Tác giả: Ngu Phu
[ChanhKien.org]
Trong một thời gian dài, tôi lên mạng internet không thành công. Khi nhấp vào phần mềm vượt tường lửa ‘Freegate’, một máy chủ xuất hiện và biến mất ngay sau đó, chỉ có một chút tín hiệu lập lờ lúc ẩn lúc hiện, ngay cả khi trình duyệt Firefox được bật, cũng chỉ có một khung trên phần đỉnh, hoặc xuất hiện hình ảnh phản chiếu của tư liệu.
Gần đây tôi phát hiện, khi có đồng tu đến nơi ở của tôi lúc đêm muộn, thì bà lão nhà đối diện đứng ở ngoài cửa nghe trộm, và tình huống này không chỉ xảy ra một lần. Hơn nữa, ban ngày bà ấy còn theo dõi tôi. Việc này khiến tôi bối rối. Lịch chân tướng và kinh văn mới của Sư phụ đã tặng cho bà ấy, nhưng rõ ràng là bà ấy không tin, mà còn nói thẳng rằng ai đối xử tốt với mình thì dựa vào người đó.
Điều gì ngăn trở họ tiếp nhận chân tướng đây? Giao lưu chia sẻ với đồng tu, đồng tu nói 80% người ở khu dân cư nào đó đều cho rằng Pháp Luân Công là tốt. Chúng ta không thể oán trách người khác, chúng ta cần phải tự mình làm tốt mới có thể cải biến được môi trường. Ôi, tôi cũng biết cần phải hướng nội tìm, biết rằng tu luyện không phải là chuyện nhỏ, thường xuyên đọc thuộc đoạn Pháp của Sư phụ: “Phật tính của con người là Thiện” (“Phật tính và ma tính”, Tinh Tấn Yếu Chỉ), nhưng mà chỉ dừng lại ở bề mặt. Đồng tu nói, mỗi ngày bạn hãy quét dọn cầu thang thật sạch sẽ, hãy dùng hành động thực tế cho người khác xem.
Buổi tối sau khi về nhà, tôi liền nghĩ sáng sớm ngày mai tôi sẽ hành động. Đột nhiên tôi nghĩ, cái dụng cụ để chà giày trước cửa nên được gỡ bỏ! Đã mười mấy năm rồi, chỉ là muốn thuận tiện cho bản thân mình, trước khi vào cửa thì chà xát đế giày để nhà của mình sạch sẽ mà lại không thử nghĩ cái dụng cụ chà giày bẩn thỉu đang đặt ở cửa của nhà đối diện, vậy người khác sẽ cảm thụ thế nào? Tôi thật ích kỷ, coi nhà hàng xóm là cái ao! Chả trách người khác không chấp thuận giãi bày của tôi.
Sáng sớm hôm sau, ngay lập tức tôi gỡ bỏ cái chà đế giày, bắt đầu quét dọn từ lầu trên xuống dưới và nghĩ về lời Sư phụ:
“Bất yếu bão oán
Thủ trụ nhĩ đích thiện”Tạm dịch:
“Đừng nên oán hận
Hãy giữ vững thiện lương”(Hồng Ngâm IV, “Giải Khai Nhĩ Đích Mê Bán”)
Và:
“Án trứ Thánh giả đích thoại thiện như cao dương”
Tạm dịch:
“Chiểu theo lời của Thánh giả lương thiện như con chiên”
(Hồng Ngâm V, “Thậm ma thị tín ngưỡng”)
Trong khi ăn cơm tối, tôi đã vào được trang mạng Minh Huệ Net, hơn nữa tín hiệu luôn là một đường thẳng ổn định, tôi liền tải xuống ‘Đặc san Pháp hội’. Trong khi in, tôi đã xem xong tám bộ phim truyền hình ngắn của hãng phim New Century, các tín hiệu đều rất tốt.
A, đây quả thực là ‘nhất thông bách thông’! Hóa ra là nhân tâm của mình đã ngăn trở tôi lên mạng, và cũng chính nhân tâm của tôi đã cản trở con người thế gian biết chân tướng. Tôi rất xấu hổ vì đã không nhận ra điều đó, lại còn đổ lỗi cho người khác, còn lên mạng mua mắt mèo lắp trên cửa gỗ, định theo dõi người khác nghe trộm, thật nực cười.
Sau này, tôi cần phải nghiêm khắc hơn với chính mình, hướng nội tìm nhiều hơn, đồng hóa với đặc tính vũ trụ, cứu nhiều người hơn nữa.
Trên đây là một chút thiển ngộ của bản thân, mong các đồng tu vui lòng góp ý.