Sư tôn của tôi



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp – Ngọc Nhi

[ChanhKien.org]

Sư tôn của tôi là Sáng Thế Chủ.
Sư tôn của tôi là niềm mong mỏi của chúng sinh, là hy vọng của chúng sinh.
Niềm hy vọng này đến từ bên ngoài Trời, niềm mong mỏi này được Sáng Thế Chủ rủ lòng thương.

Từ bên ngoài Trời hạ xuống, Sáng Thế Chủ đã đến.
Những cơn sóng đen cuồn cuộn ở thế gian, khiến chư Thần biến dị, khiến Tiên linh bất lực, khiến nhân loại hổ thẹn, khiến ma quỷ lộng hành.
Đệ tử Đại Pháp là những thánh đồ trợ Sư chính Pháp, trong tâm mang đầy “Chân-Thiện-Nhẫn” phát ra năng lượng chính trảm yêu trừ ma.

Kể từ khi tôi có Sư phụ, kể từ khi tôi biết rằng nhà của chúng sinh ở trên thiên thượng,
Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, tôi đã tìm thấy người thân của linh hồn, bước lên con đường trở về nhà, không còn là đứa trẻ lạc loài lang thang nữa.

Có nút thắt trong tâm nào không thể buông bỏ, có bao nhiêu tiền tài có thể chống lại được lời gọi của Thần chết, chẳng lẽ còn có món quà nào quan trọng hơn sức khỏe của sinh mệnh?

Làm thế nào để hình dung Phật ân hạo đãng, hàng nghìn vạn năm qua, tất cả những lời ca tụng của nhân loại có lẽ là dành cho ngày hôm nay.
Chỉ có hôm nay chúng ta mới kịp sống trong thời đại giao thoa mới và cũ của vũ trụ bao la, thời đại này đại diện cho hy vọng.
Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của chúng sinh, không thể thất bại.

Hãy đón nhận tình yêu của Sáng Thế Chủ, học lại cách yêu thương từ Sáng Thế Chủ, để chúng ta lại được yêu thương một lần nữa, vũ trụ mới là một thế giới thực sự tràn ngập tình yêu thương.
Hận thù sẽ biến mất, không còn hận thù, cũng không còn những sinh mệnh độc ác.

Mọi tôn giáo trên thế gian, nào có tôn giáo nào không học cách yêu thương, yêu bản thân, yêu chúng sinh, trân quý bản thân, trân quý chúng sinh, tiêu tan hận thù.

Đến nhân gian một lần là đắng cay hay ngọt bùi, những trải nghiệm pha trộn đủ vị, đó là con đường nhất định phải đi để thành tựu chính quả của sinh mệnh.
Con đường như này, đi hay không đi, những nghiệp mà bản thân tạo ra có muốn trả hay không, sự lựa chọn của sinh mệnh là tự do, nhưng hậu quả cũng là tất phải gánh chịu.

Sáng Thế Chủ đã đến rồi, thuận theo ý Trời hay hành động trái ý Trời, mỗi sinh mệnh đều phải suy nghĩ cẩn thận.

Tình yêu vĩnh hằng, không thay đổi.

Hợp thập.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293307



Ngày đăng: 12-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.