Tác giả: Văn Thanh Dương, Lý Thiên Nghi
[ChanhKien.org]
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)
Trưa ngày 7/5 vừa qua, tại quảng trường Martin Place — trung tâm tài chính và thương mại của Sydney — tràn ngập một biển vàng an hòa. Một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Sydney mặc áo vàng đã tập trung tại đây để tổ chức cuộc diễu hành long trọng, chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Công khởi xướng đã tạo nên sự đồng cảm với giới chủ lưu trong xã hội, đồng thời sự kiên định, lòng dũng cảm mà các học viên Pháp Luân Công kiên trì trong suốt 27 năm ôn hòa phản đối cuộc bức hại cũng khiến họ thán phục.
Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa, tu luyện theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, được Đại sư Lý Hồng Chí công khai truyền ra vào ngày 13/5/1992. Trong 34 năm qua, giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” đã vượt qua ranh giới sắc tộc và biên giới quốc gia, truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Vào lúc 12h30 cùng ngày, trong tiếng trống nhạc hùng tráng vang dội của Thiên Quốc Nhạc Đoàn, đoàn diễu hành kéo dài hàng trăm mét chính thức xuất phát từ Quảng trường Martin Place, tiến bước hùng hậu qua những tuyến phố thương mại sầm uất nhất của Sydney, và sau gần một giờ đã đến công viên Belmore, đối diện Ga đường sắt Trung tâm.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là Thiên Quốc Nhạc Đoàn. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)
Đoàn diễu hành hôm đó gồm 3 khối đội hình chính. Dẫn đầu là đội hình “Pháp Luân Đại Pháp hảo” do Thiên Quốc Nhạc Đoàn đi đầu. Các biểu ngữ trong đội hình như “Chào mừng 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến hơn 100 quốc gia” đã tái hiện tình huống Pháp Luân Đại Pháp được sôi nổi truyền bá trên khắp thế giới.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Thẩm Khoa/The Epoch Times)
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: An Bình Nhã/The Epoch Times)
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là đội tiên nữ. (Ảnh: An Bình Nhã/The Epoch Times)
Tiếp đó là khối đội hình thứ hai với chủ đề “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, chuyển trọng tâm sang cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công kéo dài từ tháng 7/1999 đến nay, kêu gọi các tầng lớp xã hội cùng chung tay ngăn chặn những hành vi bạo ngược của ĐCSTQ cũng như cuộc đàn áp xuyên quốc gia đang lan rộng ra hải ngoại.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: Vương Lệ/The Epoch Times)
Tiếp nối ngay sau đó là khối đội hình thứ ba với chủ đề ủng hộ phong trào “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), chúc mừng 460 triệu người Trung Hoa dũng cảm từ bỏ ĐCSTQ, kêu gọi các chính phủ và người dân hải ngoại nhận rõ bản chất của ĐCSTQ và tránh xa tổ chức này.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: An Bình Nhã/The Epoch Times)
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. (Ảnh: An Bình Nhã/The Epoch Times)
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/05” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là đội trống lưng. (Ảnh: Vương Lệ/The Epoch Times)
Luật sư trưởng: Úc nên lấy giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” làm định hướng
Quảng trường Martin Place tọa lạc tại trung tâm thành phố Sydney, vốn là trung tâm pháp lý và tài chính quan trọng. Ông Terry McCabe, đối tác kiêm luật sư trưởng của một văn phòng luật, sau khi kết thúc buổi tập thể dục và đang chuẩn bị trở lại văn phòng làm việc, đã bị thu hút bởi đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Ông cho biết bản thân vô cùng đồng tình với giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Công khởi xướng.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là ông Terry McCabe, đối tác kiêm luật sư trưởng của một văn phòng luật, đang theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)
“Những giá trị này là giá trị quan mà văn phòng luật của chúng tôi, gia đình chúng tôi, và cả tôi tin là toàn thể quốc gia chúng ta đều nên tuân theo,” ông nói. “Tất cả những gì chúng ta làm đều nên được định hướng bởi các giá trị. Những giá trị này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lối sống của chúng ta.”
Là một chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, ông Terry McCabe luôn đặc biệt quan tâm đến thực trạng nhân quyền tại Trung Quốc.
“Tôi hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn mà cộng đồng Pháp Luân Công đang phải đối mặt dưới sự thống trị của ĐCSTQ, và tôi hoàn toàn ủng hộ hành động của họ,” ông McCabe nói với The Epoch Times.
“Tôi có rất nhiều khách hàng là người Hoa, và tôi từng hỏi họ xem những sự việc mà nhóm người này (Pháp Luân Công) phơi bày có phải là sự thật hay không. Họ khẳng định với tôi rằng điều đó hoàn toàn đúng sự thật, có đầy đủ bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đang phạm phải đủ loại hành vi tàn bạo,” ông nói.
Ông McCabe cũng chủ động đề cập đến việc ông có theo dõi các bản tin về việc ĐCSTQ tìm cách cản trở Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn tại bang Victoria. Đối với việc ĐCSTQ mở rộng đàn áp ra hải ngoại, ông thẳng thắn bày tỏ sự phẫn nộ.
“(ĐCSTQ) mang kiểu đàn áp này đến nước Úc — một quốc gia mà lẽ ra mọi người phải được tự do biểu đạt suy nghĩ và hành động — điều đó thật đáng sợ.”
Về việc các học viên Pháp Luân Công suốt 27 năm qua kiên trì không ngừng kêu gọi các tầng lớp xã hội giúp chấm dứt cuộc bức hại và nâng cao nhận thức của công chúng về Pháp Luân Công, ông McCabe cho biết: “Nhìn chung người dân Úc đều hiểu rõ sự cai trị hà khắc của chính quyền Trung Quốc (chế độ ĐCSTQ) đối với người dân nước họ.”
“Trung Quốc là một quốc gia được xây dựng trên một thể chế chuyên chế đáng sợ. Tôi tin rằng người dân Úc hiểu rõ điều đó, và họ ủng hộ cuộc đấu tranh của những người đang bị bức hại tại Trung Quốc.”
Nhân viên văn phòng ca ngợi cuộc diễu hành tràn đầy sự an hòa và tốt đẹp
Cô Maria Burlak, làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Quảng trường Martin ở trung tâm thành phố, lần đầu tiên xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Cô chia sẻ rằng đoàn diễu hành mang đến cho cô cảm giác vui vẻ mà ấm áp.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là cô Maria Burlak đang theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)
“Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, sắc vàng rực rỡ mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc,” cô nói.
Là một người nhập cư đến từ Ukraine — đất nước đang chịu nhiều tàn phá do chiến tranh — cô Burlak đã cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc trong lòng khi nhìn thấy cảnh các học viên Pháp Luân Công ôn hòa bày tỏ nguyện vọng vì hòa bình.
“Tôi cho rằng bất cứ vấn đề nào liên quan đến nhân quyền và quyền tự do lựa chọn đều không nên bị chính phủ bức hại, mỗi người đều nên có quyền tự do lựa chọn,” cô nói với giọng điệu kiên định.
“Tôi đến từ Ukraine, nên tôi hiểu cảm giác đấu tranh vì tự do là như thế nào,” cô chia sẻ. “Vì thế, việc đấu tranh cho sự thật và tự do đã chạm đến trái tim tôi.”
Cô Burlak cho biết khi thấy các học viên Pháp Luân Công có thể công khai chia sẻ giá trị quan và tín ngưỡng của họ trên đường phố Sydney, cô cảm thấy vô cùng vui mừng.
“Ngay lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi vui mừng cho họ vì có thể diễu hành tại đây, cảm nhận tự do, chia sẻ giá trị quan cũng như tín ngưỡng của mình,” cô nói.
Anh Joshua Robinson, làm việc tại trung tâm thành phố, cho biết bản thân đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, và sau khi tận mắt chứng kiến cuộc diễu hành quy mô lớn hôm ấy, anh cảm thán rằng cuộc diễu hành “vừa khiến người ta cảm thấy tốt đẹp, vừa gây ấn tượng mạnh mẽ”.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là anh Joshua Robinson đang theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)
Anh nhớ lại khi còn nhỏ, tại quê nhà cách Sydney khoảng 1,5h lái xe, anh thường nhìn thấy một phụ nữ lặng lẽ luyện tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại sân thể dục ở địa phương.
“Đó là chuyện trước khi tôi học trung học. Giờ tôi đã 31 tuổi, tranh thủ giờ nghỉ làm đi ra ngoài và nhìn thấy cuộc diễu hành quy mô lớn như thế này, đồng thời hiểu thêm về môn tập này, tôi cảm thấy rất tốt đẹp, thư giãn và bình yên,” anh chia sẻ.
“Nhưng khi nhìn thấy các bảng thông tin về cuộc bức hại, trong lòng tôi lại cảm thấy chấn động,” anh Robinson nói.
Anh cũng nhắc đến việc chính phủ Úc trong nhiều vấn đề quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nhân quyền, “chắc chắn cần phải cất lên tiếng nói riêng của mình nhiều hơn nữa”.
Anh Will Hicks, lần đầu tiên xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công, cho biết: cuộc diễu hành “rất mãn nhãn, dù nguyên nhân đằng sau nó khiến người ta đau lòng. Nhưng cách thể hiện độc đáo của cuộc diễu hành lại vô cùng tốt đẹp.”
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là anh Will Hicks, lần đầu tiên xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Lý Thiên Nghi/The Epoch Times)
Anh bảy tỏ sự đồng tình và ca ngợi giá trị cốt lõi “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công. Anh nói: “Thiện lương luôn là một giá trị rất tốt đẹp trong xã hội này. Họ (Pháp Luân Công) cũng luôn kiên định vào chân thành.”
Cô Bianca Sierra, một người dân ở Sydney chia sẻ ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đoàn diễu hành: “Đoàn diễu hành trông vô cùng hoành tráng, đồng thời cũng rất an hòa.”
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là cô Bianca Sierra đang theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)
Khi nhìn thấy biểu ngữ “Chân, Thiện, Nhẫn”, cô cho biết những giá trị này đặc biệt quan trọng đối với xã hội ngày nay.
“Tôi cho rằng có tấm lòng thiện lương là điều vô cùng quan trọng,” cô nói, đồng thời cho rằng việc thiền định trong tu luyện Pháp Luân Công rất có ý nghĩa.
“Tôi cũng nghĩ thiền định rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới ngày nay quá bận rộn và đầy áp lực, thiền định tuyệt đối là một nguồn sức mạnh rất lớn.”
Khi biết các học viên Pháp Luân Công suốt 27 năm qua đã kiên trì không ngừng kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt cuộc bức hại để giành quyền tự do tín ngưỡng, cô Sierra vô cùng cảm động. Cô cho rằng tinh thần kiên trì bền bỉ lâu dài ấy chính là một loại mỹ đức.
“Tôi cho rằng sự kiên cường này thật đẹp, nó truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang trải qua khó khăn trong cuộc sống,” cô Sierra nói.
Cuối cùng, cô cũng gửi lời động viên và ủng hộ đến các học viên Pháp Luân Công.
“Xin hãy tiếp tục làm những điều các bạn đang làm,” cô Sierra nói. “Đó rõ ràng là một mục tiêu cao đẹp, tôi ủng hộ các bạn. Tôi tin rằng rất nhiều người cũng sẽ ủng hộ các bạn.”
Người dân Sydney ủng hộ tự do tín ngưỡng
Anh Riley Johnson, một chuyên viên vật lý trị liệu đang làm việc tại trung tâm thành phố ngày hôm đó, khi được phỏng vấn cho biết anh kiên quyết phản đối chủ nghĩa toàn trị và ủng hộ tự do tín ngưỡng.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là anh Riley Johnson đang theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)
Anh cho biết trước đây tuy anh chưa hiểu nhiều về Pháp Luân Công, nhưng khi nhìn thấy đoàn người đông đảo và các biểu ngữ “Chấm dứt bức hại” tại buổi mít-tinh, anh đã bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng.
“Tôi phản đối chủ nghĩa toàn trị. Tôi cho rằng ĐCSTQ không nên làm như vậy (ám chỉ việc đàn áp Pháp Luân Công),” anh nói. “Mọi người có quyền lựa chọn tín ngưỡng của mình.”
Khi được biết việc tu luyện Pháp Luân Công là lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc chỉ đạo, anh Johnson gật đầu tán thưởng và cho rằng những giá trị này vô cùng quan trọng đối với cá nhân cũng như toàn xã hội: “Điều đó rất tốt, những nguyên tắc này có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả chúng ta.”
Đối diện với sự kiên trì ôn hòa phản bức hại suốt 27 năm của các học viên Pháp Luân Công, anh Johnson bày tỏ sự khâm phục chân thành. Anh khích lệ những người tham gia hoạt động tiếp tục lên tiếng.
“Tôi muốn nói với họ: xin hãy tiếp tục,” anh Johnson nói. “Nếu các bạn muốn công chúng chú ý đến chính nghĩa, thì cần phải kiên trì truyền tải thông điệp như thế này. Điều đó cực kỳ có ý nghĩa.”
Liên quan đến vụ đe dọa đánh bom nhằm vào Thủ tướng Úc trong thời gian Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lưu diễn tại Úc năm nay, anh Johnson cho biết anh cảm thấy kinh hoàng và phẫn nộ: “Nghe thật đáng sợ. Một chính phủ nước ngoài lại tìm cách thao túng chính phủ của một quốc gia khác? Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận hành vi này.”
“Chính phủ Úc nên công khai lên án kiểu tấn công này từ chính quyền ĐCSTQ,” anh nói.
Ông Andrew Horrocks, chủ một tiệm bánh lần đầu tiên xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp, cho biết toàn bộ hoạt động khiến ông cảm thấy “rất tuyệt vời, rất tốt đẹp”.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là ông Andrew Horrocks đang theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Lý Thiên Nghi/The Epoch Times)
Khi nói về việc các học viên Pháp Luân Công sau hơn 20 năm bị ĐCSTQ bức hại vẫn ra sức kiên trì cho tín ngưỡng và tự do, ông Andrew Horrocks cho rằng xét từ góc độ lịch sử, việc liên tục nỗ lực vì tự do trong hơn 20 năm là một chặng đường rất dài và không hề dễ dàng.
“Nếu cuối cùng họ có thể đạt được nguyện vọng của mình, thì mọi nỗ lực đều sẽ xứng đáng, điều đó sẽ vô cùng tốt đẹp,” ông nói. “Dĩ nhiên tôi hy vọng họ thành công. Tôi nghĩ mọi người trên thế giới đều đồng tình rằng họ nên có quyền tự do của riêng mình.”
Cuối cùng, ông cho biết cuộc phản kháng ôn hòa kiên trì không ngừng nghỉ này có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Lần đầu xem diễu hành Pháp Luân Công, nhân viên chính phủ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công
Tiếng nhạc du dương trong cuộc diễu hành đã thu hút ông Terry Ma, một nhân viên cơ quan chính phủ, bước ra xem đoàn diễu hành.
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là ông Terry Ma, nhân viên cơ quan chính phủ lần đầu tiên xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Lý Thiên Nghi/The Epoch Times)
Là một Phật tử, ông rất đồng tình với giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn”. Thông điệp về “thiện lương” được truyền tải trong cuộc diễu hành khiến ông muốn tìm hiểu sâu hơn về nội hàm tu luyện của Pháp Luân Công.
Bà Deborah Gibson, một du khách lần đầu tiên xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Công, cũng cho biết đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng cuộc diễu hành đã khơi dậy sự tò mò và suy ngẫm mạnh mẽ trong bà: “Khi về nhà tôi sẽ lên Google tìm hiểu về Pháp Luân Công.”
Ngày 7/5/2026, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố để chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5” sắp đến, đồng thời kỷ niệm 34 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Trong ảnh là bà Deborah Gibson đang theo dõi cuộc diễu hành. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)
Khi được biết Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện truyền thống dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, bà Gibson cho biết bà rất đồng tình với những giá trị này. Bà nói: “Tôi cho rằng mỗi người đều nên tôn trọng và bao dung các nền văn hóa khác nhau.”
Khi nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với cộng đồng tín ngưỡng Pháp Luân Công, bà cho rằng bản chất của chủ nghĩa cộng sản là áp bức toàn diện.
“Chủ nghĩa cộng sản đàn áp tất cả mọi người, người dân không có quyền lên tiếng,” bà nói. “Đó là một thể chế mang tính kiểm soát rất mạnh, nó bóp nghẹt quyền tự do lựa chọn, tự do ngôn luận, đồng thời phá hoại nền dân chủ.”
Sau khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì truyền tải sự thật về cuộc bực hải để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, bà Gibson bày tỏ sự khâm phục sâu sắc: “Xin hãy tiếp tục kiên trì, tôi hoàn toàn ủng hộ tự do.”
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:

















