn đói. Tất nhiên, những gì tôi nhìn thấy chỉ là hiện tượng cục bộ, ở khu vực rộng lớn hơn như thế nào thì cũng không rõ.

Tôi vốn không quan tâm đến những cuộc đấu tranh nội bộ của các nhà lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, mà từ tình trạng hạn hán hiện tại ở các vùng nông thôn, động đất ở một số khu vực, và sự xuất hiện thiên tượng Mặt Trời máu, kết hợp với sự cảm ứng giữa Trời và người trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, để thấy rằng quyền lực của lãnh đạo đảng hiện tại chắc chắn đã bị suy yếu trong cuộc đấu tranh nội bộ, thượng tầng Trung Cộng nhất định đã có chuyện rồi. Hiện nay động đất, hạn hán và nhiều thiên tai nhân họa khác thực chất đều là Trời trừng phạt Trung Cộng và các nhà lãnh đạo đảng này vì không tu dưỡng đạo đức, họ đi ngược lại với Trời nên mới bị trừng phạt.

Trong những năm qua, ĐCSTQ đã phạm quá nhiều tội ác do tham nhũng tràn lan. Điều này đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Trời. Ông Trời sẽ giáng tai họa để tiêu diệt Trung Cộng, cũng chính là “Trời diệt Trung Cộng”. Đây tuyệt đối không phải lời nói suông. Người dân muốn được đảm bảo bình an thì chỉ có thể nhanh chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Bạn không còn là người của đảng nữa, không còn theo kẻ cầm đầu đảng đi ngược lại với Trời nữa, thì tất nhiên khi đó mối họa Trời diệt Trung Cộng sẽ không liên quan gì đến bạn.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296169

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài