Tác giả: Tân Liên – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Mấy ngày hôm trước tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, tôi mơ thấy mình sắp làm một bài thi vật lý, trong tâm cảm thấy rất lo lắng. Tôi phải làm sao đây, bởi vì tôi học môn vật lý không được tốt, đề bài đưa ra tôi cũng không biết làm, vừa lo lắng thì liền tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc tôi ngộ được rằng: Đây là Sư phụ muốn tôi tham gia viết bài gửi cho Pháp hội, tôi không thể cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ. Dưới đây tôi xin viết ra một chút nhận thức của bản thân đối với vấn đề phủ định an bài của cựu thế lực để giao lưu cùng các đồng tu, có chỗ nào thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Nói đến trải nghiệm trong một năm qua, có chua xót, có thống khổ, nhưng phần nhiều là có thu hoạch và đề cao. Tôi cảm thấy trên con đường tu luyện, bản thân tôi đã thành thục lên rất nhiều. Dưới sự trông nom và gia trì của Sư phụ, tôi đã có những bước tiến vượt bậc, đã trừ bỏ đi rất nhiều tâm chấp trước và cũng cảm nhận được thời gian rất cấp bách, tôi biết rằng Sư tôn đang dùng sự chịu đựng cự đại của bản thân để kéo dài thời gian tu luyện cho các đệ tử hết lần này đến lần khác.
Sư phụ giảng:
“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp ở các nơi IV – Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004).
Khi chúng ta gặp phải ma nạn thì trên thực tế chính là khảo nghiệm mức độ tín Sư tín Pháp của chúng ta, bất kể bạn gặp phải người nào hay sự việc gì thì cũng không nên dùng tư tưởng của con người để đo lường mà cần phải đứng ở trên Pháp, hết thảy đều là giả tượng, đều là cái bẫy mà cựu thế lực giăng sẵn, để bạn thừa nhận nó, để nó xem việc bức hại bạn như một điều hiển nhiên.
Những việc chứng thực Pháp, cứu người mà chúng ta làm như: Phát tài liệu chân tướng, hay giảng chân tướng trực diện cứu người, chúng ta nên nghĩ rằng: Chúng ta đang làm một việc chân chính nhất trong vũ trụ, là hợp lý và phù hợp với Pháp, đây là điều Sư phụ an bài và được Sư phụ khẳng định. Vậy thì trong tư tưởng chúng ta chính là đang phủ định an bài của cựu thế lực từ căn bản; đồng thời học Pháp nhiều, học Pháp cho tốt, kiên trì luyện công buổi sáng, phát chính niệm cho tốt, cứu nhiều người, khi gặp bất cứ sự việc gì cũng đều hướng nội tìm, đây chính là đang đi trên con đường mà Sư phụ an bài, đây chính là đang phủ định toàn diện hết thảy an bài của cựu thế lực.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003).
Bên cạnh tôi có một vị đồng tu như thế này, lúc bà ấy hơn 50 tuổi, có một hôm khi bà ấy học Pháp thì bỗng nhiên trên sách xuất hiện những hình ảnh xếp chồng lên nhau liên tiếp từng cái một, khiến bà ấy nhìn không rõ các chữ trên sách nữa. Niệm đầu tiên của vị đồng tu này là: Pháp thân của Sư phụ có thể nhìn thấy ta! Phật, Đạo, Thần có thể nhìn thấy ta! Ta là đệ tử của Phật Chủ, ta không chịu sự chế ước của “lão bệnh tử”! Bà ấy kiên định một niệm như vậy, đã phủ định giả tượng “tật lão thị” do cựu thế lực an bài. Giờ đây bà đã 63 tuổi, lúc học Pháp, cho dù là có ánh sáng hay thiếu ánh sáng, chữ dù lớn hay nhỏ bà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cựu thế lực chính là lợi dụng quan niệm người thường và các chủng tư duy máy móc người thường của đệ tử Đại Pháp để bức hại bạn, gia cường nhân tâm của bạn, thao túng bạn, mà bạn lại cho rằng cái giả ngã đó chính là bản thân, không phân rõ nó, coi nó như chính bản thân mình, nghĩ thuận theo nó. Vậy thì bạn chính là đang cầu nó rồi, cựu thế lực liền tìm ra được lý do để bức hại bạn, bởi vì bạn muốn nó và đã thừa nhận nó. Sư phụ giảng: “Trong vũ trụ chúng ta có một [Pháp] lý, rằng tự mình truy cầu gì, tự mình mong muốn gì, người khác thông thường không thể can thiệp; nó dùi sâu vào sơ hở ấy: ‘Hắn ta muốn thế, ta giúp hắn; ta giúp hắn nào có sai gì? (Chuyển Pháp Luân). Trong nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ đều khẩn thiết dạy bảo chúng ta rằng không được để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Kỳ thực, cựu thế lực chính là đang dùi vào sơ hở trong tư tưởng của đệ tử Đại Pháp để đạt được mục đích bức hại bạn.
Do học Pháp ít, nên bản thân tôi trong vấn đề phủ định an bài của cựu thế lực cũng từng bị vấp ngã một vố lớn, coi những quan niệm hình thành hậu thiên là chính mình; dưới sự dẫn động của quan niệm đã dùng nhân tâm, tình cảm của người thường để làm việc, đã lệch rời khỏi Pháp. Những việc của người tu luyện thì chỉ có Sư phụ nói mới được tính, vậy nên phải chính niệm chính hành, đi đến cuối cùng, tín Sư tín Pháp, không được lay chuyển. Trong tu luyện có rất nhiều tâm, ví dụ như tự trách, hối hận, nghi ngờ, sợ hãi, hoảng sợ, mắt thấy mới tin,… Những thứ này đều là độc tố tà ác vô thần luận của văn hóa đảng. Những vật chất bại hoại này đang can nhiễu bạn, cản trở chính tín của bạn đối với Sư phụ và Đại Pháp; những thứ này đều là quỷ kế của cựu thế lực, chúng lợi dụng các chủng loại phương thức để kéo bạn xuống, đây là những thứ mà đệ tử Đại Pháp chúng ta kiên quyết không thể thừa nhận. Những thứ mà cựu thế lực gia cường thêm thì chúng ta đều không cần, hết thảy những gì liên quan đến đệ tử Đại Pháp đều là Sư phụ nói mới được tính; đệ tử đại Pháp chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài, làm tốt ba việc, khi đó Sư phụ sẽ làm chủ cho chúng ta; đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp và Sư phụ quản. Trong tu luyện, nếu chúng ta có bất kỳ tâm chấp trước hay thiếu sót nào thì chỉ có thể quy chính trong Đại Pháp chứ không có bất kỳ mối quan hệ nào với cựu thế lực. Sư phụ không thừa nhận sự tồn tại của cựu thế lực và đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.
Sư phụ giảng: “có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Xin cảm tạ Sư tôn đã khổ tâm an bài và gia trì giúp con có thể tìm được thiếu sót của bản thân khi gặp phải vấn đề. Trong quá trình hoàn thành sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh, con cần phải tu tốt bản thân, vững vàng tiến về phía trước, đoái hiện thệ ước tiền sử của mình!
Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ! Đệ tử khấu tạ Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ!