Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Công bố danh sách các tác phẩm đoạt giải trong “Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu của NTD” lần thứ 7

28-01-2026

Tác giả: Thi Bình

[ChanhKien.org]

Danh sách các tác phẩm đoạt giải trong “Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu của NTD” lần thứ 7 chính thức được công bố gồm: 4 Giải Bạc, 5 Giải Đồng. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Tối ngày 22/01/2026 vừa qua, cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD đã chính thức công bố danh sách các thí sinh đoạt giải. Tổng cộng có 53 họa sĩ được vinh danh, trong đó không có giải Vàng. Có 4 thí sinh đạt giải Bạc gồm các họa sĩ người Mỹ Ken Corbertt và Ken Young, họa sĩ người Brazil Clodoaldo Martins và họa sĩ người Việt Nam Vu Thuy; đạt giải Đồng có 5 họa sĩ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải “Kỹ pháp xuất sắc”, giải “Nhân văn xuất sắc” và “giải Ưu tú” cho nhiều họa sĩ khác. (Danh sách đầy đủ các thí sinh đoạt giải như dưới đây).

Ban giám khảo: Kỳ vọng các thí sinh tiếp tục nỗ lực

Giáo sư Trương Côn Luân, Chủ tịch hội đồng giám khảo của cuộc thi cho biết thông qua quá trình thảo luận của hội đồng giám khảo, đã quyết định kỳ thi năm nay sẽ không trao giải Vàng. Ban giám khảo bày tỏ kỳ vọng các thí sinh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, sáng tác nên những tác phẩm có “hình thức nghệ thuật hoàn mỹ, nội dung nghệ thuật tích cực và sâu sắc”.

Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, Tổng Giám đốc NTD, Tiến sĩ Chu Thế Vũ gửi lời chúc mừng đến tất cả các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, chủ tịch hội đồng giám khảo, Giáo sư Trương Côn Luân gửi lời chúc mừng đến tất cả các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Tại lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, Tổng Giám đốc NTD, Tiến sĩ Chu Thế Vũ, trao giải Bạc. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, chủ tịch hội đồng giám khảo, Giáo sư Trương Côn Luân trao giải Đồng cho thí sinh đoạt giải. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, chủ tịch ban tổ chức bà Lucy Zhou trao giải “Nhân văn xuất sắc”. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, chủ tịch hội đồng giám khảo, Giáo sư Trương Côn Luân (phải) trao giải “Kỹ pháp xuất sắc” cho người đoạt giải. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, chủ tịch ban tổ chức, bà Lucy Zhou trao “Giải ưu tú”. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7, các nghệ sĩ đoạt giải có mặt tại buổi lễ cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Giáo sư Trương chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: Cảnh giới cao nhất của sáng tạo nghệ thuật là “Đại nghệ thông thiên”

“Nghệ thuật là do Thần truyền cấp cho con người, mục đích là để triển hiện cái Thiện và cái đẹp mà nhân loại tôn sùng, vì thế nên nghệ thuật có mang Thần tính, tương hợp với Thiên ý”. Ông nói: “Nghệ sĩ chân chính là người mang theo sứ mệnh từ Trời mà đến, dùng sáng tạo nghệ thuật để hồi thăng nền văn minh của nhân loại, từ đó hoàn thành sứ mệnh cao cả của bản thân mình.”

Tại lễ trao giải, Giáo sư Trương Côn Luân đã bày tỏ lời chúc mừng đến toàn thể thí sinh đoạt giải.

“Các nghệ sĩ đều sở hữu một tâm hồn thiện lương, một nội tâm thuần khiết cao quý cùng với kỹ nghệ nghệ thuật tinh xảo, đã sáng tác ra những tác phẩm có thể khai mở nhân tâm, quy tụ lòng người, giúp thăng hoa đạo đức của toàn xã hội, qua đó các bạn cũng đã nêu gương cho giới nghệ thuật và triển hiện con đường chính thống của sáng tạo nghệ thuật.” Ông nói: “Tác phẩm của các bạn sẽ được người đời sau ghi nhớ và trân quý. Chúng tôi hy vọng trong những cuộc thi tiếp theo, các bạn có thể sáng tác ra những tác phẩm xuất sắc hơn nữa!”

Thí sinh đoạt giải: Vinh dự khôn xiết, cảm ơn NTD

Bức tranh “The Widow’s Mite” (Tạm dịch: “Sự hiến dâng của người góa phụ”) lấy cảm hứng từ điển tích trong Kinh Thánh của họa sĩ người Mỹ Ken Corbertt đã giành giải Đồng. Anh xúc động chia sẻ, được tham gia cuộc thi của NTD đối với anh là một vinh dự lớn lao.

“Điều này thật sự rất khích lệ, khiến tôi biết rằng mình đang làm một việc có ý nghĩa.” Anh Corbertt nói: “Tôi rất biết ơn phần thưởng này, và tin rằng trong tương lai nó sẽ khơi nguồn cho nhiều câu chuyện tương tự, tràn đầy linh cảm và đức tin. Tôi rất mong đợi được làm những việc như vậy.”

Ngày 20/01/2026, triển lãm các tác phẩm lọt vào vòng chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi quốc tế tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD lần thứ 7 năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Salmagundi Club, Manhattan. Trong ảnh là họa sĩ Ken Corbertt và tác phẩm “The Widow’s Mite” của anh. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Anh Corbertt bày tỏ quan niệm sáng tác của anh và sứ mệnh cuộc thi của NTD rất phù hợp với nhau, đó chính là “đức tin”. “Bản thân tác phẩm nghệ thuật cũng như câu chuyện đằng sau của tác phẩm đều chứa đựng vẻ đẹp thuần khiết. Tôi hy vọng rằng câu chuyện này có thể truyền đến mọi người một thông điệp: Họ nên tín Thần. Anh nói: “Bạn tin vào Thần, Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh và dũng khí.”

Tác phẩm đoạt giải Bạc của họa sĩ Mỹ Ken Young là bức “The Touchstone” (Tạm dịch “Phép thử”), một tác phẩm giàu chiều sâu tinh thần. Trong phần thuyết minh về bức tranh, ông viết: Một người Cơ đốc đang rơi vào sự giằng xé nội tâm, trong lòng không ngừng tranh đấu: nên trung thành với giáo hội, hay trung thành với Kinh Thánh?

Ngày 22/1/2026, họa sĩ người Mỹ Ken Young đã giành giải Bạc tại Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu tả thực của NTD lần thứ 7. Bên trái là tác phẩm “The Touchstone” của ông. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Ông Young chia sẻ sau khi đoạt giải: “Tôi rất xúc động, cảm thấy thật quá vinh dự. Tôi rất biết ơn vì có cơ hội tham gia một cuộc thi quy mô lớn và long trọng như vậy. Tôi dự định sẽ giới thiệu cuộc thi này tới tất cả bạn bè nghệ sĩ của mình, khuyến khích họ cũng đến tham dự.”

Ông Young chia sẻ rằng đã thấy được “hy vọng” sau khi tham gia cuộc thi – Hy vọng về sự phục hưng của nghệ thuật truyền thống, đưa nghệ thuật trở lại thời kỳ huy hoàng như xưa.

Ông nói: “Tôi cho rằng cuộc thi này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi mong ngày càng có nhiều người chú ý tới cuộc thi, và hy vọng cuộc thi sẽ ngày càng thành công hơn. Cuộc thi dường như đang phục hưng lại hội họa truyền thống, khôi phục lại nền nghệ thuật huy hoàng trong quá khứ, vì thế tôi tràn đầy hy vọng.”

Thí sinh người Slovenia Nik Anikis với tác phẩm “The Divine Creator” (Tạm dịch: “Đấng Sáng Tạo Thần Thánh”) đã giành được giải Đồng. Anh bày tỏ lòng cảm kích với ban tổ chức cũng như các nghệ sĩ đồng nghiệp tài hoa hơn người.

Ngày 22/01/2026, họa sĩ người Slovenia anh Nik Anikis đã giành giải Đồng tại Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu của NTD lần thứ 7. Bên trái là tác phẩm “The Divine Creator” của anh. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

“Chúng ta cùng nhau nỗ lực vì cái đẹp, vì tự do, kết nối với nhau bằng cả tâm hồn, bởi lẽ tôi biết rằng các tác phẩm nghệ thuật của chúng ta có thể trực tiếp chạm đến trái tim con người.” Anh phát biểu khi nhận giải, “Thế giới này tư duy theo lý trí đã quá nhiều, chúng ta cần quay lại với bản tâm, đó chính là điều chúng ta đang làm, cũng là lý do vì sao các tác phẩm của chúng ta đoạt giải… Chúng ta có những tâm hồn đẹp, chia sẻ những giá trị giống nhau, và tôi rất vinh dự khi được là một phần trong số đó. Vô cùng cảm ơn!”

Họa sĩ đoạt giải Đồng là Thái Thiếu Hàng người Đài Loan, sau khi cảm ơn ban tổ chức đã bày tỏ: “Tôi mong rằng tác phẩm của mình có thể giúp mọi người nhận thức được cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc. Đó là tâm nguyện duy nhất trong sáng tác của tôi.”

Ngày 20/01/2026, họa sĩ người Đài Loan Thái Thiếu Hàng tham gia triển lãm các tác phẩm vào vòng chung kết với bức tranh “Mổ cướp nội tạng sống” và đạt giải Đồng. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Khán giả: chấn động khi xem các tác phẩm, ca ngợi Tân Đường Nhân

Lễ trao giải đã thu hút đông đảo khán giả tại New York đến tham dự. Nhiều người bày tỏ rằng các tác phẩm trong cuộc thi quá phong phú và đa dạng, chứa đựng những thông điệp mạnh mẽ, những nỗ lực của NTD trong việc khôi phục nghệ thuật truyền thống là vô cùng đáng quý.

“NTD đang nỗ lực bảo tồn vẻ đẹp của những nền văn hóa gần như đã bị hủy hoại, điều này hết sức quan trọng.” Ông Bryan Winter, một kiến trúc sư tư vấn làm việc tại New York chia sẻ, “Các tác phẩm này quá đẹp, khiến người xem chấn động. Tôi thích nhất tác phẩm “Từ Hy Thái Hậu”, trang phục hết sức mỹ lệ và chất lượng của bức tranh khiến tôi thực sự kinh ngạc.”

Ngày 22/01/2026, kiến ​​trúc sư tư vấn ông Bryan Winter đến từ New York đã đến tham quan triển lãm các tác phẩm từ Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu của NTD lần thứ 7. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Nghệ sĩ John deSoto, người đang triển lãm tác phẩm ở gần đó, cho biết ông rất ấn tượng với sự đa dạng của các tác phẩm dự thi.

“Điều mà những tác phẩm này truyền tải không chỉ dừng lại ở hình ảnh được vẽ trong tranh, chúng còn thể hiện được bản chất con người cũng như cảm xúc của nhân vật. Một số bức tranh sử dụng màu sắc tinh tế đến mức khiến người ta phải trầm trồ!” Ông nói, “Ví dụ, có bức tranh đã nắm bắt được linh hồn của cả căn phòng, bạn gần như có thể ngửi thấy hương thơm từ căn phòng đó; có bức thì những bông hoa được thể hiện tinh xảo đến đáng kinh ngạc, có bức bạn có thể nhận thấy màu sắc chính trị trong đó… Tóm lại tôi thật sự ấn tượng sâu sắc.”

Ngày 22/1/2026, nghệ sĩ New York ông John deSoto (bên phải) cùng bạn của ông, nghệ sĩ Lou Janda đến tham quan triển lãm các tác phẩm của Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu của NTD lần thứ 7. (Ảnh: Thi Bình/The Epoch Times)

Buổi triển lãm các tác phẩm lọt vào vòng chung kết của Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật Tân Đường Nhân lần thứ 7 tiếp tục mở cửa đón khách đến 18 giờ ngày 24/01/2026. Trong thời gian này, ban tổ chức sẽ sắp xếp cho các họa sĩ tham quan Bảo tàng Metropolitan và tham gia các buổi giao lưu, tọa đàm.

Địa điểm: Salmagundi Club (47 Fifth Avenue, New York, NY)

Danh sách giải thưởng và người đoạt giải

Tối 22/1/2026, Cuộc thi quốc tế vẽ tranh sơn dầu tả thực nhân vật của NTD đã công bố danh sách đoạt giải. Tổng cộng có 53 họa sĩ đoạt giải; không có giải Vàng, 4 giải Bạc, 5 giải Đồng. (Ảnh: Tân Đường Nhân)

Giải Bạc:

“Fate” của Vu Thuy (Việt Nam)

“The Widow’s Mite” của Ken Corbett (Hoa Kỳ)

“Tales of Wisdom” của Clodoaldo Martins (Brazil)

“The Touchstone” của Ken Young (Hoa Kỳ)

Giải Đồng:

“Forced Organ Harvest” của Shao-Hang Tsai (Đài Loan)

“The Divine Creator” của Nik Anikis (Slovenia)

“Forgiveness Sunday, Protection of the Holy Virgin Russian Orthodox Church; Hollywood, California” của Peter Adams (Hoa Kỳ)

“Soul Affinity” của Cesare Pinotti (Italy)

“Brushing Death Away” của Sandra Kuck (Hoa Kỳ)

Giải Kỹ pháp xuất sắc:

“Madame S” của Robin Williamson (Hoa Kỳ)

“Margherita” của Alessandra Marrucchi (Ý)

“Isa” của Miriam Baranov (Hoa Kỳ)

“Strong Woman” của Emel Espiritu (Philippines)

“Troublemakers” của Jackson Wrede (Hoa Kỳ)

“Performer” của Salony Garg (Ấn Độ)

“Empress Dowager Cixi” của Yuehua He (Trung Quốc)

“Contemplation” của Tatiana Zubova (Nga)

Giải Nhân văn Xuất sắc:

“The Movement of Gods” của Loc Duong (Việt Nam)

“The Edge of the Abyss” của Eric David Anderson (Hoa Kỳ)

“The Dilemma of the Conquest” của Sua Guerra (Cuba)

“Forbearance” của Hung-Yu Chen (Đài Loan)

“Mirror” của Ben Li (Canada)

“The Joy of That Winter Day” của Louise Lu (Trung Quốc)

“The Girl and Golden Cracks” của Van Nguyen (Việt Nam)

“A Gentle Hug” của Jen Su (Trung Quốc)

“An Intelligent Old Man” của Landen Pan (Đài Loan)

“And You, What Are You Doing for Peace?” của Alain Amar (Pháp)

Giải thưởng Thanh niên xuất sắc:

“Vicki” của Shin (Trung Quốc)

“Break of Dawn” của Renae Wang (Hoa Kỳ)

Giải Ưu tú:

“2020” của Jaq Grantford (Úc)

“Appalachian Hymn” của Lauren Tilden (Hoa Kỳ)

“Come Fly With Me” của Ann Manry Kenyon (Hoa Kỳ)

“The Violinist” của Clo (Pháp)

“Namaste” của Jamie Lindholm (Hoa Kỳ)

“The Bride” của Linda Harris Reynolds (Hoa Kỳ)

“Mother’s Touch” của Barry DeBaun (Hoa Kỳ)

“Meadow Sweets” của Ann Manry Kenyon (Hoa Kỳ)

“Dolls” của Ayuesh Agarwal (Ấn Độ)

“Self-Portrait at the Lake” của Egle Rizzo (Ý)

“The Light in My Heart” của Dongning (Hoa Kỳ)

“Dersu Uzala” của Rostrosymundos (Tây Ban Nha)

“Breast-feeding” của Shih-Chang Lai (Đài Loan)

“The Strolling Elder” của Jin-Jie Su (Đài Loan)

“The Cobbler” của Jung-Hsin Wei (Đài Loan)

“Sisters in Summerfield” của Salony Garg (Ấn Độ)

“Crimson Figure” của Tatiana Zubova (Nga)

“A Song in Her Heart” của Barry DeBaun (Hoa Kỳ)

“Paul Revere’s Ride” của Lucy X Cui (Trung Quốc)

“Western Grace” của Wattana Bo (Hoa Kỳ)

“Bride” của Lucy Chang (Trung Quốc)

“Portrait of My Mother-in-Law” của Egle Rizzo (Ý)

“Geisha” của Fatima Melendez (Mexico)

Các tác phẩm lọt vào vòng chung kết:

“Mount of Transfiguration” của Ken Corbett (Hoa Kỳ)

“The Artist’s Prayer” của Ken Young (Hoa Kỳ)

“The Dishwasher” của Ken Young (Hoa Kỳ)

“Repose” của Sandra Kuck (Hoa Kỳ)

“Purple Kimono” của Sandra Kuck (Hoa Kỳ)

“Childhood Dreams” của Ann Manry Kenyon (Hoa Kỳ)

“Portrait of Ilya” của Miriam Baranov (Hoa Kỳ)

“Christ Appears in Autumn” của Eric David Anderson (Hoa Kỳ)

“The Legacy” của Ann Manry Kenyon (Hoa Kỳ)

“Call to the Resurrection of Faith” của Alain Amar (Pháp)

“The Netmaker” của Tatiana Zubova (Nga)

“A Young Falun Dafa Practitioner” của Hui (Canada)

“Golden Ocean Reflection—Marie” của Alexandra Telgmann (Đức)

“One/Mom” của Ivan Pazlamatchev (Hoa Kỳ)

“Waiting” của Bingli (New Zealand)

“Portrait of Bea in the Snow” của Egle Rizzo (Ý)

“Mr. Bob Woodward” của Landen Pan (Đài Loan)

“Ellie on the swing” của Yu-Chin Wu (Đài Loan)

“Celestial Guidance” của Kathryn Ralli (Hoa Kỳ)

“The Harvest” của Faustino (Hoa Kỳ)

“Why?” của René Cheng (Mexico)

“Sumi” của Mia (Đài Loan)

“Singer” của Karin Lueders (Đức)

“The Happiness of Kindred Spirits” của Chiu-Shih (Đài Loan)

“Walking in God’s Path, Calling for Justice and Conscience” của Jinyu Li (Canada)

“Chimney Rock 9/27/2024” của Kristen Eisenbraun (Hoa Kỳ)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300681

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài