[ChanhKien.org]
Ngày 15/8/2026, vòng chung kết Cuộc thi Võ thuật Truyền thống Trung Hoa Toàn Thế giới lần thứ 9 do Đài Truyền hình NTD tổ chức đã diễn ra tại Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Trong ảnh là thí sinh Sử Vũ Hi đến từ Đài Loan đang biểu diễn bài Lục Lộ Tra Quyền ở nội dung quyền thuật hạng thiếu niên. (Ảnh: Đới Binh / The Epoch Times)
Cuộc thi Võ thuật Truyền thống Trung Hoa Toàn Thế giới lần thứ 9 do Đài Truyền hình NTD tổ chức đã diễn ra tại Manhattan, New York. Trong ngày thi chung kết hôm 15/8 vừa qua, thí sinh Sử Vũ Hi mới 11 tuổi đến từ Đài Loan đã giành được giải bạc ở nội dung quyền thuật hạng thiếu niên. Em chia sẻ: “Em chỉ cố gắng hết sức mình để đi quyền, có đoạt giải hay không thực ra không quan trọng, vượt qua chính mình là tốt rồi”.
Tại lễ trao giải, Sử Vũ Hi lòng đầy biết ơn, em gửi lời cảm ơn đến đơn vị đã tổ chức cuộc thi, đồng thời cũng cảm ơn huấn luyện viên và gia đình đã luôn đồng hành. Em còn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các giám khảo “vì các thầy cô rất vất vả, vô cùng nghiêm túc chấm điểm cho từng thí sinh”.
Sử Vũ Hi học tập võ thuật từ năm 6 tuổi, em bắt đầu tham gia đội tuyển của trường từ năm lớp 1 đến nay. Tại Đài Loan, em từng tham gia các giải như Cúp Trung Chính, Cúp Tinh Anh, Cúp Giáo Dục, từng giành huy chương vàng môn Liên Hoàn Quyền (Bắc quyền truyền thống) tại Cúp Giáo Dục, huy chương bạc Ngũ Lộ Tra Quyền và huy chương vàng Côn Ngô Kiếm tại Cúp Trung Chính.
Từ “Hoa Mộc Lan” đến võ thuật truyền thống, thể hội “Võ đức”
Sử Vũ Hi ban đầu yêu thích võ thuật là nhờ xem bộ phim điện ảnh “Hoa Mộc Lan”. Em cảm thấy Hoa Mộc Lan đi quyền “rất ngầu, rất lợi hại”, thế là bắt đầu học tập võ thuật.
Tập võ được 6 năm, ban đầu em học võ thuật thi đấu, sau khi tiếp xúc với võ thuật truyền thống, em đã hiểu ra cần phải học “Võ đức”. Em cảm nhận võ đức chính là “phải giữ được lễ nghi, không đùa giỡn tùy tiện, phải có phẩm đức”.
Việc học võ cũng giúp em học được cách đối mặt với thất bại. Trong một lần thi đấu, em từng đánh sai bài quyền ngay trên sàn đấu và cảm thấy rất buồn, nhưng sau đó nghĩ đến câu “trên đường dẫn tới thành công luôn có những thất bại”, em đã xốc lại tinh thần để tiếp tục hoàn thành phần thi.
Lần đầu tiên tham gia giải đấu quốc tế này, Vũ Hi đã học hỏi được rất nhiều, cuộc thi lớn đã giúp em mở mang tầm mắt. Em bộc bạch rằng, việc được tận mắt chứng kiến trên sàn đấu nhiều quyền pháp và bài quyền trước đây chưa từng thấy khiến em rất vui. “Rất nhiều bài quyền em còn không biết phải đánh làm sao, ở đây lại thấy nhiều người thể hiện rất giỏi, rất nhiều quyền pháp trước đây em chưa từng được chứng kiến”. Em chia sẻ, sau này cũng muốn đi “trải nghiệm những điều mới mẻ”.
Đặc biệt là “việc thấy nhiều người đều vô cùng nỗ lực nối tiếp truyền thống và học hỏi” khiến em cảm nhận rằng, “truyền thừa môn võ thuật truyền thống này còn quan trọng hơn cả giải thưởng, thực sự rất tuyệt vời!”
Sau khi trở về, em muốn nhắn nhủ các bạn của mình có thể thử sức tham gia giải này xem sao, “vì ở đó có thể chứng kiến những người khác nhau đang cùng mình cạnh tranh cho vinh dự đó. Bạn cũng có thể rất thả lỏng, để tất cả mọi người đều thấy bạn và học hỏi những thế mạnh của bạn”.
Để ủng hộ Vũ Hi tham gia cuộc thi, bố, mẹ và anh trai của em đã cùng nhau đến New York. Mẹ của Vũ Hi cũng vì con gái học võ mà bắt đầu học Bát Quái chưởng, hai mẹ con cùng theo học một người thầy tập võ. Sau một năm luyện tập, bà cảm thấy độ mềm mại và độ giãn mở của cơ thể đều được cải thiện, lưng eo thẳng hơn, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Sự xúc động của người mẹ: Cùng quy tụ một chỗ vì võ thuật truyền thống
Cuộc thi Võ thuật Truyền thống của Đài truyền hình NTD là một giải đấu lớn mang tầm quốc tế. Mẹ của Vũ Hi chia sẻ, có cơ hội chứng kiến các tuyển thủ đến từ khắp nơi trên thế giới thể hiện nhiều quyền pháp và binh khí khác nhau thực sự rất tuyệt vời. Như vậy “sau khi trở về, cháu nó cũng coi như được mở mang tầm mắt, biết được hóa ra trên thế giới có nhiều người có cùng niềm đam mê võ thuật truyền thống như mình”.
Trong quá trình theo dõi giải đấu, bà cũng đã thấu hiểu sâu hơn về võ thuật truyền thống, “Hóa ra ‘Võ đức’ không chỉ là phẩm đức, mà còn bao gồm cả thấy việc nghĩa liền dũng cảm làm, lễ phép, cùng rất nhiều phẩm chất trong đối nhân xử thế; những điều này thực chất đều là biểu hiện của võ đức”.
Bà thấy những gì các tuyển thủ thể hiện không chỉ là bài quyền hay chiêu thức, mà còn là sự chuẩn bị của mỗi người trước khi bước ra sàn đấu, cũng như bầu không khí khích lệ lẫn nhau giữa các vận động viên. Bà chia sẻ: “Mọi người đến đây không phải vì thứ hạng hay danh hiệu, mà vì lòng yêu mến văn hóa truyền thống, yêu mến võ thuật truyền thống; việc mọi người có thể từ khắp nơi trên thế giới cùng quy tụ lại một chỗ khiến tôi vô cùng cảm động”.
Đặc biệt là khi chứng kiến các tuyển thủ lớn tuổi tham gia thi đấu, bà cảm thán: “Cơ thể của họ vẫn có thể thực hiện những động tác giãn mở như vậy, tôi cảm thấy họ rất giỏi, cũng khiến tôi rất xúc động”. Bà nhận ra: “Con người thực sự không có giới hạn về tuổi tác, chỉ cần muốn làm một việc gì đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu, cũng đều có thể làm rất tốt”.
Bà cảm ơn ban tổ chức đã cung cấp cho mọi người cơ hội học tập như thế này, cũng cảm ơn người thầy đã dẫn dắt họ nhập môn, mở ra cho họ cánh cửa võ thuật truyền thống: “Hóa ra võ thuật không chỉ là thi đấu đối kháng, mà còn là sự truyền thừa một nét đẹp văn hóa”.
Vì vậy, bà chia sẻ: “Chúng tôi nhất định phải đích thân đến xem, tự mình đến cảm nhận, thì mới có thể mang những điều đã thấy, đã hiểu ở đây trở về chia sẻ với bằng hữu cùng đam mê võ thuật quanh mình”.
(Theo The Epoch Times)
