Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cảm nhận Thần Vận - Xem Thần Vận ngẫm lại việc tu luyện của bản thân

17-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi đã xem Dạ hội Thần Vận năm 2015 hai lần liền, lần nào cũng cảm nhận được sự tận thiện tận mỹ như vậy, nó khiến tâm can tôi rung động. Từ đó tôi cũng thể ngộ được nhiều Pháp lý cần làm được trong tu luyện như dụng tâm, vững chắc, thuần tịnh, thiện và phối hợp.

1. Thể ngộ về dụng tâm và sự vững chắc

Trong các bản tin chuyên đề về Thần Vận, các nghệ sĩ múa đều cùng nói về thái độ của họ đối với mỗi buổi biểu diễn, đó là luôn cố gắng đạt đến sự hoàn mỹ và nỗ lực hết sức mình, mỗi buổi biểu diễn đều dụng tâm như thể là buổi diễn đầu tiên vậy. Một nam nghệ sĩ cho biết sau mỗi lần biểu diễn kết thúc, anh đều suy ngẫm xem có chỗ nào còn cần đề cao hơn nữa, phải làm sao mới có thể hoàn thiện hơn nữa, với hơn 100 buổi biểu diễn một năm, vào cùng một vai diễn, nhưng anh luôn có thể tìm ra chỗ cần đề cao, từ đó cống hiến cho khán giả màn biểu diễn tốt nhất.

Việc tập luyện của các nghệ sĩ thường rất vất vả, có nghệ sĩ múa một ngày luyện nhào lộn đến hơn trăm lần. Khi diễn điệu múa đội bát, nhằm tập luyện khả năng giữ thăng bằng, thường thì các nữ nghệ sĩ luôn phải đội một chiếc bát trên đầu trong khi làm bất kỳ việc gì. Do quá trình tập luyện vất vả, y phục của các nam nghệ sĩ luôn ướt đẫm mồ hôi, có khi một ngày phải thay y phục đến ba bốn lần.

Trước đây tôi luôn ngưỡng mộ các đồng tu Thần Vận vì được Sư tôn đích thân dẫn dắt, cứu độ được biết bao chúng sinh như vậy, được ca tụng là “Xuất sắc đệ nhất thế giới”, tuyệt biết mấy, vinh diệu biết mấy! Bây giờ thì tôi đã biết, vinh diệu ấy là được đánh đổi bằng sự nỗ lực vất vả của các đồng tu. Trung Quốc có câu cổ ngữ rằng: “Một phút trên sân khấu, dưới khán đài khổ luyện mười năm”. Các nghệ sĩ Thần Vận cũng là như thế, hiệu quả diễn xuất đầy kỳ tích của họ có được không chỉ từ sự gia trì của Sư phụ, mà tất nhiên còn là sự nỗ lực vất vả của đồng tu. Dù là bình thường tập luyện hay lúc biểu diễn, các đồng tu Thần Vận đều hết sức dụng tâm, cẩn thận chắc chắn, và rất nghiêm túc. Từ họ tôi thực sự thể ngộ được rằng, là một đệ tử Đại Pháp, dù là làm hạng mục nào thì đều cần làm một cách vững chắc đến nơi đến chốn, dụng tâm có trách nhiệm, làm tốt phần việc của mình, khi đó mọi thứ trong tu luyện cũng đều đã ở trong đó rồi.

Tôi trước đây rất có tham vọng, luôn muốn làm những hạng mục hàng đầu, tâm trí luôn không thể định lại được, và luôn muốn tự sắp đặt con đường tu luyện cho mình. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi, vấn đề không nằm ở chỗ làm hạng mục nào, cũng không phải việc bạn làm là bình thường hay lớn lao, tất cả điều này đều không thể hiện tầng thứ tu luyện cao thấp và uy đức của bạn. Tu luyện chỉ đơn giản chính là thực sự tu cái tâm kia, tìm ra chấp trước và tu bỏ nó! Trước đây việc tôi không muốn làm nhất là giảng chân tướng trực diện, tâm sợ hãi, lo ngại, an dật, lười biếng bị cả một đống nhân tâm ngăn trở, luôn muốn tìm đường tắt trong tu luyện. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, tu luyện chính là nhắm vào nhân tâm chấp trước mà tu, không có đường tắt, chỉ có chân tu thực tu một cách vững vàng từng bước một mới có thể chân chính thăng hoa đề cao lên! Thực sự dụng tâm trong từng việc nhỏ, tu tâm bỏ chấp trước một cách thiết thực, ấy cũng là thể hiện chân thực của nội hàm tu luyện!

2. Cảm ngộ sức mạnh của sự thuần tịnh và Thiện

Trong đêm Dạ hội Thần Vận năm 2015 có một tiết mục mang tên “Sức mạnh của Thiện”, sau khi xem xong cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả. Những cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp bị cảm hóa bởi tâm hồn thuần thiện của đệ tử Đại Pháp, từ đó không còn bức hại Đại Pháp nữa, còn được kiến chứng sự thù thắng vĩ đại của Phật Pháp và bước vào tu luyện. Trong mười mấy năm đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, có không ít những ví dụ lấy đức báo oán như thế, khi câu chuyện này được trình diễn trên sân khấu của Thần Vận, tôi đã cảm nhận được sức mạnh của sự thuần thiện ấy thực sự có thể làm tan chảy cả sắt thép!

Rất nhiều khán giả đều nhắc đến vũ đạo, nhạc phẩm, phông nền, trang phục của Thần Vận tất cả đều tỏa ra năng lượng thuần chính từ bi. Trong đoàn nghệ thuật Thần Vận dù là nhà soạn nhạc hay nghệ sĩ múa, đều cho biết trong khi thực hiện sáng tác nghệ thuật, điều họ suy nghĩ nhiều nhất chính là khán giả mong muốn điều gì nhất, và cảm nhận của khán giả. Thần Vận chính là đem những gì tốt nhất đẹp nhất triển hiện ra cho khán giả. Từ đó tôi thể ngộ được rằng chỉ có buông bỏ tự kỷ, thuần tịnh vô tư, mới có thể thực sự suy xét vấn đề tại góc độ của người khác, mới có thể thực sự thấy rõ người khác mong muốn điều gì. Đó là sức mạnh của Thiện, có thể thực sự cảm hóa và gột rửa tâm hồn người khác.

Lúc trước tôi luôn mang theo tâm mục đích rất mạnh khi làm các việc, dồn hết tâm trí sức lực vào đó. Đôi khi viết bài cũng như thế, rất chú ý trau chuốt lời lẽ hoa mỹ, câu văn mới mẻ trôi chảy, mang theo tâm hiển thị, tâm danh lợi, tâm hữu cầu mạnh mẽ và rất nhiều nhân tâm khác khi viết bài. Viết xong rồi lại chú ý xem bài viết có được đăng không, có được chọn làm tuần san không, hay được đưa vào tập san chân tướng không v.v, thường rất chú trọng kết quả. Giờ đây tôi nhận ra, có trau chuốt đẹp đẽ đi nữa cũng không thể lấp đầy lỗ hổng nội dung nhạt nhẽo, sức mạnh đằng sau tác phẩm mới là điều có thể thực sự chạm đến nhân tâm.

Mang theo chấp trước và nhân tâm dơ bẩn thì bài viết được viết ra không thể lay động được độc giả. Thần Vận khiến tôi thể hội được một cách rõ ràng nội hàm và năng lượng to lớn của thuần tịnh vô tư. Không có bất kỳ tư tâm và suy nghĩ hữu vi nào, dùng tâm thái thuần tịnh, tường hòa, khiêm nhường, từ thiện mà sáng tác, cống hiến cho Đại Pháp, cho chúng sinh điều tốt nhất đẹp nhất mà mình có. Như vậy bài được viết ra mới có thể phát ra năng lượng thuần chính từ bi, mới có thể thực sự lay động được độc giả.

3. Thể ngộ về phối hợp

Nếu trong tu luyện chúng ta đều có thể làm được thuần thiện vô tư, dụng tâm có trách nhiệm, như thế dù chúng ta có ở gần trong gang tấc hay cách xa nghìn dặm, thì chỉnh thể phối hợp viên dung vô lậu đều sẽ tự nhiên thể hiện ra.

Nhạc trưởng Milen Nachev của Thần Vận cho biết, khi dàn nhạc đoàn nghệ thuật Thần Vận biểu diễn, mọi người đều rất dụng tâm biểu diễn, thậm chí ông không cần phải chỉ huy, chỉ dùng ánh mắt dẫn dắt là được rồi, đắm mình trong bầu không khí chỉnh thể như vậy quả là một trải nghiệm rất thần kỳ.

Trong mấy năm qua trong quá trình gửi bản thảo cho Minh Huệ, tôi dần thể hội được sự phối hợp và giúp đỡ thầm lặng vô tư của các đồng tu làm Minh Huệ. Mỗi lần xem lại bản thảo được các đồng tu Minh Huệ chỉnh sửa tôi đều cảm thấy đồng tu luôn có thể dùng câu từ nghiêm chỉnh, chính xác nhất để biểu đạt rõ ràng lại những chỗ diễn đạt chưa được rõ; tinh giản những phần dư thừa, làm cho toàn bộ bài viết càng súc tích rõ ràng hơn; thậm chí một từ, hay một vài chi tiết nhỏ, những chỗ không đủ chuẩn xác hoàn thiện, các đồng tu Minh Huệ đều sẽ đặt tâm giúp bổ sung hoàn chỉnh nó, từ đó cống hiến cho độc giả tác phẩm tinh mỹ nhất. Mỗi bản thảo sau khi được các đồng tu Minh Huệ chỉnh sửa trau chuốt xong, đều trở nên lý tính, súc tích, chuẩn xác, nghiêm chỉnh, thuần tịnh hơn. Mỗi bài viết trên Minh Huệ đều là kiệt tác. Mỗi lần đối chiếu bài viết đã được đồng tu Minh Huệ chỉnh sửa, tôi đều có thể thấy được điểm thiếu sót trong tu luyện của bản thân, từ đó đề cao lên.

Từ các đồng tu Thần Vận và Minh Huệ tôi cũng thể hội được rằng, bằng tâm thái vững vàng, nghiêm chỉnh, có trách nhiệm, dụng tâm bổ sung và hoàn chỉnh những chỗ chưa hoàn thiện mà mình nhìn thấy, vì Pháp, vì chỉnh thể, vì đồng tu, vì chúng sinh mà cống hiến hết mình. Đây chính là điều mà tôi hiểu được về phối hợp.

Viên dung đến vô lậu, chỉnh thể phối hợp một cách tận thiện tận mỹ là điều mà Thần Vận và Minh Huệ đã làm mẫu cho chúng ta một cách rất xuất sắc. Điều chúng ta cần chỉ là dụng tâm thể hội, nỗ lực thực hiện trong tu luyện của chính mình.

Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu Thần Vận, đầu năm mới đã gửi tặng tôi món quà mỹ hảo quý giá như vậy, cảm ơn các đồng tu Minh Huệ đã lặng lẽ phối hợp bao năm nay. Một năm mới đã bắt đầu, tôi sẽ càng thêm vững vàng, nghiêm túc, thuần tịnh trong tu luyện của bản thân, dụng tâm đi cho tốt con đường phía trước.

Trên đây là một chút thể hội của bản thân, có chỗ không phù hợp xin các đồng tu chỉ chính, cảm ơn, hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/144157

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài