Tác giả: Lâm Đan

[ChanhKien.org]

Anh Chris Ma, cựu kỹ sư AI người Trung Quốc từng du học tại Mỹ 7 năm, đang xem cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại New York ngày 13/5 vừa qua. Anh cho biết, “Chân, Thiện, Nhẫn” là nền tảng căn bản và sẽ dẫn dắt thế giới trong tương lai. (Ảnh: Lâm Đan/The Epoch Times)

Cựu kỹ sư đến từ Trung Quốc đại lục Chris Ma đã theo dõi cuộc diễu hành mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” diễn ra hôm 13/5 tại khu Midtown Manhattan, New York, với sự tham gia của hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công. Anh cho biết, với tư cách là một kỹ sư xây dựng mô hình AI, anh hiểu rõ công nghệ vừa có năng lực sáng tạo to lớn, vừa có thể gây ra sức phá hoại khủng khiếp, vì vậy nó phải được đặt trên nền tảng của những giá trị đúng đắn. “‘Chân, Thiện, Nhẫn’ chính là những giá trị quan trọng, là nền tảng căn bản và sẽ dẫn dắt thế giới trong tương lai.”

Anh Chris Ma từng du học tại Mỹ suốt bảy năm, anh đã hoàn thành chương trình đại học và cao học. Sau khi trở về Trung Quốc, anh trở thành một kỹ sư phát triển mô hình AI. Giờ đây khi quay trở lại Mỹ, anh từng xem cuộc diễu hành kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày “25/4” do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Flushing hồi tháng Tư năm nay. Anh cho biết bản thân “rất được truyền cảm hứng”, nên khi biết ngày 13/5 sẽ có một cuộc diễu hành chúc mừng “Ngày Thế giới Pháp Luân Đại Pháp” quy mô lớn tại Manhattan, anh đã không chút do dự quyết định đến xem.

Ngày hôm đó, Manhattan ngập tràn ánh nắng và gió xuân ấm áp. Cuộc diễu hành chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại New York kéo dài dọc theo phố 42 ở khu Midtown Manhattan, xuất phát từ bờ sông East tại Đại lộ số 2 và tiến thẳng đến bờ sông Hudson tại Đại lộ số 11. Đoàn diễu hành vô cùng hùng hậu, nối dài không dứt suốt gần ba giờ đồng hồ, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng của New York như Trụ sở Liên Hợp Quốc, Nhà ga Trung tâm (Grand Central Terminal), Thư viện Công cộng New York và Quảng trường Thời Đại (Times Square). Dọc theo tuyến đường, rất nhiều nhân viên văn phòng, cư dân địa phương, các quan chức của các cơ quan ngoại giao tại Liên Hợp Quốc, cùng du khách từ khắp nơi trên thế giới đã chăm chú theo dõi, liên tục giơ điện thoại lên để chụp ảnh và ghi hình.

“Lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công đã cổ vũ tôi”

Anh Chris Ma chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại hiện trường cuộc diễu hành rằng: “Phần biểu diễn của đoàn nhạc đi đầu khí thế như cầu vồng, vô cùng chấn động! Âm nhạc của họ đã xua tan bóng tối, xua tan u ám và xua tan nỗi sợ hãi trong lòng người. Tôi vỗ tay tán thưởng sự dũng cảm và tính chuyên nghiệp của họ!”

Anh nói chính khí và lòng dũng cảm mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện đã khiến anh vô cùng xúc động: “Các học viên Pháp Luân Công đã dùng máu và sự hy sinh của mình để phản kháng chế độ bạo quyền. Tôi vô cùng kính trọng và khâm phục họ. Trước đây, tôi chỉ dám can đảm ở những nơi an toàn; còn bây giờ, tôi có thể can đảm ở bất cứ đâu, bởi tôi đã chứng kiến sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công. Người dũng cảm nhất định sẽ giành được tự do!”

Anh Chris Ma chia sẻ: “Tôi phải phá bỏ sự im lặng của mình, tôi muốn đứng về cùng phía với Pháp Luân Công! Khi chứng kiến sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công, bản thân tôi cũng trở nên can đảm hơn. Sự dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công không hề đơn độc, tôi nhất định phải bước ra để sát cánh cùng họ.”

“Quyền tự do tín ngưỡng của người Trung Quốc bắt đầu từ Pháp Luân Công

Anh Chris Ma đến địa điểm tập trung của đoàn diễu hành từ sớm, sau đó tiếp tục đến khu vực gần Nhà ga Trung tâm để theo dõi đoàn người đi qua và vui vẻ nhận các tài liệu giới thiệu chân tướng về Pháp Luân Công. Anh cho biết, trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực rất nhiều để đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng của người Trung Quốc — điều đó thật đáng khâm phục và sẽ được lưu truyền mãi mãi. Theo anh, quyền tự do tín ngưỡng của người Trung Quốc bắt đầu từ Pháp Luân Công.

“Hôm nay tôi đến đây là muốn tận mắt chứng kiến một đức tin như thế nào mới có thể trường tồn. Tôi đã nhìn thấy một đức tin được kết tinh từ mồ hôi và nước mắt có thể trường tồn, tự do tín ngưỡng của người Trung Quốc thậm chí còn được kết tinh từ máu. Nếu một ngày nào đó con tôi hỏi tôi rằng: quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận của người Trung Quốc bắt đầu từ đâu? Tôi sẽ nói với cháu rằng: bắt đầu từ Pháp Luân Công!”

“Chân, Thiện, Nhẫn” là nền tảng dẫn dắt tương lai của nhân loại

Anh Chris luôn suy nghĩ về tương lai của Trung Quốc cũng như tương lai của thế giới, làm thế nào để nhân loại quay trở lại đúng quỹ đạo. Anh cho rằng các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tương lai của Trung Quốc cũng như toàn nhân loại. Anh nói, với tư cách là một kỹ sư, anh hiểu rất rõ rằng nếu thiếu sự ràng buộc về đạo đức và thiếu một nền tảng phát triển dựa trên các giá trị đúng đắn, thì cuối cùng có thể dẫn đến sự hư hỏng thậm chí là tai họa.

“Tôi là một kỹ sư AI, tôi biết AI có thể mang lại sức sáng tạo to lớn, nhưng cũng có thể gây ra sức phá hoại khủng khiếp. Nó cần có sự quản lý, cần được dẫn dắt bởi những giá trị tư tưởng đúng đắn. Tôi cho rằng ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là những giá trị quan trọng, là nền tảng vô cùng tốt đẹp; không có giá trị này thì chẳng thể làm được gì. Không chỉ hiện tại có thể dẫn dắt chúng ta, mà trong tương lai còn sẽ dẫn dắt người dân Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới. Thế giới cần ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”, anh Chris Ma nói.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302669