Tác giả: Chung Nguyên, Trương Nguyên Chương, Thường Hoài Nhân, Trang Ái Quân
[ChanhKien.org]
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Để kỷ niệm sự kiện ngày 25/4/1999 khi hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc tự phát đến Văn phòng Tiếp dân Quốc Vụ viện tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa — được ca ngợi là “Cuộc thỉnh nguyện lớn nhất, lý trí và ôn hòa nhất trong lịch sử Trung Quốc” — khoảng 800 học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 25/4, họp báo và luyện công tập thể trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố vào ngày 19/04 vừa qua. Nhiều nghị viên và nhân sĩ nổi tiếng đã đến tham dự, lên tiếng ủng hộ, đồng thời bày tỏ sự cảm phục và kính trọng trước tinh thần kiên định phản đối bức hại một cách ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công suốt 27 năm qua.
3:00 chiều ngày 19/04, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã giới thiệu tại sự kiện rằng, ngày 25/4 27 năm trước là lần đầu tiên tại Trung Quốc xuất hiện sự kiện hơn 10.000 người thỉnh nguyện ôn hòa vì quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, ngày 20/07/1999, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Cho đến nay cuộc bức hại này vẫn chưa chấm dứt, thậm chí còn leo thang thành đàn áp xuyên quốc gia. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm và ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đồng thời yêu cầu điều tra và trừng phạt tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền này.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết chỉ khi dựa trên cơ sở chính nghĩa và lương tri, xã hội nhân loại mới có thể tiến tới hòa bình và an toàn thực sự. “Chúng tôi mong đợi có một cuộc điều tra quốc tế chung nhằm ngăn chặn cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Đồng thời kêu gọi các bộ, ngành liên quan của chính phủ Đài Loan điều tra nguồn gốc việc ĐCSTQ ác ý can thiệp vào các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công, và đưa những kẻ đứng sau ra trước pháp luật. Chúng tôi kỳ vọng Quốc hội và các cơ quan hành chính sẽ có hành động mạnh mẽ, tăng cường năng lực tự cường và hoàn thiện thể chế, nhằm bảo vệ người dân và các nhóm bị bức hại khỏi sự xâm hại của ĐCSTQ.” Ông cũng nhắc nhở truyền thông cần đưa tin một cách có trách nhiệm, coi trọng mức độ nghiêm trọng của các vi phạm nhân quyền, tránh trích dẫn một chiều từ các nguồn tin của ĐCSTQ, và cảnh giác xem nguồn tin có liên hệ mật thiết với ĐCSTQ hay không, nhằm phát huy đúng vai trò của cơ quan truyền thông trong xã hội.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Ảnh chụp ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, đang phát biểu. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Các vị khách mời đến từ nhiều giới tham dự và phát biểu tại sự kiện hôm nay bao gồm: các Nghị viên Thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích, Lý Kiến Xương và Trương Văn Khiết; Luật sư Trần Hựu Tân từ Văn phòng Luật sư Hoằng Đỉnh, Luật sư Trần Di Thân – nguyên Chủ tịch Ủy ban Luật Thương mại thuộc Hiệp hội Luật sư Đài Bắc, Tổng thư ký Đảng Cơ tiến Đài Loan Mã Y Tường, ông Từ Bách Nhạc – người sáng lập Học viện Giáo dục Hạnh phúc “Bố Ưng” (Eagle Dad), cùng những người khác.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Nghị viên Thành phố Đài Bắc: Cảm phục học viên Pháp Luân Công dùng hành động cụ thể để ức chế bạo chính của ĐCSTQ
Nghị viên thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích cho biết, 27 năm là một khoảng thời gian rất dài. Kể từ khi ông đảm nhiệm chức nghị viên thành phố Đài Bắc hơn 20 năm qua, ít nhất có 15 năm ông tới tham gia các hoạt động ngày 25/4 hằng năm. Bất kể nắng gắt hay mưa gió, ông đều thấy tất cả các học viên ở đây kiên định với giá trị của tín niệm “Chân, Thiện, Nhẫn”. Thực ra, “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, mục đích mọi người tổ chức hoạt động hôm nay là hy vọng nhiều người hơn nữa hiểu được ý nghĩa của hoạt động kỷ niệm 25/4.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Ảnh chụp Nghị viên thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích phát biểu. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Hồng Kiện Ích nhận định: “Những cuộc tập hợp 25/4 như thế này tuyệt đối là hoạt động ôn hòa, nhằm đấu tranh cho nhân quyền”. Ông thay mặt người dân Đài Loan bày tỏ lời cảm ơn: “Cảm ơn các bạn, có các bạn thật tốt”. Ông hy vọng mọi người sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực. Cuối cùng, ông chúc hoạt động thành công viên mãn, mọi người bình an, khỏe mạnh, “Đài Loan cố lên! Hòa bình cố lên!”.
Nghị viên thành phố Đài Bắc Lý Kiến Xương cho biết, mỗi năm vào ngày 25/4 ông đều có mặt để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Hơn 10 năm qua, trong các chuyến đi thăm những điểm du lịch ở châu Âu và Mỹ, ông thấy những người bạn tốt Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đang giảng rõ chân tướng, mọi người dùng hành động cụ thể để ức chế chế độ bạo chính lớn nhất thế giới là ĐCSTQ. Ông bày tỏ sự khâm phục các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan và trên toàn thế giới đã phơi bày những hành vi bạo ngược của ĐCSTQ cho những người yêu chuộng dân chủ và tự do trên thế giới biết. Đồng thời hy vọng thức tỉnh thế nhân, để mọi người đều có thể đứng trên lập trường dân chủ và tự do, cùng nhau phản đối chế độ bạo chính của ĐCSTQ.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Ảnh chụp Nghị viên thành phố Đài Bắc Lý Kiến Xương có mặt bày tỏ ủng hộ. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông cho biết, ngoài việc bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ còn đàn áp người dân tại Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông. Đặc biệt là tại Hồng Kông, dưới sự khống chế của Luật An ninh Quốc gia của ĐCSTQ, người dân đã mất đi không gian dân chủ và tự do.
Ông Lý Kiến Xương cũng chỉ ra rằng, trong tình trạng hỗn loạn tại Viện Lập pháp Đài Loan hiện nay, có thể thấy Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ đang dùng “bàn tay” của họ ngầm chiếm đoạt cơ quan lập pháp Đài Loan. Ngoài ra, trong xã hội dân sự Đài Loan, nhiều tổ chức tôn giáo, các cung miếu tại địa phương, cũng như các đoàn thể dân gian trong những năm gần đây đều đã bị ĐCSTQ thâm nhập. Ông nhắc nhở rằng, nếu người dân Đài Loan không cảnh giác, không tự nhìn nhận và đứng lên đối kháng, thì thể chế xã hội dân chủ tự do của Đài Loan có thể bị bào mòn và tước đoạt khi người dân còn chưa kịp nhận ra.
Nghị viên thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết cho biết, ĐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, tại nhiều phương diện và hoàn cảnh khác nhau để đe dọa, uy hiếp và bức hại các học viên Pháp Luân Công. “Chúng ta không thể dung túng để những hành vi xấu xa này tiếp diễn, vì vậy hành động cụ thể là vô cùng quan trọng.”
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Nghị viên thành phố Đài Bắc Trương Văn Khiết có mặt bày tỏ ủng hộ. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Đối với sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4, bà Trương Văn Khiết cho rằng, hai chữ “hòa bình” tuy viết thì đơn giản, đọc cũng rất dễ, nhưng để thực sự đạt được hòa bình lại vô cùng khó khăn. Bà rất cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì nỗ lực vì hòa bình, hy vọng nguồn năng lượng tích cực này sẽ tiếp tục được lan tỏa.
Luật sư Trần Hựu Tân của Văn phòng Luật Hoằng Đỉnh cho biết, lần đầu tiên ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công là tại khuôn viên Đại học Đài Loan, nơi có giảng viên của trường tu luyện Pháp Luân Công; ông cũng thường thấy các học viên tại Tòa nhà Đài Bắc 101, Nội Hồ, Nam Cảng và những nơi khác.
“Các bạn đứng ra tu luyện Pháp Luân Công một cách ôn hòa, chỉ là theo đuổi chính nghĩa, thiện lương và tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng các bạn có biết không? Các bạn chính là nhóm người mà ĐCSTQ sợ hãi nhất. Chỉ cần các bạn ngồi đó thôi, ĐCSTQ đã sợ hãi đến cực độ, vì vậy các bạn rất vĩ đại. Nhưng các bạn cũng cần hiểu rằng, chính sự tồn tại của các học viên Pháp Luân Công đã làm nổi bật sự xằng bậy của ĐCSTQ.”
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Ảnh chụp luật sư Trần Hựu Tân của Văn phòng Luật Hoằng Đỉnh phát biểu. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Luật sư Trần Hựu Tân giải thích, ông từng cho rằng Đài Loan là tiền tuyến đối kháng ĐCSTQ, nhưng đó chỉ là tiền tuyến về mặt vật lý. Còn mỗi học viên Pháp Luân Công đều đang ở tuyến đầu, bởi nếu các học viên đến Trung Quốc và bị ĐCSTQ kiểm soát, thì mỗi người đều sẽ đối mặt với nguy hiểm. Nhưng chính vì có tín ngưỡng kiên định, nên các bạn mới có thể bình tĩnh ngồi như vậy, dù biết mình đang đối diện với một chính quyền đáng sợ như thế, mà vẫn kiên trì như vậy. Đây là biểu hiện của dũng khí lớn nhất, mọi người nên dành cho chính mình một tràng pháo tay.
Luật sư Trần Di Thân: ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, đem cả vận mệnh quốc gia ra trả giá
Luật sư Trần Di Thân, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Thương sự của Đoàn Luật sư Đài Bắc, chỉ ra rằng sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công là một hoạt động thỉnh nguyện ôn hòa mang tính tự phát, thể hiện tố chất cao của người tu luyện, và những hoạt động như vậy ở các quốc gia dân chủ cũng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại dùng đàn áp toàn diện và tra tấn cực đoan để ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng. Điều này không chỉ là vi phạm nhân quyền, mà còn hủy hoại nền tảng đạo đức và lương tri vốn có của Trung Quốc, dẫn đến tình trạng đạo đức xã hội suy thoái, xã hội bất ổn, kinh tế sụp đổ, và tỷ lệ thất nghiệp cao hiện nay.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Ảnh chụp Luật sư điều hành Văn phòng Luật sư Trần Di Thân, ông Trần Di Thân phát biểu. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Luật sư Trần Di Thân nhấn mạnh: “Hành vi bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã khiến vận mệnh quốc gia phải trả giá vì chuyện đó, đây là kết quả tất yếu của nhân quả báo ứng.” Ông nhắc nhở rằng, mỗi người đều cần nhận thức rõ bản chất của ĐCSTQ chính là bạo lực và dối trá; họ muốn khiến người dân Trung Quốc mất đi tín ngưỡng và đạo đức, trở thành những con người chỉ biết theo đuổi vật chất và dục vọng — đó chính là thủ đoạn nhất quán của ma quỷ nhằm mê hoặc lòng người, cũng là thực trạng của Trung Quốc ngày nay. Hiện nay, “ma quỷ” này còn mở rộng cuộc bức hại ra hải ngoại, tiến hành đàn áp xuyên biên giới Pháp Luân Công và Shen Yun, mưu toan xóa bỏ mọi lực lượng thiện lương trên toàn thế giới.
Ông cho biết, từ lịch sử mà xét, những chính quyền bức hại tín ngưỡng lương thiện cuối cùng đều sẽ sụp đổ. Trước đây, Đế chế La Mã đã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo suốt 200 năm và cuối cùng đi đến diệt vong; ĐCSTQ hiện đang lặp lại vết xe đổ của Đế chế La Mã. Đài Loan là ngọn hải đăng dân chủ của châu Á, sự tồn tại của Đài Loan mang lại một phương hướng chỉ dẫn cho Trung Quốc đang ở sâu sau màn sắt.
Ông nhấn mạnh: “Việc giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công chính là một công cụ hữu hiệu để phản đối ĐCSTQ.”
Tổng Thư ký Đảng Cơ Tiến Đài Loan: Pháp Luân Công có những nghĩa cử không thể xóa mờ với văn minh nhân loại
Tổng Thư ký Đảng Cơ Tiến Đài Loan, ông Mã Y Tường, cho biết sự kiện ngày 25/4 cách đây 27 năm, các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh đã thể hiện một sức mạnh tĩnh lặng gây chấn động thế giới. Tại trung tâm của một chế độ chuyên chế như vậy, họ không có khẩu hiệu, mà chỉ ôn hòa thỉnh nguyện. Sự tự kỷ luật và phẩm giá ấy đã khiến ĐCSTQ cảm nhận nỗi sợ hãi chưa từng có. “Điều này cho chúng ta thấy một đạo lý: nỗi sợ lớn nhất của ĐCSTQ chính là khi người dân không còn sợ hãi họ nữa. Khi trong lòng người dân có niềm tin kiên định và sự thật, thì những lời dối trá của chế độ toàn trị sẽ bắt đầu sụp đổ.”
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Ảnh chụp Tổng Thư ký Đảng Cơ Tiến Đài Loan Mã Y Tường phát biểu. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Mã Y Tường cho biết: “Trong 27 năm qua, Pháp Luân Công đã có những nghĩa cử không thể xóa mờ với văn minh nhân loại. Đây là cuộc chiến bảo vệ đạo đức xuyên quốc gia.”
Trước hết, các học viên Pháp Luân Công là những người chấm dứt “bức màn sắt kỹ thuật số”. Khi ĐCSTQ tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ để xây dựng “Dự án Lá Chắn Vàng” nhằm phong tỏa thông tin, thì các bạn đã mạo hiểm tính mạng đưa sự thật đang diễn ra tại Trung Quốc ra thế giới ngoài bức tường, đồng thời đưa sự thật của thế giới vào bên trong “bức màn sắt” do ĐCSTQ thống trị, giúp người dân Trung Quốc nhìn thấy hy vọng.
Thứ hai, các bạn kiên trì xây dựng truyền thông độc lập. Khi nhiều cơ quan truyền thông vì lợi ích kinh tế mà khuất phục trước ĐCSTQ, thì các bạn vẫn thẳng thắn phơi bày những tội ác mang tầm quốc gia như nạn mổ cướp nội tạng. “Sự thật có thể đến muộn, nhưng sự kiên trì của Pháp Luân Công khiến sự thật chưa bao giờ vắng mặt. Sự canh giữ giới hạn đạo đức cuối cùng này là dòng suối trong lành quý giá nhất trong xã hội vật chất ngày nay.”
“Trong quá khứ, thông qua những gì các học viên Pháp Luân Công đã trải qua, chúng ta đã nhận ra một thực tế: những hành vi tàn ác của ĐCSTQ, chỉ có điều bạn không tưởng tượng ra, chứ không có điều gì họ không làm được. ĐCSTQ không chỉ dùng thể xác để hủy diệt ý chí con người, mà còn nô dịch nhân dân về tinh thần. Họ sử dụng công nghệ để xây dựng ‘nhà tù số’, đã đạt đến mức độ khiến người ta phẫn nộ.”
“Ngày hôm nay chúng ta lên tiếng cho Pháp Luân Công, thực chất là đang lên tiếng cho tương lai của Đài Loan, cho tự do của chúng ta.” Ông nhấn mạnh: “Nếu hôm nay chúng ta làm ngơ trước cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì ngày mai, tự do và dân chủ mà chúng ta đang hưởng thụ sẽ trở thành ‘miếng thịt tiếp theo trên thớt’ của ĐCSTQ.” Ông chỉ ra rằng, các công nghệ tẩy não và giám sát mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại Pháp Luân Công đang được chuyển hóa thành công cụ tiến hành “chiến tranh nhận thức” đối với Đài Loan. “Chúng tôi ủng hộ lập pháp chống mổ cướp nội tạng, ủng hộ điều tra nghiêm ngặt sự thâm nhập của các thế lực bên ngoài. Bởi vì chúng tôi hiểu rõ, bảo vệ quyền lên tiếng của Pháp Luân Công chính là bảo vệ sự tồn tại của nền dân chủ Đài Loan. Chúng ta không chỉ phải ‘chống ĐCSTQ bảo vệ Đài Loan’, mà còn phải nhìn rõ bản chất của nó, thì mới có thể bảo vệ quê hương của mình.”
Ông tin rằng: “Chế độ bạo chính của ĐCSTQ sẽ sụp đổ, nhưng ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ sẽ vĩnh viễn trường tồn.”
Ông Từ Bách Nhạc: Trong các học viên Pháp Luân Công có rất nhiều nhân vật xuất sắc hàng đầu thế giới
Ông Từ Bá Nhạc, nhà sáng lập Học viện Giáo dục Hạnh phúc “Eagle Dad”, là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Ông nói với tờ The Epoch Times rằng, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông thấy các học viên đã giữ vững “thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan” của người có đức tin, thể hiện khí chất và thực hành đạo đức khác biệt. Ông hiểu rằng, trong quá trình bị bức hại, cái “giá phải trả” để kiên trì tín ngưỡng Pháp Luân Công chính là quá trình chứng nghiệm và lĩnh ngộ chân lý.
Ông cho biết, từ sự kiện 25/4 đến nay đã 27 năm, ông nhận thấy trong số các học viên Pháp Luân Công có rất nhiều thanh niên xuất sắc, dù ở các lĩnh vực nghệ thuật, nhân văn, kinh tế hay công nghệ, đều là những nhân tài hàng đầu thế giới.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. Ảnh chụp ông Từ Bách Nhạc, nhà sáng lập Học viện Giáo dục Hạnh phúc “Eagle Dad”, phát biểu. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Từ Bách Nhạc cho biết, ĐCSTQ tuyên bố “không có Đảng Cộng sản thì không có Trung Quốc mới”, nhưng thực ra “không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới”. Ông nói: “Những người xuất sắc đều ở trong các bạn (các học viên Pháp Luân Công), lập trường của các bạn sẽ mang đến cho những đồng bào Trung Quốc đang chịu khổ nạn một ý tưởng về chân lý thực sự, một đất nước có chân lý.” Ông nói thêm: “Thực ra các bạn đã chuẩn bị tốt, để một Trung Quốc mới trở thành một quốc gia có ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”.
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt/The Epoch Times)
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt/The Epoch Times)
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt/The Epoch Times)
Ngày 19/04/2026, một số học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đài Bắc đã tổ chức hoạt động “Kỷ niệm 27 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa 25/4 của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục” trước Quảng trường Tòa thị chính thành phố Đài Bắc. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)














