[ChanhKien.org]

Ngày 09/05/2026, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Chicagoland đã tập trung bên bờ hồ Michigan, Chicago để chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Sáng ngày 09/05/2026, trời trong xanh thăm thẳm, rạng rỡ nắng vàng, gió nhẹ hiu hiu, bên bờ hồ Michigan xanh như ngọc bích vang vọng khúc nhạc luyện công thanh tịnh, an hòa của Pháp Luân Công. Một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Chicagoland đã tụ họp tại Công viên Tượng đài Tưởng niệm Hòa bình (Signal of Peace Monument) bên hồ Michigan để cùng nhau kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, 34 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, đồng thời chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Khung cảnh luyện công tập thể tường hòa, đẹp mắt cùng các bảng trưng bày thông tin chân tướng của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Sau buổi luyện công tập thể, các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ với mọi người các bằng khen và thư chúc mừng do Thượng viện bang Illinois cùng nhiều thành phố trao tặng, đồng thời bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ Pháp Luân Công.

Ngày 09/05/2026, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Chicagoland tập trung bên bờ hồ Michigan, Chicago để chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Ngày 09/05/2026, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Chicagoland tập trung bên bờ hồ Michigan, Chicago để chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Ngày 09/05/2026, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Chicagoland kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới; các bảng trưng bày thông tin chân tướng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Ngày 09/05/2026, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Chicagoland kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới; các bảng trưng bày thông tin chân tướng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Ngày 09/05/2026, các học viên Pháp Luân Công tại khu vực Chicagoland kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới; các bảng trưng bày thông tin chân tướng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Người dân cảm thán: “Nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là căn bản nhất của nhân loại!”

Bà Dawn Bartholomew, một người dân Chicago, ấn tượng sâu sắc trước khung cảnh luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công và không khỏi cảm thán: “Thật tuyệt vời!” Bà chia sẻ bà rất thích thiền định, vì vậy bà rất muốn tìm hiểu nhiều hơn về bài tập thiền định của Pháp Luân Công.

Bà Dawn nói: “‘Chân, Thiện, Nhẫn’ là căn bản nhất của nhân loại.”

Sau khi tìm hiểu sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà cảm thấy vô cùng chấn động và kêu gọi: “Chúng ta cần khiến nhiều người hơn nữa quan tâm đến cuộc bức hại này, phải chấm dứt những hành vi bạo ngược này!”

Cô Jane Farrell cũng cảm thán: “Màn trình diễn công pháp này thật đẹp làm sao! Tôi thực sự rất thích. Nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ khiến tôi ấn tượng sâu sắc; những chuẩn mực này vô cùng ý nghĩa, có thể dẫn dắt con người hướng thiện, nâng cao đạo đức và trở thành người tốt hơn.”

Sau đó, cô Jane đã ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ. Cô chia sẻ: “Để nhiều người hơn biết đến sự thật về cuộc bức hại là điều vô cùng quan trọng; chỉ khi nâng cao sự chú ý của cộng đồng, chúng ta mới thực sự có thể góp một phần sức lực.” Cô cũng nhấn mạnh thêm: “Bất kỳ ai cũng đều phải có quyền tự do luyện công.”

Cô Jane Farrell cảm thán rằng nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” là những nguyên lý mà người tốt nên tuân theo. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Anh Thomas Benning, một du khách đến từ Milwaukee, bang Wisconsin, đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các học viên vì đã thể hiện vẻ đẹp của luyện công tập thể. Anh cảm thán: “Mọi người cùng nhau luyện công tại đây, tạo nên một cảnh tượng thật yên bình và tốt đẹp! Tuân theo nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ chính là cách tốt nhất để đề cao bản thân.”

Anh Thomas thẳng thắn nói: “Cuộc bức hại này thật vô lý đến khó tin! Tôi không tài nào hình dung được một công pháp tốt như thế này lại bị bức hại chỉ vì những lý do vô căn cứ.” Ngay sau đó, anh đã trịnh trọng ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ.

Anh Thomas Benning cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã giới thiệu vẻ đẹp của luyện công tập thể. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

Cô Kell Suckell cho biết: “Các nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng thật sự rất đáng khâm phục!”

Sau khi nghe kể về sự thật của cuộc bức hại, với tâm trạng nặng nề cô không giấu được xúc động và lập tức ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ. Cô chân thành cảm ơn các học viên Pháp Luân Công và cảm thán: “Những người đang luyện công ở đây thật tốt đẹp, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi hiểu được sự thật này. Các bạn đã vất vả rồi, xin cảm ơn các bạn!”

Cô Kell Suckell cho biết: “Các nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng rất đáng khâm phục!”. (Ảnh: Trạm phóng viên tại Chicago/The Epoch Times)

“Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng và từ bi sâu thẳm trong tâm hồn!”

Cô Dương, một bác sĩ nhãn khoa đã tu luyện Pháp Luân Công được 15 năm, nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất của mình đến Sư phụ: “Con cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ duyên được tu luyện Đại Pháp, lại dẫn dắt con không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức trong suốt những năm tháng qua.”

Hồi tưởng lại cuộc đời mình, cô Dương thẳng thắn thừa nhận rằng trước khi bắt đầu tu luyện, mỗi khi trong cuộc sống xuất hiện mâu thuẫn, cô thường cảm thấy bất an trong lòng, cảm giác lo âu vì thế cũng ngày càng gia tăng, trong tâm trí cũng thường bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực về người khác.

“Lúc đó, tôi hoàn toàn không có khả năng hóa giải mâu thuẫn một cách ôn hòa,” cô Dương nói. “Chính Đại Pháp đã dạy tôi buông bỏ cái tôi. Tôi nhận ra rằng khi tôi hướng nội tìm ra thiếu sót của bản thân, cơn nóng giận đối với người khác nhanh chóng tan biến, và mâu thuẫn cũng được hóa giải một cách hòa bình.”

Vì vậy, nhờ kiên trì tu luyện nhiều năm, tâm thái của cô dần trở nên rộng mở hơn, trong cuộc sống hằng ngày cô nghiêm túc thực hành nguyên lý “tiên tha hậu ngã” mà Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy. Cô Dương bày tỏ: “Vào những khoảnh khắc thực sự có thể buông bỏ cái tôi, tôi cảm nhận được một sự tĩnh lặng và từ bi sâu thẳm trong tâm hồn, như thể tâm cảnh đã được thăng hoa lên một cảnh giới cao hơn.”

Cô Dương cũng bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã truyền dạy môn tu luyện cao thâm này cho thế nhân: “Con cảm tạ Sư phụ đã dạy chúng con lấy ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày, để chúng con có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong quá trình tu luyện.”

“Con xin cảm tạ Sư phụ! Con xin cảm tạ Đại Pháp”

Ông Hà là một kỹ sư đã làm việc hơn 20 năm tại một tập đoàn thuộc tốp Fortune 500. Ông bồi hồi chia sẻ việc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 26 năm là “bước ngoặt của cuộc đời ông”.

Ông Hà cảm thán: “Sư phụ dùng ngôn ngữ đơn giản, bình dị nhất để giảng giải chân lý vũ trụ thâm sâu và quảng đại, chỉ dẫn con đường phản bổn quy chân. Nếu không đắc được Đại Pháp, có lẽ tôi vẫn còn đang mê lạc trong dòng đời thế tục, vì lợi ích cá nhân mà tranh giành đấu đá với người khác, trong vô minh mà làm tổn hại sinh mệnh, tạo nghiệp sâu nặng.”

Nhắc đến những thay đổi sau khi tu luyện, ông thẳng thắn nói: “Chính Đại Pháp đã gột rửa những ô uế trong nội tâm tôi, dạy tôi khi gặp vấn đề phải ‘hướng nội tìm’, luôn lấy tiêu chuẩn ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để yêu cầu bản thân. Trong 26 năm qua, mỗi bước đi của tôi đều không thể tách rời sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Đại Pháp không chỉ ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà còn cho tôi một tâm hồn minh mẫn và hy vọng của sinh mệnh.”

Cô Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998 cũng cho biết, nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cô muốn đặc biệt bày tỏ lòng cảm ân đối với Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ.

“Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 28 năm, từ thuở nhỏ đã được tắm mình trong sự tốt đẹp của Đại Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi sức khỏe cả thân lẫn tâm, đồng thời giúp tôi hiểu được mục đích và ý nghĩa nhân sinh.”

Cô đặc biệt nhấn mạnh rằng, với tư cách là một chuyên gia tài chính, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích rất lớn cho công việc của cô: “Tu luyện Đại Pháp còn khai mở trí huệ cho tôi. Trong học tập và công việc, khả năng tập trung của tôi tăng lên rõ rệt, hiệu suất làm việc cao hơn, đạt được kết quả sự bán công bội (làm ít công nhiều).”

Cô Lưu chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày, nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” chính là chuẩn mực sống của cô, điều này cũng giúp cô có được sự bình an và tường hòa trong nội tâm.

“Mỗi khi gặp phải đối xử bất công và mâu thuẫn, tôi đều có thể hướng nội tìm nguyên nhân của bản thân, cảm nhận được lùi một bước biển rộng trời cao. Trong công việc, tôi cũng có thể chủ động đảm nhận những nhiệm vụ vụn vặt, nhàm chán mà đồng nghiệp không muốn làm, luôn đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ cho họ.”

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302589