Tác giả: Chúc Lan, Mạc Lăng, Dư Bình
[ChanhKien.org]
Ngày 27/12/2025, các học viên Pháp Luân Công từ Đức, Áo và Thụy Sĩ đã tập trung tại Hồ Tengger, phía Bắc Berlin, để chúc mừng năm mới Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Mathias Kehrein/The Epoch Times)
Nhân kỳ nghỉ giữa lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, hàng trăm học viên Pháp Luân Công từ Đức, Áo và Thụy Sĩ đã cùng tụ hội tại thủ đô Berlin nước Đức để cử hành Pháp hội Đức. Tại sự kiện này, các học viên đã cùng nhau kính chúc năm mới nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn.
Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một Pháp môn tu luyện Phật gia thượng thừa được Ngài Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu vào ngày 13/05/1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc, hướng dẫn con người chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt, bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, dễ học.
Từ ngày 20/07/1999, Pháp Luân Công bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm đoán và đàn áp phi pháp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Công đã được người dân nhiều quốc gia và dân tộc khác nhau đón nhận, không ngừng được truyền bá rộng khắp. Hiện có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới có người dân tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 27/12/2025, các học viên Pháp Luân Công từ Đức, Áo và Thụy Sĩ đã tập trung tại Hồ Tengger, phía Bắc Berlin, để kính chúc năm mới Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Mathias Kehrein/The Epoch Times)
Sau khi tu luyện biết nghĩ cho người khác hơn, học viên Thụy Sĩ bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ
Nhân dịp năm mới sắp đến, bà Manu Huwyler, một học viên đến từ Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ. Bà chia sẻ:
“Con càng ngày càng biết ơn Sư phụ hơn. Kính thưa Sư phụ! Con mong có thể tu luyện tinh tấn hơn nữa, thực sự chuyên tâm vào học Pháp, không còn bị những nhân tố như nghiệp tư tưởng làm phân tâm. Con muốn chân chính đi cứu độ những chúng sinh mà con thương yêu.”
Năm 1997, bà Huwyler đọc được một bài viết về Sư phụ trên một tạp chí, giúp bà biết đến sự phát triển của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trước đó, bà từng học qua nhiều phương pháp tu luyện khác nhau. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công, bà quyết định từ bỏ những phương pháp ấy và tự nhủ: “Đây (Pháp Luân Công) chính là điều tôi cần.” Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, bà Huwyler đã có cơ duyên được gặp Sư phụ tại Pháp hội Thụy Sĩ tổ chức ở Geneva. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bà xúc động nói: “Đó là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.”
Ngày 27/12/2025, học viên Pháp Luân Công Thụy Sĩ Manu Huwyler kính chúc năm mới Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Mạc Lăng/The Epoch Times)
Việc tu luyện Pháp Luân Công đã mang lại những thay đổi to lớn cho bà Huwyler. Bà chia sẻ: “Trước đây tôi là một người ích kỷ, chỉ muốn tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể. Tôi từng cho rằng, con người nhất định phải giành lấy lợi ích từ cuộc sống. Dù tôi có mọi thứ, nhưng tôi vẫn không hạnh phúc. Sư phụ đã giúp tôi hiểu điều gì mới thực sự quan trọng, đó chính là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Điều này đã mang lại cho tôi sự thay đổi rất to lớn, khiến tôi trở nên tích cực hơn. Tôi học được cách nghĩ cho người khác, không còn chỉ lo cho bản thân mình, đồng thời trong cuộc sống sẵn sàng cống hiến cho người khác, học cách bao dung và làm việc thiện.”
Để tham dự Pháp hội, bà Huwyler đã từ Thụy Sĩ sang Đức. Bà cho biết chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt: “Mỗi lần tham gia, tôi đều vui mừng như một đứa trẻ. Đối với tôi, cảm giác này giống như lễ Giáng sinh vậy.”
Chuyên gia đào tạo người Đức: Nguyện tu luyện tinh tấn hơn
Ngày 27/12/2025, học viên Pháp Luân Công nước Đức, bà Eva-Marie Schiffer kính chúc năm mới Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Dư Bình/The Epoch Times)
“Kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!” Học viên Pháp Luân Công Eva-Marie Schiffer đến từ bang Nordrhein-Westfalen (Bắc Rhine-Westphalia) nước Đức chia sẻ. “Con nguyện nỗ lực hơn nữa, toàn tâm toàn ý đề cao bản thân, chú trọng hơn đến tiểu tiết.”
Bà cho biết: “Mỗi phiền não nhỏ, hay việc tìm hiểu vì sao chúng ta cảm thấy một sự việc nào đó kỳ lạ, vì sao nó không trôi chảy, đều đáng để suy ngẫm. Khi làm được điều đó, con đường sẽ được khai mở, nhiều cơ hội hơn sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Con cầu khẩn Sư phụ, mong rằng chúng con có thể làm được điều này, chúc tất cả các đồng tu đều có thể làm được. Bản thân con cũng vô cùng tha thiết làm được điều đó.”
Bà Schiffer hiện là chuyên gia đào tạo, chuyên đào tạo các nhà quản lý doanh nghiệp và hướng dẫn xây dựng đội nhóm. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Suốt nhiều thập niên qua, các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn luôn đồng hành cùng bà, không chỉ giúp bà không ngừng trưởng thành, mà còn hỗ trợ bà trong việc dẫn dắt và hướng dẫn người khác.
Nữ y tá rưng rưng nước mắt, cảm ân cơ duyên tu luyện
Ngày 27/12/2025, học viên Pháp Luân Công Denise Alfjorden kính chúc năm mới Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Dư Bình/The Epoch Times)
“Tôi hiểu rằng, được tu luyện Đại Pháp là một vinh dự vô cùng to lớn, cho dù đôi khi tôi vẫn lộ ra những thiếu sót của bản thân,” nữ y tá Denise Alfjorden xúc động chia sẻ. “Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ duyên này. Con thực sự, thực sự vô cùng biết ơn. Xin chân thành cảm ơn.”
Bà Alfjorden bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2010 và nhận thấy cuộc sống của mình không ngừng thay đổi theo quá trình tu luyện. “Tôi dần hiểu rằng không ngừng tiến về phía trước là một phần then chốt trong tu luyện, giúp tôi nhận thức rõ hơn về bản tính của chính mình. Tu luyện không phải là chỉ vượt qua khảo nghiệm một hay hai lần, mà là quá trình lặp đi lặp lại. Nếu so sánh, ngược lại sẽ trở thành một chướng ngại. Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ vì chưa từng từ bỏ tôi.” Nói đến đây, bà không kìm được xúc động, nghẹn ngào rơi lệ.
Sau một lúc lắng lại, bà tiếp tục chia sẻ: “Từ tận đáy lòng, con cảm tạ Sư phụ vì đã luôn giúp đỡ con trên con đường tu luyện. Con hy vọng Phật tính của con có thể được đánh thức, dẫn dắt con tiến bước. Đó chính là tâm nguyện của con.”
Học viên lâu năm tại Berlin: Chỉ có lòng biết ơn
Ngày 27/12/2025, học viên Pháp Luân Công Boris Suchin kính chúc năm mới Đại sư Lý Hồng Chí. (Ảnh: Dư Bình/The Epoch Times)
Ông Boris Suchin, đã ngoài 60 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hơn 20 năm. Xuất thân từ Nga và sinh sống tại Berlin nhiều năm qua, dù là người ít nói, ông vẫn bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.
Ông chia sẻ: “Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con tất cả. Suốt hơn 20 năm qua, Sư phụ luôn che chở và bảo hộ con trên con đường tu luyện, từng phút đều giúp đỡ con. Con cảm ơn Sư phụ vì mọi chỉ dẫn trong tu luyện. Với toàn bộ quá trình tu luyện phong phú và tất cả những gì con đã trải qua, trong lòng con chỉ có biết ơn.”
(Theo The Epoch Times)





